Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34: Câu cửa miệng của dũng sĩ

14 Bình luận - Độ dài: 2,889 từ - Cập nhật:

“Vận may chòm sao hôm nay của mình… Hay quá, là hạng 6.”

“Có 12 chòm sao thì không phải đó là trung bình thôi ư.”

“Không xấu cũng không tốt. Tức là chuyện xảy ra vào hôm nay đều là do chính thực lực của tôi đó.”

“Ra là vậy, cậu tích cực phết nhỉ.”

“Nói vậy chứ rốt cuộc có cái gì mà vừa bị vận may ảnh hưởng nhưng vẫn cần đến thực lực không?”

“Chẳng hạn như mạt chược.”

“Nếu là mạt chược thoát y với nữ thần thì tôi sẽ có hứng đó.”

“Dục vọng lộ rõ nhỉ. Tôi thì có nhiều may mắn lắm nên cậu ngừng lại thì hơn.”

“Tiện thể thì nữ thần may mắn cỡ nào vậy?”

“Hay là lấy bàn mạt chược tự động ra để thử đi nhỉ.”

“Ngon, chính là lúc này: Phản yến.” [note53777]

“Bàn mạt chược tự động thì cậu làm trước khi nhìn bài cũng vô nghĩa thôi.”

“Tại tôi muốn thể hiện một lần ấy mà.”

“Đúng là thủ pháp rất hay, nhưng cậu hô lên để làm chi chứ?”

“Nhưng mà tôi rút ra được Iishanten này.” [note53778]

“Cậu rút cũng tốt đấy nhỉ.”

“Nữ thần thì sao?”

“Daisharin và Tenho.” [note53779]

“Không chỉ là siêu may mắn nữa rồi. Với lại trông bèo quá đi.”

“Cho dù ăn một hay hai thì cậu cũng thua thôi. Nhưng cậu muốn lột đồ thì phải lộ cả da đấy.”

“Vậy thì tôi xin phép được dâng pudding cho nữ thần ăn vặt.”

“Đồng ý.”

“Tự dưng tôi lại nhớ ra một chuyện. Vốn tôi đã không thể thắng nữ thần bằng thực lực rồi, vậy thì thách đấu trong trạng thái vận may chỉ ở mức trung bình thì thật vô nghĩa.”

“Cậu nhận ra điều đó thì đã trưởng thành rồi đấy.”

“Đi thách thức một trận mà mình có thể thắng cũng vậy.”

“Tại vì tôi được đặc hoá cho chiến đấu nữa.”

“Không phải là cho chuyển sinh ư?”

“Vị thần đặc hoá cho chuyển sinh có thể chuyển sinh một cách mượt mà và không cần đối thoại đó.”

“Vị thần nghe như tác hại của hệ thống tự động tìm kiếm vậy. Quả nhiên đối thoại một một là chuẩn nhất.”

“Đúng vậy, nói chuyện một lần rồi xong là chuẩn nhất nhỉ.”

“Nghe châm chọc quá. Nhắc mới nhớ, cung hoàng đạo của nữ thần là gì vậy?”

“Làm sao tôi có thể nằm trong đống do thần linh định ra chứ.”

“Vậy thì nhóm máu…”

“Máu nữ thần không trúng vào loại nào cả.”

“Thế thì không phải sẽ không truyền máu được sao?”

“Thần linh vốn chẳng chết vì xuất huyết đâu.”

“Còn lại là chỉ tay nhỉ.”

“À, cái đó thì được. Xin mời.”

“Ưm, mềm quá đi.”

“Quả nhiên là không thể sơ suất.”

“Respawn. Không ngờ mình lại bị huỷ diệt chỉ chừa mỗi cánh tay. Nhưng thoạt nhìn thì chỉ tay của nữ thần cũng khá bình thường.”

“Kể cả trong thời khắc tử vong mà vẫn tiếp tục xem chỉ tay thì không chừng cậu có thiên chức làm thầy bói đấy.”

“Vấn đề duy nhất là tôi không có tri thức để xem chỉ tay.”

“Thế thì mất công tôi cho cậu xem rồi.”

“A, nhưng mà nữ thần có một đường kết hôn đó.”

“Mấy cái đấy thì lại biết sao? Nhưng tôi sẽ không kết hôn gì cả.”

“Tuổi ngoại hình của nữ thần trông cũng không đủ tuổi để cưới.”

“Thực lực hôm nay của cậu cũng khá quá nhỉ.”

“Respawn. Tôi không định mang năng lực chọc ghẹo nữ thần đâu.”

