Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 52: Dụng cụ lấy vảy cá

17 Bình luận - Độ dài: 3,073 từ - Cập nhật:

“Nào, cũng sắp đến giờ ăn sáng rồi nhỉ.”

“À, xin hãy đợi một lát. Chén đĩa sắp được bày ra rồi.”

“Lần này là Tanaka sao.”

“Nữ thần cũng biết rõ thật đấy.”

“Ai mà không biết. Nhắc đến nhân vật có vẻ sẽ mặc tạp dề cùng bộ đồ vest lịch lãm thì tôi chỉ nghĩ tới anh thôi.”

“A, là nữ thần kìa. Tanaka-san sẽ đến chơi vào tối nay nên tôi báo trước đó.”

“Rõ là tiền trảm hậu tấu rồi.”

“A, là Tanaka-san. Anh đến sớm thật đấy.”

“Tại vì tôi luôn tâm niệm phải hành động sớm 15 tiếng trước giờ hẹn.”

“Tâm niệm khiến kế hoạch một ngày sẽ đổ sông đổ bể hết.”

“Ủa? Sơ chế bữa sáng cũng gần như xong luôn rồi.”

“Không phải đâu, đây là dành cho bữa tối. Phần ăn cho bữa sáng đã được hoàn thành.”

“Anh thật sự tâm niệm phải hành động sớm 15 tiếng thật sao.”

“Việc nào cũng nên làm trước sẽ tốt hơn. Và tôi xin được phép tự giới thiệu một lần nữa. Tôi tên là Tanaka, hiện đang kiếm sống bằng nghề chuyển sinh dị giới. Xin hân hạnh được giúp đỡ về sau.”

“Anh là loại người chuyển sinh mà tôi không muốn dính dáng mấy đâu.”

“Haha, Tanaka-san bị xem là đồ háo sắc kìa.”

“Nếu Tanaka là 256 màu thì cậu chính là 65536 màu đấy.” [note54643]

“Háo sắc, cũng không phải tệ lắm. Thế giới ngập tràn màu sắc sẽ càng tuyệt vời hơn. Có một lần, tôi chuyển sinh vào thế giới chỉ có duy nhất một màu và trông vô cùng buồn bã.”

“Cơ năng của vị thần sáng tạo thế giới ấy có vẻ không đủ rồi.”

“Vì quá buồn nên tôi đã nhuộm màu cả thế giới ấy.”

“Quả nhiên anh là nhân vật nguy hiểm có thể tác động đến cả Chúa Sáng Thế.”

“Cũng có nhiều vị thần xem Tanaka-san là nhân vật nguy hiểm thật.”

“Hẳn rồi. Mặc dù anh vẫn có thể gây chuyện kể cả khi bị đánh dấu. Cơ mà người chuyển sinh chạy đến chơi ở thế giới của thần thì không ổn đâu.”

“Tôi nghe bảo cậu ấy đã cùng chuyển sinh với sư phụ Benizake nên tôi cũng muốn một lần cùng ai đó đi đến thế giới khác ấy mà.”

“Đừng xem chuyển sinh dị giới là chuyến du lịch ngắn hạn.”

“Vậy thì hãy rút thăm luôn đi nhỉ. Xào xào cào… Từ bạn có bút danh Kumaneko, [Dụng cụ lấy vảy cá].”

“Phải chi rút trúng cái đó vào lúc Benizake ở đây nhỉ.”

“Thật ngạc nhiên. Tuy đã nghe về chuyện này, nhưng không ngờ cậu lại quyết định mục tiêu chuyển sinh bằng rút thăm đấy.”

“Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tanaka làm tôi cảm thấy mình thực sự đã bị tên đàn ông này đầu độc rồi.”

“Nghĩ tới nữ thần bị nhuộm màu của mình làm tôi cảm thấy hưng phấn ghê.”

“Nghe khá là bực nên tôi sẽ phá huỷ tất cả sắc tố của cậu.”

