Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 54: AI của robot khổng lồ

6 Bình luận - Độ dài: 3,653 từ - Cập nhật:

“Chuyển sinh dị giới rốt cuộc là cái gì.”

“Xin lỗi vì xen ngang trong lúc cậu đang ra vẻ triết học, nhưng đó là lời mà những người từng thấy cậu mới được phép nói thôi.”

“Tôi cũng phải có quyền lợi đó chớ.”

“Với cậu thì nó giống như lạc thú đánh cược đời người còn gì.”

“Nếu chỉ là lạc thú thì tôi có thể phủ nhận, nhưng khi có thêm đánh cược mạng sống thì hơi khó rồi.”

“Rất thành thật. Còn kiểu hỏi đáp như vậy thì tôi muốn cậu làm từ hơn 50 lần trước đấy. Giờ thì cậu đã biến thành quái vật luôn rồi.”

“Nhưng tôi nghĩ phương diện tinh thần thì không thay đổi gì hết á.”

“Ngoài tinh thần ra thì cậu bị biến đổi hết rồi đấy. Với lại cái tinh thần không thay đổi đó vốn cũng là quái vật rồi.”

“Nhưng nếu không thay đổi gì thì chẳng phải tôi sẽ là người đàn ông không trưởng thành sao.”

“Xét trên một phương diện khác thì tôi có thể khẳng định cậu không trưởng thành gì đâu.”

“Nhân tiện thì nữ thần không thể làm trung gian dịch chuyển dị giới à?”

“Cũng không phải không thể, nhưng trường hợp của cậu thì không được đâu. Thân xác vốn có của cậu đã tan biến từ xưa rồi.”

*Nhân vật chính hiện tại đang nằm trong trạng thái bán vong linh, và hình dạng được tạo nên bởi linh hồn. Có vẻ là thế. Không chừng sẽ thay đổi.

“Sao không làm kiểu sử dụng cơ thể giả mang tính năng cao ấy.”

“Như thế thì chẳng phải cậu chỉ chuyển sinh thành robot mang hình dạng giống bản thân thôi sao.”

“Ưm… Nói vậy làm tôi hối hận vì không bảo quản thân thể mình ghê.”

“Cậu định bỏ thi thể trong không gian của tôi bao năm hả. Đến lúc đổi ý thì tôi tuyệt đối sẽ xử lý nó đấy.”

“Không chừng có thể dùng để đối phó nữ thần lúc phát tác ấy chứ.”

“Cho dù dùng một lần thì tôi vẫn sẽ xử lý sau khi hết phát tác thôi. Làm quái gì mà tôi phải ôm thi thể một cách buồn bã cơ chứ.”

“Lúc buồn thì thường người ta sẽ ôm nhau đó.”

“Ra là vậy, vì buồn nên mới ôm chầm lấy. Xem như tôi thua cậu lần này.”

“Tức là nếu khiến nữ thần buồn thì không chừng tôi sẽ được nữ thần ôm.”

“Mỗi lần nghe cậu báo cáo thì tôi cảm thấy mơ mơ hồ hồ chứ không có vụ buồn đâu.”

“Thú thật là tôi cũng không muốn làm nữ thần buồn nên nghĩ cũng vô ích thôi.”

“Lúc lượng thức ăn ít đi thì tôi sẽ buồn đó.”

“Tôi sẽ luôn chú ý vun đầy thức ăn.”

“Rất tốt. Giờ cũng đến lúc chuyển sinh rồi.”

“Sự chú tâm chưa gì đã bị lãng phí. Nhân tiện thì chuyện rút thăm gần đây có cảm giác lặp lại nên tôi vừa mới đổi khuynh hướng một chút nè.”

“Đây là… Gacha giống như màn hình gacha trong mấy trò chơi điện thoại đây mà.”

“Tại tôi nghĩ là nếu rút chủ đề theo dạng gacha thì sẽ cảm nhận được độ hiếm của nó đó.”

“Nếu bị định là chuyển sinh loại thường thì không phải người ra chủ đề sẽ buồn đấy chứ.”

“Không sao đâu, tỉ lệ quay đều giống nhau cả.”

“Độ hiếm rốt cuộc là gì… Vậy thì để tôi quay gacha đi nhỉ. Xoay cái cần này là được phải không?”

“A, cái đó là công tắc bật lửa bếp ga.”

