Nữ thần: “Cậu muốn trở th...
Antai (安泰) Mebaru (めばる)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 45: Kỹ năng thông dịch cho dũng sĩ chuyển sinh

12 Bình luận - Độ dài: 3,885 từ - Cập nhật:

“Chúng ta chơi cờ lật đi.”

“Tôi thì không ngại, nhưng cậu có thể lấy game từ Trái Đất khi ở không gian nữ thần đấy.”

“Tôi nghĩ thỉnh thoảng chơi mấy trò đơn giản sẽ điều hoà tâm tình tốt hơn đó.”

“Kiểu như chơi game pixel xong thì mới cảm thấy biết ơn hình ảnh 3D ấy à.”

“Cũng không đến mức như vậy đâu, nhưng mà cứ xem là thế đi. Vậy thì mời nữ thần đi trước.”

“Tôi nhớ là đi sau mới có lợi cơ. Mà cũng không thành vấn đề.”

“___ Tôi thắng rồi.”

“Giờ thì chúng ta đổi thứ tự nào.”

“___ Tôi thắng rồi.”

“Vậy thì một lần nữa.”

“___ Tôi đang chiếm ưu thế.”

“Thế thì màu vàng sẽ xuất hiện.”

“Úi chà cờ lật tầng thứ khác đã bắt đầu rồi. Nhưng cho dù đưa màu mới vào thì đâu thể lật liền được.”

“Thế thì đi hai lần.”

“Vậy thì hơi khổ nha, nhưng tôi vẫn có thể xoay sở.”

“Cờ bên cạnh phản bội.”

“Tôi thì chỉ thấy nó đơn giản lật lại mà thôi. Dù sao thì tôi vẫn thắng.”

“Không phải phân rõ trắng đen lúc nào cũng tốt đâu.”

“Đây là thế giới chỉ có trắng đen nên tôi nghĩ làm rõ ra thì tốt hơn đó.”

“Hiện thực sẽ không đơn giản như thế. Chỉ là nếu cậu bảo vậy thì hãy chơi cờ lật thực tế nào.”

“Trước mắt thì tôi xin phép hỏi luật chơi.”

“Hai bên sẽ cho binh sĩ trắng và đen mình triệu hồi chiến đấu, bên sống sót sẽ giành chiến thắng.”

“Không phải đó chỉ là chiến tranh sao. Với lại tôi không dùng ma pháp triệu hồi được đâu.”

“Nhắc mới nhớ, cậu từng chuyển sinh vào thứ có liên quan đến ma pháp triệu hồi, nhưng tôi chưa từng nghe cậu sử dụng ma pháp triệu hồi bao giờ nhỉ.”

“Tại vì tôi gần như có thể tự mình làm hết đó.”

“Vậy thì đây là vật phẩm đặc thù. Nó sẽ lấy đi 10 năm tuổi thọ của cậu và triệu hồi một triệu hồi thú.”

“Phí tổn hơi nặng nha. Vậy thì thử triệu hồi. Ồ, là hắc kỵ sĩ kìa. Không những thế, sức mạnh của nó còn mạnh hơn cả sư phụ Benizake.”

“Vậy thì đến lượt tôi. Trước hết thì tôi dùng sức mạnh của mình thổi bay hắc kỵ sĩ và triệu hồi bạch kỵ sĩ. Tôi tấn công trực tiếp cậu bằng bạch kỵ sĩ. Và thắng lợi thuộc về tôi.”

“Respawn. Nữ thần dùng sức mạnh của mình thì không phải ăn gian quá sao.”

“Đây chính là hiện thực. Mấy trận đấu công bằng sớm đã không tồn tại rồi. Hai bên có cách biệt chính là điều thường thấy nhất.”

“Thắng lợi được quyết định từ trước khi chiến đấu mà nữ thần nói hay ghê. Tạm thời thì xem như tôi thắng 3 thua 1 vậy.”

“Tôi nói cũng không phải lắm, nhưng cậu cũng dị khi tính lần vừa rồi là một trận thắng cho tôi đấy.”

“Mấy lần chuyển sinh thì tôi toàn chơi cờ lật một mình nên đạt đỉnh rồi. Chỉ thế này thì tôi vẫn đủ khoan dung mà.”

“Chơi cờ lật một mình có thể mạnh hơn sao?”