“Ồ, một công kích hiếm lạ ghê. Toàn thân đang hoà vào không gian trắng tinh. Thế này thì chẳng phải muốn nghịch gì cũng được sao? Đầu tiên thì ngó vào trong váy nữ thần___”

“Cậu chưa từng nghe câu hoạ từ miệng mà ra à.”

“Respawn. Nếu im lặng nhìn trộm thì là phạm tội rồi.”

“Cho dù nói ra cũng là phạm tội đấy.”

“Ừm… Tước đoạt mạng sống người khác mà không chút do dự… Quả nhiên ngài là nữ thần đáng sợ nhất trong chư thần.”

“Nhìn khuôn mặt cảm thán của Tanaka làm tôi cảm thấy mình thực sự đã bị tên đàn ông này đầu độc rồi.”

“Chúng tôi đều đã quen với việc giết cùng bị giết này đó.”

“Tức hai người có mối quan hệ không thể nào cắt đứt chỉ với chừng này nhỉ. Thật vô cùng tuyệt vời.”

“Nghe tự dưng thấy bực nên mấy người đi chuyển sinh ngay đi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Nhưng không ngờ mình cũng lại lập tức nhận ra Tanaka ngay lần đầu gặp mặt. Quả nhiên là người có kỹ năng ưu việt nhằm truyền đạt sự tồn tại của mình cho người yêu mà bản thân đang tìm kiếm. Ừ thì cậu ấy cũng có kiểu giống như vậy thật___”

“Tôi về rồi nè.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tanaka quay về chỗ của mình luôn cũng được mà.”

“Hahaha. Mặc dù có hơi ngại khi làm phiền hai người thân thiết với nhau, nhưng mà lần này tôi được ngài chuyển sinh nên cũng muốn tự mình cáo báo một chút.”

“Nếu cứ nói kiểu đấy thì tôi sẽ cho anh về chỗ vị thần phụ trách trước khi báo cáo nên hãy cẩn thận đi.”

“Ai da thật thất lễ. Tuy nhiên, dù là để che giấu sự xấu hổ, nhưng biến cậu ấy thành than thì cũng có hơi…”

“Đã quen rồi.”

“Respawn. Tự dưng tôi dính phải công kích đột tử mà không hiểu lý do, nhưng cũng là chuyện thường hay xảy ra nhỉ.”

“Người này cũng quen luôn rồi. Thường thì tôi nghĩ sẽ không quen được đâu.”

“Tôi cảm thấy lý do cậu ấy vượt qua phạm trù con người có một phần từ kiểu giao tiếp này đấy.”

“Thật khó xử khi tôi cũng không thể phủ nhận điều ấy. Vậy thì hãy nghe báo cáo nào, cậu là dụng cụ lấy vảy cá nhỉ.”

“Nó được gọi là đồ đánh vảy cá á.”

“Người đưa ra chủ đề này lại dám đưa lên thứ mình chưa từng tìm hiểu tên gọi luôn nhỉ.”

“Thường thì mơ hồ sẽ khiến sức tưởng tượng trở nên phong phú hơn. Tri thức đúng là một thứ có giá trị, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân giam hãm suy nghĩ. Xét theo lối chuyển sinh tự do của cậu ấy thì tôi nghĩ người đưa chủ đề mang đầu óc mơ màng sẽ tạo nên chuyến hành trình tuyệt vời hơn.”

“Tôi nghĩ người đưa ra chủ đề cũng không nghĩ nhiều đến vậy đâu.”

“Nếu bảo mấy người đưa chủ đề trong quá khứ trả lời cảm xúc lúc ấy thì chắc khó trả lời lắm.”

“Câu trả lời chính xác chính là họ không suy nghĩ gì hết.”

“Nói chung là trong lần này, tôi đã chuyển sinh thành vũ khí đánh vảy cá truyền thuyết của dũng sĩ.”

“Vũ khí truyền thuyết của dũng sĩ sao. Chưa gì dũng sĩ đã đặc sắc thật đấy.”

“Nhân tiện thì dũng sĩ là Tanaka-san.”

“Chính là tôi.”

