Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 53: Hành tinh nơi chuyển sinh

10 Bình luận - Độ dài: 2,981 từ - Cập nhật:

“Nhân tiện thì nữ thần này, hiện giờ là năm mấy Heisei nhỉ?”

“Cậu nghĩ mình đã chuyển sinh bao lần rồi hả? Nếu theo trục thời gian chính thức thì không những Heisei, mà cả Reiwa cũng kết thúc rồi.” [note54764]

“A, sau Heisei là Reiwa à. Cũng do tôi không thể sống tới khi kết thúc Heisei nữa.”

*Thời điểm nhân vật chính xuất hiện tại thế giới này là năm 29 Heisei (2017)

“Đã chuyển sinh lắm vậy rồi thì đừng ra vẻ sâu sắc nữa. Với cả không ngờ cậu còn nhớ rõ cái Heisei đấy nhỉ.”

“Chỉ cần nhớ mười niên hiệu ở mỗi dị giới thì tôi đã nhớ hơn 500 cái rồi đó.”

“Lúc chuyển sinh thành cua ẩn sĩ hay rau củ mà cậu vẫn rảnh rỗi để nhớ à.”

“Hồi làm cua ẩn sĩ thì tôi còn trở thành bá vương thống trị bảy vùng biển nên đã đổi niên hiệu luôn cơ.”

“Trải nghiệm đổi niên hiệu cũng… không phải gọi là hiếm nhỉ. Mấy kẻ chuyển sinh dị giới đi lập quốc cũng không ít.”

“Không chừng trong tương lai tôi sẽ sáng tạo ra thế giới đó.”

“Về chuyện có thể trở thành thần không thì… chắc là có khả năng nhỉ. Mặc dù cỡ cậu thì cũng chỉ đủ vận hành thế giới mà thôi.”

“Điều đó khác với nữ thần như thế nào vậy?”

“Thần linh cũng có cấp bậc. Để xem nào, hãy ví dụ cho cậu dễ hiểu. Chẳng hạn như tôi và cậu đang uống rượu ngắm trăng.”

“Và dĩ nhiên là tôi sẽ nói rằng ‘Trăng thật đẹp nhỉ’” [note54765]

“Vì cảm thấy bực mình với phát ngôn bằng khuôn mặt đắc ý ấy nên tôi đã thổi bay cậu. Nói chung là những vị thần hạ cấp sẽ chỉ xoá sổ cậu bằng ngọn lửa thiêu rụi.”

“Hừm hừm. Mặc dù bình thường thì tôi vẫn luôn bị thiêu thành than cơ.”

“Vì cậu sẽ chết với trình độ như vậy nên tôi chỉ làm thế. Nếu là vị thần trung cấp thì sẽ nắm mặt trăng hay mấy hành tinh ngoài kia mà ném vào mặt cậu.”

“Không phải cự ly hơi bị lạ sao?”

“Nếu phải làm những thứ cần đong đếm theo cách thức của con người thì không thể gọi là thần nữa rồi.”

“Ra là thế. Vậy những vị thần trên nữa thì sao?”

“Họ sẽ xoá bỏ sự tồn tại của cậu trước cả khi cậu nhận thức.”

“Tức là trong lúc bản thân vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra á?”

“Ngay từ lúc nói theo nhận thức của con người thì đã giống như chơi đồ hàng rồi. Mấy vị thần vênh váo bằng hành vi có thể giải thích bằng ngôn ngữ loài người cơ bản đều là loại hạng ba cả.”

“Tức là mấy vị thần hay Chúa Sáng Thế mà tôi có thể báo cáo mọi lần đều là hạng ba cả sao.”

“Với tôi thì đúng vậy. Tuy nhiên, tôi cũng không vì vậy mà đối xử với bọn họ theo kiểu khác.”

“Quả nhiên là nữ thần.”

“Dù là ai thì tôi cũng xem thường.”