“Nếu xét tuổi ngoại hình thì đáng lẽ tôi phải trông như vừa đủ 16 tuổi chứ.”

“Nữ giới phát dục kém cũng chỉ khoảng đó thôi mà.”

“Hây dà. Mà ngoại hình của cậu trông như mấy tuổi nhỉ? Chắc là khoảng 20?”

“Respawn. Tuổi của tôi còn cao hơn một chút đó.”

“Thế mà mặt cậu trông trẻ con nhỉ.”

“Nhưng đâu bằng nữ thần.”

“Được rồi. Nhân tiện sau khi respawn thì cậu cũng chuẩn bị chuyển sinh dị giới đi.”

“Respawn. Và lao xao rao. Từ bạn có bút danh Rabitan, [Câu cửa miệng của dũng sĩ].”

“Là khái niệm ư.”

“Chắc là vậy. Mấy nhân vật có câu cửa miệng thường dễ lưu lại ấn tượng lắm nhỉ.”

“Cũng phải. Câu thoại chốt hạ cũng quan trọng, nhưng câu cửa miệng thể hiện cá tính thì sẽ dễ lưu lại lòng người hơn.”

“Cơ mà cái này có thể xem là chuyển sinh không vậy?”

“Tôi mong cậu có thể mang nghi vấn ấy từ khoảng thời gian trước cơ.”

“Chiến đấu bằng câu cửa miệng có hơi khó nhỉ.”

“Chiến đấu bằng lời nói nghĩa là kiểu nói xấu hoặc phản biện à.”

“Tôi thì không thích dùng mấy lời nhơ bẩn lắm đâu.”

“Một kẻ hạ tiện đầy sắc dục mà nói hay nhỉ.”

“Tôi lại nghĩ đàn ông khoẻ mạnh thì sẽ cần sắc dục đó chớ.”

“Lần kế là câu cửa miệng nên không cần thiết đâu.”

“Nói chung là đã rút thì chỉ còn cách tiếp tục triển mà thôi. Tôi đi đây.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Đây là đường sinh mệnh, dày và dài thật nhỉ. Đường tình duyên cũng rõ ràng và đậm, còn nội dung thì…”

“Tôi về rồi nè. Nữ thần đang học xem chỉ tay sao?”

“Ừ, nhưng chỉ mới nhập môn thôi.”

“Vậy nữ thần có thể xem chỉ tay của tôi không?”

“Đường sinh mệnh cực kỳ ngắn.”

“Thế thì chết trẻ cũng đúng nhỉ.”

“Theo nghĩa khác thì cậu lại trường thọ đấy. Lần này là câu cửa miệng của dũng sĩ phải không?”

“Vâng. Tôi đã trở thành câu cửa miệng của một thanh niên tên là Cyano.”

“Chuyển sinh thành câu cửa miệng rốt cuộc là như thế nào vậy?”

“Để xem nào. Khi Cyano thức tỉnh sức mạnh dũng sĩ thì tôi đã sẽ trú ngụ như Linh Ngôn và biến đổi câu cửa miệng của anh ta.”

“Câu cửa miệng tự biến đổi thì phiền toái thật đấy.”

“Câu cửa miệng trước giờ của Cyano chủ yếu là [Tệ hại], [Xui xẻo], [Mà kệ đi]. Ngoài ra thì anh ta cũng hay lẩm bẩm một mình.”

“Cái kiểu đàn ông phiền toái thường thấy trong Light Novel nhỉ. Mấy kiểu người như thế thường sẽ nhiệt huyết nhất.”

“Đúng vậy. Bình thường thì anh ta chỉ là một gã đàn ông luộm thuộm, nhưng khi đến lúc cần thì lại vô cùng máu lửa. Ngoài ra thì tài năng của anh ta rất phong phú. Không chỉ kiếm thuật tài giỏi, anh ta còn có thể phát động ma pháp chỉ bằng cách nói ra tên kỹ năng mà không cần niệm chú. Đích thực là một nhân vật chính luôn.”

“Mặc dù gần đây thì dạng không thét tên kỹ năng cũng không hiếm. Nhưng nếu vì cậu mà thay đổi câu cửa miệng thì chắc hình tượng phiền toái sẽ có thể mất đi nhỉ. Vậy thì cậu là câu cửa miệng kiểu gì?”

“[Hãy rền vang, Tempest Lighting].”

“Một lần nữa.”

“[Hãy rền vang, Tempest Lighting].”

