Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 49: Heroine mỹ thiếu nữ bị rơi xuống vị trí thứ ba trong thể loại dũng sĩ mang harem yuri...

10 Bình luận - Độ dài: 3,518 từ - Cập nhật:

Vì tiêu đề chương bị giới hạn ký tự nên mình sẽ đặt tiêu đề đầy đủ tại đây:

Heroine mỹ thiếu nữ bị rơi xuống vị trí thứ ba trong thể loại dũng sĩ mang harem yuri, thuộc tính nổi bật đều bị hai người chính và phụ lấy mất, người xuất hiện sau sẽ gây ấn tượng mạnh hơn, đoạn giữa thì chỉ được nhắc mỗi tên, ở cuối câu chuyện thì đến cả tên cũng không xuất hiện

============================

“Hự, tay phải… Hãy ngưng lại…”

“Xin đừng đột nhiên nổi cơn Chuunibyou mà không báo trước. Cậu đã là người lớn rồi mà.”

“À không. Tại tôi vừa mới bị muỗi cắn.”

“Tại sao không gian này lại có muỗi chứ?”

“Chuyện đó thì tôi hông biết gì luôn. A, cơ mà mùa hè cũng sắp sửa kết thúc rồi. Vì muốn tận hưởng không khí mùa hè lần cuối nên tôi đã mang set mùa hè từ dị giới về nè. Cây dừa hay hồ tự nhiên đều có đầy đủ hết.”

“Đã tìm thấy nguyên nhân. Tôi hiểu được một chút cảm xúc của người gặp đau khổ vì tác hại của giống ngoại lai rồi. Nhưng nghe tiếng đập cánh sẽ bực mình lắm nên tôi sẽ huỷ diệt toàn bộ sinh vật trong không gian ngoài bản thân. Hey.”

“Respawn. Bị giết giống như côn trùng thật là trải nghiệm mới mẻ. Nếu được thì tôi mong nữ thần để tâm một chút hơn.”

“Tôi có để ý mà. Tôi đã loại trừ Guggegderestaf và Forkdurecla ra đó.”

*Guggegderestaf là cây thế giới, còn Forkdurecla là con sóc bất tử mạnh nhất (trừ nữ thần)

“Tôi muốn nữ thần cũng để ý đến tôi nữa.”

“Cậu chết đi vẫn có thể respawn mà. Tôi không muốn mất công quan tâm làm gì đâu.”

“Nhưng mà nhờ respawn nên tôi cũng hết ngứa rồi. A, không lẽ đây mới là sự quan tâm của nữ thần.”

“Hay để tôi tiêm thành phần gây ngứa của muỗi vào động mạch cậu nhé.”

“Tôi nghĩ chuyện đó còn nguy hiểm hơn là ngứa đó.”

“Không khí cũng được nữa.”

“Thế thì tôi sẽ respawn thiệt á.”

“Nhưng mà được vây quanh bởi tự nhiên như thế này cũng không tệ nhỉ.”

“Cũng phải. Ngoại trừ việc trong hồ đang có rất nhiều xác cá chết trôi nổi.”

“Kinh dị thật đấy. Trong đó có cả cá sao.”

“Vì nó đột tử bằng ma pháp nên cứ dùng chúng nấu ăn đi ha.”

“Tâm trạng có chút phức tạp. Với lại số lượng cũng nhiều nữa.”

“Hay là dùng vài con ươm hạt của Guggegderestaf đi.”

“Tôi quên mất nó là cây thế giới.”

“Dù sao thì sinh vật cũng chính là một loại tuần hoàn mà.”

“Quá trình bị rút gọn quá rồi. Cơ mà Forkdurecla cũng đang ăn cá kìa. Nó là sóc mà nhỉ.”

“Nó là sóc bất tử nên chắc cũng biết hưởng thụ đó.”

“Nhìn từ bên ngoài thì có cảm giác rợn người thật đấy. À, cậu hãy chia wasabi cho sashimi và dĩa shouyu ra riêng nhé.”

“Khi hè kết thúc thì cũng đến mùa thu. Ở Nhật Bản thì tôi có cảm giác khoảng cách giữa xuân thu đang trở nên ngắn hơn. Lơ đễnh một chút là lập tức trở lạnh ngay.”

“Một điều đáng suy ngẫm với Nhật Bản có bốn mùa nhỉ. Nếu mùa lá đỏ bị ngắn lại thì cả tôi cũng cảm thấy buồn nữa.”

