RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 740: Khó hiểu (51)

9 Bình luận - Độ dài: 1,528 từ - Cập nhật:

Tuy rằng Tần Ca biện hộ cho nguyên nhân cầm dây câu cá của mình, chỉ là bởi vì muốn câu cá.

Nhưng mà Lâm Trạch bây giờ, đã sớm không phải Lâm Trạch ngày xưa ngờ nghệch, con gái nói gì là tin nấy rồi.

Đối với mục đích thực sự của việc Tần Ca cầm dây câu cá, anh có thắc mắc khổng lồ.

Trực giác của Lâm Trạch nói cho anh biết, điều này nhìn thế nào, cũng tuyệt đối không đơn giản là cầm dây câu cá đơn giản như vậy.

Hơn nữa cô ta giải thích là mình có hứng thú với câu cá, bình thường mà nói người câu cá, sau khi nhìn thấy cần câu cá, thông thường mà nói không phải đều là cầm cần câu cá để thưởng thức, làm gì có ai cầm dây câu cá.

Lâm Trạch không muốn nghĩ nhiều, anh cũng không muốn nghĩ sâu xa.

Cứ cảm giác tiếp tục suy nghĩ như vậy, anh sẽ nghĩ đến kết quả mà mình không muốn nghĩ đến.

Cứ như vậy là được rồi, dù gì mình cũng đã quyết định thỏa hiệp rồi, không cần thiết phải chống đối Tần Ca nữa, cô ta thích cầm dây câu cá thì cầm dây câu cá đi.

“Cậu thực sự đồng ý chỉ làm bạn gái bí mật sao, tuyệt đối không ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và Hân Diên.” Lâm Trạch hỏi Tần Ca như vậy.

“Đương nhiên rồi, tớ không cần thiết phải lừa dối cậu.” Tần Ca ngay lập tức trả lời, không hề do dự chút nào.

Thấy dáng vẻ như vậy của Tần Ca, Lâm Trạch mở miệng một chút, nhưng mà lời nói thỏa hiệp cứ chần chừ mãi không nói ra được.

Dùng tay nắm chặt ống quần của mình, Lâm Trạch sắp nắm rách ống quần luôn rồi.

“Được thôi, vậy thì tớ đồng ý với lời đề nghị của cậu. Nhìn kỹ lại thì, cậu cũng khá đáng yêu mà.” Lâm Trạch nói với Tần Ca như vậy, bản thân anh cũng không biết mình nói lời này ra với tâm trạng gì.

Tần Ca nghe thấy Lâm Trạch nói như vậy, ngay lập tức vui mừng nhào vào lòng của anh.

Tần Ca hơi vui mừng phát khóc dúi mặt vào ngực của Lâm Trạch, không nhịn được dụi qua dụi lại.

“Nếu anh đã có em thì, lời hứa trước đó nhất định anh phải tuân thủ đó, không được có bạn gái khác ngoại trừ em và Hân Diên. Việc đã qua rồi thì cho qua, cô gái trước đó anh ngoại tình, em không cho phép anh gặp lại cô ta nữa.” Vừa mới trở thành bạn gái bí mật của Lâm Trạch mà thôi, Tần Ca ngay lập tức có chính kiến của mình.

Lâm Trạch biết người Tần Ca nói là Tô Vũ Mặc, từ đầu Lâm Trạch đã không có ý định cho Tần Ca gặp lại Tô Vũ Mặc.

“Biết rồi, anh sẽ đảm bảo mà.”

“Anh không được lừa gạt em đó.” Tần Ca nói với Lâm Trạch như vậy.

“Anh không lừa em đâu.” Lâm Trạch không hề do dự nói dối, bởi vì anh không thể nào nói cho Tần Ca biết rằng, bây giờ mình đang lừa dối cô ấy.

Tần Ca nhận được lời hứa của Lâm Trạch lúc này trong lòng mừng như nở hoa, cô ấy đẩy Lâm Trạch vào trong phòng.