“Cái đó là câu cửa miệng ư?”

“Vâng.”

“Thật không thể hiểu nổi.”

“Chẳng hạn như sẽ có lúc tìm thấy thương nhân bị bao vây bởi sơn tặc trên đường thám hiểm phải không? Như thế thì Cyano sẽ mở miệng nói ‘Hầy, trời đang đẹp thế này mà lại gặp đúng lúc sơn tặc đang làm việc sao. Hơn nữa còn bị chúng phát hiện nên bị bao vây mất rồi. Hãy rền vang, Tempest Lightning.’

“Cảm giác như người đó phán đoán và hạ quyết định rất nhanh nhỉ.”

“Và Tempest Lightning giáng xuống.”

“Đúng là dũng sĩ có thể bắn ma pháp chỉ bằng cách đọc tên kỹ năng mà không cần niệm chú. Và có cả Tempest Lightning sao?”

“Trong thế giới này thì nó là ma pháp thuộc tính lôi mạnh nhất.”

“Vậy sơn tặc bị đánh trúng sẽ không bình an đâu nhỉ.”

“Điều đó là đương nhiên. Tiên hạ thủ vi cường, đám sơn tặc đã lập tức bị toàn diệt. Và người thương nhân đã nói rằng ‘Xin hãy cho tôi được phép mời anh ở trọ một đêm.’

“Diễn biến thường thấy.”

“Vì Cyano thấy không tệ nên mới nói kiểu như không còn cách nào ‘Tôi thì đang vội, cơ mà… Hãy rền vang, Tempest Lighting.’

“Ma pháp mạnh nhất đánh trúng thương nhân rồi nhỉ.”

“Đối với chuyện này, Cyano cũng đành chịu mà nói ‘Lỡ mồm rồi… Hãy rền vang, Tempest Lighting.’

“Lại còn bồi thêm nữa. Ngoài ra, tuỳ theo việc đó vốn là câu cửa miệng nào thì độ rác rưởi của dũng sĩ cũng sẽ thay đổi đấy.”

“Và như thế, trong chuyến hành trình cũng có đôi chút cay đắng trộn lẫn.”

“Cay đắng cũng có chừng mực thôi. Dũng sĩ không muốn làm gì với chuyện này ư?”

“Cyano cũng không phải kẻ ngốc. Anh ta đã nhận ra rằng câu cửa miệng mình thường nói lại chuyển thành ma pháp thuộc cấp bậc mạnh nhất. Tuy vậy, anh ta chỉ lẩm bẩm ‘Hãy rền vang, Tempest Lighting.’

“Nếu định bỏ mặc thì hẳn là đang nói ‘Mà kệ đi’ nhỉ.”

“Tại vì anh ta có thể thoải mái bắn ma pháp mạnh nhất, thứ vốn không thể sử dụng bằng ma lực bình thường.”

“Khoản này thì chắc là do ảnh hưởng từ sức mạnh của cậu rồi.”

“Vì là khái niệm nên tinh thần và ma lực của tôi trở nên vô cùng cao thay cho thể lực đó.”

“Tôi ngạc nhiên là cậu có chỉ số đấy.”

“Cả Cyano cũng chấp nhận rằng đây là tác hại khi thức tỉnh thành dũng sĩ.”

“Dù gì thì câu cửa miệng xấu mà mình thường lỡ mồm nói ra lại trở thành ma pháp mạnh nhất mà. Xét theo một mặt thì nó cũng giống như một dạng thí luyện vậy.”

“Chỉ là do có tật lẩm bẩm một mình nhiều nên anh ta thường xuyên nói ra lắm.”

“Đúng là dũng sĩ có đặc trưng đấy nhỉ.”

“Khi mưa đột ngột rơi xuống thì ‘Ặc, hãy rền vang, Tempest Lighting.”

“Hệt như người đang gọi mưa tới là dũng sĩ vậy.”

“Khi thảo dược mà anh ta định mua tại cửa hàng lại bán hết ngay trước mắt thì ‘Phải chi sớm hơn một chút nữa thì… Hãy rền vang, Tempest Lighting.’

“Giận cá chém thớt cũng vừa vừa.”

“Khi đang ăn bánh kem mà mình rất thích ‘Bánh ngọt trước? Không, bánh phô mai cũng… Hãy rền vang, Tempest Lighting____ Aaaaa.’

“Tiếng thét bi thảm đang lẫn vào đấy.”

“Ngoài ra còn có mấy lần như lúc giải trừ gimmick trong mê cung ‘Hửm? Sao tay nắm hãy rền vang, Tempest Lighting.’

