Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 37: Ly rượu được cầm bởi tiểu thư Công Tước bị huỷ bỏ hôn ước tại bữa tiệc tốt nghiệp

18 Bình luận - Độ dài: 3,563 từ - Cập nhật:

“Ồ, là mail từ sư phụ Benizake. Hình như anh ta đã bị trả đũa bởi người bản địa đó.”

“Tự nhiên trao đổi mail với người chuyển sinh cứ như đúng rồi. Cho tôi hỏi là chuyện này hoạt động như thế nào vậy?”

“Nó có thể gửi đến đối tượng mà mình có duyên đó.”

“Vẫn không hiểu rõ lắm. Tôi nhớ lúc trước, cậu gọi người đó bằng cái tên khác mà.”

“Là Spacious nhỉ. Sau khi trao đổi thì tôi nhận ra đó là sư phụ Benizake nên bất ngờ lắm luôn.”

“Tôi nghĩ cậu phải bất ngờ nhiều lần lắm rồi cơ.”

“Là mail từ Tanaka-san kìa. Có vẻ lần này anh ấy cũng không gặp được người định mệnh.”

“Tôi thường nghe chuyện chuyển sinh rồi kết hôn, nhưng người lặp đi lặp lại chuyển sinh chỉ để tìm người kết hôn thì hiếm đấy.”

“Hidaritarou vẫn từ chối nhận tin như mọi khi, thật đáng tiếc.” [note53914]

“Tôi nghĩ đó là phán đoán chính xác đấy. Cơ mà Hidaritarou?”

“Ngoài chuyện cố chấp với bên trái ra thì ấn tượng của anh ta khá là nhạt nhoà.”

“Không ngờ cậu lại cố thử liên lạc với đối tượng đó đấy.”

“Không chừng sẽ có dịp gì đó mà chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Với con người không có nhiều thời gian thì ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, nhưng khi sống lâu dài thì chuyện lại khác nữa.”

“Cảm giác làm người của cậu không chừng đang bị tệ liệt đấy?”

“Dù sao thì anh bạn hàng xóm cũng bảo tôi cần phải trân trọng duyên phận đó.”

“Không phải cậu cảm kích người hàng xóm đó quá rồi à?”

“Ban đầu thì tôi bị lườm dữ lắm, nhưng lúc mở lòng thì anh ta lại rất là thân thiện luôn. Mà bỏ qua chuyện của tôi đi, nữ thần sao không thử kết bạn xem?”

“Ý cậu muốn nói tôi không có bạn bè gì nhỉ.”

“Lúc ở không gian này thì tôi chưa từng nhìn thấy vị thần nào đến chơi hết.”

“Cũng không phải đến chơi, nhưng thỉnh thoảng có thần linh đến kháng nghị hay cãi nhau đấy. Mặc dù tôi đều đuổi họ về trong vòng 3 phút.”

“Vị thần cứ như Ultr*man vậy. Thế nhưng chạy đến cãi nhau với nữ thần thì vị thần đó cũng ghê gớm thật.”  [note53915]

“Phần lớn đều là Chúa Sáng Thế ở thế giới cậu chuyển sinh đấy.”

“Úi chà gậy ông đập lưng ông.”

“Thần linh vốn là tồn tại được hoàn thiện theo từng cá thể. Cho dù thỉnh thoảng cạnh tranh thì chuyện làm quen nhau cũng hiếm lắm.”

“Hoàn thiện mà vẫn là cơ thể đó sao?”

“Đột nhiên dùng sức mạnh thì tôi không thể điều chỉnh được nên cậu hãy bớt khiêu khích đi.”

“Respawn. Kiểu gì cũng bị thổi bay mà điều chỉnh gì cơ.”

“Tôi có thể xoá sổ cậu bằng 100 sức mạnh, nhưng tôi lại trút cỡ 100,000,000 sức mạnh vào công kích vừa rồi.”

“Overkill dữ quá đi. Tôi chợt nghĩ nếu có con số thể hiện sát thương trên đầu thì sẽ vui lắm.”

“Cho dù thổi bay cậu hoài thì tôi cũng không cạn sức mạnh, nhưng tôi muốn tránh việc lao lực một cách lãng phí. Nào, đã tới giờ chuyển sinh rồi.”

“Duyên phận lần này không biết thế nào đây~. Từ bạn có bút danh Who?, [Ly rượu được cầm bởi tiểu thư Công Tước bị huỷ bỏ hôn ước tại bữa tiệc tốt nghiệp].”