“Là anh sao. Thật quái lạ, theo năng lực trung gian của tôi thì sẽ không thể ảnh hướng đến chuyện chuyển sinh thành dũng sĩ mới đúng.”

“Đó là do điểm tín nhiệm của tôi đó.”

“Một cụm từ chưa từng nghe lại xuất hiện.”

“Vì tôi được đánh giá cao bởi các vị thần sau khi chuyển sinh ở các dị giới nên sẽ được hưởng nhiều đặc quyền mỗi khi chuyển sinh đến dị giới mới.”

“Có hệ thống như vậy sao?”

“Tôi cũng lần đầu nghe luôn. Bản thân cũng chưa từng được như vậy lần nào.”

“Đợi đến khi cậu được Chúa Sáng Thế cảm tạ rồi hẵng nói.”

“Lúc làm rau củ hay trở thành người đưa ra gợi ý thì tôi cũng được cảm ơn mà.”

“Cậu đừng quên mình đã biến Chúa Sáng Thế thành rau củ và phá hoại kế hoạch của người ta.”

“Cơ bản thì tôi luôn muốn giữ nguyên bộ dạng và dùng tên Tanaka khi chuyển sinh nên đặc quyền đều dồn hết vào đó. Mặc dù bản thân không rõ tại sao lại trở thành dũng sĩ.”

“Bởi vì về mặt thành tích thì anh đã vượt qua lý tưởng của Chúa Sáng Thế và là một người chuyển sinh không có gì để phàn nàn đấy.”

“Tôi cũng vượt qua tưởng tượng của Chúa Sáng Thế mà.”

“Tôi phải bảo cậu đừng đi theo hướng xấu bao lần mới được hả. Cơ mà dũng sĩ cầm vũ khí truyền thuyết là đồ đánh vảy cá thì Chúa Sáng Thế không ý kiến gì sao?”

“Vị thần ấy cũng bảo là nhầm lẫn mà định đổi cho tôi thật.”

“Chúa Sáng Thế suýt phải nhìn lại tận ba lần đó.”

“Đúng là cậu đã vượt qua sự tưởng tượng của Chúa Sáng Thế.”

“Tuy nhiên, bản thân tôi cũng không cần thiết phải lựa chọn vũ khí, hơn nữa còn muốn đi thám hiểm cùng cậu ấy nên tôi đã nhờ ngài ấy bỏ qua chuyện này.”

“Người ta chắc cũng không muốn xem khung cảnh dũng sĩ lý tưởng lại đi thám hiểm bằng đồ đánh vảy cá đâu.”

“Nhưng quả nhiên là Tanaka-san, anh ấy đã dùng tôi mà quét lạt phạt đám ma vật lao tới. Cả Chúa Sáng Thế cũng vui mừng trước kỹ thuật tuyệt diệu ấy.”

“Đúng là vượt qua lý tưởng thật, nhưng tại sao cậu lại biết biết vị thần đó vui mừng chứ?”

“Tại vì Chúa Sáng Thế cũng ở trong tổ đội nữa.”

“Chuyến thám hiểm cùng Chúa Sáng Thế…”

“Vì tôi dùng cái tên Tanaka nên cũng khó trở thành món chính cho Chúa Sáng Thế. Tuy nhiên, tôi lại có đầy đủ kỹ năng của một người chuyển sinh dị giới và dũng sĩ. Vì vậy, rất nhiều Chúa Sáng Thế thường tuyển dụng tôi làm tester nhằm thử nghiệm thế giới của mình.”

“Tanaka chuyển sinh dị giới được đánh giá làm tester. Thật không thể hiểu nổi.”

“Nhưng rốt cuộc thì những thành tích của anh ấy được đánh giá cao và thường được truyền tụng lại đời sau với cái tên dũng sĩ truyền thuyết TANAKA đó.”

“Lý do những nơi tên này chuyển sinh thường có sẵn dấu tích của Tanaka là vậy sao.”

“Tôi cảm thấy rất biết ơn với những vị Chúa Sáng Thế đã bằng lòng đánh giá cao kẻ chuyển sinh dị biệt như tôi.”