“Phía trên có lưới và da cá hồi đỏ nữa. Đây không phải tính năng đính kèm gacha đâu.”

“Tại tôi nghĩ nó sẽ làm đồ ăn vặt trong lúc quyết định thiết lập ấy mà.”

“Đúng là cũng có, nhưng bỏ ra thì vẫn tốt hơn đấy. Vậy là cái cần gạt bên này nhỉ.”

“Ồ, là hiệu ứng ra hàng hiếm kia.”

“Độ hiếm đều giống nhau nên chỉ có mỗi một hiệu ứng này thôi.”

“Nhân tiện thì cũng có tính năng gacha 10 lần liên tiếp đó. Khuyến mãi thêm là trong đó chắc chắn sẽ có một điểm chuyển sinh mang độ hiếm cao.”

“Độ hiếm đều giống nhau nên chỉ có mỗi một hiệu ứng thôi. Nào, nhanh kiểm tra kết quả đi.”

“Để xem nào, từ bạn có bút danh Kurosu Beni, [AI của robot khổng lồ].”

“Nhân tiện thì nếu cá nhân cậu quyết định độ hiếm thì cái này nằm ở mức nào? À, tôi xin nhận da cá.”

“Nó sẽ thay đổi tuỳ vào việc chúng ta nhận định độ hiếm từ góc độ nào đó.”

“Măm măm. Chỉ xét độ mới lạ thì chắc cái này cũng khá cao đấy.”

“Hehe, tôi cũng may mắn ghê.”

“Về chất lượng điểm chuyển sinh thì lạc xa lắm đấy. Cơ mà lần này là AI trí tuệ nhân tạo sao. Có cảm giác nó sẽ toàn bị lỗi cơ.”

“Tôi cũng từng trở thành bộ phận máy móc mấy lần nên chắc là được mà.”

“Cậu nên vận dụng kinh nghiệm trở thành chính robot đi chứ.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Lúc nào cứ nhớ đến cậu ấy là chính chủ lại quay về. Đã thế thì chắc cậu ta sắp về rồi nhỉ. Đi đào một cái hố bẫy vậy.”

“Tôi về rồi nè. Ủa nữ thần đào hố làm gì vậy?”

“Là mộ huyệt của cậu đấy. Tôi đang tự mình chuẩn bị cho cậu.”

“Tuyệt quá đi, trò trêu chọc không hề ngượng mà còn tăng tiến thêm nữa.”

“Từ lúc bắt đầu thì tôi nghĩ là có ngại đấy. Mà tôi hơi mệt nên cậu đào phần còn lại đi.”

“Không ngờ tôi lại phải tự đào huyệt chôn mình. Cơ mà nếu có thể ngủ dưới chân nữ thần thì nghe cũng không tệ lắm.”

“Cho dù cậu chết cũng sẽ respawn nên chỉ duy trì trạng thái chôn sống thôi đấy.”

“Có hơi phiền não thật. Mà thôi cứ đào trước đã.”

“Tôi không nghĩ có người nhất thời đào hố vì để chôn sống bản thân đâu. Vậy thì nhờ cậu báo cáo vậy, cậu là AI của robot khổng lồ nhỉ.”

“Vâng. Lần chuyển sinh này nằm trong thế giới kiểu anime robot. Tôi đã trở thành AI của Hell Death Kaiser, robot do nhân vật chính Dachel điều khiển.”

“Chỉ một lần mà đến tận hai chỗ để tsukkomi làm tôi không thể bao trọn nên bực mình thật đấy.”

“Chỗ vừa mới đào ra lại có đất đổ xuống. Nhân tiện thì tôi đang đào đất như đúng rồi, nhưng ở đây là không gian của nữ thần mà nhỉ? Nơi này có sàn nhà rồi đất à?”

“Chiếc xẻng này là hàng đặc biệt, nó có thể đào bất cứ chỗ nào giống như đang đào đất. Vốn dĩ nền đất ở đây cứng tới mức thánh kiếm của dũng sĩ cũng sẽ gãy đấy.”

“Hèn gì khối lượng của cái thứ giống đất lại lạ như vậy. Cái này chắc là nặng hơn cả vàng đó.”

“Nhân vật chính trong mấy anime robot thiếu niên thường sẽ là kiểu nhân vật hài hước trong tạp chí trưởng thành nhỉ.”

“Thật ra phát âm chính xác phải là Duachel cơ, nhưng mà phải uốn lưỡi đọc hoài cũng mệt lắm.”