“Đừng nói là gặp, lần này là chia tay luôn rồi.”

“Mọi chuyện trên đời thật khó khăn. Nhưng mà nếu gặp được con gái thì vẫn nên vui mừng nhỉ.”

“Tôi thấy buồn nôn với kiểu đàn ông âm hiểm sấn tới cô gái đang chịu tổn thương đấy.”

“Khắt khe quá đi. Không sao cả mà, vì tôi là ly rượu nên sẽ không bị xem là đàn ông đâu.”

“Là vậy sao? Nghĩ kỹ lại thì nói vậy cũng đúng.”

“Nữ thần cứ nhìn đi. Tôi nhất định sẽ cho nữ thần thấy kết cục hạnh phúc đầy hoa lệ.”

“Tôi chỉ kỳ vọng một nửa thôi vậy. Và tôi cũng không xem đâu.”

    

-------------------------------------------------------------------

   

“Ừm. Mình đã thử mời nữ thần khác đến uống trà, nhưng cô ấy có vẻ không vui cho lắm. Có lẽ cưỡng ép lôi đi vì nghĩ rằng nói miệng sẽ không được là không đúng rồi.”

“Tôi về rồi nè. Ủa? Vừa có khách tới sao?”

“Đúng vậy. Tôi vừa mới dẫn nữ thần ở thế giới khác đến, nhưng cô ấy chỉ rưng rưng run rẩy nên tôi vừa cho về rồi.”

“Nữ thần đó có vẻ gặp vấn đề trong giao tiếp nhỉ.”

“Có vẻ nữ thần ôn hoà thì không ổn rồi, nhưng tôi cũng không thể rủ cô ấy chiến đấu nên khó nghĩ thật.”

“Tôi nghĩ rủ vài lần thì cô ấy sẽ bắt đầu quen thôi.”

“Vậy ư? Mà khi nào đổi ý thì tôi sẽ lại đưa đến vậy.”

“Lúc đó thì xin hãy cho tôi tham gia nhé.”

“Đó là nữ thần sẽ biến người mang tà tâm đến gần thành tro đấy. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ suy nghĩ cho.”

“Hehe, thế thì hồi hộp ghê.”

“Người có thể sống lại dù chết đi như cậu thì đe doạ bằng vật lý cũng vô nghĩa thật. Cậu là ly rượu được cầm bởi tiểu thư Công Tước bị huỷ bỏ hôn ước tại bữa tiệc tốt nghiệp nhỉ.”

“Vâng. Tiểu thư Công Tước là một cô gái ngổ ngáo tên Themitma đang theo học trường ma pháp.”

“Kiểu nghịch ngợm sao? Mà nếu ngoan ngoãn quá thì tôi nghĩ cậu sẽ tự tay cải tạo mà thôi.”

“Themitma vô cùng nghịch ngợm. Cô ấy nhất định sẽ đáp trả khi có học sinh gây sự, kể cả giáo viên phi lý thì cô ấy cũng trừng phạt, lao đến trường ma pháp khác đánh nhau là chuyện như cơm bữa.”

“Không phải cái đó là thành phần bất hảo luôn à?”

“Tại vì vẻ ngoài của cô ấy vẫn là tiểu thư Công Tước bình thường có chút phẩm giá.”

“Tôi thì chỉ thấy toàn khuyết thiếu thôi. Nếu nghịch ngợm đến thế thì chuyện huỷ bỏ hôn ước cũng dễ hiểu.”

“Themitma đã nghĩ rằng mình sẽ bình an tốt nghiệp, kết hôn với hôn phu là người thừa kế quý tộc và trải qua cuộc đời bình ổn. Thế nhưng, cô ấy đã bị huỷ bỏ hôn ước bởi người đó tại bữa tiệc tốt nghiệp.”

“Lý do chắc không cần phải hỏi, nhưng tôi sẽ nghe vậy.”

“Thực tế thì người thừa kế là nữ giới.”

“Thật tốt khi nghe. Và giờ lại xuất hiện mâu thuẫn.”

“Quý tộc ấy dường như không sinh ra con trai nên đã bắt trưởng nữ phải cải nam trang, chỉ là trưởng nữ đó lại bắt đầu biết yêu.”