“Mùa hạt dẻ hay cá thu cũng bị ngắn lại nhỉ.”

“Đúng vậy. Mong cậu hãy thu thập thức ăn một cách nhanh chóng.”

“Chuyện đó không thành vấn đề. Nếu nhập hàng từ Nhật Bản thuộc dòng thời gian có bốn mùa lệch một chút thì lúc nào cũng có thể thu thập lương thực theo mùa đó.”

“Ở trước mặt nữ thần mà lại có ý tưởng không giống người tí nào. Với lại không phải cậu là người trân trọng bốn mùa sao?”

“Tôi vẫn nhớ về quê hương mà. Ái chà, sắp sửa đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Hiếm khi cuộc trò chuyện không bị cắt ngang. Ăn uống cũng xong cả rồi.”

“Nữ thần ăn hơi nhanh đó. Vậy thì lào xao gô. Từ bạn có bút danh Misuta, [Heroine mỹ thiếu nữ bị rơi xuống vị trí thứ ba trong thể loại dũng sĩ mang harem yuri, thuộc tính nổi bật đều bị hai người chính và phụ lấy mất, người xuất hiện sau sẽ gây ấn tượng mạnh hơn, đoạn giữa thì chỉ được nhắc mỗi tên, ở cuối câu chuyện thì đến cả tên cũng không xuất hiện].”

“Chủ đề thu hẹp đến cực độ nhỉ.”

“Cơ mà mục tiêu chuyển sinh lại khá đàng hoàng nữa. Tôi còn tưởng sẽ là chiếc giày của heroine ấy chứ.”

“Lúc chuyển sinh thành vật vô sinh hay khái niệm thì thường xảy ra vấn đề nên thế này là vừa đủ rồi.”

“Cơ mà heroine của harem yuri sao. Tôi có cảm giác hơi phức tạp.”

“Cả tôi cũng muốn theo kiểu BL hơn. Cậu định dùng thiết lập như thế nào?”

“Không cần kỹ năng cheat thì tôi vẫn có thể cheat được. Vậy nên tôi đang định chọn mấy kỹ năng mà mình muốn dùng thử.”

“Đúng là hay có kiểu người thích chơi với tổ hợp kỹ năng quái dị nhỉ.”

“Vì không có thuộc tính chính nên tôi nghĩ là không sao đâu. Cơ mà ấn tượng ư… Nếu là ưu thế muộn thì sẽ khó điều chỉnh lắm. Mà tôi sẽ cố gắng vậy.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Đúng là nếu không quan tâm dòng thời gian thì bản thân có thể tự do ăn nguyên liệu theo mùa mọi lúc, nhưng quả nhiên cố định bốn mùa vào một dòng thời gian vẫn quan trọng hơn. Nếu lúc nào cũng có thể ăn thì bản thân sẽ không còn cảm thấy biết ơn nữa.”

“Tôi về rồi nè.”

“Mừng cậu trở về. Vừa đúng lúc tôi đang cần nhiên liệu nướng khoai.”

“Nướng khoai bằng xác chết thì kinh dị lắm đó. Tôi sẽ thu thập lá khô bằng bưu điện khẩn cấp nên xin hãy chờ một chút.”

“Thật bất ngờ khi có người thu thập lá khô mà vận chuyển đấy.”

“Hàng đã đến rồi. Tôi sẽ bày ra ngay.”

“Khẩn cấp cũng vừa thôi chứ, mà thôi cứ kệ vậy. Thế thì hãy nghe cậu báo cáo cho đến khi có khoai nướng nào. Cậu là heroine mỹ thiếu nữ bị rơi xuống vị trí thứ ba trong thể loại dũng sĩ mang harem yuri, thuộc tính nổi bật đều bị hai người chính và phụ lấy mất, người xuất hiện sau sẽ gây ấn tượng mạnh hơn, đoạn giữa thì chỉ được nhắc mỗi tên, ở cuối câu chuyện thì đến cả tên cũng không xuất hiện nhỉ.”

“Nữ thần cũng nhớ kỹ thật đó. Trước hết thì hãy bắt đầu từ Tente, nhân vật chính và cũng là dũng sĩ. À thì vẫn là kiểu dũng sĩ điển hình đơn thuần nhiệt huyết thôi.”

“Nhạt nhẽo thật đấy.”