“Cậu cũng phản ứng với những từ đồng âm khác nghĩa sao.” [note53780]

“Chuyện liên luỵ mấy người xung quanh thì bỏ sang một bên, nhưng vì mất đi chiếc bánh mình yêu thích nên Cyano đã nỗ lực cố gắng không nói chuyện.”

“Đáng lẽ đã có trường hợp cần phải xem xét từ sớm rồi.”

“Cho dù trở thành nhân vật ít nói thì Cyano vẫn là dũng sĩ. Ngoài ra, anh ta còn có các đồng đội tham gia chuyến hành trình và những hành động đầy tình người.”

“Nhân tiện thì nghề nghiệp của thành viên trong tổ đội ra sao?”

“Chiến binh, chiến binh và võ sư.”

“Nghiêng hẳn về một hướng. Tuy đúng là đang sở hữu ma pháp mạnh nhất nên có lẽ không cần đến pháp sư, nhưng tôi muốn có thêm người phụ trách hồi phục cơ.”

“Thật ả cũng từng có nữ pháp sư và nữ tư tế, nhưng vì Cyano mang thể chất harem nên lúc nào cũng bị liên luỵ bởi mấy cuộc cãi vã.”

“À, kiểu người này hay ghét phụ nữ tranh đấu với nhau nhỉ.”

“Đúng vậy. Anh ta thường hay nói ‘Lại nữa sao… Hãy rền vang, Tempest Lighting’ và giáng ma pháp vào họ.”

“Giáng ma pháp mạnh nhất vào cả các heroine sao. Cũng hay đấy.”

“Trước hết thì anh ta đã giải thích sự tình nên flag vẫn còn, chỉ là vì muốn được bình yên nên dũng sĩ lập một tổ đội toàn đàn ông.”

“Người mang thể chất harem lại ghét harem thì có thể xem như đang gặp tổn thất trong nhân sinh nhỉ.”

“Tôi cũng muốn mang thể chất harem lắm.”

“Không phải là ngay từ đầu rồi sao. Xương sườn của dũng sĩ mang thể chất harem.”

“Tôi muốn là cá nhân cơ. Tổ đội đàn ông không có bóng hồng, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ rất nhàm chán, nhưng không ngờ câu chuyện lại tiến triển vui vẻ hơn tôi nghĩ.”

“Dù sao thì tổ đội cũng dễ xảy ra xích mích khi xuất hiện cặp đôi đánh lẻ trong đấy.”

“Có cặp đôi đó.”

“Có thật sao? Nhờ cậu lát nữa viết báo cáo chi tiết.”

“Không phải là hai mỹ thiếu niên đâu, là ông chú với thiếu niên cơ.”

“Không thành vấn đề. Vẫn nằm trong phạm vi cho phép.”

“Vậy thì tôi sẽ tổng hợp báo cáo sau. Và thời khắc cuối cùng đã đến, cuộc quyết chiến với Ma Vương sắp sửa bắt đầu.”

“Hình như tôi chẳng nghe được nội dung thám hiểm đàng hoàng nào cả.”

“Vì Cyano là người chuyển sinh dị giới rất ưu tú nên cũng không có chỗ nào cao trào cả.”

“Nhiều nhất chỉ là sự xuất hiện của cặp đôi trong tổ đội sao.”

“So với chuyện Cyano thỉnh thoảng giáng Tempest Lightning lên đồng đội thì cái nào cũng thiếu ấn tượng hết.”

“Rốt cuộc vẫn giáng ư. Vậy mà họ vẫn sống tốt nhỉ.”

“Tại vì toàn bộ đều dồn sức vào năng lực kháng lôi.”

“Độ cảnh giác tối đa nhỉ.”

“Nhưng họ vẫn bị hấp hối.”

“Ma pháp mạnh nhất đúng là không ngoa.”

“Quay lại trận chiến với Ma Vương. Quả nhiên là khi đạt đến cấp độ Ma Vương thì đối phương cũng vô cùng mạnh mẽ. Vào thời khắc Cyano gặp nguy hiểm vì bị lợi dụng sơ hở rất nhỏ, vị võ sư đã che chở cho anh ta và chịu vết thương trí mạng.”

“Tiện thể thì võ sư là một bên trong cặp đôi sao?”

“Không phải, là người thừa.”

“Thế thì kệ đi.”

“Chỉ là ở nhà người đó lại có 10 anh em vô cùng đẹp trai.”

