Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Ổ khoá gắn trên rương báu

16 Bình luận - Độ dài: 2,735 từ - Cập nhật:

u107482-7e56ad2b-3bc3-4861-81e6-2fe5f4b026b6.jpg

“Nào, đã đến lúc chuyển sinh dị giới rồi.”

[Nữ thần – xinh đẹp – vừa – xuất hiện]

“Tính năng hiển thị khó chịu thật đấy.”

“A, cửa sổ của mình bị xoá rồi.”

“Lần trước cậu là người thông báo lên cấp mà, bộ cậu không thể trưởng thành thêm một chút sao?”

“Có vẻ như ngực của nữ thần không còn lên cấp nữa nhỉ.”

“Hình như như gan cậu đã lớn hơn đấy.”

“Căn phòng này hồi sinh nhanh thật đó. Tôi còn đang định chứng minh bản thân đã có khả năng biểu thị chỉ số kinh nghiệm còn lại để lên cấp mà.”

“Tôi là nữ thần nên đã hoàn thiện rồi.”

“Tức là không thể trưởng thành nữa.”

“Thiệt tình, đừng để tôi dùng sức mạnh nhiều lần như vậy.”

“Xin đừng đốt tôi thành tro chỉ vì như vậy chứ.”

“Phạm tội bất kính sẽ bị đốt thành tro. Cậu hãy nhớ lấy.”

“Cho dù không thể kháng cáo thì tôi cũng muốn được thẩm định lại cơ.”

“Tôi là luật và là người hành quyết.”

“Thật là một đất nước độc tài. Mà vậy thì cô sẽ rút thăm giúp tôi chứ?”

“Tôi không muốn dùng chỉ số may mắn quý trọng để quay gacha cho người khác nên cậu tự làm đi.”

“Thành con nghiện gacha luôn rồi. Để xem nào, từ bạn Yappi 336, [ổ khoá gắn trên rương báu].”

“Lại là vật vô sinh sao.”

“Đúng lĩnh vực giỏi nhất của tôi luôn.”

“Tôi đánh giá cao việc cậu suy nghĩ tích cực đấy. Thế thì chọn thiết lập nào.”

“Trước tiên thì phải quyết định xem bên trong rương sẽ là báu vật hay là Mimic.” [note52405]

“Nếu là báu vật thì tôi muốn cấm cậu chọn vật phẩm kiểu không lấy được thì sẽ không thể cứu thế giới đấy.”

“Là kiểu vũ khí truyền thuyết hoặc vật phẩm khiến Ma Vương suy yếu nhỉ. Tôi cũng có thể giao ra một cách bình thường mà.”

“Ít có ai khiến người khác phải luôn dè chừng như cậu đâu.”

“Nhưng tôi vẫn thua nữ thần.”

“Bất kính.”

“Ôi không, tôi chỉ đang định tâng bốc thôi mà.”

“Hãy nghĩ tới ngữ cảnh đi. Tôi cũng không phản đối chuyện cậu chọn làm ma vật, nhưng có khả năng cậu sẽ trở thành kẻ còn hơn cả Ma Vương nữa.”

“Nhưng tôi vẫn thua nữ thần.”

“Bất kính.”

“Tôi đang định nói về thực lực thôi mà.”

“Chỉ cần bị so sánh với cậu thì đã là tội bất kính rồi.”

“Luật pháp thật khắt khe, tôi muốn luật sư.”

“Tôi chính là luật sư. Bị cáo chắc là có tội.”

“Toà án không có đồng minh thật đau khổ. Tiếp theo là thiết lập ổ khoá nhỉ, vậy thì chọn điện cao thế nào.”

“Gỡ.”

“Ôi không.”

“Cậu mang địch ý quá mạnh rồi đấy. Hãy cố ra dáng ổ khoá đi.”

“Ừm ừm, ra là vậy, kết cấu chìa khoá là như thế này sao.”

“Sao tự dưng cậu lại nghiêm túc tìm hiểu kết cấu ổ khoá vậy?”

“Cách hoạt động của chìa khoá tổng là thế này sao, chà…”

“Bắt đầu lạc đề rồi đấy. À, hoá ra là vậy, thật thú vị.”