“Dù gì thì đối với các Chúa Sáng Thế sáng tạo thế giới, một câu chuyện đẹp chính là niềm vui không thể nào tốt hơn nữa.”

“Thật tốt khi tôi cũng có thể góp một phần trong đó.”

“Đại tội nhân biến vũ khí truyền thuyết của dũng sĩ thành đồ đánh vảy cá thì hối lỗi đi. Cơ mà nếu tham gia làm tester thì không phải mục tiêu tìm kiếm người yêu của anh sẽ trở nên khó khăn sao?”

“Ồ, nữ thần biết rồi sao. Cũng phải, những nơi tôi đi qua thường là ở khoảng thời gian mới chấp nhận người chuyển sinh không lâu. Do đó, nếu xét khả năng có thể gặp được người yêu thì chắc chỉ có lúc Chúa Sáng Thế chấp nhận nhiều người chuyển sinh trong một lần nhỉ.”

“Tỉ lệ khá là thấp đấy. À, thế nên anh mới lên đường đi các thế giới nhanh như vậy.”

“Ngoài ra, nếu tôi đi tiên phong thì phạm vi tìm kiếm sẽ có thể giới hạn lại rất nhiều.”

“Tôi cũng không biết nên gọi là hiệu quả hay không hiệu quả nữa.”

“Vì quá hiệu quả nên mấy người chuyển sinh đến sau lại thường gặp khổ đó.”

“Chắc là sẽ có người phải vất vả vì nơi đó được điều chỉnh theo sức mạnh của tôi thật.”

“Dũng sĩ cứu thế bằng đồ đánh vảy cá thì không tham khảo được đâu.”

“A, nhưng Tanaka-san tách vảy cá hơi tệ nhỉ.”

“Không ngờ cách dùng vốn có của vũ khí lại không tốt.”

“Ai da, thật xấu hổ. Tại vì tôi thường xử lý vảy cá bằng củ cải hơn.” [note54644]

“Quả nhiên là Tanaka-san, vẫn không quên thể hiện mình là dân quê chân chất.”

“Tôi thì không thấy việc đó có giá trị gì cả.”

“Nhưng hình như vì vậy mà tôi lại có chút vất vả khi đối đầu ma vật loại cá.”

“Tôi vẫn không hiểu lý do đâu.”

“Thật tốt khi chuẩn bị sẵn kiếm củ cải nhỉ.”

“Kết cục vẫn dùng củ cải sao.”

“Ai da, Tứ Thiên Vương Beninishakes đúng là mạnh thật đó.”

“Benizake có mặt như đúng rồi.”

“A, là mail từ sư phụ Benizake. ‘Cậu có biết cách phòng ngự hiệu quả nào khi bị đập bằng củ cải không?’ Thật đúng lúc nhỉ.”

“Không ngờ cũng trùng hợp ghê.”

“Không lẽ lại không nhận ra ư.”

“Nhưng tổ hợp của tôi với Tanaka-san quá là mạnh đi, cả Ma Vương cũng bị giết ngay lập tức luôn.”

“Tại vì đây là lần đầu Chúa Sáng Thế mời người chuyển sinh đến. Về độ khó thì cũng khá là thấp. Tạm thời thì tôi cũng gợi ý điều chỉnh độ khó ứng với tài năng của người chuyển sinh nên chắc lần tới sẽ không sao đâu.”

“Anh đúng là hoạt động như một tester thật nhỉ.”

“Tôi cũng gợi ý kỹ về hình dạng để lấy vảy một cách hiệu quả đó.”

“Thức ăn về cá chắc sẽ phát triển đấy.”

“Sau khi phong ấn Ma Vương, tôi đã điều chỉnh văn hiến lưu lại cho hậu thế và kết cấu thế giới, lưu vũ khí của dũng sĩ trong mê cung rồi kết thúc.”

“Rốt cuộc thì đồ đánh vảy cá lại bị lưu lại làm vũ khí truyền thuyết à.”

“Không phải, nếu vậy thì chỉ có mỗi tôi là phải làm thêm giờ rồi.”