“Vì cô ấy phòng ngự khá dễ dãi nên tôi đã tận hưởng không ít đó.”

“Đáng lẽ tôi nên dùng đặc quyền nữ thần mà bỏ đi yếu tố yuri mới đúng.”

“Trước tiên là heroine chính, bạn thuở nhỏ Adome. Cô ấy rất giỏi chăm sóc người khác và là healer có sở trường về ma pháp hồi phục.”

“Thiết lập bạn thuở nhỏ thì điển hình rồi.”

“Tiếp theo là heroine phụ, Tsuremi. Cô ấy là hiệp sĩ vương quốc lên đường tìm kiếm dũng sĩ được cho là đã đản sinh cùng sự phục sinh của Ma Vương. Cô ấy là dạng đấu sĩ giỏi cận chiến. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Tsuremi đến ngôi làng ở vùng quê mà Tente và Adome đang sống yên bình.”

“Vào đề cũng xem như tạm ổn.”

“Diễn biến cũng là kiểu ma vật đến làng, nhân vật chính bị dồn vào đường cùng nên thức tỉnh sức mạnh nhằm cứu mạng Adome và Tsuremi nên tôi sẽ lược bỏ.”

“Tôi thì nghĩ đó là cảnh cao trào đấy chứ. Và tiếp theo là cậu nhỉ.”

“Vâng, heroine thứ ba là tôi, người ngoài hành tinh đến từ vũ trụ.”

“Đột nhiên nhét yếu tố SF vào thế giới fantasy.”

“Tôi cũng muốn làm kiểu cô gái chào khách ở quán rượu, nhưng nếu là người thường thì sức mạnh của tôi sẽ bị họ nghi ngờ mất.”

“Cậu không nghĩ người ta sẽ nghi ngờ vì cậu là người ngoài hành tinh sao?”

“Tôi đã xuất hiện theo kiểu thiên thạch đột nhiên rơi xuống trước mặt bọn Tente đang thám hiểm rồi nhảy ra đó.”

“Độ khó quá cao cho người xuất hiện sau. Nhân tiện thì chuyện bị rơi xuống là sao?”

“Trước hết thì tôi nói mình sẽ xâm lược địa cầu rồi tấn công, sau đó thì chủ động bại trận và nhập bọn.”

“Diễn biến kiểu đó dễ bị thần sáng tạo thế giới fantasy tức giận đấy. Nhưng mà nếu chủ động thua thì xem như cậu có tiến bộ lớn rồi.”

“Nghiêm túc với dũng sĩ mới nhú thì cũng quá đáng thật mà. Thế nên tôi chỉ dừng lại ở việc đánh gãy mấy khúc xương thôi.”

“Bị đánh gãy mấy khúc xương mà vẫn chọn làm heroine thì dũng sĩ cũng có lòng dạ rộng lớn thật.”

“Dũng sĩ nhiệt huyết sẽ không gục ngã chỉ vì bị gãy xương đâu. Trước hết thì tôi đã tận hưởng cuộc đời heroine kha khá. Tuyệt nhất chính là tất cả đều là nữ nữa.”

“Tôi có chút hiểu cảm giác của người thích yuri thực thụ lại không chấp nhận thể loại yuri có đàn ông bên trong.”

“Dù sao thì mục đích lần này của tôi chính là lên kế hoạch để ghép đôi Tente với heroine phụ Tsuremi.”

“Lại chơi kiểu khó hiểu.”

“Đã có dịp tham gia đội hình harem của dũng sĩ thì chẳng phải bản thân sẽ muốn heroine mình thích trở nên hạnh phúc sao.”

“Nhưng thế thì sẽ có heroine khác bị cướp đi vị trí đấy.”

“Bọn Tente tiếp tục lên đường và đặt chân đến vương quốc mà Tsuremi trực thuộc. Và người xuất hiện ở đó là heroine thứ tư, công chúa Reazly.”

“Công chúa vương quốc thì cũng thuộc loại điển hình, nhưng so với người xuất hiện cùng thiên thạch như cậu thì lại thiếu ấn tượng rồi.”

“Vâng. Vì vậy, tôi đã đi trước mà gắn thuộc tính thiên thạch cho Reazly. Mỗi khi cô ấy xuất hiện thì sẽ thổi bay mọi thứ xung quanh.”

“Ấn tượng ảo quá rồi.”

“Cho dù làm gì thì cô ấy cũng tạo ra sóng xung kích không tầm thường. Trái tim của Tente thường xuyên đập thình thịch với điều đó.”