“Lý do từ chối cũng hợp lý, chỉ là tôi cảm thấy khó hiểu với cha mẹ chấp nhận nữ giới hứa hôn với nhau đấy.”

“Vì Themitma có khí chất nam nhi quá nên họ nghĩ chắc không sao.”

“Quý tộc truỵ lạc đầu óc hỏng cả rồi.”

“Bị huỷ bỏ hôn ước và người xung quanh nhìn bằng đôi mắt trợn trừng, Themitma đập tôi xuống đất.”

“Cậu đang trong trạng thái chờ à?”

“Tôi được chuyển sinh vào khoảnh khắc cô ấy bị huỷ bỏ hôn ước đó.”

“Vừa mới chuyển sinh mà có vẻ lại lập tức kết thúc nhỉ.”

“Đúng vậy. Sau khi đột ngột bị đập xuống đất, tôi vô thức bật nảy và trúng ngay cằm của Themitma.”

“Cậu là ly rượu làm bằng thuỷ tinh phải không? Chắc không phải có cùng chất liệu với bóng siêu nảy đâu hả?”

“Làm bằng thuỷ tinh đó. Tôi đã chính xác khi chọn thiết lập có thêm chút đàn hồi để đề phòng.”

“Vì chuyển sinh thành ly rượu được cầm bởi cô gái bị phế bỏ hôn ước nên có khả năng lớn sẽ bị rơi nhỉ.”

“Khi Themitma khuỵu gối vì lần đầu tiên chịu công kích trí mạng, tôi nói với cô ấy.”

“Công kích trí mạng luôn sao, và cậu có thể nói à.”

‘Không được làm chuyện lòng dạ hẹp hòi giận cá chém thớt như vậy.’

“Bị nói như vậy thì cũng không còn nói được gì rồi.”

“Dường như Themitma hiểu lầm tôi là ma vật vì ly rượu đột nhiên nói chuyện nên đã công kích tôi.”

“Ở thế giới fantasy thì nghĩ như vậy cũng là điều hiển nhiên. Mặc dù cũng còn tuỳ trường hợp nữa.”

“Ai da, vì vừa mới chuyển sinh và chỉ ở cấp độ 1 nên tôi phải khổ chiến lắm mới có thể đánh bại cô ấy đó.”

“Đánh bại người ta luôn sao. Cho dù cấp độ 1 thì kỹ thuật chiến đấu của cậu vẫn cao nhỉ.”

“Mấy người ở hội trường buổi tiệc đều di tản, kẻ còn lưu lại chỉ có tôi đang thở hồng hộc và Themitma bị tôi đè xuống. Từ lúc này, tình bạn giữa chúng tôi đã nảy nở.”

“Muốn đánh nhau thì hãy đánh ở chỗ trống đi. Đừng phá hoại kỷ niệm tại hội trường vào ngày kỷ niệm chứ.”

“Tôi vừa ngắm nhìn chỗ trang phục bị rách của Themitma vừa nói ‘Chỉ vì bị huỷ bỏ hôn ước thì cũng đừng cau có như vậy. Cô vẫn sở hữu hàng họ ngon nghẻ lắm.’

“Tự trọng tí đi.”

“Rốt cuộc thì tôi đã bắt tay hợp tác để giúp Themitma có được một hôn phu mới.”

“Hợp tác với chiếc ly đánh bại mình thì cô ta cũng não cơ bắp thật nhỉ.”

“Chỉ là điều này rất khó khăn. Thường thì những kẻ thượng lưu theo học tại trường ma pháp đều sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Vì vậy mà người cùng thế hệ xem như đã hết hàng cả rồi.”

“Dù sao đương sự cũng từng có hôn phu mà.”

“Khi tôi gợi ý cô ấy đừng quan tâm tới cấp bậc mà để mắt đến những mạo hiểm giả anh dũng hay dân làng nhiệt tình làm việc thì cô ấy đáp lại rằng ‘Tôi không thích mấy bọn cơ bắp.’

“Một kẻ ngổ ngáo não cơ bắp mà nói hay nhỉ.”

“Ngay thời điểm này thì tôi đã bị loại khỏi hàng dự bị rồi.”

“Tôi nghĩ cậu đã bị loại ngay từ đầu cơ.”

“Nhìn vậy chứ cơ thể tôi cũng đẹp đẽ lắm đó.”

“Tôi không hiểu cái cơ thể đẹp đẽ của ly rượu đâu.”

“Làn da trong suốt.”