“Về cơ bản thì trong lúc làm vật vô sinh, thời gian tôi chơi cờ lật còn lâu hơn lúc thám hiểm đó.”

“Nếu là cơ bản thì đồ vật sẽ không di chuyển đâu, và cũng không có nghĩa cậu nên chơi cờ lật.”

“Coi vậy chứ nếu không nghĩ gì để giết thời gian thì trái tim tôi sẽ héo tàn vì chán mất.”

“Đúng là với cấu tạo thần kinh của người bình thường thì đó sẽ là sự cô độc suốt hàng trăm năm. Nhưng từ lúc cậu chịu được thì tôi nghĩ cậu không còn là người bình thường đâu.”

“Gần đây thì tôi cũng đạt được kỹ năng kiểu tiên nhân như là hoà mình với thiên nhiên đó.”

“Tôi thì thấy cậu trở thành chính thiên nhiên luôn cơ. Nói cách khác thì là bệnh nghề nghiệp. Và sắp sửa đến lúc chuyển sinh rồi.”

“Tôi thì thích mấy vật chủ bận rộn hơn. Gào xao gô lô, ui da, gà xa la xa. Từ bạn có bút danh Aura, [Kỹ năng thông dịch cho dũng sĩ chuyển sinh].”

“Trông có vẻ cậu sẽ xuất hiện thường xuyên đấy. Và hình như cậu vừa chịu sát thương thì phải.”

“Hình như có gì đó bên trong á, mà tôi cũng không nhớ là từ lúc nào nữa.”

“Cậu không để tâm đến thứ bí ẩn ở bên trong mà cứ tiếp tục rút thăm từ trước đến giờ à.”

“Tại tôi nghĩ đó là tinh linh gửi chủ đề hay gì đó. Cơ mà tôi vừa mới bị cắn rồi.”

“Tôi đã định không đụng chạm đến cái hộp trưng cầu đó, nhưng giờ tôi lại đau đầu không biết có nên bỏ mặc không.”

“Cơ mà kỹ năng thông dịch sao. Tôi cũng thường được nó trợ giúp lắm.”

“Mặc dù tính thực tế bị giảm xuống, nhưng điểm lợi là có thể lược bỏ mấy diễn biến phức tạp nhỉ.”

“Ngôn ngữ cơ thể cũng không phải không được, nhưng vật vô sinh thì khả năng miêu tả rất là hạn chế.”

“Tuỳ trường hợp mà có lúc cơ thể không chút động đậy cơ.”

“Nói chung là tôi sẽ trở thành kỹ năng thông dịch đáng tin cậy trong thân phận đàn anh chuyển sinh đó.”

“Tôi thì không kỳ vọng tí nào đâu, nhưng cậu cứ cố gắng.”

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Nhưng mà cái hộp này cũng nặng hơn không ít nhỉ. Chủ đề tăng nhanh hơn khoảng thời gian giữa hai lần chuyển sinh thì có hơi đau đầu thật.”

“Tôi về rồi nè. Ủa? Nữ thần lắc lắc hộp trưng cầu làm gì vậy?”

“Tôi nghĩ là lắc lắc thì không chừng tinh linh hay gì đó bên trong sẽ phản ứng.”

“Nữ thần nghĩ là thật á?”

“Tôi vừa mới xoá sổ tên dối trá đấy.”

“Respawn. Cảm giác bị thổi bay mà không có động tác dự báo thật là mới mẻ. Tôi cũng không nói dối đâu, vì chủ đề tự dưng tăng lên nên tôi chỉ nghĩ theo hướng cổ tích là có tinh linh thôi.”

“Không phải cậu bảo tay bị cắn lúc rút thăm ư.”

“Thì tôi bị cắn thật mà.”

“Không thể tin cậu được.”

“Vậy nữ thần thử cho tay vào rồi đảo lên xem. Làm kiểu hỗn loạn thì sẽ bị cắn đó.”

“Nếu cậu nói xạo thì coi chừng đấy___ Uwa, bị cắn thật này.”

“Chứ sao. Tôi thì không biết đó là gì hết. Mà nữ thần có sao không vậy?”

“Tôi giăng sẵn lá chắn nên chắc bên cắn sẽ chịu sát thương đó.”

“Thế thì trông đau thật. Chỉ là lúc mở hộp ra thì chẳng thấy gì hết. Nói chung là vậy đó.”