“Cũng phải. Mỗi tên nhân vật chính lại có phát âm như người bản địa thì tôi sẽ thấy cáu mà đá cậu đấy. Và rồi tên của robot cũng không giống tên cỗ máy của nhân vật chính chút nào.”

“Phát âm chính xác của nó là Haellu De Xuquaiza, nhưng mà nó khó đọc quá đi.”

“Trông có vẻ như ở đó là một vị thần lạm dụng tiếng Đức vì nghe trông ngầu chứ không biết ý nghĩa gì nhỉ.”

“Hell Death Kaiser là vũ khí cổ đại từng được dùng ở thời đại thần thoại gì đó, và tôi chính là AI hỗ trợ được chuẩn bị để người ở thời hiện đại có thể sử dụng. Vì vậy nên tôi cũng không phải là Hell Death Kaiser hay gì cả.”

“Hẳn là thế rồi. Nếu như là trí tuệ của chính cỗ máy thì mục tiêu chuyển sinh này sẽ được đặt lên hàng ưu tiên rồi.”

“Vai trò chủ yếu của tôi chính là truyền đạt suy nghĩ của vũ khí cổ đại Hell Death Kaiser cho Dachel và giúp họ có thể trao đổi suy nghĩ một cách suôn sẻ.”

“Ngay từ thời điểm này thì tôi đã có cảm giác cả hai sẽ hiểu nhầm nhau như Romeo và Juliet đấy.”

“Dachel là nhân vật chính nhiệt huyết 14 tuổi, nói chung là vì xảy ra nhiều chuyện nên cậu ta dần dần được Hell Death Kaiser lựa chọn.”

“Thiết lập kiểu người được chọn nhưng lại mơ hồ sao, thế thì sẽ khiến người khác nghi ngờ liệu việc này có cần phải là nhân vật chính hay không đấy.”

“Có vẻ cậu ta thuộc gu của Hell Death Kaiser.”

“Đúng là cần thiết thật. Bên trong Hell Death Kaiser là nữ giới à?”

“Không phải. À, nên nói thế nào nhỉ.”

“Không rõ ràng vậy sao.”

“Đó là vũ khí cổ đại bóng đồng nên kiểu nào cũng chơi được á.”

“Vũ khí cổ đại bóng đồng… Thiên sứ đúng là cũng thường có hai giới tính nên vũ khí cổ đại có lẽ cũng như thế nhỉ.”

“Không phải đâu, tại vì người đó hay nói háng độn lên. Giọng điệu của nữ nhưng giọng nói lại là kiểu nam trung.”

“Đã làm người ta xấu mặt mà cậu bồi thêm vài cú nữa. Nhưng nếu nó vốn có thể nói chuyện thì chẳng phải họ không cần sự trung gian của cậu sao?”

“Chỉ có tôi học ngôn ngữ của hai bên trước chứ Dachel lẫn Hell Death Kaiser đều không biết ngôn ngữ của nhau.”

“Tôi còn tưởng AI có tính năng thông dịch tự động cơ, hoá ra là cậu tự học sao?”

“Tại tôi được nhận sách tham khảo từ vị Chúa Sáng Thế trước khi chuyển sinh đó.”

“Sách tham khảo…”

“Vì thường xuyên chuyển sinh dị giới nên tôi giỏi học tập ngôn ngữ lắm.”

“Đúng là ban đầu cậu còn dùng thiết lập thông dịch, nhưng sau này thì phần lớn là bỏ ra nhỉ.”

“Hai bên có tính cách khá hợp nhau, và Hell Death Kaiser là vũ khí cổ đại nên có thể đánh bại kẻ địch bằng tính năng áp đảo. Đây là hình ảnh khi nó thổi bay tên giật túi xách bằng pháo sóng siêu chấn động.”

“Tôi chỉ thấy đống đổ nát đang giao nhau thôi. Đây không phải vũ khí nên dùng cho bọn cướp vặt đâu.”

“Đây là hình ảnh khi giẫm bẹp Benishakechar, thành viên cốt cán của tổ chức ác nhân bí mật.”

“Tôi chỉ thấy một cái chân của robot khổng lồ. Và đây không phải kỹ năng để đánh bại thành viên cốt cán đâu. Với lại tổ chức bí mật mà không có robot à.”

“Vũ khí cổ đại thì làm sao có thể nhảy ra một đống được.”