“Vì cậu là thuỷ tinh mà.”

“Cơ thể sáng bóng.”

“Vì cậu là thuỷ tinh mà.”

“Thoạt nhìn thì lạnh nhạt, nhưng khi giao thoa thì cả trái tim và cơ thể đều lập tức ấm lên.”

“Hẳn là tại rượu vang rồi.”

“Và vì thế, tôi thành thật hành động với tâm thế hợp tác. Dù sao thì chỉ cần nhìn thôi cũng không ngán.”

“Đứng trước phụ nữ thì cậu vẫn luôn ở tuổi thanh xuân nhỉ.”

“Nếu đã quyết định đối tượng thì tôi còn có thể lập chiến lược. Thế nhưng, khi đối tượng lại không xác định thì việc này rất khó khăn, do đó mà chúng tôi đã nhờ người hiểu rõ về tình trường như Tanaka-san tư vấn.”

“Anh ta xuất hiện cứ như đúng rồi vậy.”

“Tôi đã hành động dựa trên suy nghĩ rằng Tanaka-san sẽ xuất hiện tại phần lớn các thế giới mà nữ giới có khả năng thể hiện.”

“Ít nhất hãy nghĩ đến lập trường của người phải cảnh giác với bóng dáng của Tanaka sau này như tôi đi.”

“Tanaka-san nói rằng ‘Đối với người nghịch ngợm như Themitma-san thì những người thông minh có khả năng cao sẽ kính nhi viễn chi.’

“Hẳn rồi.”

‘Vì vậy, hãy để cô ấy hành động một cách nghịch ngợm hơn nữa.’

“Không phải là cần sửa đổi sao?”

“Tanaka-san tiếp tục nói ‘Cho dù sửa đổi thì bản chất của cô cũng sẽ lộ ra vào một ngày nào đó. Thay vì phải khổ sở che giấu, cô nên làm nổi bật cá tính của mình và tìm người chấp nhận bản thân thì tốt hơn.’

“Cảm thấy có lý ngược lại khiến tôi hơi khó chịu đấy.”

“Chỉ nghịch ngợm nửa vời có lẽ sẽ không được người đàn ông lý tưởng để ý. Nghĩ như vậy, tôi đã cùng Themitma bước lên chuyến hành trình thám hiểm.”

“Cái đấy không gọi là diễn biến tự nhiên đâu.”

“Themitma vốn đã rèn luyện tại trường ma pháp nên đã đạt được thành tích nhờ sự hỗ trợ của tôi và Tanaka-san.”

“Được hỗ trợ bởi hai người chuyển sinh thì xem như vô địch rồi.”

“Thảo phạt băng đảng sơn tặc, đả bại tên vua làm ác, cứu giúp các ngôi làng và quốc gia bị giày vò bởi ma vật. Danh tiếng của Themitma dần dần được biết đến rộng rãi.”

“Tôi có thể đọc được diễn biến đánh bại dũng sĩ vào thời điểm cuối.”

“Không được đâu nha. Tôi không lặp đi lặp lại cùng một diễn biến hoài đâu.”

“Thế thì tốt, cậu cũng trưởng thành lên rồi nhỉ.”

“Tại vì dũng sĩ đã bị hạ gục trước khi chúng tôi thảo phạt băng đảng sơn tặc rồi.”

“Còn tệ hơn nữa.”

“Sau khi tư vấn Themitma cần phải đánh bại dũng sĩ để gia tăng địa vị thì cô ấy đã thách đấu đối phương vào hôm sau.”

“Một tiểu thư hăng máu nhỉ, cơ mà lại còn là đánh bại dũng sĩ.”

“Nhờ đả bại dũng sĩ mà Themitma đã trở nên nổi tiếng hơn một bậc.”

“Dũng sĩ thật đáng thương hại.”

“Rốt cuộc, tin đồn về tiểu thư Công Tước thanh lịch một tay mang ly rượu đã lan rộng ra khắp đại lục.”

“Cô ấy luôn mang cậu theo sao?’

“Dù sao cũng là huynh đệ cả mà.”

“Cậu cũng bị đầu độc rồi nhỉ.”

“Thế nhưng, dù đã được cả đại lục biết đến, nhưng vẫn không có chàng hoàng tử bạch mã nào đến đón Themitma.”

“Cách diễn đạt nghe cũ quá.”

“Tại vì Themitma rất hâm mộ dạng đó.”