“Trước hết thì chuyện giải mã bí ẩn trong chiếc hộp trưng cầu cứ để lần tới vậy. Giờ hãy nghe cậu báo cáo nào. Cậu là kỹ năng thông dịch cho dũng sĩ chuyển sinh phải không?”

“Vâng. Chỉ là lúc chuyển sinh thì tôi nhận ra một sai lầm trí mạng.”

“Là gì vậy?”

“Dũng sĩ vừa mới chuyển sinh tên là Lugao. Và vì mới chuyển sinh nên Lugao không thể phân bổ điểm kỹ năng.”

“Tức là…”

“Cho đến khi trưởng thành tương đối thì Lugao không học được kỹ năng thông dịch.”

“Nếu là dũng sĩ dịch chuyển thì chắc sẽ có dịp xuất hiện ngay, nhưng khi chuyển sinh rồi trưởng thành thì đã học xong ngôn ngữ rồi.”

“Vâng. Vì vậy, tôi đã một mình buồn bã trải qua mười mấy năm trong mục chỉ số.”

“Nếu chỉ mười mấy năm thì tức là cậu đã có dịp xuất hiện nhỉ.”

“Vâng. Vào lúc bắt đầu chuyến hành trình trong thân phận dũng sĩ, Lugao đã đặt chân đến một ngôi làng Á Nhân. Người trong đó toàn kiểu mặt thú á.”

“Là Thú Nhân mà người ta thường nói sao. Ra là vậy, nếu là Á Nhân sống tại địa phương thì ngôn ngữ sẽ khác. Thế nên mới có dịp cho kỹ năng thông dịch thể hiện nhỉ.”

“Không phải, ngôn ngữ thì vẫn giống nhau. Chỉ là phương ngữ của họ lại nặng quá.”

“Vì phương ngữ nặng quá mà phải dùng kỹ năng thông dịch thì tôi chưa từng nghe qua.”

“Nhân tiện thì [chào buổi sáng] là [chuổi sào bang].”

“Ra là vậy, thế thì không thể tránh việc dùng kỹ năng rồi.”

“[Chào buổi trưa] là [trao bư cha], [chúc ngủ ngon] là [ru ngỏ na], [Tanaka-san] là [Tanaka-san].”

“Dạo này Tanaka xuất hiện hơi nhiều đấy.”

“Tanaka-san đã hoàn thành thọ mệnh vài thế kỷ trước khi tôi đến và chuyển sinh sang nơi khác nên không thể gặp được.”

“Hoàn thành thọ mệnh thì thường sẽ không chuyển sinh dị giới nữa đâu.”

“Kiểu trong lúc anh ta vẫn chưa hoàn thành ước nguyện trong lòng thì vẫn chưa xong ấy.”

“Là vụ tìm kiếm đối tượng định mệnh sao. Không phải là do kén chọn quá à?”

“Lúc trước thì tôi có thử đưa hình nữ thần cho anh ta xem, nhưng mà anh ta chỉ cười khỉnh một cái rồi bảo không được nên chắc là kén lắm đó.”

“Một người thú vị nhỉ. Lần tới mà gặp được thì tôi sẽ ném anh ta vào không gian Gestaltzerfall với chữ Tanaka vậy.”

“Thôi mà. Lúc đầu tôi cũng giận lắm, nhưng khi nghe Tanaka-san kể thì lại có thể chấp nhận đó.”

“Nếu cậu đã chấp nhận thì tôi cũng có chút hứng thú đấy, nhưng mà chuyện đó cứ để lần tới đi.”

“Cũng phải. Lugao đến ngôi làng Á Nhân để hỏi rằng dũng sĩ trong truyền thuyết có lưu lại thanh kiếm truyền thuyết hay không.”

“Cái kiểu thiết lập thường thấy, nhưng vụ phương ngữ nặng thì lại hiếm có.”

“Lúc Lugao mở bảng chỉ số và xem liệu có cách nào để giao tiếp thì phát hiện ra tôi.”

“Hẳn là sẽ lập tức chọn rồi.”

“Tuy nhiên, lúc nhìn thấy điểm kỹ năng cần thiết thì Lugao vô cùng kinh ngạc. Dù sao thì nó còn tiêu tốn gấp chục lần ma pháp công kích mạnh nhất của dũng sĩ.”

“Kỹ năng thông dịch gì mà lại tốn nhiều thế?”