“Nhưng lỡ bị phá khoá thì tôi không chịu đâu. Điện cao thế thì không được dùng. Khoá dimple chắc ổn hơn nhỉ.” [note52406]

“Trong thế giới Fantasy không có kiểu khoá đó.”

“Đã vậy thì lần này theo kiểu Low Fantasy nhỉ?”

“Nếu có sự tồn tại của khoá dimple thì chắc đó sẽ là thế giới ít tồn tại ma pháp mở khoá. Cả nghề đạo tặc chắc cũng khó mà hành sự.”

“Nếu được thì tôi muốn thế giới High Fantasy hơn, thế nên là chọn kiểu này đi. Vậy tôi đi đây, tôi sẽ cố gắng mang quà ở bên trong rương về cho.”

“Làm ơn hãy hoá kiếp nhanh lên đi.”

-------------------------------------------------------------------

“Ủa? Sao mình không tìm thấy chìa khoá để mở chiếc két chứa đồ ăn vặt để cậu ta không ăn mất nhỉ?”

“Tôi về rồi nè.”

“Vừa đúng lúc, hãy mở cái khoá này đi, ổ khoá.”

“Màn tái ngộ cảm động mà sao lại khó khăn quá… Mở được rồi đó.”

“Quả nhiên là kẻ trở thành ổ khoá, cậu hiểu rõ kết cấu của nó nhỉ.”

“Tôi lúc này có thể mở khoá tâm hồn của nữ thần đó.”

“Bất kính.”

“Cảm giác hồi sinh thật hoài niệm. Chỉ tán tỉnh một chút thì hãy tha cho tôi đi mà.”

“Là do cậu xâm nhập trái phép.”

“Ờ cũng đúng. Vậy thì tôi sẽ báo cáo, mà nên nói từ đâu đây nhỉ.”

“Để xem nào, tôi khá tò mò thứ ở bên trong rương đấy.”

“Tôi đã tránh chuyện bên trong có thứ mà nếu không mở rương sẽ không thể cứu thế giới đó.”

“Rất tốt, vậy thì bên trong là?”

“Ma Vương.”

“Vậy là cậu chọn cách nếu không mở rương thì thế giới sẽ được cứu sao.”

“Đó là một Ma Vương tên là Spacious.” [note52407]

“Cái tên ngược hẳn với cách tồn tại nhỉ.” 

u107482-3ea2cf17-d1e1-4037-8f76-aa4beda42395.jpg

“Sứ mệnh của tôi chính là ổ khoá của rương báu phong ấn Ma Vương Spacious, kẻ từng muốn huỷ diệt thế giới khi xưa.”

“Thiết lập quá khoa trương với một ổ khoá đấy.”

“Tiện thể thì giá ban đầu của tôi là 20 yên.” [note52408]

“Thật ra là khiêm tốn sao. Dùng một ổ khoá đắt hơn thì không phải tốt hơn ư?”

“Tại vì chìa khoá là hàng cao cấp được làm từ vàng nguyên chất và khảm đá quý.”

“Chìa khoá xa xỉ quá đáng.”

“Tại vì theo thiết lập là nếu tôi bị mở một lần thì coi như xong mà. Vậy chẳng phải làm thật xa hoa trong một lần gặp gỡ đó sẽ tốt hơn sao?”

“Tôi hiểu ý cậu, nhưng tôi không muốn hiểu cảm xúc của cái loại ổ khoá đâu.”

“Dù Spacious sở hữu sức mạnh cường đại, nhưng khi cơ thể bị gấp thành 6 khúc thì kẻ đó cũng không thể cử động như bình thường.”

“Còn nhỏ hơn tôi nghĩ. Ngược lại, bị gấp khúc 6 lần thì người thường đã chết rồi đấy.”

“Tại vì sở thích lúc rảnh rỗi của Ma Vương Spacious là Yoga.”

“Không ngờ sở thích lúc rảnh rỗi lại cứu được một mạng khi bị phong ấn. Khoan, cho dù là Yoga thì 6 khúc cũng không thể làm được đâu.”

“Tại vì Yoga của Ma Vương Spacious thuộc cấp bậc Ma Vương.”

“Tôi thật không hiểu cái kiểu Yoga cấp bậc Ma Vương gì đấy.”

“Ở phía trong cùng của Thần Điện bái tế thần linh, Ma Vương Spacious hằng ngày nguyền rủa vị thần đã phong ấn mình.”

“Dĩ nhiên là phải hận rồi.”

“Cái gì mà chân của thần linh rất hôi thối, rồi gì mà trang phục của thần linh quá quê mùa.”

“Trình độ độc mồm thì chỉ như dân làng nhỉ.”

“Cái gì mà bán đi game đã cho mượn, rồi gì mà đớp một cái hết cả cây kem ốc quế.”

“Bộ họ là bạn của nhau à? Thần linh cũng chẳng ra thể thống gì.”

“Cái gì mà gieo xuống mầm mống chiến tranh để sinh vật trong Ma Giới và con người vĩnh viễn tranh đấu cũng không sao, nhưng tuyệt đối không tha chuyện tự tiện vắt nước chanh lên karaage.” [note52409]

“Tức giận với trường hợp đầu đi chứ. Mặc dù tôi cũng không phải không hiểu lý do.”

“Rồi còn không tha thứ chuyện vắt nước chanh lên mắt nữa.”

“Tên thần linh đấy rác rưởi quá rồi.”

“Vì Ma Vương Spacious quá bất hạnh nên tôi cảm thấy thân thiết mà bắt chuyện với anh ta.”

“Quả nhiên là cậu chọn thiết lập có thể nói chuyện sao.”

“Vì tên đó bảo rằng cái loại ổ khoá gì lại biết nói chuyện nên tôi đã dùng ma pháp đổ nước chanh vào trong rương.”

“Dùng ma pháp thì cũng được đi, nhưng cậu độc ác quá rồi.”

“Vì bắn nước chanh nhiều đến mức tràn ra cả bên ngoài nên Ma Vương Spacious đã ngoan ngoãn trở lại.”

“Cái này thì chắc chết đuối luôn chứ không phải chỉ xịt vào mắt nữa đâu.”

“Tiện thể thì các thần quan nhìn thấy đã nhầm tưởng đó là điềm báo không lành.”

“Nhìn thấy nước chanh tràn ra từ chiếc rương phong ấn Ma Vương thì nghĩ thế cũng không lạ.”

“Cả vết rỉ sét trên rương cũng được dọn sạch.”

“Quả nhiên là nước chanh.”

“Sau đó, đội điều tra xuất hiện và bắt đầu kiểm tra.”

“Hẳn là phải kiểm tra rồi.”

“Vì ghét bị mấy ông già chạm vào nên tôi đã bắn nước chanh vào mắt họ.”

“Cái ổ khoá khủng bố thật nhỉ.”

“Bị cho rằng là vật nguy hiểm, kết giới đã được giăng xung quanh rương báu.”

“Lựa chọn đúng đắn.”

“Vì là kết giới khiến thành phần nước bị bốc hơi toàn bộ nên nước chanh đã bị phong ấn hoàn toàn.”

“Đánh đúng vào trọng điểm luôn.”

“Ma Vương Spacious bên trong rương cũng bị cạn khô.”

“Vốn còn đang bị phong ấn vậy mà.”

“Vì cảm thấy thương hại nên tôi đã dùng ma pháp đổ dầu salad vào.”

“Cái ổ khoá khủng bố thật đấy.”

“Ma Vương Spacious là ma vật loại Nhân Ngư nên liền khoẻ mạnh như cá gặp nước.”

“Nhưng đó là dầu mà, bộ anh ta thở được à?”

“Vì đổ dầu salad nhiều đến mức tràn ra cả bên ngoài nên Ma Vương Spacious đã thức tỉnh.”

“Thức tỉnh luôn sao. Chắc không ai dự đoán được đâu nhỉ.”

“Tiện thể thì các thần quan nhìn thấy đã nhầm tưởng đó là điềm báo không lành.”

“Nhìn thấy dầu salad tràn ra từ chiếc rương phong ấn Ma Vương thì nghĩ thế cũng không lạ.”

“Độ bóng của ổ khoá cũng trở nên tốt hơn.”

“Quả nhiên là dầu salad.”

“Sau đó, đội điều tra xuất hiện và bắt đầu kiểm tra.”

“Lại đến sao, và họ trở thành nạn nhân từ công kích của cậu?”

“Không phải, đối phương bị trượt chân bởi dầu salad nên té ngã và hấp hối.”

“Đúng là dầu tràn ra sẽ không bị bốc hơi một cách dễ dàng rồi.”

“Bị cho rằng là vật nguy hiểm, lại có thêm kết giới được giăng xung quanh rương báu.”

“Tôi không biết đây có phải lựa chọn đúng đắn không nữa.”

“Vì là kết giới khiến thành phần dầu bị đốt cháy toàn bộ nên dầu salad đã bị phong ấn hoàn toàn.”

“Là lựa chọn sai lầm sao. Thế này thì đâu phải phong ấn, thậm chí nó còn cường hoá cho đối phương nữa.”

“Ma Vương Spacious trong rương báu cũng bị đốt cháy.”

“Ma Vương này quá đáng thương rồi, chắc đây sẽ là người được cho đi chuyển sinh thôi.”

“Tuy nhiên, vì mỗi lần dùng dầu salad là bị đốt cháy nên tôi không thể nướng Tempura.”

“Ổ khoá thì đừng nấu nướng.”

“Vì vậy, tôi đã thử dùng dung dịch ăn mòn không đốt và không dễ bay hơi để phá huỷ kết giới.”

“Cậu trong lần này mang thuộc tính Thuỷ à?”

“Suýt nữa thì tôi đã nhầm lẫn mà bắn vào trong rương, nhưng Ma Vương Spacious đã cảnh cáo tôi trước.”

“Ma Vương cũng thông minh thật nhỉ, lại có thể đọc trước hành động của cậu.”

“Mà tôi vẫn bắn vào thôi.”

“Ổ khoá khủng bố thật đấy.”

“Thì tại anh ta bảo nhiều lần rằng không được phép bắn, vậy thì chẳng phải tôi bắt buộc phải bắn sao?”

“Ổ khoá lại có tự giác diễn hài.”

“Ma Vương Spacious vốn sở hữu ma lực cao nên không nhận sát thương lớn lắm. Chỉ một chút thì không sao cả.”

“Trong trạng thái gấp 6 khúc mà bị tra tấn bởi nước chanh, dầu salad và dung dịch ăn mòn thì không chỉ một chút đâu.”

“Vì đổ dung dịch ăn mòn nhiều đến mức tràn ra cả bên ngoài nên Ma Vương Spacious đã tiến hoá.”

“Tiến hoá luôn sao? Độ thích ứng của tên đó cao thật đấy.”

“Tiện thể thì các thần quan nhìn thấy đã nhầm tưởng đó là điềm báo không lành.”

“Nhìn thấy dung dịch ăn mòn tràn ra từ chiếc rương phong ấn Ma Vương thì nghĩ thế cũng không lạ.”

“Cả phong ấn xung quanh cũng bị phá huỷ nữa.”

“Tình trạng khẩn cấp thật.”

“Sau đó, đội điều tra xuất hiện và bắt đầu kiểm tra.”

“Tiếp theo họ lại làm bậy gì nữa đây.”

“Vì tò mò thứ ở bên trong nên họ định dùng chìa khoá để mở ra.”

“Thật sự là làm bậy rồi.”

“Tuy nhiên, không ai lại muốn mở khoá trong tình huống như thế này.”

“Hẳn rồi, cả Ma Vương chắc cũng không muốn đâu.”

“Bởi vì vậy nên tôi đã dùng nước chanh tấn công ông già cầm chìa khoá.”

“Kết giới vô hiệu hoá nước chanh đã bị phá huỷ rồi nhỉ.”

“Ông già điên cuồng phẫn nộ mà nói rằng không thể tha thứ cho kẻ làm trò như vậy với thần linh.”

“Ông già là thần linh sao.”

“Ông ta nói rằng ’Cho dù bị phong ấn mà vẫn chống lại thần linh, quả nhiên Ma Vương là một kẻ tà ác. Ta cần phải tự tay mai táng hắn.’

“Ma Vương cũng không thể chống cự đâu.”

“Tuy tôi đã chống trả bằng dầu salad và dung dịch ăn mòn, nhưng quả nhiên là thần linh, ông ta vẫn không sợ hãi mà cắm chìa khoá vào dù cả người tràn ngập chất lỏng.”

“Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy buồn thật đó.”

“Ông ta cũng trượt ngã vì dầu salad ba lần lận.”