“Quả nhiên là nữ thần.”

“Tôi cũng không phải nói đùa đâu. Đối với thần linh, đánh giá về vị thần khác sẽ được quyết định dựa trên việc người đó ảnh hưởng bao nhiêu đến lịch sử của bản thân. Cho dù sở hữu sức mạnh bình đẳng với tôi, nhưng nếu họ không có cống hiến gì cho thần sinh của bản thân thì họ cũng giống như không tồn tại.”

“Như vậy thì có bao nhiêu vị thần mà nữ thần đánh giá cao vậy?”

“Vị thần bà lão thường đưa kẹo đen cho tôi nằm ở vị trí khá cao. Ngoài ra thì nữ thần thường cùng tôi uống trà tại nhà cũng ngang bằng. Mặc dù về sức mạnh đơn thuần thì họ không bằng một phần mười của tôi.”

“Tức là tình bằng hữu được ưu tiên hơn sức mạnh nhỉ.”

“Ý của tôi không____ Mà đã đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Ố chà đúng vậy rồi. Vậy thì là xa ga… Từ bạn có bút danh ‘Thiếu niên ngưỡng mộ dị giới’, [Hành tinh nơi chuyển sinh].”

“Rốt cuộc tên này cũng làm hành tinh sao…”

“Tôi cũng đến lúc thăng tiến rồi nhỉ.”

“Chờ chút đã. Với quy mô chuyển sinh lớn đến thế này thì tôi cần phải bắt đầu từ việc thoả thuận với bên tiếp nhận nữa.”

“Hành tinh mang ý thức cũng từng có tiền lệ nên chẳng phải sẽ không khó lắm ư?”

“Cậu thử nghĩ cho người phải nói rằng có người muốn chuyển sinh thành hành tinh tại thế giới của đối phương đi.”

“Thường thì chẳng phải nữ thần sẽ thoả thuận theo kiểu đe doạ sao?”

“Cái gì cũng có chừng mực. Làm quá thì lại xảy ra chuyện như lần trước đấy.”

“Vậy thì tôi cũng thử liên lạc với mấy vị thần quen biết bằng LINE vậy.”

“Không phải cậu quên mình là con người đấy chứ. Cậu nghĩ sẽ có vị thần nào thoải mái đồng ý nguyện vọng lố bịch của con người hả?”

“A, có người đồng ý rồi nè.”

“Mình quên mất họ là người quen của tên này. Đó là vì thần nào?”

“Để xem, là vị Chúa Sáng Thế ở thế giới mà tôi từng chuyển sinh làm dũng sĩ cà chua đó.”

“Vị Chúa Sáng Thế bị phong ấn linh hồn vào củ hành bằng ma thuật hắc ám của cậu à.”

“Ngài ấy bảo là vừa đúng lúc tạo ra thế giới mới để xả hơi nên muốn tôi đến.”

“Đùa cợt quá rồi.”

“Cũng hiếm khi có dịp này nên tôi đi nhé.”

“Tôi nghĩ chuyển sinh thành hành tinh cũng không chỉ gọi là hiếm khi đâu.”

“Vật chủ chuyển sinh cũng trở nên khá rộng nên không chắc được đâu. Có người cũng chọn chuyển sinh thành cây luôn mà.”

“Gần đây thì đại đa số đều chuyển sinh thành thứ khác chứ không còn là dũng sĩ hay Ma Vương nữa. Thật không biết nên nói thế nào.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Tuy cậu ấy nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng thọ mệnh của hành tinh vô cùng dài. Chính vì vậy nên có lẽ cậu ấy cũng sẽ về chậm hơn mọi khi… Hầy… Đối với thần linh, đánh giá về người khác dựa trên việc họ tác động bao nhiêu lên bản thân… Theo nghĩa đó thì cậu ấy còn hơn bất cứ____”

“Tôi về rồi nè.”

“Biết ngay là thế mà.”