“Hẳn rồi.”

“Và như thế, bọn Tente quyết định đi thảo trừ phù thuỷ đã gán lời nguyền lên Reazly và hướng đến khu rừng lạc lối.”

“Thủ phạm ngay bên cạnh kìa.”

“Nhưng có một vấn đề, vì Reazly trở nên quá mạnh nên hành trình của họ khá là thoải mái. Dù sao thì cô ấy vốn cũng thuộc dạng cận chiến.”

“Mọi kỹ năng đều phát sinh sóng xung kích không tầm thường thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.”

“Cả độ heroine cũng không kém, mỗi một cái nháy mắt cũng khiến Tente gục ngã.”

“Có lẽ là theo nghĩa uy lực rồi.”

“Và họ gặp được heroine thứ năm Tard, phù thuỷ sống trong khu rừng lạc lối.”

“Phù thuỷ bị vu khống lại là heroine sao. Nhưng có vẻ sẽ khó để tạo điểm nhấn nhỉ.”

“Thế nên tôi đã đi trước và khiến Tard cao hơn 500m.”

“Ấn tượng ảo quá rồi.”

“Cô ấy mang cảm giác áp đảo và không suy chuyển trước công kích của Reazly.”

“Nhân tiện thì tôi nghĩ cái thuộc tính quá dị đó là hoá khổng lồ. Nó có phải thiết lập cậu chọn không vậy?”

“Vâng, tôi đã dùng [sức mạnh tuyệt vời gì đấy mà ác nhân kiểu thiếu nữ ma pháp biến người thành quái vật] đó.”

“À, đúng là thỉnh thoảng cũng muốn dùng năng lực ấy nhỉ.”

“Độ heroine của Tard cũng không hề kém. Nếu mừng rỡ mà ôm lấy thì Tente cũng khó mà nhịn được.”

“Chắc là theo nghĩa đè ép nhỉ.”

“Bộ ngực căng tràn vốn có cũng hoá thành ngọn núi đúng nghĩa. Tôi đã được đáp ứng ước mơ lao cả người vào bầu ngực đó.”

“Hãy hoàn thành vai trò của heroine đi.”

“Và bọn Tente quyết định sẽ thảo trừ thành viên chủ chốt của Ma Vương, kẻ đã vu khống cho Tard và gieo lời nguyền cho hai người. Vì vậy, họ bắt đầu tiến đến thành trì ở tại Ma Giới.”

“Thủ phạm ngay bên cạnh kìa.”

“Chỉ là sau khi đi trước thì tôi đã để lỡ cơ hội gặp lại bọn họ. Thế nên tôi đành phải tạm thời ẩn nấp trong ngực của Tard.”

“Không phải cậu chỉ vì dục vọng nên quên mất mục đích ban đầu đấy chứ?”

“Tôi cũng xoay sở mà. Bản thân cần phải ngầm hoạt động nhiều để trao chiếc ghế heroine chính thức cho Tsuremi. Dù sao thì tất cả heroine đều nhắm đến Tente cả. Những cuộc chiến khốc liệt đang ngầm diễn ra đó.”

“Quan hệ của heroine hổ lốn như hậu cung nhỉ.”

“Và heroine thứ sáu chính là thành viên chủ chốt của Ma Vương, Milomis.”

“Thành viên chủ chốt của Ma Vương sao. Vốn dĩ thì như vậy cũng đủ ấn tượng rồi, nhưng đứng trước heroine thiên thạch với heroine khổng lồ thì phải làm sao chứ.”

“Thế nên tôi đã đi trước.”

“Cậu lại gây ấn tượng ảo ư.”

“Và để bọn Tente đối đầu Milomis vừa thảm sát Ma Vương ngay trước mặt.”

“Đúng là có ấn tượng thật.”

“Ai da, Tente cũng cảm thấy mất hồn với sự xuất hiện của Milomis đó.”

“Ma Vương bị tiêu diệt trong phân cảnh heroine xuất hiện thì dĩ nhiên là thế. Nhưng chẳng phải thế thì câu chuyện cũng bị huỷ hoại sao?”

“Chuyện đó cũng đúng, nhưng vốn Ma Vương chẳng thể thắng nổi Reazly nên đây vẫn là quyết định đúng đắn.”

“Tôi có thể hiểu rõ thế giới bị hỗn loạn vì sự can thiệp của cậu đấy.”