“Ngổ ngáo mà lại lãng mạn nhỉ.”

“Cô ấy nghĩ đến chuyện tự mình đi thẳng tới, nhưng hoàng tử các nước đều sợ hãi Themitma và chạy trốn ngay trong đêm.”

“Dù sao cũng là người phụ nữ từng hạ gục dũng sĩ mà.”

“Nhân tiện thì dũng sĩ rúc tại ngôi làng mình sinh ra và tiếp nhận trị liệu tâm lý từ hiền giả vì bị người phụ nữ mang ly rượu tấn công.”

“Đáng thương cũng có mức độ thôi chứ.”

“Tại thế giới con người thì không được, thế thì cứ thử đi tìm tại Ma Giới thì sao? Chúng tôi nghĩ vậy và tiến vào trong Ma Giới.”

“Tôi lại có cảm giác cô ấy sẽ lại hạ gục Ma Vương ấy nhỉ.”

“Thì đúng là có hạ thật, và cũng khá là sớm nữa.”

“Ma Vương thật đáng thương khi còn không được dùng ở cao trào.”

“Tuy nhiên, nhờ gặp gỡ Ma Vương mà có một chuyện lớn xảy ra với Themitma.”

“Ồ, không lẽ Ma Vương là người đàn ông lý tưởng sao?”

“Không phải, Ma Vương là phụ nữ. Đó là một người tràn đầy mẫu tính mang thân hình bốc lửa.”

“Tôi không cần thông tin đấy.”

“Ma Vương vô cùng mạnh mẽ nên Themitma đã phải khổ chiến mới giành chiến thắng. Sau đó thì họ đã làm thân với nhau.”

“Thế giới dễ làm thân sau khi giao đấu nhỉ.”

“Ma Vương cũng đang tìm người yêu và thổ lộ rằng ‘Không biết có chàng trai nào giống như động vật nhỏ mà mình không thể bỏ mặc không.’

“Thường thì đó là sở thích của người mang bản năng làm mẹ, nhưng người như vậy không tự nói kiểu đó đâu.”

“Vì sẵn dịp nên chúng tôi đã giới thiệu dũng sĩ đang run rẩy tại làng cho cô ấy.”

“Các cậu không biết tha cho người khác nhỉ.”

“Và không ngờ rằng quan hệ của họ lại khá thuận lợi.”

“Nam dũng sĩ và nữ Ma Vương. Vốn họ cũng có khả năng dính lấy nhau rồi.”

“Ma Vương cảm kích trước Themitma và giới thiệu những người thừa kế Công Tước của Ma Giới để đáp lễ.”

“Cứ như người dì họ hàng sắp xếp để xem mắt vậy. Nhưng nếu là tiểu thư đánh bại Ma Vương thì không phải cũng sẽ bị kính nhi viễn chi sao?”

“Thật ra ngược lại, người ở Ma Giới lại cảm thấy điều đó rất mị lực. Chẳng bao lâu mà Themitma đã được rất nhiều ma tộc cầu hôn.”

“Góc nhìn khác nhau sao. Nếu không có mầm mống tranh đấu thì chuyện như thế cũng có thể thật.”

“Và vì thế nên tôi đã quay về.”

“Ủa? Không phải vẫn còn đoạn sau ư?”

“Một khi đã được cầu hôn thì vai trò của tôi cũng xem như bị chấm dứt. Với lại phía trước là thời kỳ Themitma tạo nên những kỷ niệm hạnh phúc cho mình. Nếu có tôi thì đám ma tộc sẽ ghen mất.”

“Không nhắc đến chuyện cậu tự huyễn, nhưng đúng là không cần phải khuấy đảo làm gì cả.”

“Với lại mấy diễn biến kiểu game Otome nghe khó chịu lắm.”

“Ra đó là lời thật lòng sao. Đó cũng không phải thể loại mà tôi thích chơi, mà cậu ghét loại đó ư?”

“Không phải, tại vì Themitma thường xuyên cầm tôi nên bản thân có cảm giác như lời đường mật của đám ma tộc đang hướng về mình. Nghe vậy khó chịu lắm.”

“Tôi thật muốn cậu ở thêm mười năm để nghe báo cáo chi tiết đấy.”

“Dù sao cũng toàn là đám lịch lãm mà cả con trai cũng rung động nữa. Khó chịu lắm.”

“Đúng như tôi muốn.”