“Số lượng có hơi nhiều làm ấn tượng bị giảm xuống, trừ điểm.”

“Khắt khe quá. Ôm lấy võ sư sức tàn lực kiệt, Cyano nói rằng ‘Tỉnh lại đi. Ôi, tại sao lại có kết cục này. Mọi chuyện thật hãy rền vang, Tempest Lightning.’

“Kết liễu luôn à.”

“Ngược lại, tim của võ sư bỗng đập trở lại.”

“Dùng ma pháp mạnh nhất để sốc tim sao. Tôi thì nghĩ đối phương sẽ bị cháy đen cơ.”

“Tại vì võ sư sở hữu năng lực kháng lôi cấp độ tối đa.”

“Tác dụng phụ không ngờ đến.”

“Vì đồng đội sống lại một cách kỳ tích, sĩ khí bọn Cyano trở nên hăng hái và thành công đả bại Ma Vương.”

“Gia tăng động lực do kỳ tích đúng là nhiều thật.”

“Và thời khắc cuối cùng của tôi đã đến.”

“Câu cửa miệng có vụ kết thúc sao?”

“Cyano thường hay ca cẩm xui xẻo, nhưng câu cửa miệng tưởng như xui xẻo lại kêu gọi may mắn và thành công giữ lại mạng sống của đồng đội. Kể từ sau đó, câu cửa miệng của anh ta đã trở thành [Tuyệt vời].”

“Ra là vậy. Tính cách bi quan chuyển sang lạc quan rồi nhỉ.”

“Vì câu cửa miệng bị ghi đè nên tôi đã tạm thời rời khỏi cơ thể Cyano. Mặc dù bản thân có thể một lần nữa ám vào bằng mấy câu như [Thiêu rụi đi, Prison Flame], nhưng nếu tiếp tục rắc cay đắng vào cuộc đời đã chuyển sang chiều hướng tốt của Cyano thì cũng hơi kỳ.”

“Không phải cứ dùng câu cửa miệng bình thường là được ư?”

“Ra là vậy, còn có cách như thế sao.”

“Không nghĩ ra điều đó khiến tôi có hơi nghi ngờ sự trưởng thành của cậu đấy.”

“Ngoài ra thì thật xin lỗi, vì là thể khái niệm nên tôi không thể cầm quà mang về được.”

“Quà mang về không phải nghĩa vụ đâu.”

“Nhưng mà tôi đã học được Tempest Lightning đó.”

“Ma pháp mạnh nhất thế giới ấy sao. Cậu thử xem nào.”

“Nữ thần tỏ vẻ thoải mái như vậy chứ tôi nghĩ là đau lắm á?”

“Không thành vấn đề.”

“Thế thì tôi xin phép… Hãy rền vang, Tempest Lightning.”

“Ừm, cũng có chút hiệu quả để chữa mỏi vai đấy.”

“Thật đáng sợ. Nhưng với cỡ ngực của nữ thần thì sao có thể mỏi vai____”

“Hãy rền vang, Tempest Lightning.”

Ghi chú

[Lên trên]
Một kỹ thuật gian lận cao cấp trong mạt chược, dùng để thay đổi bài trong tay
Một kỹ thuật gian lận cao cấp trong mạt chược, dùng để thay đổi bài trong tay
[Lên trên]
Là trạng thái chỉ còn hai bài nữa là thắng
Là trạng thái chỉ còn hai bài nữa là thắng
[Lên trên]
Đại loại là bốc bài xong đã thắng
Đại loại là bốc bài xong đã thắng
[Lên trên]
Cụm “xui xẻo” có nghĩa gốc là không có/không gắn
Cụm “xui xẻo” có nghĩa gốc là không có/không gắn
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
:))) má hài quá, đọc mà cứ cay dừm thằng dũng giả
nhớ ông destroyer vãi
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hãy rền vang, Tempest Lighting =))))
Xem thêm
Nghi vấn nữ thần có máu hủ khá mạnh 🤨
Xem thêm
Mới ván đầu tiên đã được yakuman Tenho là luck +∞ luôn rồi, cầu xin nữ thần cho con luck leo rank
Xem thêm
Ghê, tuy hơi chậm nhưng ít ra là được một bước nữa rồi :)))
Xem thêm
Chap mà main respawn nhiều nhất chăng
(đây là lần đầu tiên main sờ đc đến nữ thần thì phải)
Xem thêm
Nay lam thang lieu luon
Xem thêm
Anh main hôm nay ăn gì mà liều thế?
Xem thêm