“Độ heroine của Milomis cũng cao lắm luôn. Tay nghề nấu ăn của cô ấy đã nắm chắc dạ dày của Tente đó.”

“Bình thường nhưng lại mang cảm giác rất mạnh.”

“Nói chung là vì này nọ nên Milomis bị Tente hạ gục và trở thành heroine.”

“Tôi không nghĩ cậu nên tóm tắt bằng này nọ đâu.”

“Đòn quyết định chính là ở trận đấu nấu nướng cuối cùng trong ba trận, nữ thần có muốn nghe chi tiết không?”

“Trận chiến hoà bình hơn tôi tưởng.”

“Tente nói rằng ‘Cô có thể nấu ăn ngon đến thế này sao? Mong cô hãy nấu ăn mỗi ngày cho tôi nhé’ nên Milomis lập tức gục ngã.”

“Dễ dụ quá.”

“Và như vậy, thế giới đã trở nên hoà bình. Không chỉ thế, cuộc chiến giữa các heroine đã dần đi đến hồi kết.”

“Dù sao Ma Vương cũng mất đi rồi. Nhân tiện cậu thì sao?”

“Vì tôi ngầm hoạt động nhiều quá nên tên cũng không xuất hiện nữa.”

“Hẳn rồi.”

“Tôi thì vẫn ở trong ngực của Tard suốt.”

“Hẳn rồi.”

“Hiện tại, người có lợi thế chính là Milomis đang nắm được dạ dày của Tente. Tuy nhiên, người đã luôn bước cùng Tente cả đời như Adome cũng có lợi thế không kém.”

“Hiệp sĩ tìm kiếm dũng sĩ thì có hơi kém nhỉ.”

“Năng lực hành động của Reazly cũng không thua các heroine khác.”

“Về mặt vật lý thì chắc vậy thật.”

“Sự tồn tại của Tard cũng rất đáng kinh ngạc.”

“Về bộ ngực thì chắc vậy thật.”

“Đứng trước các heroine đang dồn ép, Tente nói rằng ‘Tôi hiểu rồi. Các cô cứ chiến đấu theo ý mình. Tôi sẽ cùng sánh bước với kẻ mạnh nhất’

“Không phải nhiệt huyết quá mức nên đầu óc cũng bị máu dồn lên não rồi đấy chứ?”

“Dù sao thì cô ấy cũng gặp rất nhiều heroine có ấn tượng mạnh mà. Vậy nên cảm giác cũng bị đảo lộn hết cả lên.”

“Vì cậu ngầm hoạt động mà dũng sĩ bị điên rồi sao. Nhưng thế thì chẳng phải mấy heroine xuất hiện sau sẽ mạnh hơn à?”

“Trong trận chiến đường đường chính chính mà dùng kỹ năng cheat thì có hơi kỳ nên tôi đã giải trừ lời nguyền của tất cả mọi người.”

“Ăn gian.”

“Phương diện chiến đấu của Tard cũng không phải quá mạnh dù là phù thuỷ. Tuy Reazly có khả năng cận chiến, nhưng vì cấp độ công chúa là chính nên cô ấy rơi đài do thiếu năng lực chiến đấu.”

“Lần đầu tôi nghe cấp độ công chúa đấy. Vậy thì heroine chính đóng vai trò healer cũng khổ rồi. Còn lại chỉ là cuộc đấu một chọi một giữa thành viên chủ chốt của Ma Vương và hiệp sĩ nhỉ.”

“Milomis vừa mới trở thành đồng bọn nên cấp độ hoàn toàn không đủ nên rơi đài.”

“Hệ thống kiểu cường địch sẽ lập tức yếu đi sau khi trở thành đồng minh sao.”

“Những người có cấp độ cao là Adome và Tsuremi, thế nhưng người chiếm ưu thế lại là Adome.”

“Bạn thuở nhỏ healer thì làm sao chiếm ưu thế trước hiệp sĩ chuyên về cận chiến chứ?”

“Vì đó là ngôi làng ở vùng quê nên Adome cũng kế thừa dòng máu dũng sĩ gì đó.”

“Thông thường thì người mang dòng máu dũng sĩ chỉ có một thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện có quan hệ huyết thống gần trong ngôi làng nhỏ hẹp cũng không phải lạ.”

“Trận kịch chiến cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết. Và người còn đứng ở đó là tôi.”