“Vậy các cậu chà đạp đối phương từ đầu đến cuối bằng robot khổng lồ ư?”

“Ai da, cực kỳ áp đảo luôn.”

“Chỉ bên chính nghĩa mới có robot khổng lồ thì dĩ nhiên áp đảo rồi.”

“Nhưng mà cũng có lúc nguy hiểm đó. Chẳng hạn như lúc nhà của Dachel bị kẻ địch biết được và chúng gửi một núi hoá đơn giả tới.”

“Đối thủ đang vô địch bằng robot khổng lồ mà hành động như bọn lừa đảo rẻ tiền.”

“Lúc đó, nhờ cảm xúc của Dachel và Hell Death Kaiser hoà thành một rồi sử dụng pháo sóng siêu chấn động trảm, tuyệt chiêu bị phong ấn nên mới xoay sở được đó.”

“Chỉ là hoá đơn giả thì dùng cái gì ôn hoà một tí đi.”

“Lúc Dachel bị lính bắn tỉa nhắm tới khi đi học, nhờ có Marshmallow Beam luôn được trang bị nên mới xoay sở thành công.”

“Kỹ năng đáng yêu nhỉ. Cơ mà đối với ám sát bằng bắn tỉa thì lại quá ôn hoà rồi.”

“Nhân tiện thì bên trong đối tượng bị bắn trúng sẽ ngập tràn Marshmallow và khiến đối tượng nổ tung.”

“Xét theo nghĩa khác thì nó không ôn hoà tí nào.”

“Đây là hình ảnh lúc ấy___”

“Cậu đưa hình ra là tôi dùng chiêu đó lên cậu đấy.”

“Vậy thì Marshmallow tôi mang về vào lúc đó___”

“Nếu cậu định đưa Marshmallow phát sinh trong cơ thể lính bắn tỉa thì tôi sẽ Marshmallow lính bắn tỉa trong cơ thể cậu.”

“Marshmallow lính bắn tỉa là gì… Tuy có chút hứng thú, nhưng vì sự kết hợp này nghe khá tệ nên tôi xin miễn.”

“Nó khác với kiểu cậu tưởng tượng nên hãy an tâm. Nhưng không ngờ cậu làm AI hỗ trợ mà chẳng gây việc ác gì nhỉ.”

“Về cơ bản thì tôi luôn đứng sau bắc cầu liên kết giữa Dachel và Hell Death Kaiser mà thôi.”

“Vậy sao. Thế thì cậu đã làm bậy chuyện gì?”

“Tuyệt quá, nữ thần không tin tưởng chút nào luôn.”

“Tôi không biết cậu lấy đâu ra tự tin bản thân sẽ được tin tưởng nữa.”

“Nói vậy chứ chuyện AI có thể làm cũng hạn chế lắm. Tôi chỉ có thể giúp tính năng vũ khí tốt hơn một chút, hoặc là tiến cử vũ khí thích hợp nhất trong tình huống ấy cho Dachel thôi.”

“Hoá ra cậu là nguyên nhân khiến người ta bắn pháo sóng siêu chấn động vào tên giật túi xách rồi dùng pháo sóng siêu chấn động trảm với tội phạm lừa đảo bằng hoá đơn sao.”

“Thì tại pháo sóng siêu chấn động nghe nó ngầu lắm luôn á.”

“Chỉ vì nó ngầu mà không quan tâm thời gian địa điểm tình huống gì cả. Nghĩ kỹ lại thì pháo sóng siêu chấn động trảm cũng chỉ là đánh người bằng pháo sóng siêu chấn động thôi.”

“Ngoài ra còn có cú ném pháo sóng siêu chấn động đó.”

“Vẫn chỉ là ném pháo.”

“Chẳng hạn như pháo trượt sóng siêu chấn động.”

“Cái đó còn chẳng trúng cơ.”

“Hơn nữa còn pháo___”

“Không có gì ngoài pháo sóng siêu chấn động à?”

“Vậy thì chúng tôi có Marshmallow Beam toàn phương hướng.”

“Cái đó chỉ đang gia tăng thiệt hại thôi. Không lẽ Hell Death Kaiser không có vũ khí đàng hoàng gì cả sao.”

“Dù gì thì nó vốn là robot chuyên về xạ kích mà.”

“Thế thì cũng có thể chấp nhận được.”