“Respawn. Nhắm ngay lúc khựng lại khi quay về thì tôi đâu phòng ngự được.”

“Cậu muốn phòng ngự thì cũng bị thổi bay thôi. Cơ mà chuyển sinh thành hành tinh mà cậu quay lại sớm thật nhỉ.”

“Cũng không phải vậy đâu. Tôi đã làm hành tinh khoảng vài tỷ năm đó.”

“Thật đáng sợ vì nghe như thần kinh của cậu sẽ hoá Thần Cách đấy. Chỉ là trông cũng không thay đổi gì cả nhỉ.”

“Tôi nhận ra rằng khi chuyển sinh thành hành tinh, bản thân sẽ chẳng có gì làm vì phải đợi sinh mệnh được sinh ra, con người xuất hiện rồi câu chuyện mới bắt đầu. Vì vậy nên tôi đã bàn trước với vị Chúa Sáng Thế và được gắn tính năng tua nhanh tri giác đó.”

“Chuyển sinh như thế mà không ngờ cậu cũng có đối sách đàng hoàng nhỉ. Đúng là nếu vậy thì mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi hơn.”

“Chuyển sinh làm hành tinh coi vậy chứ vui lắm đó. Mặc dù không thể di chuyển, nhưng vì đây là cơ thể của mình nên tôi có thể gây ra nhiều thay đổi lắm á.”

“Cho dù thế giới lấy thuyết địa tâm hay thuyết nhật tâm làm chuẩn thì hành tinh cũng không nên tự tiện di chuyển đâu. Nhân tiện thì tôi không nói đến chuyện xoay quanh quỹ đạo hay xoay theo trục.”

“Không biết là cái nào đây nhỉ. Để tôi đi xác nhận với Tanaka-san đóng vai mặt trời vậy.”

“Vai mặt trời… Tên đó đang đi tìm người yêu mà nhỉ? Làm mặt trời thì muốn gặp lại kiểu gì chứ.”

“Anh ta bảo là nếu cô ấy chuyển sinh thành sao chổi thì không chừng sẽ có cơ hội. A, anh ấy đáp lại rồi. Là thuyết nhật tâm đó.”

“Ôm lấy người yêu thì người ta sẽ bị thiêu rụi đấy. Nghe qua thì có vẻ giống bi kịch, nhưng đến quy mô cỡ đó thì tôi thật muốn hỏi anh ta đang muốn làm cái quái gì cơ.”

“Dù sao thì Tanaka-san cũng chỉ đến chơi nhân dịp nghỉ giải lao mà.”

“Tôi nói nhiều lần rồi, đừng xem chuyển sinh dị giới là chuyến du lịch ngắn hạn. Tôi nhớ là mình bảo Tanaka luôn rồi cơ.”

“Quay lại câu chuyện, những gì hành tinh có thể làm chính là thay đổi thời tiết rồi gây biến động vỏ trái đất.”

“Trong trường hợp này thì tôi không biết phải gọi là thiên tai hay nhân tai nữa.”

“Tại vì mỗi lần nấc cụt hay hắt xì là lại xảy ra động đất hoặc núi lửa phun trào nên chắc là thiên tai đó.”

“Có vẻ thiên tai sẽ dễ phát sinh lắm đấy.”

“Cơ mà có thể nhìn ngắm khủng long sinh hoạt ở cự ly gần cũng tuyệt ghê. Cực kỳ lôi cuốn luôn.”

“So với kích cỡ hành tinh thì khủng long còn nhỏ hơn vi sinh vật đấy.”

“Chỉ là không gian ngoài vũ trụ lạnh hơn tôi nghĩ nên lỡ hắt xì huỷ diệt chúng luôn.”

“Tôi muốn nhìn khuôn mặt kinh ngạc của đám người trong tương lai khi biết rằng kỷ Jura kết thúc vì hắt xì đấy.”