“Hình như là do tôi dùng nhiều thiết lập quá nên tự dưng giá trị cũng tăng theo.”

“Xét về phương diện học được kẻ lặp lại chuyển sinh nhiều lần và từng sở hữu nhiều loại thiết lập thì đúng là có giá trị hơn ma pháp mạnh nhất thế giới rồi.”

“Tuy nhiên, Lugao rất dở môn tiếng Anh và tiếng Quốc Ngữ nên không thể nào học lại từ đầu. Hình như chỉ dùng ngôn ngữ tiêu chuẩn của thế giới này cũng khiến Lugao dùng hết bộ nhớ rồi.”

“Nếu là người chuyển sinh giỏi tiếng Anh thì chắc sẽ biết cách học ngôn ngữ mới nhỉ.”

“Vào lúc định từ bỏ thì tôi đã nói với Lugao từ màn hình chỉ số ‘Dũng sĩ muốn cứu thế giới mà lại gục ngã chỉ với chừng này thì thật đáng cười.’

“Mấy người chuyển sinh khác chắc cũng chưa từng có trải nghiệm bị khiêu khích bởi kỹ năng giá cao cắt cổ nhỉ.”

“Tôi giải thích tầm quan trọng của việc đạt được mình, và rồi Lugao đã bắt đầu có hứng.”

“Khoản này mà bị lược thì sẽ có cảm giác dũng sĩ quá ngây thơ nên xin cậu kể chi tiết.”

“Thứ được thờ phụng tại ngôi làng Á Nhân là bức tượng của dũng sĩ trong truyền thuyết, Tanaka-san.”

“Tanaka cũng làm chuyện chẳng ra gì nhỉ. Không, vì là dũng sĩ trong truyền thuyết nên cũng đỡ hơn một chút.”

“Tanaka-san cũng là người chuyển sinh lành nghề nữa. Nếu hành động như bình thường thì khả năng trở thành dũng sĩ của anh ta là hơn 60% đó.”

“Tôi cũng không biết nên nói rằng đó là cao hay thấp.”

“Nhân tiện thì đó là xác suất trở thành dũng sĩ khi không chuyển sinh thành dũng sĩ.”

“Khá là cao đấy.”

“Mà tôi cũng từng giết nhiều Ma Vương rồi. Cho dù không trở thành dũng sĩ thì tôi cũng làm công việc của dũng sĩ đó.”

“Trong trường hợp của cậu thì số lần giết dũng sĩ cũng không ít nên chắc là thiên về Ma Vương hơn đấy.”

*Tôi định đếm lại, nhưng vì phiền quá nên xin nhờ ai đó giúp tôi với [note54182]

“Quay lại câu chuyện. Vũ khí truyền thuyết do Tanaka-san sử dụng tuyệt đối không hề yếu. Tôi đã đảm bảo với Lugao rằng nếu đạt được nó thì nhất định bản thân sẽ trở nên mạnh hơn.”

“Khác với cậu, cái này thì đúng là có thể thật.”

“Và như thế, Lugao đã bắt đầu ngày đêm khổ luyện cày điểm kỹ năng nhằm học được tôi.”

“Chuyển sinh dị giới mà phải cày cấp từng chút cũng đáng buồn thật đấy.”

“Mặc dù vậy, tôi cũng không phải ác quỷ. Do sẵn dịp nên tôi đã thông qua màn hình chỉ số mà tư vấn và giúp Lugao đạt được cách cày điểm kỹ năng một cách hiệu quả đó.”

“Cậu trong trạng thái nuôi dạy hầu như chẳng tạo nên kẻ nào ra hồn cả.”

“Sau cuộc tu luyện khắc nghiệt, Lugao đã trưởng thành đến mức có thể đánh bại rồng bằng tay không.”

“Dũng sĩ đã thành ác quỷ luôn rồi. Tôi nghĩ thuê người phiên dịch và cho họ học ngôn ngữ còn nhanh hơn ấy.”

“Tôi cũng đã dự đoán được nguy cơ đó từ đầu. Thế nên bản thân đã dựng lớp bảo hộ bằng thiết lập [Can thiệp vào thế giới và gia tăng độ khó khi học ngôn ngữ khác] và [Can thiệp vào thế giới và gia tăng độ khó khi muốn hiểu suy nghĩ của đối tượng nói ngôn ngữ khác].”