“Tôi thì không nói gì với chính chủ, cơ mà chắc cô ấy sẽ thuận lợi thôi.”

“Thật hiếm hoi. Cậu không nói lời tạm biệt sao?”

“Thật ra cũng còn lý do khác nữa. Với tính cách của Themitma, nếu phải cân đo bạn thân và cuộc sống hiện tại thì không chừng sẽ chọn bạn mất.”

“Tự huyễn___ cũng không đúng nhỉ. Ra là vậy, có vẻ cậu đã tạo dựng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp rồi.”

“Vì thế nên tôi không có thời gian để mang quà về. Thật xin lỗi nữ thần.”

“Quà mang về thì chỉ cần cậu kể chuyện là được rồi. Nếu tham thì đúng là tôi cũng muốn có gì đó.”

“Ồ, là mail từ Tanaka-san.”

“Tanaka cũng chấm dứt đời mình rồi sao?”

“Không phải, hình như anh ta vẫn đang ở thế giới ấy. Ái chà, có vẻ Themitma đã khóc dữ lắm.”

“Dù gì thì bạn thân cũng đột nhiên biến mất mà.”

“Một khi đã chất dứt cuộc đời thì cũng không thể quay lại… Tôi có thể gửi mail không?”

“Để xem nào. Vốn dĩ thì không được, nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này vậy.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ồ, có hàng do Tanaka-san gửi đến này.”

“Tại sao anh ta lại biết chỗ này chứ?”

“Tôi cũng nhớ là mình còn chưa cho địa chỉ nữa.”

“Ở đây không có cái gì gọi là địa chỉ đâu.”

“Bên trong là… rượu vang.”

“Sẵn dịp rồi nên nhận vậy.”

“Vậy thì để tôi đi làm đồ nhắm.”

“Nhờ cậu vậy. Ồ, trong này còn có thư nữa. Tự tiện mở ra cũng không tốt, nhưng nếu là thư từ Tanaka thì mình lại thấy mùi nguy hiểm. Dùng sức mạnh nữ thần để xác nhận bên trong vậy. Ủa? Đây là chữ con gái.”

[Đồ ly rượu dâm dục, cái gì mà “Nhìn thấy cô hạnh phúc quá nên tôi bỗng muốn gặp người mình yêu nên tôi về đây. Sống tốt nhé” chứ. Cho dù thế thì ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt cuối cùng đi. Cậu nghĩ tôi thấy đau khổ đến mức nào khi không thể nói lời cảm ơn không hả___]

“Hiểu rõ bản chất luôn sao. Và cậu ta còn gửi mail như kiểu giỡn mặt. Trong đây còn viết mấy lời than thở bất mãn hết 10 trang giấy nữa.”

[___ Cậu muốn làm gì thì làm.                                                                   Thật sự cảm ơn cậu, Themitma.]

“Và một lời cảm ơn.”

“Tôi đã chuẩn bị đồ nhắm rồi nè. Giờ thì nhanh rót rượu vang và cạn ly.”

“Tôi không định cạn ly đâu.”

“Ồ, đây là rượu vang rót vào tôi lúc mới gặp Themitma này.”

“Cậu có thể biết được mùi vị ư?”

“Đó là thiết lập vì không chừng tôi sẽ được chạm môi ấy mà.”

“Bớt sở khanh lại đi đồ ly rượu dâm dục.”

Ghi chú

[Lên trên]
Hidari nghĩa là bên trái
Hidari nghĩa là bên trái
[Lên trên]
Ultraman chỉ biến hình được ba phút
Ultraman chỉ biến hình được ba phút
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Chap này mà ko có phụ chương thì hơi phí
Xem thêm
Tanaka-san kiến tạo quả quá đẹp,liệu main nhà ta có ghi bàn được vào lưới hay không đây
Xem thêm
Sư phụ =)))
Xem thêm
Đọc mà cơ thể quằn quẹo hết cả lên :3
Xem thêm
Bị nữ thần kêu là sở khanh luôn cơ à thế có tính đây là ngầm chấp nhận tình ý ko =))
Xem thêm
Gọi mấy lần r =)))
Xem thêm
Chương này mà ko có phụ chương như c13, c14 thì hơi phí nhể :)))
Xem thêm
Phí quá phí òi :)))
Xem thêm
Khi ra vol2 ln thì sẽ có thôi:))
Xem thêm
có anh hàng xóm thân thiện kìa
Xem thêm