“Tại vì có khả năng tôi lỡ huỷ diệt nhân loại nên vị Chúa Sáng Thế đã dùng ma lực bao phủ tôi để có thêm độ ấm đó.”

“Tôi muốn nhìn khuôn mặt kinh ngạc của đám người trong tương lai khi biết rằng nguyên nhân ma pháp sinh ra là vì sự quan tâm của vị thần không muốn hành tinh bị lạnh đấy.”

“Sau đó thì khỉ tiến hoá thành con người, trong quá trình đó cũng bị phân tách thành ma tộc. Ai da, có thể ngắm nhìn kỹ quá trình tiến hoá cũng vui lắm luôn.”

“Ở thế giới có thần linh thì thường sẽ là thần linh sáng tạo nên con người giống như lời dạy của Thiên Chúa giáo ở Trái Đất cơ. Vậy mà ở đây lại theo thuyết tiến hoá của Darwin nhỉ.”

“Ban đầu thì vai trò Adam và Eve cũng được chuẩn bị đó, nhưng mà có vẻ không người chuyển sinh nào chịu đáp ứng hết.”

“Chuyển sinh thành nhân loại khởi đầu thì rảnh rỗi quá mà.”

“Dường như nguyên nhân chủ yếu là họ tránh đi vì tôi chuyển sinh thành hành tinh đó.”

“Chuyện đó cũng đúng. Đang có người khác chuyển sinh thành hành tinh mà hỏi có muốn chuyển sinh thành Adam và Eve không thì dĩ nhiên sẽ chần chừ rồi.”

“Và sau đó, nhân loại bắt đầu sinh ra nền văn minh, nhưng ở giai đoạn này thì lại có chút rắc rối. Không ngờ bọn họ lại bắt đầu tự tiện chọc ngoáy cơ thể người ta.”

“Cậu không phải người đâu. Người ta đốn cây hay đào khoáng thạch cũng là lẽ dĩ nhiên nên ráng chịu đựng đi.”

“Nhưng về phương diện cảm xúc thì nó giống như vi sinh vật trên bề mặt cơ thể đang bào mòn thân xác vậy á.”

“Có hơi kinh dị nhỉ.”

“Vì nhột quá nên tôi chợt động người và gây ra đại thảm hoạ.”

“Hành tinh động người thì không chỉ là động đất lớn đâu.”

“Do không còn cách nào nên tôi đành phải nhờ vị thần ấy cắt đứt cảm giác đau.”

“Hành tinh vốn không có giác quan đâu.”

“Chỉ là tới lúc trở thành hành tinh thì tôi mới nghĩ đến một chuyện, chúng ta thật sự cần phải trân trọng thiên nhiên.”

“Không cần trở thành hành tinh thì vẫn có thể nghĩ như vậy mà.”

“Góc nhìn của hành tinh giống như góc nhìn thần linh, có thể nhận thức nhiều loại góc nhìn trên mặt đất cũng thú vị lắm. Tôi đã tận hưởng rất nhiều luôn.”

“Chắc là có dục vọng trong đấy nhỉ.”

“Cũng không phải không có, nhưng quả nhiên biết được câu chuyện không phải từ góc nhìn chủ quan cũng cảm khái thật đó. Thật không ngờ giữa lúc Ma Vương và dũng sĩ đang kịch chiến thì quốc vương lại đi ngâm thơ.”

“Ít nhất hãy nhắm mắt cho qua lịch sử đen của người ta đi. Cơ mà câu chuyện bị nhảy đoạn quá đấy, dũng sĩ và Ma Vương đã được sinh ra sao.”

“Theo góc nhìn của hành tinh thì điều đó chỉ giống như cuộc cạnh tranh nhỏ nhặt của những cá thể ưu việt thuộc giống loài có chút khác biệt thôi.”

“Ở quy mô hành tinh thì hẳn vậy rồi.”