“Đã từng có kỹ năng thông dịch nào tạo nên ảnh hưởng xấu cho thế giới với quy mô như tháp Babel bao giờ chưa?” [note54183]

“Nhờ vậy mà điểm kỹ năng mới tăng lên đó.”

“Vừa có hai kỹ năng cheat vừa gia tăng độ khó liên quan đến ngôn ngữ nên tốn nhiều điểm là phải.”

“Rốt cuộc thì Lugao đã học được tôi và rốt cuộc có thể trò chuyện với người trong làng Á Nhân.”

“Chắc sẽ cảm động lắm nhỉ.”

“Lugao nói [chuổi sào bang] nhiều lắm luôn.”

“Cứ như con nít vừa biết nói vậy. Mà đúng là cũng gần như thế.”

“Cuối cùng thì Lugao hỏi được vị trí hang động chứa thanh kiếm truyền thuyết do Tanaka-san lưu lại và tiến về nơi ấy.”

“Nghĩ đến chuyện lỡ như đó là sai thì chắc Lugao sẽ xoá sổ cậu vì bi thương đấy.”

“Ma vật hay bẫy rập trong hang động đều thuộc mê cung có độ khó siêu cao mà cả thế giới cũng không có mấy cái, nhưng chúng không phải đối thủ của Lugao, người đã luôn tích luỹ điểm kỹ năng cho đến khi học được tôi.”

“Lãng phí điểm kỹ năng cũng không ít đâu.”

“Nếu cấp độ cao thì dĩ nhiên chỉ số cơ bản cũng cao mà.”

“Tôi lại nhớ chuyện từng hoàn thành mấy game RPG chỉ bằng cày cấp mà chẳng lấy vũ khí hay kỹ năng gì cả.”

“Sau khi dễ dàng tàn sát Benishake Dragon tại tầng cuối cùng, Lugao đã đặt chân đến địa điểm của thanh kiếm.”

“Benizake đi quá nhanh, suýt nữa thì tôi để lọt mất rồi.”

*Về chiến lực thì nhân vật chính > Tanaka-san = những nhân vật được nhân vật chính rèn luyện > Benizake > Dũng sĩ và Ma Vương thông thường

“Lugao nắm giữ thanh kiếm hằng ao ước. Tính năng của nó khiến cả tôi cũng cảm thấy rợn người.”

“Đến mức cậu cũng cảm thấy rợn người là sao?”

“Có một cái nút mà nếu bấm vào thì Ma Vương sẽ chết.”

“Quá thuận lợi nên đúng là rợn thật. Thế thì tôi cũng hiểu lý do Tanaka cố tình phong ấn thanh kiếm tại mê cung có độ khó siêu cao rồi.”

“Lugao cảm thấy vui sướng, nhưng không chỉ thanh kiếm, mà ở đó còn có tấm bia đá do Tanaka-san lưu lại.”

“Đúng là dũng sĩ truyền thuyết cũng muốn lưu lại vài lời cho hậu thế. Chỉ là nếu bị người quen nhìn thấy thì chắc cũng hơi xấu hổ nhỉ.”

“Vì lời hay ý đẹp nên tôi đã chụp hình đó. Lát nữa tôi sẽ cho nữ thần xem.”

“Cậu cũng quỷ thật đấy.”

“Đại khái thì nó là lời cảnh báo của Tanaka-san đối với người đạt được sức mạnh ấy. Kiểu như nắm giữ sức mạnh thì đừng có thoả mãn gì gì.”

“Để người ta nắm được thanh kiếm có nút khiến Ma Vương đột tử thì còn cảnh báo gì chứ.”

“Song, sau khi đọc được bia đá ấy thì Lugao đã quyết định bỏ lại thanh kiếm.”

“Ồ, đã có dịp nắm giữ thủ đoạn cứu thế giới khoẻ thế mà.”

“Lugao đã tận hưởng cuộc đời chuyển sinh của mình. Thế nên Lugao cũng không muốn sự kiện lớn nhất như cứu thế giới lại nhanh chóng hoàn thành.”

“Đúng là cũng chỉ cần bấm một nút thật.”

“Sau đó, Lugao tập hợp đồng bọn, vừa giấu diếm thực lực vừa thám hiểm. Đến cuối cùng thì thành công đánh bại Ma Vương.”

“Còn cố ý mất công thêm sao. Theo phương diện xã hội thì khiến đối phương đột tử là tốt nhất rồi.”