“Có vẻ như dầu salad là nhược điểm trí mạng nhỉ.”

“Thần linh bắt đầu xoay chìa khoá với khuôn mặt đắc ý tràn ngập dầu salad và dung dịch ăn mòn.”

“Nghe bần quá đi.”

“Và điện cao thế truyền tới.”

“Tôi nhớ là gỡ ra rồi mà.”

“Là từ thiết lập của rương báu.”

“Có cả một người chuyển sinh khác mà chẳng nói gì từ đầu đến giờ sao.”

“Rương báu sao mà nói chuyện được chứ.”

“Im đi, ổ khoá.”

“Nếu chỉ là dầu salad thì dòng điện sẽ không truyền sang, nhưng dung dịch ăn mòn lại dẫn điện rất tốt nên thần linh bị giật điện nặng. Dù sao thì chìa khoá cũng được làm bằng vàng.”

“Ngay từ lúc nó là dòng điện cao thế thì dầu đã không liên quan nữa rồi.”

“Thần linh gục ngã bởi công kích ấy.”

“Dòng điện cao thế mà đánh bại cả thần linh thì khiếp thật.”

“Kể cả Ma Vương Spacious cũng bị đánh bại mà.”

“Quả nhiên là Ma Vương cũng bị giật điện.”

“Và như thế, Ma Vương Spacious đã bị dũng sĩ đánh bại.”

“Rương báu là dũng sĩ ư?”

“Không chỉ Ma Vương mà còn hạ gục cả thần linh, thật là một chiếc rương trơ tráo nhỉ.”

“Cái ổ khoá đồng phạm cũng không biết liêm sỉ.”

“Rốt cuộc, vì thương tổn vào lúc ấy nên thần linh không thể can thiệp vào thế giới nữa, loài người cũng bắt đầu có thể sống tự do. Sau đó, họ lập hiệp ước với Ma Giới và giúp thế giới đạt được hoà bình.”

“Nhắc mới nhớ, đó là một thần linh rác rưởi nhỉ. Xét theo tình hình thì đó cũng là kết quả tốt.”

“Song, vì bị chấm dứt vai trò ổ khoá bởi bàn tay của lão già nên tôi đã phải rời đi mà không được thể hiện bao nhiêu.”

“So với một ổ khoá thì cậu thể hiện quá thừa rồi.”

“Cuối cùng thì tôi không thể thoả mãn mà trở về như thế này.”

“Thoả mãn… Không, đúng là nếu hỏi có thể thoả mãn hay không thì cũng khó nói.”

“Về quà tặng thì đã nói là làm, tôi mang thứ bên trong rương về nè.”

“Trả về chỗ cũ ngay.”

Ghi chú

[Lên trên]
Mimic là quái vật có hình dạng rương báu thường xuất hiện trong các trò chơi.
Mimic là quái vật có hình dạng rương báu thường xuất hiện trong các trò chơi.
[Lên trên]
Các bạn tra hình ảnh “dimple lock” sẽ dễ hình dung hơn
Các bạn tra hình ảnh “dimple lock” sẽ dễ hình dung hơn
[Lên trên]
Spacious có nghĩa là rộng rãi
Spacious có nghĩa là rộng rãi
[Lên trên]
Khoảng 3,400 đồng
Khoảng 3,400 đồng
[Lên trên]
Karaage là một món ăn chiên ngập dầu, nguyên liệu thường thấy nhất là gà. Còn chuyện vắt nước chanh thì có lẽ nó giống như các bạn ăn cơm tấm nước tương vậy.
Karaage là một món ăn chiên ngập dầu, nguyên liệu thường thấy nhất là gà. Còn chuyện vắt nước chanh thì có lẽ nó giống như các bạn ăn cơm tấm nước tương vậy.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Người cá chiên xù :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chờ cơm tró nữ thần hehe
Xem thêm
Mắm nữ thần có máu hài, không biết có thể xem là cơm chó không
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Không có ý gì đâu nhưng tưởng tượng lão thần trên mình đầy đung dịch nhớp nháp, tiến về phía ổ khoá với nụ cười đê tiện, cắm cái thứ dài ngoằng vào,...nó cứ..
Xem thêm
sau ổng bị giật như dính mấy đồ tự vệ của nữ sinh luôn
Xem thêm
Trời địu =))))
Xem thêm