“Và sau nhiều chuyện xảy ra, Dachel và Hell Death Kaiser đã bảo vệ hoà bình ở vùng quê của mình.”

“Phạm vi bảo vệ quá nhỏ. Chỉ bảo vệ vùng quê bằng robot khổng lồ thì không chừng sẽ phá sản bởi phí duy trì đấy.”

“Hell Death Kaiser hoạt đồng đều nhờ cảm xúc đối với Dachel nên không cần phí duy trì gì cả.”

“Vũ khí cổ đại bóng đồng thật đáng sợ nhỉ. Không chừng nó có thể tự hành động rồi tắm rửa ấy chứ.”

“Nó đi spa mỗi tuần một lần đó.”

“Có spa để robot khổng lồ sử dụng sao?”

“Tôi đã hack vào máy tính của thị trưởng và dùng ngân sách của họ.”

“Thành phố có nguy cơ diệt vong vì vấn đề tài chính đấy.”

“Về khoản đó thì vẫn có số tiền rơi ra từ tổ chức bí mật nên không sao đâu.”

“Tổ chức bí mật bị huỷ diệt vì phí đi spa của robot khổng lồ.”

“Song, rốt cuộc thì cường địch lớn nhất đã xuất hiện trước mặt bọn Dachel.”

“Ở thế giới không có robot khổng lồ nào khác thì lớn nhất nào ở đây.”

“Đó là quân đội bảo vệ trái đất, tức là nhân loại.”

“Đối tượng cần bảo vệ lại giơ nanh vuốt ra sao.”

“Khu phố bên cạnh gặp vấn đề tài chính vì thiệt hại nhiều lần do pháo sóng siêu chấn động đã đi móc nối với chính phủ một cách hèn hạ.”

“Tôi lại nghĩ đó là phương pháp chính đáng đấy. Với lại các cậu tạo ra thiệt hại phạm vi lớn nhiều lần thì làm sao nơi các cậu ở lại không sao vậy?”

“Về khoản đó thì do có số tiền rơi ra từ tổ chức bí mật đã bị đánh bại á.”

“Tôi có hơi tò mò về nguồn tài chính của tổ chức đó đấy.”

“Thú thật, nếu chỉ là quân đội bảo vệ địa cầu thì họ cũng không phải đối thủ của Hell Death Kaiser, nhưng Dachel lại chịu gánh nặng tinh thần rất lớn khi con người trở thành kẻ địch.”

“Dù sao đó cũng là thiếu niên nhiệt huyết mà. Có lẽ cậu ta không nghĩ tới chuyện mình bị nhận định là cái ác rồi. Nhưng tôi nghĩ chuyện không nhận ra cũng là vấn đề đấy.”

“Về khoản đó thì do tôi tác động một chút vào não Dachel và làm tê liệt cảm giác tội lỗi đó.”

“Cậu làm cái quái gì với thiếu niên nhiệt huyết vậy. Với lại nếu ở trong tình trạng ấy thì không phải gánh nặng tinh thần cũng sẽ nhẹ nhàng sao.”

“Vì có vũ khí cường đại như Hell Death Kaiser nên tôi không thể tẩy não mạnh được. Lúc không chiến đấu thì cậu ấy đều trở lại bình thường.”

“Lần này cậu là AI của robot nhỉ? Đâu phải nguồn căn tội ác phải không?”

“Tôi nói với Dachel rằng ‘Nào, hãy nhìn kỹ đi. Có lẽ chúng đúng là đám người bảo vệ hoà bình địa cầu. Thế nhưng chúng cũng chỉ giống bọn con người mà cậu thường hay thổi bay bằng pháo sóng siêu chấn động đó. Tức là xử luôn cũng không sao hết’

“Rõ ràng là nguồn căn tội ác.”

“Dachel chịu sự tẩy não của tôi và định phản công quân đội con người, nhưng Hell Death Kaiser lại không chấp nhận điều đó. Vì không muốn Dachel rơi vào con đường tội ác, Hell Death Kaiser chống lại và đình chỉ hệ thống điều khiển mà tôi quản lý.”

“Làm tốt lắm.”

“Không những thế, nhờ Hell Death Kaiser dốc sức thuyết phục nên cả Dachel cũng bắt đầu tỉnh lại.”

“Làm tốt lắm.”

“Vì không còn cách nào nên tôi đã khởi động thiết bị tự bạo.”

“Cậu không chịu từ bỏ nhỉ.”