“Không phải, sau khi đánh bại Ma Vương thì Lugao đã hoà giải với đối phương. Sau đó, Nhân Giới và Ma Giới chọn con đường tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu Lugao dùng thanh kiếm ấy thì đã không có kết cục như vậy rồi.”

“Ra là vậy. Tự mình mong cầu một kết quả tốt đẹp hơn sao.”

“Nhân tiện thì vì rào cản ngôn ngữ sẽ cản trở rất nhiều nên Lugao đã giải trừ tác dụng của hai kỹ năng cheat [Can thiệp vào thế giới và gia tăng độ khó khi học ngôn ngữ khác] và [Can thiệp vào thế giới và gia tăng độ khó khi muốn hiểu suy nghĩ của đối tượng nói ngôn ngữ khác], thứ mà Lugao đồng thời nhận được khi học tôi. Vì vậy nên tôi đã tụt xuống thành một kỹ năng thông dịch bình thường.”

“Tôi thì thấy cái kỹ năng thông dịch bình thường đấy đi xa quá rồi.”

“Kết cục, Lugao lựa chọn con đường tự mình học ngôn ngữ và phế bỏ tôi. Và như thế thì cuộc đời của tôi đã chấm dứt.”

“Kể cả khi chuyển sinh thì vẫn có kẻ mong muốn vất vả nhỉ. Hoàn toàn không cùng tần số với kẻ một bước lên mây như cậu.”

“Mà tôi đã được cảm ơn đó. Lugao nói là ‘Nhờ anh mà tôi đã sở hữu trái tim không khuất phục.’

“Đúng là kẻ từng đứng ở đỉnh thế giới nhỉ.”

“Cả tôi cũng không ghét lựa chọn của Lugao. Thế nên tôi đã nói ‘Kể cả khi tôi biến mất, những kẻ phá vỡ cân bằng tiếp theo nhất định vẫn sẽ xuất hiện’ rồi biến mất đó.”

“Quả nhiên là cậu thiên hướng Ma Vương rồi.”

“Nhân tiện thì quà mang về là thanh kiếm truyền thuyết bị Lugao đẩy cho.”

“Chất lượng cũng không tệ, nhưng nút bấm lại làm hỏng phần trang trí rồi. Bấm nút.”

“Respawn. Không hiểu sao tự dưng tôi đột tử luôn.”

“Quả nhiên cậu có thiên hướng Ma Vương.”

    

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi lưu lại tấm bia đá này cho người tìm đến đây và nắm được thanh kiếm này trong tay.

Bạn nhất định rất mạnh. Nếu đã tìm được đến đây thì hẳn bạn đã đạt được sức mạnh không hề thua kém bất cứ ai.

Trên hết, nếu dùng thanh kiếm này thì kẻ địch cũng sẽ không còn tồn tại. Thậm chí bạn còn có thể thống trị cả thế giới.

Tôi không có ý định truy hỏi cách bạn sử dụng nó. Song, tôi mong bạn có thể tiếp tục đọc tấm bia đá này.

Tôi không phải con người của thế giới này, mà tôi là người chuyển sinh từ thế giới khác.

Vận dụng bí quyết dị giới, tôi được tán tụng là dũng sĩ truyền thuyết và lưu lại danh tiếng trong lịch sử.

Tôi đã nắm giữ sức mạnh cường đại nhất thế giới, đã trở thành người được cả thế giới công nhận cả danh lẫn thực.

Thế nhưng, tôi lại không thể đạt được điều mình mong ước tại đây.

Điều tôi mong muốn chính là gặp gỡ người định mệnh của mình.

Trước khi bắt đầu chuyển sinh dị giới, tôi từng có một người yêu.

Tôi thật sự vô cùng yêu thương cô ấy.

Song, vì bi kịch cũ rích khiến bản thân còn chẳng muốn ghi lại, chúng tôi đã bị chia cắt lẫn nhau.

Sau khi chấm dứt sinh mệnh này vì muốn theo sau cô ấy, tôi đã gặp một vị thần và quyết định chuyển sinh dị giới.

Tôi không có gì phải do dự. Bởi vì linh hồn của cô ấy đã không còn tồn tại ở thế giới cũ và chuyển sinh đi đến dị giới nào đó.

Vì gặp lại cô ấy, tôi đã lặp đi lặp lại chuyển sinh rất nhiều lần. Và lần này cũng không thành công.