“So với chuyện dũng sĩ, hy vọng của loài người bại trận thì thơ của vị vua còn sâu xa hơn đó.”

“Ma Vương giành thắng lợi sao. Vậy quà mang về lần này chắc là tập thơ chứ gì.”

“Nữ thần biết rõ ghê. Vâng, xin mời.”

“Ai mà không biết. Cái này thì để sau đọc vậy, nhưng mà hành tinh khó có cảm giác sẽ kết thúc cuộc đời một cách mơ hồ nhỉ.”

“Chuyện này cứ như ngắm nhìn câu chuyện diễn ra tại Nhật Bản từ trên mây vậy á.”

“Tầm nhìn quá rộng cũng có vấn đề thật. Không có cái gì tạo cảm giác cao trào sao?”

“Ưm… Chắc là chuyện tôi luyện tập diễn hài với sư phụ Benizake vì rảnh rỗi quá.”

“Quả nhiên là có luôn sao. Cơ mà diễn hãi với hành tinh à, các cậu có nghĩ tới kích thước không vậy?”

“Tại vì sư phụ Benizake chuyển sinh thành mặt trăng nên cũng không khác biệt lắm.”

“Biết ngay mà.”

“Nhân tiện thì đây là hình ảnh lúc ấy.”

“Đưa hình thì chẳng phải cũng chỉ là hình chụp thiên thể___ Tại sao lại có cánh tay mọc ra từ hành tinh vậy?”

“Thì nhót một cái.”

“Sinh vật sống ở bộ phận đó có bị đẩy ra ngoài vũ trụ không đấy.”

“Đúng là tôi đã làm chuyện có lỗi khiến Ma Vương mất nơi ở rồi.”

“Cái hành tinh này lại mọc tay ngay lâu đài Ma Vương.”

“Nhưng mà để diễn hài thì thì nhất định phải dùng tay mới được, chẳng hạn như sư phụ Benizake không mọc tay đã phải dùng thân thể mà va chạm đó.” [note54766]

“Mặt trăng lại húc vào hành tinh ư.”

“Tôi cũng vô thức lấy Ma Vương làm khiên, cơ mà sức phòng ngự của Ma Vương thấp quá đi.”

“Ma Vương cũng lên voi xuống chó nhỉ, mặc dù cũng rất ít Ma Vương có thể chịu được cú húc của mặt trăng. Nhưng chẳng phải mặt trăng rơi xuống thì sinh vật trên hành tinh sẽ gần như tuyệt chủng hết sao.”

“Lúc đó chỉ còn mỗi Ma Vương với quân đội Ma Vương không mang lý trí trên người tôi thôi. Vị vua biết được dũng sĩ bại trận đã đưa toàn bộ nhân loại chạy ra ngoài vũ trụ rồi.”

“Tự dưng lại có yếu tố SF.”

“Chúa Sáng Thế bảo là ‘Kiểu gì hành tinh này cũng sẽ tự bạo vào một lúc nào đó nên đã cho nhân loại khai phá vũ trụ trước rồi’

“Đúng là người quen nên hiểu rõ cậu thật đấy.”

“Trong trường hợp Tanaka-san cảm thấy chán thì thái dương cũng sẽ tàn lụi nữa. Vì vậy mà vị thần đó mới phòng ngừa như thế.”

“Tôi muốn nhìn khuôn mặt kinh ngạc của đám người trong tương lai khi biết rằng lý do mặt trời tàn lụi là chán đấy.”

“Sau khi không thể sản sinh ra sinh vật vì pha tsukkomi của sư phụ Benizake, tôi cũng cảm thấy chán nên húc vào Tanaka-san và diệt vong.”

“Nếu không có bối cảnh mặt trời, hành tinh và mặt trăng thì tôi cũng không biết cậu đang nói cái gì đâu. Cơ mà lần này cậu cũng làm thoả thích nhỉ.”