“Phong ấn làm vũ khí truyền thuyết thì không phải làm thêm giờ đâu.”

“Bọn tôi đã bỏ lại kiếm củ cải.”

“Củ cải trở thành vũ khí truyền thuyết sao.”

“Tại vì nó có thể lấy vảy cá tốt hơn đó.”

“Tôi nghĩ đó không phải vấn đề đâu. Vốn dĩ củ cải được phong ấn trong thời gian dài thì nó sẽ thành dấm chua mất.”

“Quả nhiên tôi cũng muốn một chuyến thám hiểm khó ăn hơn một chút. Kiểu như rốp một cái.”

“Không cần nói kiểu như ăn dấm chua đâu.”

“Chẳng hạn như là đối đầu Chúa Sáng Thế.”

“Người ta sáng tạo thế giới vì muốn một câu chuyện tuyệt vời chứ không phải đi mời người chuyển sinh đến đánh mình.”

“Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối nhé. Tanaka-san cũng ăn một cái rồi về nhỉ.”

“Cũng phải, thế thì tôi xin được phép dùng bữa.”

“Tôi có cảm giác ý kiến của chủ nhà bị bơ đi đấy… Mà cũng không có gì.”

“Vậy để tôi đi nấu nướng đây.”

“Hây dà… Tại sao cùng là người chuyển sinh dị giới mà đánh giá lại khác biệt đến như vậy.”

“Có lẽ là vì cậu ấy có người mà mình muốn làm vui lòng hơn là Chúa Sáng Thế.”

“… Nhắc mới nhớ, không phải việc anh lưu lại dấu vết tại dị giới cũng là vì tìm người yêu sao?”

“Bởi vì mục đích số một của tôi chính là để tái ngộ cô ấy.”

“Thế ư. Tuy có thể đây chỉ là bao đồng, nhưng tôi nghĩ anh nên lưu lại ở các thế giới lâu hơn một chút đấy. Như thế thì___”

“Đúng vậy, làm vậy thì có lẽ tôi sẽ sớm gặp được cô ấy.”

“Anh cũng hiểu chuyện đó sao.”

“Vì lúc gặp cậu ấy tại một thế giới khác, tôi đã ngửi được mùi linh hồn của người yêu mình ấy mà.”

“Một câu nói nghe thật đáng sợ.”

“Đó là ẩn dụ thôi. Thực tế thì tôi chỉ nghe cậu ấy kể rằng bản thân đã gặp một người phụ nữ giống như đang tìm kiếm tôi. Tạm thời thì tôi cũng trở lại thế giới ấy một lần nữa, nhưng chúng tôi lại đi lệch nhau rồi. Chỉ có mỗi mùi hương là vương lại.”

“Tôi cũng không biết cái kiểu nói vòng vo mờ ám này có phải là ẩn dụ hay không. Vậy thì tại sao anh không làm như thế?”

“Tôi và cô ấy thường xuyên đi lướt qua nhau lắm. Đặc biệt là khi cố gắng để ý đến điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ bản thân cứ như bình thường sẽ là cách hiệu quả nhất.”

“Kể cả khi kết quả là cả hai luôn lướt qua nhau ư?”

“Nếu cố để ý đến điều đó thì sẽ càng sinh ra sai lệch nhiều hơn nữa. Điều này đều căn cứ vào kinh nghiệm trước kia cả.”

“Tức là nếu anh dừng lại thì cô ấy cũng dừng lại sao. Nhưng nếu cùng tiến tới thì chẳng phải sẽ không bao giờ gặp nhau ư?”

“Nếu là đường song song thì có lẽ là thế. Tuy nhiên, tôi sẽ lưu lại dấu vết, còn cô ấy lại đuổi theo nó. Bởi vì cách bước đi khác nhau nên trong tương lai, có lẽ chúng tôi sẽ lại gặp nhau ở đâu đó.”

“Nhìn anh có vẻ như muốn sớm gặp lại, nhưng tư tưởng lại khá là bình thản nhỉ.”