“Ừ thì cậu cũng là heroine nhỉ.”

“Nhưng tôi lại là heroine không được nhớ tên. Tente cũng kiểu thắc mắc không biết là ai.”

“Thường thì sẽ không quên đâu.”

“Tại vì tên tôi còn dài hơn cả Picasso. Tới khúc giữa thì mọi người cũng không còn gọi tên tôi luôn.”

*Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso

“Không được gọi tên mà cậu còn tận hưởng cuộc đời heroine sao.”

“Dù vậy, Tente vẫn định chọn tôi.”

“Chắc không ai nhận ra sự dị thường của dũng sĩ đâu nhỉ.”

“Song, tôi là người ngoài hành tinh. Vì nhận yêu cầu quay về hành tinh mẹ nên tôi buộc phải rời khỏi đây.”

“Đột nhiên lại mang thiết lập người ngoài hành tinh ra.”

“Và như thế, người được ước tính đứng ở vị trí thứ hai là Tsuremi đã được chọn làm heroine chính.”

“Một thắng lợi không thể nào bất mãn hơn.”

“Nhân tiện thì sau đó, tôi cũng định tiến hành kịch chiến với những người ngoài hành tinh khác tại hành tinh mẹ, nhưng bản thân lại lỡ đâm vào thiên thạch mà chết đi.”

“Cách chết không thể nào tạp nham hơn.”

“A, nhân tiện thì tôi mang một mảnh thiên thạch về làm quà nè.”

“Đẹp thật đấy. Nhưng nếu Chúa Sáng Thế đấy không tạo ra thế giới thừa thãi thì đã tốt rồi.”

“Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện cũng ổn lắm đó. Tuy Tente chọn Tsuremi làm heroine số một, nhưng cô ấy vẫn trân trọng các heroine khác. Nếu đàn ông chen vào giữa thì đoá hoa bách hợp sẽ không thể nở rộ rồi.”

“Cậu có vẻ cũng thích yuri thuần khiết nhỉ.”

“Làm đàn ông thì đúng là tôi cũng có nguyện vọng được phụ nữ vây quanh. Nhưng nếu chỉ nhìn thì cũng có sự thú vị của ngắm nhìn mà.”

“Vậy mà cậu vẫn thoả mãn tâm hạ tiện của mình nhỉ. Ước cậu sẽ ăn cả khoai nướng lẫn giấy bạc.”

“Hehe, răng nghe két một tiếng luôn.”

“Tuy nhiên, ở lần này thì cậu cũng chuyển sinh thành người đàng hoàng mà vẫn quay về như đúng rồi.”

“Tôi cũng không biết có nên nói là đàng hoàng hay không nữa.”

“Cậu biết tự nhận thức nhỉ.”

“Cơ mà mấy cái chuyển sinh chẳng hiểu gì sẽ giúp bản thân tận hưởng nhiều thứ hơn đó. Tôi kỳ vọng vào lần rút thăm kế ghê.”

“___ Thật đáng tiếc, lần chuyển sinh kế của cậu đã được quyết định rồi.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
TRANS
Hóng chương 50 của sếp, dù đã đọc qua qua rồi nhưng vẫn muốn thấm lại =)))
Xem thêm
Setting lần này dài phết
Lần tiên thấy main chuyển sinh thành wú mừn
Tks for chapter
Xem thêm
Sợ ông thần nào nảy ra ý tưởng và đề xuất cái tên chương này thật, dài gì mà dài lê thê. Lần hiếm hoi main chuyển sinh thành người, mà cái lần ở ch.31 không có nhân dạng cụ thể nên có thể xem đây là lần đầu chăng. Chương tiếp theo nữ thần là nữ thần phát tác nhỉ, đọc câu cuối thấy dựng flag quá trời, thấy kha khá hint từ cmt của mọi người nên xem chừng sẽ có nhiều thứ xảy ra lắm đây
Xem thêm
Ko bt chương sau nữ thần có nổi máu nghiện lên tiếp ko
Xem thêm
Chương sau nhân văn lắm, hóng đi
Xem thêm
vl quả tên chương :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 50 kế tiếp sẽ là một chương rất đặc biệt (và cũng rất dài). Mình sẽ cố gắng hoàn thành chương 50 nhanh nhất có thể (trong tuần này) nên các bạn hãy đón xem nhé.
Xem thêm
TRANS
Hóng hóng 🦽🤤
Xem thêm