“Vị Chúa Sáng Thế bảo rằng câu chuyện chính của nơi này sẽ lấy bối cảnh ở vũ trụ. Thế nên vị thần đó mới nghĩ tôi thích hợp làm lịch sử của hành tinh khởi đầu.”

“Ra là vậy. Nếu chỉ là quá trình trước khi sắp xếp bối cảnh thì tệ hại thế nào cũng không thành vấn đề. Ngược lại thì chuyện đó cũng không tệ để giết thời gian nhỉ.”

“Vị thần ấy có bảo là khi nào quay được câu chuyện ưng ý thì sẽ gửi đĩa Blu-ray đó.”

“Thần linh sử dụng đĩa Blu-ray làm tôi cũng không biết nên nói gì nữa.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ừm ừm… Những bài thơ này lại hay hơn mình nghĩ… Là con người nhưng lại sở hữu độ hoàn thiện đến mức này… Không lẽ lại là người chuyển sinh sao…”

“Nữ thần ơi, vị Chúa Sáng Thế lần trước đã gửi đĩa Blu-ray đó. Tiêu đề hình như là ‘Củ hành Wars, cuộc phục thù của Cook’ đó.”

“Đến quy mô vũ trụ mà rau củ vẫn là nhân vật chính ư.”

Ghi chú

[Lên trên]
Heisei và Reiwa được gọi là niên hiệu, là loại lịch được tính từ thời điểm Thiên Hoàng lên ngôi. Niên hiệu Reiwa bắt đầu từ năm 2019
Heisei và Reiwa được gọi là niên hiệu, là loại lịch được tính từ thời điểm Thiên Hoàng lên ngôi. Niên hiệu Reiwa bắt đầu từ năm 2019
[Lên trên]
Đây là một câu ẩn dụ để tỏ tình
Đây là một câu ẩn dụ để tỏ tình
[Lên trên]
Cách diễn hài hai người Boke – Tsukkomi thường sẽ là người Tsukkomi vừa nói vừa đánh người Boke
Cách diễn hài hai người Boke – Tsukkomi thường sẽ là người Tsukkomi vừa nói vừa đánh người Boke
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Bài học rút ra: Hãy trân trọng thiên nhiên. Người trình bày: Hành tinh nhân vật chính chuyển sinh vào, nghe rất hợp lý mà cứ thấy sai sai thế nào =))))
Xem thêm
Hành tinh mọc tay
Xem thêm
Chắc chắn ko phải nhái Star Wars :))))))
Xem thêm
Tks trans
Chiến tranh củ hành =)) Chịu, không thể tưởng tượng được =))
Xem thêm
Ò chiến tranh ngoài ko gian cùng mấy thằng light saber
Xem thêm
No lightsaber here we use Onion Saber
Xem thêm
Giờ báo toàn bộ nhân loại của 1 hành tinh luôn, kiểu này thế nào nữa cũng có đề xuất chuyển sinh thành gì đó ở cấp độ vũ trụ thôi. Mấy khứa toàn chuyển sinh cùng lúc cứ như có hẹn ấy, à mà có khi liên lạc trước thật. Main nhà ta vẫn mượt như ngày nào, cứ thổ lộ tỉnh bơ bất kể thời điểm. Mà mấy thông tin về cấp bậc nữ thần nói thú vị thật, không biết nữa có gặp mấy vị thần đó không nhỉ. Main có khả năng thăng thành thần hửm, hiện giờ thì chỉ việc trải qua thời gian dài chuyển sinh mà vẫn giữ vững được tinh thần thì cũng đủ đạt mức thần thánh rồi, mà chắc vẫn không rời xa nữ thần thôi nếu mà thành thần thật thì gọi là Thần Báo (")>
Xem thêm
Chỗ năng lượng trong comment của bạn đang thiêu cháy tôi
Xem thêm
Onion Wars Revenge of the Cook rất là stars wars reference
Xem thêm