“Bởi vì tôi đã biết rằng cô ấy cũng đang tìm kiếm bản thân. Đã thế thì tôi không cần phải vội. Việc còn lại chỉ là gặp nhau nữa mà thôi.”

“Khách quan thật đấy.”

“Đều là nhờ cậu ấy cả đó. Chính vì cậu ta nên tôi mới tìm được sự tồn tại của cô ấy.”

“Cậu ta thì chắc không tự giác điều đó đâu.”

“Thế nhưng tôi cũng đã được người như cậu ấy trợ giúp. Trên chuyến hành trình luân hồi vĩnh viễn không có điểm dừng và luôn mài mòn con tim, chính cậu ấy đã khích lệ tôi trong lúc vẫn còn cô độc. Tôi đích thực đã được cậu ấy cứu rỗi rất nhiều.”

“Điều này có nghĩa nếu có người khác lạ như anh thì cũng sẽ có đồng loại đấy.”

“Cũng phải. Hẳn cậu ấy cũng đang tiếp tục tạo ra những kỷ niệm không có điểm cuối. Không, có lẽ điều đó sẽ kết thúc nhỉ.”

“Hiện tại thì tôi nghĩ là không đâu.”

“Vừa chua vừa ngọt cũng thật tuyệt vời phải không.”

“Anh thì quá ngọt rồi. Bụng dạ không thể chịu được.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đồ hoạ 8-bit và 16-bit
Đồ hoạ 8-bit và 16-bit
[Lên trên]
Có thể dùng củ cải được cắt ngang và dùng phần ruột chà xát để tách vảy cá
Có thể dùng củ cải được cắt ngang và dùng phần ruột chà xát để tách vảy cá
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

TFNC!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
Còn mỗi Hidaritarou nhỉ? :)))
Xem thêm
Tks trans
Phản ứng của Tanaka-san đã làm tôi nhận ra chuyện nữ thần tước đi mạng của main mà chẳng nhắm mắt thật ra không hề bình thường một chút nào cả =))
Cả chương trước nữa!
Xem thêm
Và khách mời lần này của chúng ta là tanaka-san - cheater beta tester uy tín nhất (ko biết có phải ẩn dụ ko chứ mũi anh thính quá)
Tiếp theo chắc là hidaritarou
Xem thêm
Ai vậy!? Cửa trái à?
Xem thêm
@Ludens: cái đứa ám ảnh bên trái đó :))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Kiếm sống bằng nghề chuyển sinh =))))). Anyway, TFNC
Xem thêm
TRANS
Ngồi đếm sương sương trong vòng 6 dòng anh Main đã tạm biệt hẳn 2 mạng, Nữ thần này đáng sợ thiệt =)))))
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Tội mấy ôg thần bị main hành 🗿
Xem thêm
Vậy tính ra báo thủ chân chính có mỗi main, đi đến đâu là tạo ra thứ phá hoại theo hướng không thể ngờ đến đó, đúng kiểu tất cả vì nữ thần còn mấy chuyện khác thì mặc kệ. Cứ thế này thì ngày cả đám hẹn chuyển sinh chung chắc không còn xa đâu, tổ hợp như vầy thì liệu có cân bằng xây dựng và phá hoại thế giới được không nhỉ :v. Có vẻ gần đây nữ thần khi chờ thường nghĩ về main nhiều lắm nhe, bị người khác chỉ ra cảm xúc thì lại đánh trống lảng lộ liễu, có điều qua đối thoại với Tanaka thì chắc chưa chịu thừa nhận sớm đâu. Mà nữ thần không sở hữu thế giới riêng như các chư thần khác nhỉ, hay là chưa đề cập đến không biết nữa, nếu chưa có thì sau này tạo riêng 1 cái cho cả 2 là đẹp 😶
Xem thêm
cả đám đi chung với nhau thì chúa cũng không biết được cái gì sẽ xảy ra nữa, người làm người phá nhưng chăc chắn là kết quả đều vừa ý nhau
Xem thêm
@Echo Baskerville: đám này đủ sức cân thần cấp thấp rồi🤣nên chúa nào cũng phải rén thôi🤣🤣🤣
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời