Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 42: Chiếc ghế nằm ở vị trí xéo phía sau ba anh em côn đồ kiếm chuyện lúc nhân vật chính đến bang hội mạo hiểm giả lần đầu

9 Bình luận - Độ dài: 3,210 từ - Cập nhật:

“Tạp dề đã mặc, bếp lò đã mở, nguyên liệu sẵn sàng. Hôm nay hãy nấu nướng theo phong cách cổ điển nào.”

“Vẫn có không gian dành cho nấu ăn mà, sao cậu không nấu ở đó đi?”

“Tôi nghĩ thỉnh thoảng nơi này tràn ngập mùi hương lúc nấu nướng cũng không tệ lắm.”

“Như thế thì bụng rỗng sẽ bị kích thích và muốn ăn đồ ngon nhỉ.”

“Đúng vậy, thế nên tôi phải bắt đầu từ hình thức đó.”

“Từ lúc cậu mang cái cánh tay giả không thể cử động thì tôi đã chẳng thấy hình thức gì ở đây cả.”

“Vậy tôi sẽ sơn nó thành màu be.”

“Về khoản vệ sinh thì không tốt tí nào.”

“Tôi cũng dùng găng tay khi nấu nướng đó. Kiểu thế này nè.”

“Thoạt nhìn thì cậu giống đầu bếp thật.”

“Giờ thì đến lúc nấu nướng. Khởi động bộ đẩy, giải trừ hệ thống kiểm soát lá chắn.”

“Xin đừng sử dụng tính năng không cần thiết cho việc nấu nướng. Với lại cánh tay giả tôi làm đâu có tính năng như vậy.”

“Tôi đã gắn bộ phận cường hoá trong phụ kiện đính kèm đó.”

“Cánh tay giả được biến thành như vậy khiến tôi sợ thật đấy.”

“Và thứ tôi làm được chính là súp miso này.”

“Tôi không biết cậu dùng bộ đẩy với lá chắn làm gì, nhưng đúng là mùi thơm thật.”

“Nếu là vì nữ thần thì tôi có thể làm súp miso mỗi ngày cho đến tương lai vĩnh hằng đó.”

“Thế thì chắc chắn tôi sẽ ngán đấy. Không chỉ ngán mà có lẽ tôi còn bị thôi thúc muốn súp miso biến mất khỏi thế giới này nữa.”

“Chuyện đáng sợ nhất là nữ thần không chừng sẽ có thể làm vậy thật. Lát nữa tôi sẽ nấu gạo trắng và nướng cá hồi đỏ vậy.”

“Đúng là nơi này đang được nhận cá định kỳ thay lời cảm tạ từ vị thần không biết mặt nhỉ.”

“Sư phụ Benizake cũng vui mừng vì giờ có thể thường xuyên lựa chọn bổ sung dầu cá đó.”

“Còn lựa chọn tốt hơn mà.”

“Sư phụ Benizake cũng không trông chờ vào cheat giống như tôi. Về khoản bố trí thì từ lúc chỉ chọn cá hồi đỏ thì đã không sao rồi.”

“Xét trên một nghĩa thì anh ta cũng đáng khâm phục đấy.”

“Vốn dĩ mấy kỹ năng do sư phụ Benizake tạo ra đều khiến đống cheat muối mặt cả. Vì vậy nên anh ấy mới ưu tiên nạp tiền vào hình ảnh.”

“Vừa mới định khen mà giờ lại hết muốn rồi.”

“Mà kỹ năng chính hãng của tôi cũng đủ cheat nên bình thường vẫn hạn chế sử dụng lắm.”

“Ngoài mấy kỹ năng học được ra thì cậu có cái nào hữu dụng à?”

“Không phải có ma pháp phóng nước chanh với dầu ô liu sao.”

“Xin lỗi với cheat đi.”

“Tăng áp suất nước lên thì có thể phá cả kim cương đó.”

“Tuyệt thì đúng là tuyệt đấy, nhưng đó chỉ là hiệu suất cao thôi.”

“Đúng rồi, nếu phóng súp miso ra thì cũng có tác dụng với kẻ địch dạng máy móc nữa.”

“Thà dùng nước muối cho rồi. Lãng phí thức ăn thì không đáng khen chút nào đâu.”

“Đúng là mỗi lần phải gắn phụ đề ‘Món súp miso này đã được nhân viên ăn một cách ngon lành’ thì cũng vất vả nhỉ.” [note54067]

“Không phải cứ gắn là được đâu. Và tuy có vẻ cậu sắp làm xong bữa sáng, nhưng đã đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Ôi không, thời gian ăn sáng cùng nữ thần…”

“Mới sáng sớm mà phải ăn hai phần thì cũng hơi nặng bụng thật.”

“Và nữ thần cũng sẵn sàng tinh thần ăn luôn phần của tôi. Vì đành chịu nên lao xao gao. Từ bạn có bút danh Rubik, [Chiếc ghế nằm ở vị trí xéo phía sau ba anh em côn đồ kiếm chuyện lúc nhân vật chính đến bang hội mạo hiểm giả lần đầu].”

“Là ghế nhỉ.”

“Nhờ chỉ định vị trí nên không còn hàng chờ gì luôn.”

“Ngay từ lúc làm ghế thì tôi nghĩ đã không có ai rồi.”

“Nếu chỉ là ghế thì cũng có kha khá đó.”

“Nhiều cỡ số người chuyển sinh thành vũ khí nhỉ.”

“Quả nhiên là có nhiều người thích được mông của các cô gái ịn lên ghê.”

“Chuyển sinh dị giới không phải cách để giải toả dục vọng đâu.”

“Thiết lập thì… Nếu ghế cao cấp quá thì sẽ gây cản trở cho việc kinh doanh của bang hội mất.”

“Khung cảnh cứ như đổ hết tiền vào trang bị của bang hội thì cũng không tốt thật.”

“Hay là chọn ghế nhựa đi.”

“Xin cậu đừng quên đây là chuyển sinh dị giới.”

*Thức ăn do nhân vật chính nấu đã được nữ thần ăn một cách ngon lành (bao gồm cả tráng miệng)

“Phụ đề như vậy là được rồi. Thế tôi đi đây.”

“Cậu dùng phụ đề cho ai đấy hả?”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Mình dùng cùng nguyên liệu mà tại sao súp miso này cứ có vị khác thế nhỉ?”

“Tôi về rồi nè. Ồ, một núi nồi được chất chồng, bên trong là rất nhiều súp miso.”

“Ồ, cậu đã về rồi sao. Đây là bữa ăn trong khoảng thời gian này cho cậu đấy.”

“Kiểu này thì bị cao huyết áp là chắc rồi. Nhưng nếu là miso do nữ thần làm thì vẫn có giá trị để ăn dù phải respawn.”

*Những món súp miso này đã được nhân vật chính ăn một cách ngon lành (respawn trên 5 lần).

“Phụ đề thế này là được rồi.”

“Tại sao chết năm lần lại là điều chắc chắn vậy?”

“Tôi quên mất không biết đã bỏ độc vào cái nào.”

“Tại sao?”

“Tôi nghĩ là thử bỏ độc vào thì không chừng lại có được hương vị giống như cậu làm.”

“Nếu không bỏ tình yêu vào thì không được đâu.”

“Vậy thì cậu hãy vừa nấu súp miso vừa báo cáo đi. Cậu là chiếc ghế nằm ở vị trí xéo phía sau ba anh em côn đồ kiếm chuyện lúc nhân vật chính đến bang hội mạo hiểm giả lần đầu nhỉ.”

“Đúng vậy. Vẫn như khuôn mẫu, dũng sĩ___ không phải là nhân vật chính, mà đó là Ma Vương.”

“Dạo này Ma Vương làm nhân vật chính cũng không còn hiếm nữa, ngược lại thì tôi thấy dũng sĩ làm nhân vật chính mới là ít đấy.”

“Theo thống kê từ trước đến nay thì dũng sĩ vẫn còn đang cố gắng lắm đó. Mặc dù đúng là theo thống kê gần đây thì Ma Vương lại nhiều hơn.”

“Cảm thấy mới mẻ vì dũng sĩ là nhân vật chính nghe cũng thật mỉa mai nhỉ.”

“Nhân tiện thì tên của Ma Vương là Salte, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng luôn xua đuổi mọi người.”

“Nếu Ma Vương đến bang hội mạo hiểm giả thì hẳn sẽ hoá trang thành con người mà hoạt động nhỉ.”

“Đúng như vậy. Thay vì chờ đợi dũng sĩ xuất hiện trong tương lai, cô ấy đã âm mưu hoà vào xã hội nhân loại mà tự mình tìm ra đối phương và kết liễu.”

“Hung hãn thật nhỉ. Nhưng tôi không ghét kiểu Ma Vương hành động như thế.”

“Vào lần đầu tiên Salte đến bang hội mạo hiểm giả, trong khi cô ấy đang ngồi chờ làm thủ tục thì bị ba anh em côn đồ bắt chuyện.”

“Nhanh thật.”

“Anh cả là người đàn ông tên Second Man.”

“Nghe có vẻ diễn biến sẽ lằng nhằng đấy.”

“Người thứ hai là Last Man.”

“Đúng như như đoán, vậy người thứ ba chắc là First gì đó nhỉ.”

“Còn người em út là Bob.”

“Là Bob sao. Có hơi bất ngờ, và chuyện chỉ hơi bất ngờ chứng tỏ tôi đã bị cậu đầu độc rồi.”

“Và ở xéo phía sau Bob là tôi, beads cushion.” [note54068]

“Tôi đã bảo là chuyển sinh dị giới rồi mà.”

“Tôi cũng từng nghĩ tới ghế điện rồi ghế thẩm vấn, nhưng mà trông có vẻ họ sẽ không thích vì kinh dị quá.”

“Trong trường hợp ấy thì đám côn đồ sẽ có khả năng cao chịu thiệt hại rồi.”

“Nhân tiện thì vào khoảnh khắc Salte bị gây hấn, tôi đã lập tức gây ra hiện tượng biến dị khiến chiếc ghế gỗ hoá thành beads cushion nên sẽ không có cái thứ hai nào khác trên thế giới này.”

“Ma Vương chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chiếc ghế xảy ra biến dị chỉ vì mình xuất hiện tại bang hội mạo hiểm giả nhỉ.”

“Mặc dù xuất hiện rất hoành tráng, nhưng nếu gây cản trở phân đoạn thường thấy của nhân vật chính thì cũng không ổn lắm. Vì vậy mà tôi đã dùng kỹ năng ẩn nấp từ thiết lập mà hoà vào khung cảnh xung quanh.”

“Ghế vốn dĩ là một phần phông nền rồi.”

“Quay lại câu chuyện, Second Man đã bắt chuyện với Salte rằng ‘Nếu là người mới thì bọn anh đây giúp đỡ em gái cho, hehehe.’

“Điển hình khi bắt chuyện với nhân vật nữ nhỉ.”

“Lastman cũng nói ‘Nhân tiện thì chúng mình cùng vui vẻ nào, hehehe.’

“Điển hình quá nên tôi cũng không biết nên nói cái gì.”

“Bob cũng nói ‘Bọn tôi có Uno đó.’

“Vui vẻ là kiểu ấy à?”

“Song, Salte bơ đi mấy anh em. Cô ấy thích chơi đại phú hào hơn.” [note54069]

“Lý do bơ thật sự chẳng có gì đặc biệt.”

“Second Man tức giận liền nắm lấy Salte, nhưng cô ấy dễ dàng né tránh và ném bay đối phương \.”

“Điển hình thật.”

“Last Man cũng lao đến đấm, thế nhưng cô ấy lại gạt chân mà khiến đối phương ngã xuống.”

“Điển hình thật.”

“Vì chấn động ấy nên tháp Uno do Bob dựng lên đã bị đổ xuống.”

“Không thể nào đọc được hành động của Bob.”

“Kết cục thì mấy anh em côn đồ rút lui. Salte thì vừa thở dài vừa ngồi xuống tôi đang ở ngay bên cạnh.”

“Còn cậu di chuyển như đúng rồi.”

“Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Salte chìm trong cảm giác được bảo bọc không nói nên lời và khuôn mặt trở nên dịu xuống.”

“Chiếc ghế khiến người trở nên vô dụng cũng có tác dụng với Ma Vương sao.”

“Nhưng quả nhiên là Ma Vương, Salte lập tức hoàn hồn mà thoát khỏi tôi. Thú thật là tôi muốn cô ấy ngồi thêm chút nữa.”

“Cậu trung thành với sắc dục thật đấy. Nhưng quả nhiên là Ma Vương nhỉ.”

“Salte nhận nhiệm vụ trong bối rối và rời khỏi nơi này. Vài ngày sau, Salte hoàn thành nhiệm vụ và một lần nữa đến bang hội.”

“Tôi nghĩ chuyện này không liên quan lắm, nhưng nhiệm vụ Ma Vương tiếp nhận có nội dung như thế nào vậy?”

“Là giải cứu mèo lạc.”

“Đó là nhiệm vụ do mạo hiểm giả thực hiện ư?”

“Nói kỹ hơn thì đây là nhiệm vụ trợ giúp tìm kiếm bản sắc cho chú mèo đang lạc lối về cách sống của mình.”

“Có hơi khác tưởng tượng. Đó là còn mèo quái gì vậy?”

“Ngoài chuyện nó là con mèo được nuôi bởi người thợ xay đang lâm bệnh thì mọi thứ đều bí ẩn cả.”

“Còn mèo đó có lẽ sẽ mang hia đấy.” [note54070]

“Nói chung là khi báo cáo thì Salte lại một lần nữa bị ba anh em côn đồ kiếm chuyện.”

“Vẫn chưa tỉnh ngộ sao.”

“Thế nhưng ba anh em bọn họ cũng không phải không có đối sách. Không ngờ họ đã chuẩn bị một bộ bài.”

“Họ thật sự chỉ muốn chơi đùa nhỉ.”

“Salte rốt cuộc cũng bị họ dụ chơi đại phú hào.”

“Bị dụ thật luôn.”

“Nhưng Salte là Ma Vương. Với sức mạnh to lớn, cô ấy không hề thua một lần mà liên tiếp thắng lớn.”

“Tôi không nghĩ nó liên quan đến sức mạnh của Ma Vương đâu.”

“Không chỉ số tiền hiện có, cả trang phục trên người của họ cũng bị đoạt đi nên ba anh em một lần nữa rút lui.”

“Tôi có hơi tội cho Bob đấy.”

“Salte thì thở dài và ngồi lên tôi vừa mới hoán đổi vị trí.”

“Đột nhiên đổi ghế gây hại cho tim lắm nên cậu hãy tự trọng đi.”

“Salte sơ suất chìm đắm trong dư vị chiến thắng đã lộ vẻ mặt hoàn toàn thoải mái.”

“Tôi thì nghĩ cậu chỉ là cái ghế thôi, nhưng vì là cậu nên hẳn tính năng cũng được gia tăng không ít nhỉ.”

“Tại tôi nghĩ dũng sĩ sẽ là nhân vật chính nên đã sử dụng thiết lập đặc hiệu cho Ma Vương vì muốn giúp ích ấy mà.”

“Xét theo mặt khác thì có thể nói là chuẩn chỉ luôn đấy.”

“A, nhân tiện thì cô ấy đều đẩy lui ba anh em côn đồ mỗi lần như vậy.”

“Mỗi lần đều tới kiếm chuyện sao.”

“Ngoài đánh bài ra thì họ còn chuẩn bị những đối sách như mạt chược, đổ xí ngầu hay TRPG mà tấn công đó.”

“Quả nhiên là chỉ đang chơi đùa rồi.”

“Bob rất là vui luôn.”

“Cậu ta nắm giữ vị trí chữa lành nhỉ.”

“Cơ bản thì Salte luôn tỏ thái độ xua đuổi bọn họ, nhưng rốt cuộc thì cô ấy cũng không thể hoàn toàn bơ họ đi.”

“Ma Vương cũng dễ dãi thật đấy.”

“Tuy vậy, những tháng ngày ấy cũng không kéo dài lâu. Cuối cùng thì dũng sĩ cũng đã xuất hiện.”

“Nhắc mới nhớ là cô ấy đang tìm kiếm dũng sĩ nhỉ.”

“Tên của dũng sĩ là Carabas, người đàn ông đột nhiên phất lên vì nguyên nhân bí ẩn.”

“E rằng đó là nhờ một con mèo mang hia đấy.”

*Hầu Tước xứ Carabas, cái tên mà người chủ nuôi con mèo đi hia sử dụng

“Salte thách thức Carabas vừa mới trở thành dũng sĩ, thế nhưng cô ấy đã bị dồn ép ngược lại.”

“Tôi còn tưởng cô ấy sẽ mạnh lắm cơ.”

“Tại vì cô ấy đã ngồi lên chiếc ghế đặc hiệu với Ma Vương nhiều lần nên bị yếu đi khá nhiều đó.”

“Một chiếc ghế khiến Ma Vương trở nên vô dụng nhỉ.”

“Salte bị dồn ép đến thời khắc tuyệt mệnh, thế nhưng ba anh em côn đồ lại đứng trước mặt Carabas.”

“Tình bạn nảy nở sao.”

“Second Man nói ‘Này này, không có sự cho phép của ta thì ngươi không được đi qua đâu.’

“Nhưng lời thoại lại là dạng điển hình.”

“Last Man cũng nói ‘Bọn ta xin phép dùng mạng ngươi làm phí thông hành vậy.’

“Quả nhiên là điển hình.”

“Và kế đó, Bob cũng nói rằng ‘Tôi không phủ nhận cô ấy chính là Ma Vương không đội trời chung với nhân loại. Tuy nhiên, cô ấy cũng sở hữu trái tim dịu dàng có thể lý giải con người. Hỡi dũng sĩ, nếu ngài chỉ vì lập trường ngu ngốc nông cạn bị giam giữ bởi danh tiếng mà phán tội Ma Vương dịu dàng thì chúng tôi sẽ phải đánh cược tính mạng này mà ngăn cản ngài.’

“Hự, không thể nào đọc hết được diễn biến từ Bob.”

“Bị áp lực bởi ba anh em côn đồ, Carabas đành từ bỏ việc đánh bại Salte. Không những thế, Salte cảm nhận được sự ấm áp từ những người nguyện bỏ mạng vì mình nên đã từ bỏ nghề nghiệp Ma Vương.”

“Xét theo một mặt thì Bob mới là dũng sĩ chân chính nhỉ.”

“Sau đó, tuy Salte mất đi sức mạnh của Ma Vương, nhưng cô ấy lại hoạt động trong thân phận người trị vì một Ma Giới tốt đẹp. Carabas cũng bị đánh động bởi thái độ ấy mà nỗ lực trong thân phận nhà chính trị nhằm giúp nhân giới trở nên tốt hơn.”

“Kết cục hoà bình thì không phải hiếm, nhưng điều đó đến tự cuộc chơi đùa giữa côn đồ và Ma Vương thì thật sự quá hiếm hoi.”

“Nhân tiện thì Second Man thường xuyên qua lại giữa hai giới và trở thành người hoà giải nhằm duy trì quan hệ hai bên.”

“Thăng tiến kinh khủng thật.”

“Last Man cũng lưu lại danh tiếng như là một nhà tư tưởng truyền bá hoà bình cho thế gian.”

“Kế tiếp là Bob sao. Đợi một chút, tôi sẽ suy nghĩ kết cục… Ừm, mời cậu.”

“Bob thì trở thành phi hành gia.”

“Ăn gian quá đấy.”

“Nữ thần nói vậy thì tôi cũng không biết đáp làm sao.”

“Bình thường thì thế giới fantasy không có phi hành gia đâu.”

“Nhưng thế giới fantasy vẫn có Nguyệt nhân các thứ mà. Một khi đã có giao lưu thì dĩ nhiên phải có phi hành gia rồi.”

“Gừ gừ.”

“Nhân tiện thì do ba anh em không còn kiếm chuyện với nhân vật chính tại bang hội mạo hiểm giả nữa nên thời khắc cuối cùng của tôi đã đến.”

“Xét theo một phương diện thì nhờ có sự tồn tại của cậu mà đám côn đồ mới liên tục kiếm chuyện với cô ấy nhỉ.”

“Vì sẵn dịp nên tôi đã dùng xác mình thay thế cho ngọc toạ của Salte.”

“Hành động không chừng lại khiến Ma Vương đang đàng hoàng trở nên vô dụng.”

“Không lựa chọn thiết lập trò chuyện đúng là thất bại thật. Tôi cũng muốn góp vui với họ nữa.”

“Đúng là có vẻ vui thật.”

“Mà đúng là tôi cũng tận hưởng không ít rồi.”

“Là về phần sắc dục nhỉ.”

“Nhân tiện thì quà mang về là ngọc toạ.”

“Nhìn thì sang trọng chứ ngồi không êm chút nào.”

“Vì nghĩ vậy nên tôi cũng đã chuẩn bị một chiếc beads cushion giống mình nè.”

“Cái này thì tôi có chút hứng thú đấy. Chỉ là tôi sẽ không ngồi trước mặt cậu đâu.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Nồng độ muối trong súp gấp đôi nên chát quá…”

“Nếu cậu có biện hộ cho việc gán thiết lập đặc hiệu cho nữ thần lên ghế thì tôi sẽ nghe đây.”

“Tôi nghĩ là không chừng sẽ nhìn thấy diện mạo khác của nữ thần ấy mà.”

“Tôi sẽ thêm bơ vào toàn bộ súp miso còn lại.”

“Hê hê, lại còn đậm vị hơn nữa.”

“Thiệt tình, không thể nào lơ đễnh được. Quả nhiên ngồi trong phòng riêng là lựa chọn chính xác.”

“Không để nữ thần ngồi ở trước mặt thì mình ngu quá đi mà.”

*Những món súp miso đã được nhân vật chính ăn một cách ngon lành (respawn trên 10 lần)

“Vậy thì tôi về phòng riêng đây. Cậu nhớ tiếp nhận hình phạt cho kỹ vào đấy.”

Ghi chú

[Lên trên]
Một kiểu phụ đề thường xuất hiện trong các chương trình game show tại Nhật Bản
Một kiểu phụ đề thường xuất hiện trong các chương trình game show tại Nhật Bản
[Lên trên]
Ở Nhật Bản, beads cushion dùng để chỉ một loại gối to có thể ngồi cả người và được bên đó gọi là loại ghế khiến con người trở nên vô dụng vì độ êm ái của nó
Ở Nhật Bản, beads cushion dùng để chỉ một loại gối to có thể ngồi cả người và được bên đó gọi là loại ghế khiến con người trở nên vô dụng vì độ êm ái của nó
[Lên trên]
Tương tự đánh bài tiến lên
Tương tự đánh bài tiến lên
[Lên trên]
Ref tác phẩm “Mèo đi hia”
Ref tác phẩm “Mèo đi hia”
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks trans
Nữ thần gầm gừ =))
Xem thêm
Vâng là phi hành gia, nhót một cái :))))
Xem thêm
P-P-Phi hành gia???
Xem thêm
đừng thắc mắc, truyện này toàn đớ thôi, ko chơi ko hiểu dc
Xem thêm
"Nếu là vì nữ thần thì tôi có thể làm súp miso mỗi ngày cho đến tương lai vĩnh hằng đó." ờm, này là cầu hôn luôn rồi chứ có còn là tỏ tình bình thường nữa đâu, đẳng cấp này thì đi vào lịch sử không cần phải bàn cãi. Tuyên bố đến mức này thì chỉ còn chờ nữ thần "bắt lửa" nữa thôi. Không biết nữ thần đã tự cảm nhận được gì chưa chứ khoảng cách ngày càng gần rồi đó, dù nói gì thì cũng chấp nhận quà hay hành động của main, tsundere quá thể
Xem thêm
nữ thần phiên bản "phát bệnh" thì sure rồi chỉ có bản bình thường vẫn đang chống cự thôi
Xem thêm