“Tuy nhiên, thiết bị tự bạo do người hiện đại gắn vào chỉ đủ để phá huỷ phần thân của Hell Death Kaiser và không thể gây ra thiệt hại ưng ý lắm.”

“Tôi nghĩ thế cũng đủ rồi. Vì toàn làm trò vặt vãnh không giống cậu lúc bình thường nên tôi nghĩ chuyện không thuận lợi cũng đương nhiên thôi.”

“Kết cục, những chuyện đã xảy ra trước kia đều quy trách nhiệm lên sự mất kiểm soát của AI điều khiển là tôi nên Dachel cũng không bị hỏi tội gì cả. Thật tệ hại quá đi.”

“Đó là sự thật rồi.”

“Ngoài ra, vì Hell Death Kaiser mất đi tính năng ấy nên không còn có thể chiến đấu như robot khổng lồ nữa. Do đó, lõi của nó đã được chuyển sang robot cỡ người và hoạt động dưới thân phận robot đồng bạn với Dachel.”

“Mối đe doạ giảm đi nhiều rồi nhỉ. Ủa? Không phải do Hell Death Kaiser là vũ khí cổ đại nên bị rào cản ngôn ngữ sao?”

“Do tôi nhiều lần thông dịch ngôn ngữ của Dachel nên Hell Death Kaiser dần có thể học được ngôn ngữ hiện đại. Một tên nhỏ nhen vô cùng.”

“Cái đó gọi là người biết nỗ lực đấy.”

“Tên đó còn trộm đi phương pháp di chuyển lõi sang robot cỡ người mà tôi đã lén nghiên cứu nữa cơ.”

“… Chuyện đó không phải là do cậu tính toán từ đầu đấy chứ? Tự bạo robot khổng lồ mang mối đe doạ quá lớn rồi đẩy xuống trạng thái cỡ người thường. Nhân tiện thì một mình cậu gánh toàn bộ tội lỗi____”

“Nhắc mới nhớ, đúng là cũng nghĩ như vậy được nhỉ.”

“… Hãy cứ xem như ngẫu nhiên vậy.”

“Sau đó, Hell Death Kaiser và Dachel trở thành tổ hợp ăn ý và gia nhập quân đội bảo vệ địa cầu. Tôi thì bị xử lý vì là phần tử nguy hiểm.”

“Rốt cuộc thì cậu vẫn là AI quậy tưng bừng và tự đào huyệt cho mình nhỉ.”

“Đúng là giống hệt hiện tại luôn. Nhân tiện thì tôi phải đào cái hố này đến khi nào đây?”

“Tôi định chôn cậu xuống mà kết thúc, nhưng để cậu chôn trong chiếc hố mình tự đào lên tận hai lần thì nữ thần tôi đây thấy cũng không ổn lắm. Cứ đào xuống làm hầm ủ rượu hay gì đi.”

“Đã rõ. A, nhân tiện thì quà mang về là pháo sóng siêu chấn động đã không còn cần thiết. Vì nó quá bự nên tôi đã nhờ Chúa Sáng Thế biến thành kích cỡ vừa với bàn tay nè.”

“Ừm. Đúng là ngầu thật. Cả nữ thần như tôi cũng cảm thấy xao xuyến với nó đấy.”

“Rất là hợp luôn. Kiểu như từ góc nhìn bên dưới thì so với bắp đùi___”

“Ei, pháo sóng siêu chấn động xoay vòng.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

để ae đọc có cảm xúc thì t sẽ phân tích đoạn cuối như sau:
-vì muốn HDK sống an nhàn vs D nên thanh niên ms nghiên cứu cách chuyển lõi robot rồi tự mình lên kế hoạch để đóng vai phản diện và cuối cùng thì tạch
Xem thêm
Dính vào gacha là dở rồi, mà rate như nhau thì không có pity cũng chẳng có lệch rate nên chắc không cần chửi "game rác" đâu nhỉ :v. Lần này không biết nên thấy bình thường truớc sự báo của main hay phải khen ngợi vì đã tính toán sâu xa để tác hợp cho "cặp" kia nữa, mà dù main muốn báo để vui nhưng 1 phần là để tạo lý do chính đáng kia thì phải khen ngợi tí rồi
Xem thêm
Ai rồi cũng phải gacha mà thôi
Xem thêm
Kể từ chương 50 tốc độ ra chương chậm hẳn luôn nhỉ :))
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm