Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 56: Sợi dây dài khoảng 2m không hiểu sao lại buông xuống từ trần nhà

13 Bình luận - Độ dài: 2,817 từ - Cập nhật:

“A, nữ thần lại chết nữa rồi. Trò này trông khó thật đấy.”

“Vì đây là loại game siêu khó mà. Mỗi khi chết đi thì bản thân phải vừa cố gắng ghi nhớ vừa tự mình tìm ra phương án thích hợp nhất. Đó chính là cái hay của trò này.” [note54994]

“Có cảm giác thân cận ghê.”

“Cảm thấy thân cận với nhân vật chính của dòng game này thì không ổn đâu. Vốn dĩ cậu cũng đâu phải chuyển sinh dạng chết đi sống lại. Hơn nữa lần nào cũng là thứ khác biệt cả.”

“Ở chỗ này thì tôi chết đi sống lại đó.”

“Chuyện đó cũng đúng. Nếu tính số lần chết thì nơi này sẽ trở thành khu vực có độ khó cao nhất nhỉ.”

“Tôi sẽ cố gắng cho đến khi chiếm được nữ thần.”

“Tôi không phải đối tượng để chiếm đoạt đâu. Vốn dĩ điều kiện để hoàn thành chính là không quay về nơi này cơ. Hừm, khó canh thời điểm thật nhỉ. Tôi hơi mệt nên nhờ cậu thay vậy.”

“Tôi xin miễn.”

“Ồ, cậu sợ à?”

“Không phải, tại tôi từng hoàn thành RTA trò này hồi còn sống nên lỡ chơi xong luôn cũng hơi kỳ.”

“Chắc cậu không phải mài luyện tài năng chuyển sinh dị giới bằng cái này đâu nhỉ.”

“Cái trò đơn giản có thể làm lại cuộc đời bằng hình người thì không đủ để học hỏi bí quyết của chuyển sinh dị giới đâu.”

“Lời của người bắt đầu màn mới bằng cua ẩn sĩ hay mảnh đất đúng là có sức nặng nhỉ. Mặc dù cũng không ai vui với chuyện đó đâu. Tôi muốn tham khảo cách thức nên cậu cứ chơi đi.”

“Vậy thì tôi xin phép. Lâu lắm rồi mới đụng vào, không biết có được không ta.”

“Cậu đang chừa đường lui nhỉ.”

“Xong rồi.”

“Hoàn thành hết phần còn lại mà không mắc lỗi nào sao. Có vẻ cậu không nói dối.”

“Dù sao nhân vật này cũng đã đạt cấp độ tối đa rồi. Hồi tôi chơi là còn giới hạn cấp độ nữa cơ.”

“Ra là cậu đã tự giới hạn mình từ hồi còn sống à. Độ khéo léo của cậu đúng là rất cao đấy.”

“So với cua ẩn sĩ thì tôi cũng có gấp đôi ngón tay cơ mà.”

“Tôi không nghĩ cậu nên tính kéo là ngón tay đâu. Đúng là cậu cũng từng chuyển sinh thành thứ không có tay nên cơ hội để rèn luyện sự khéo léo cũng có rất nhiều nhỉ.”

“Mấy lúc có cơ thể máy móc thì không biết tôi quen với thao tác tỉ mỉ không ta.”

“Sao cậu không cố gắng trưởng thành giống con người tí đi.”

“Nhờ giao tiếp với người bản địa nên tôi cũng học được nhiều cái đó.”

“Nhưng cái phần người lại hầu như không trưởng thành gì cả.”

“Trước hết thì tôi cũng bớt suy nghĩ kiểu chỉ cần mình vô địch là được á.”

“Gián tiếp gây tổn thương trí mạng cho thế giới cũng vậy thôi.”

“Úi chà, sắp đến giờ gacha rồi.”

“Là đến giờ chuyển sinh dị giới. Xin đừng xem gacha là phần chính. Vậy thì tôi quay đây.”

“Ồ, là trứng cầu vồng kìa.”

“Do ảnh hưởng từ gacha game nên nhận thức về gacha mới được lan rộng, nhưng vốn dĩ gacha đến từ loại viên con nhộng nhỉ. Mặc dù bên trong cũng chỉ là một mảnh giấy mà thôi.”

“Ồ, xin chúc mừng nữ thần. Cái này trúng số đó.”

“Tôi không nghĩ vật chuyển sinh của cậu có cái gì là trúng số cả.”

“Không phải đâu, là trúng thiệt đó. Nữ thần có thể quay một lần nữa.”

“Bộ đây là tiệm bánh kẹo à. Còn cái này không có gì bên trong mà trúng gì chứ?”

“Lần này thì có nè. Từ bạn có bút danh Echo, [Sợi dây dài khoảng 2m không hiểu sao lại buông xuống từ trần nhà].”

“Có phải là cái này không? Tại sao tự dưng lại có sợi dây buông xuống?”

“Chắc là vậy rồi. Nhân tiện thì đây là cái do cá nhân tôi bố trí.”

“Để tôi giật thử vậy. Trong trường hợp gặp kết quả không phục thì tôi chỉ cần phạt cậu là được. Hây da… Sao không có gì xảy ra cả?”

“Đó là sợi dây gọi sư phụ Benizake.”

“Sao cậu lại gắn thứ như vậy hả?”

“A, có mail tới nè. Anh ta bảo đang đúng lúc chuẩn bị chuyển sinh dị giới nên sẽ đến sau.”

“Xin đừng chuyển sinh dị giới giống như đi cửa hàng tiện lợi. Bảo anh ta đừng tới đây.”

“Đã rõ. Vậy tôi cũng đi chuyển sinh một lát đây.”

“Quả nhiên vẫn là đi cửa hàng tiện lợi.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Nếu có sợi dây thừng dùng để gọi cậu ấy thì cũng được nhỉ. Ở khúc này… Nhưng cách thức vận hành thì phải làm sao đây?”

“Tôi về rồi nè. Ủa? Nữ thần đang làm sợi dây để gọi tôi hay sao?”

“Cậu hiểu rõ thật nhỉ. Tôi đang suy nghĩ không biết làm thế nào để gọi cậu tới khi giật sợi dây. Không lẽ nó sẽ phát sinh cổng không gian dưới chân cậu.”

“Chỉ cần nữ thần nghĩ rằng muốn gọi tôi thì tôi sẽ xuất hiện mà không cần kéo đó.”

“Thế thì hơi đáng sợ đấy. Cậu đã chuyển sinh thành sợi dây dài khoảng 2m không hiểu sao lại buông xuống từ trần nhà phải không?”

“Vâng. Chuyển sinh dạng khái niệm đúng là gây nghiện thật đó.”

“Sợi dây bình thường không phải loại khái niệm đâu. Tức là cậu xuất hiện chỗ này chỗ kia ư?”

“Sợi dây xuất hiện ở bất cứ đâu mà chẳng có lý do nào, đó chính là tôi.”

“Là sợi dây (trai bao) sao. Giờ cậu cũng giống vậy đấy.” [note54995]

“Hình như ý của nữ thần là kiểu khác thì phải. Tôi vẫn đang cố gắng nấu ăn nên xin nữ thần hãy rộng lượng bỏ qua.”

“Chuyện đó còn tuỳ vào việc cậu có thể thoả mãn tôi sau này hay không. Nhưng nếu là sợi dây buông xuống thì người cảm thấy tò mò sẽ giật xuống nhỉ. Và vì là cậu nên sẽ không có kết quả tốt lành gì cả.”

“Vì tôi chỉnh thành kết quả ngẫu nhiên nên có trúng cũng có trật đó.”

“Kết quả ngẫu nhiên sao. Dù sao cũng đỡ hơn nhiều so với toàn chuyện bi thảm.”

“Thật ra thì cũng có nguy cơ mất đi tính mạng trong trường hợp tệ nhất, thế nên phần nhiều vẫn không kéo dây dù biết đến sự tồn tại của chuyện đó.”

“Tệ nhất là mất mạng luôn ư.”

“Tại vì cũng có nhiều loại ma pháp công kích lắm.”

“Nếu ma pháp công kích ngẫu nhiên trút xuống thì tôi nghĩ không ai chịu kéo đâu.”

“Vì thỉnh thoảng cũng rơi vật phẩm nên người đầy dục vọng vẫn giật xuống đó.”

“Cách làm của cậu thật gian xảo nhỉ. Vốn dĩ làm sao cậu lại có vật phẩm chứ?”

“Tại mấy lúc buông xuống tại mê cung thì tôi xoẹt xoẹt xử mấy con ma vật á.”

“Sợi dây buông xuống đừng tự tiện diệt trừ ma vật. Nhìn từ bên ngoài thì người ta sẽ tưởng là có bẫy thôi.”

“Tại vì không có tay lẫn chân nên tôi đã hạ chúng bằng cú cắt nước chanh đã lâu không dùng đó.”

“Sợi dây thấm nước chanh nghe khó chịu thật đấy.”

“Để một lúc thì nó sẽ khô lại và toả mùi nước hoa hương chanh đó.”

“Cho dù sợi dây buông xuống từ trần nhà toả mùi nước hoa thì cũng không có yếu tố để an tâm nào đâu.”

“Nhân tiện thì đây là bảng xếp hạng những người bản địa đã kéo tôi nè.”

“Bảng danh sách thường thấy trên ti vi nhỉ. Tôi sẽ không hỏi cậu đã chuẩn bị từ lúc nào đâu.”

“Trước hết là hạng mười, dũng sĩ.”

“Tôi biết là có nhưng không ngờ lại là hạng mười đấy.”

“Uy thế thì không tệ, nhưng mà vận may thì không tốt lắm. Không ngờ người này lại trúng Tempest Lightning ở lần thứ tư rồi đột tử luôn.”

“Xin đừng bỏ ma pháp thuộc tính lôi mạnh nhất ở thế giới khác trong phần ngẫu nhiên.”

“Tiếp theo là hạng chín, mạo hiểm giả samurai Benizakemaru.”

“Hiếm khi thấy Benizake lại làm mạo hiểm giả bình thường đấy. Nếu biết nó có liên quan tới cậu thì đáng lẽ anh ta phải thận trọng hơn chứ.”

“Tại tôi bỏ cá hồi đỏ vào cảnh nền nên anh ta đã thất bại trước dụ hoặc này.”

“Ừ thì anh ta là người chuyển sinh cố chấp với cá hồi đỏ mà.”

“Không ngờ anh ta lại rút trúng Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước – Đánh Lén ở lần thứ năm luôn.”

“Chắc anh ta cũng không ngờ tuyệt chiêu mà mình tạo ra lại biến thể mà bay tới nhỉ.”

“Thật ra tôi cũng không điều chỉnh mấy đâu. Chỉ đơn giản là tung chiêu từ bên ngoài ý thức và thị giác mà thôi.”

“Cú đá phân giải đến cấp độ nguyên tử lại được tung ra từ bên ngoài ý thức thì dĩ nhiên sẽ chết rồi.”

“Hạng tám là dũng sĩ.”

“Vừa nãy có rồi mà.”

“Người này là đời thứ hai.”

“Dũng sĩ đời kế cũng trúng chiêu sao.”

“Thật ra cũng là người khá may mắn rồi cơ. A, nhưng mà đời hai này là theo góc nhìn của tôi đó.”

“Hẳn rồi. Dũng sĩ đời đầu đã chết đi vì cậu nên làm sao tinh thần dũng sĩ được truyền lại được.”

“Nếu không bị thau đập trúng ở lần thứ sáu thì người đó đã không phải chết rồi.”

“Đoạn đầu thì đúng là có dấu hiệu hài hước, nhưng liệu dũng sĩ có thật sự chết chỉ vì một cái thau không?”

“Vốn người này đang hấp hối rồi đó. Vì lần trước đã rút trúng Elixir nên mới đánh cược mà thua.” [note54996]

“Cậu có vật phẩm tốt thật nhỉ. Nhưng dũng sĩ đánh cược thua thì không đủ yếu tố nhân vật chính rồi.”

“Đấu với tôi thì làm sao yếu tố nhân vật chính có tác dụng chứ.”

“Cứ xem như vậy đi.”

“Tiếp theo, hạng bảy là dũng sĩ.”

“Cậu xử liên tiếp ba đời luôn sao.”

“Không, dũng sĩ này là đời thứ tư.”

“Tôi có thể nhận ra phía trên còn đời thứ ba nữa.”

“Lời cuối cùng của người đó là ‘Mình phải vượt qua đời thứ ba.’ Nhân tiện thì nguyên nhân chết là do uống thuốc giả đạt được ở lần thứ bảy và chết vì ngộ độc.”

“Tôi không ghét cái kiểu nhìn tưởng trúng nhưng thật ra lại trật đâu.”

“Hạng sáu là dũng sĩ, người này là đời thứ ba.”

“Đáng tiếc thật nhỉ. Suýt nữa thì xếp ngang hàng rồi.”

“Nguyên nhân chết là do uống thuốc độc đạt được ở lần thứ tám và chết vì ngộ độc.”

“Tôi khó hiểu với cái thần kinh biết đó là thuốc độc mà vẫn uống đấy.”

“Có vẻ người đó sở hữu khả năng kháng độc và đang khát nước nên uống luôn.”

“Nhưng mà vẫn chết?”

“Độc do tôi điều chế thì dăm ba cái kháng độc làm sao chống lại được chứ.”

“Tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể chấp nhận điều này. Chỉ là người ta đã có kỹ năng kháng độc thì cậu cũng phải phối hợp đi chứ.”

“Hạng năm không ngờ lại là Ma Vương.”

“Ma Vương cũng dính phải độc thủ của cậu sao.”

“Ở lần kéo thứ chín thì kẻ đó đã chết vì thiết quyền của tôi.”

“Không phải cậu chỉ tuỳ hứng đấm người ta đấy chứ. Với lại không phải cậu không tay không chân ư?”

“Là tên kỹ năng thôi mà. Đây là kỹ năng gây sát thương cố định dựa trên năng lực và cấp độ của người sử dụng.”

“Tuy chỉ là dây, nhưng vì đánh bại dũng sĩ nên có vẻ cấp độ của cậu sẽ cao lắm nhỉ.”

“Cấp độ của tôi là khoảng 2000 đó. Còn Ma Vương là 99.”

“Lại đột phá giới hạn. Vậy là Chúa Sáng Thế cũng có ở trong này nhỉ.”

“Nữ thần hiểu rõ ghê. Đúng vậy, hạng bốn chính là Chúa Sáng Thế.”

“Đoán trúng thì trúng rồi, nhưng mà cậu giết Chúa Sáng Thế luôn sao?”

“Không đâu, đây là bảng xếp hạng số lần kéo dây. Sau lần thứ mười thì Chúa Sáng Thế không còn rút nữa.”

“Thật tốt khi người đó có năng lực học hỏi. À không, nếu đã kéo mười lần thì cũng đâu học hỏi được gì.”

“Đó là một vị Chúa Sáng Thế đáng yêu và vô cùng hiếu kỳ, nhưng sau khi bị dính đầy dầu ô liu thì vị thần ấy vừa khóc vừa chạy đi mất.”

“Là Chúa Sáng Thế nữ sao. Cậu đúng là dịu dàng với nữ giới nhỉ.”

“Vì là ngẫu nhiên nên tôi cũng không phải định làm vậy đâu.”

“Ai biết được.”

“Tôi cũng bắn cả Tempest Lightning rồi Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước – Đánh Lén mà.”

“Thật sự ngẫu nhiên à. Vậy mà tại sao lại bị suy sụp bởi dầu ô liu chứ?”

“Tại vì vị thần ấy vừa mới bị xịt nước chanh vào mắt đó. Chiêu ấy có hiệu lực dữ lắm luôn.”

“Mấy kỹ năng khủng bố kia thì chịu được, nhưng lại nhạy cảm trước mấy hành vi hạ nhục tinh thần sao.”

“Nào, cuối cùng cũng sắp đến ba người đứng đầu rồi.”

“Có vẻ là Ma Vương hoặc dũng sĩ nhỉ. A, ngoài ra còn có Tanaka nữa.”

“Hạng ba là Yamada.”

“Lại một người vô cùng ngoài ý muốn xuất hiện.”

“Số lần kéo dây không ngờ lại là tám mươi hai lần.”

“Sao số lần lại tự dưng nhảy vọt rồi. Nhưng quả nhiên là người chuyển sinh, còn Benizake thì… bỏ qua một bên vậy.”

“Yamada giỏi lắm đó, anh ta kéo tới lúc chán thì thôi.”

“Ít nhất thì cũng hơn Chúa Sáng Thế rồi.”