Tôi đã tìm tòi khắp thế giới này, nhưng cô ấy lại chẳng hề ở đây. Quả nhiên là người định mệnh, mọi chuyện cũng không thể nào dễ dàng nhỉ.

Do đó, tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc từ giã cõi đời nhằm chấm dứt nhân sinh tại thế giới này.

Tôi hoàn thành vai trò của một người chuyển sinh, lưu lại chỉ dẫn đến hy vọng cho hậu thế, và cuối cùng thì chấm dứt sinh mệnh như mọi khi.

Hẳn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy hành động của tôi là điên cuồng. Dù vậy, trong đó cũng có người kỳ quặc ủng hộ cho sự cuồng loạn ấy.

Mỗi người đều khác nhau. Thế nhưng, chúng ta lại có điểm chung trong việc mong ước và khao khát gì đó.

Bạn đã đạt được sức mạnh tối cường tại thế giới này. Song, xin đừng chấm dứt mọi thứ bằng nó.

Xin đừng chôn vùi giá trị trong đời mình bằng sức mạnh này.

Xin hãy tìm kiếm thứ mà bạn thực sự mong muốn.

   

Từ Tanaka.

Ghi chú

[Lên trên]
T/N: Mình cũng vậy nên xin nhờ các bạn
T/N: Mình cũng vậy nên xin nhờ các bạn
[Lên trên]
Tháp Babel là ngọn tháp xuất hiện trong Sách Sáng Thế. Vì con người đang xây dựng một toà tháp cao đến mức có thể chạm đến thiên đường nên Chúa đã tạo ra rào cản trong ngôn ngữ để họ không thể hiểu được nhau và không thể tiếp tục xây dựng toà tháp.
Tháp Babel là ngọn tháp xuất hiện trong Sách Sáng Thế. Vì con người đang xây dựng một toà tháp cao đến mức có thể chạm đến thiên đường nên Chúa đã tạo ra rào cản trong ngôn ngữ để họ không thể hiểu được nhau và không thể tiếp tục xây dựng toà tháp.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tanaka-san! Tanaka-sama!!!
Xem thêm
Cứ tưởng tanaka đi kiếm gái hoá ra tìm lại ng yêu. Nhân văn quá
Xem thêm
đù, cứ tưởng tanaka chỉ đơn giản là đi kiếm vợ, hóa ra lại là đi tìm lại người mình yêu, nếu nhìn theo 1 hướng khác thì giống như đang du hành đa vũ trụ để tìm lại người mình yêu ấy nhỉ :))
Xem thêm
Nhân văn quá
Xem thêm
Tks trans
Lời cuối của main ở thế giới đó như kiểu lời cuối điển hình của ma vương ấy nhể =))
Xem thêm
nay là tiết mục kinh điển chơi game vs nam chính thua xong dỗi rồi phải làm gì đấy ăn gian để thắng của các nữ chính ah :v
Xem thêm
Tanaka chap này nhân văn thế
Xem thêm
Nhân văn đó giờ mà tại chơi với thằng main nên bị lây thôi chứ ổng là người tốt :))
Xem thêm
Câu chuyện của Tanaka-san mà đc viết riêng một cách nghiêm túc thì cũng ko tệ đâu
Xem thêm
Liêm sỉ nữ thần ơi, chơi game thua rồi cay cú hơn thua bằng trò khác, còn đâu là tôn nghiêm nữa. Sức mạnh của main giờ ở cấp độ chúa sáng thế rồi còn đâu, thua mỗi nữ thần với những người đồng cấp bậc cao khác thôi (mà cũng không chắc là có ai không). Vẫn luôn biết đây là 1 bộ theo hướng tấu hài, nhưng nhiều lúc lại nghĩ có khi nội đúng chính lại nằm trong mấy chương ngoại truyện về góc nhìn của nhân vật khác hay như những lời của Tanaka-san. Đọc đoạn cuối mà đứng hình mất 1 khoảng, nếu không qua lời kể của main mà là người khác thì bộ này cũng phải trầm lặng lắm
Xem thêm
Có ulti dầu oliu với nước chanh thì sợ thằng nào =))
Xem thêm
Chiến lực main bộ này chắc chỉ thua mỗi Nữ thần :)))) Thần khác thì kill như Ma vương với Dũng sĩ luôn :v
Xem thêm