“Tại vì anh ta liên tục né tránh nước chanh và dầu ô liu bắn loạn xạ đó.”

“Nói giờ nghe có vẻ muộn, nhưng danh sách gacha dây của cậu toàn đồ tệ hại nhỉ.”

“Hạng hai chính là Tanaka-san, anh ta đã dừng lại ở con số 100 tròn trĩnh.”

“Vì anh ta là người ngăn nắp nhỉ. Và người đó cũng né tránh bẫy của cậu như đúng rồi. Nhưng điều bất ngờ nhất là chuyện anh ta không phải hạng nhất, rốt cuộc thì đó là ai vậy?”

“Hạng nhất là nữ nhân R bí ẩn.”

“Thật sự là ai vậy?”

“Người đó xưng vậy nên tôi chỉ biết thế thôi. A, nhưng mà người đó nhìn tôi và bảo ‘Đây là sợi dây thừng lần đó nhỉ’

“À, thế thì tôi hiểu rồi.”

“Cái người đó kéo dây điên cuồng lắm luôn.”

“Không lẽ người đó đến sau Tanaka đấy chứ?”

“Nữ thần biết rõ ghê.”

“Ai mà không biết. Cậu quan sát kém quá đi.”

“Tôi cũng thấy người đó gây cảm giác giống Retika, nhưng giới tính thì khác mà.”

“Đúng rồi đấy. Chẳng phải dũng sĩ đó cũng bảo mình vốn là phụ nữ sao.”

“À, ra là vậy ư. Tôi còn tưởng cô ấy đang cố chỉ làm đàn ông cơ.”

“Người ta đang đuổi theo người yêu mà cứ làm đàn ông thì không có lợi gì đâu.”

“Rốt cuộc thì cô ấy cứ kéo cho đến lúc tôi bị đứt ra luôn. Không ngờ bản thân lại chết một cách ngớ ngẩn như vậy đó.”

“Cậu đã xử lý bốn dũng sĩ và một Ma Vương, tiện đường khiến cả Chúa Sáng Thế suy sụp thì cũng đủ rồi.”

“Dũng sĩ và Ma Vương thì còn mấy người xếp hạng ở dưới nữa cơ.”

“Cậu đúng là một sợi dây (trai bao) phiền toái đấy. Thỉnh thoảng cậu cũng đi tạ tội với Chúa Sáng Thế đi.”

“A, quà mang về là hộp bánh kẹo do vị Chúa Sáng Thế đưa và xin tôi đừng đến nữa.”

“… Đành chịu vậy, tôi sẽ đi tới đó.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“A, mừng nữ thần trở về. Có chuyện gì à?”

“Vừa thấy mặt tôi là người đó khóc lóc rồi xin lỗi. Thật không thể hiểu nổi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Ý của nữ thần đang chỉ những loại game dạng Dark Souls
Ý của nữ thần đang chỉ những loại game dạng Dark Souls
[Lên trên]
Sợi dây và trai bao là từ đồng âm
Sợi dây và trai bao là từ đồng âm
[Lên trên]
Elixir là một loại thuốc vạn năng có thể chữa lành mọi loại bệnh, thậm chí còn có thể bất tử bất lão. Đây là một vật phẩm hiếm thường thấy trong các trò chơi RPG.
Elixir là một loại thuốc vạn năng có thể chữa lành mọi loại bệnh, thậm chí còn có thể bất tử bất lão. Đây là một vật phẩm hiếm thường thấy trong các trò chơi RPG.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

"danh tiếng" của chị ai chả bt :))
Xem thêm
Yamada? Who's it?
Xem thêm
Jsj
Anh trai kim giờ đó
Xem thêm
lần 2 gặp lại cx là dây nên bị kéo đứt là chuyện bth :))
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm
bà đi đến đấy khác nào đi dằn mặt đâu mà người ta chả khóc :))
Xem thêm
Main mạnh quá mạnh :)))
Xem thêm
"Tôi sẽ cố gắng cho đến khi chiếm được nữ thần."

Giỏi lắm main ơi
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Tks trans
Tự nhiên thấy tội vị chúa sáng thế kia quá :)))
Xem thêm
Tôi sẽ cố gắng cho đến khi chiếm được nữ thần.
Mạnh, quá mạnh
Xem thêm