“Nếu đã như vậy, em sẽ cho anh phần thưởng.”

“Phần thưởng gì?” Lâm Trạch nhận ra không ổn, toát hết mồ hôi lạnh sau lưng.

Trong tay Tần Ca có cầm dây câu cá, trước đó không lẽ lời nói của mình có gì không ổn, Tần Ca sẽ thực hiện hành vi quá khích gì đó với mình sao.

“Là để cho anh không có nhiều tinh lực dùng trên người cô gái khác.”

Sau khi đẩy Lâm Trạch vào phòng, Tần Ca muốn đẩy Lâm Trạch lên giường, nhưng mà bị anh phản kháng kịch liệt.

“Em muốn làm gì!” Lâm Trạch hơi hoảng loạn nói.

“Đương nhiên là làm việc con trai nào cũng thích làm rồi.” Tần Ca thì thầm nói khẽ bên tai Lâm Trạch, dùng một giọng nói đầy mê hoặc.

Chỉ cần không phải là đồ ngốc, không thể nào không hiểu được Tần Ca đang nói cái gì.

“Việc mà con trai nào cũng thích làm, ý em là chơi game sao, nhưng mà trong phòng anh không có máy chơi game hoặc điện thoại nào cả.” Đương nhiên là Lâm Trạch nghe hiểu Tần Ca muốn làm gì, anh ngay lập tức muốn phá hoại bầu không khí này, thế là cố tình giả điên.

“Không phải chơi game.” Tần Ca sắp bị Lâm Trạch chọc cười rồi.

“Không phải là em nói việc con trai nào cũng thích làm sao, việc mà con trai đều thích làm, không phải là chơi game sao?” Lâm Trạch ngay lập tức không khách sáo đưa ra lý lẽ của mình.

“Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, thực sự phải để em nói thẳng như vậy sao?” Tần Ca bị Lâm Trạch nói vừa ngượng vừa ngại, cảm thấy Lâm Trạch không phải là không biết, chắc chắn là đang trêu đùa mình.

Như vậy được xem là gì chứ, dạo đầu trước việc sao?

Lâm Trạch nhìn ra được ý đồ của Tần Ca, vậy nên Lâm Trạch mới buộc phải ngăn cản bước cuối cùng này.

Phải biết rằng Lâm Trạch cũng là trai tân nhưng hoàn toàn không có ý tưởng thèm thuồng Tần Ca.

Có thể thân hình non nớt này của Tần Ca, sẽ có rất nhiều chàng trai thích thú, Lâm Trạch cũng không phải là ghét.

Nhưng mà hiện tại Lâm Trạch chỉ muốn dâng tặng lần đầu tiên của mình cho đàn chị Mỹ Nguyệt.

Cho dù là vì anh, hay là vì chị Mỹ Nguyệt, Lâm Trạch cũng muốn giữ lại thân thể trai tân của mình.

Lâm Trạch ngăn cản hành vi tiếp tục đẩy mình lên giường của Tần Ca, anh nói với cô:

“Thân làm con gái, em nên yêu thương mình nhiều hơn mới đúng.”

“Hả? Anh có tư cách gì nói những lời này với em, đàn ông ngoại tình như anh, cứ trung thực làm trai đào hoa là được rồi, chút nữa xong chuyện mới nói đạo lý với em đi.” Đối với lời nói của Lâm Trạch, Tần Ca cười khinh.

Trong mắt Tần Ca, chắc chắn Lâm Trạch là loại con trai có kinh nghiệm phong phú.

Loại người khác hoàn toàn với mình, Tần Ca biết mình chưa từng trải nghiệm việc như thế.

Nhưng mà nếu đối tượng là Lâm Trạch, Tần Ca sẽ không sợ hãi, cứ cảm giác anh sẽ đối xử với mình dịu dàng, động tác chắc cũng sẽ vừa tới, không để cho mình cảm thấy đau.

Thực ra Lâm Trạch bây giờ cực kỳ muốn than thở, anh không phải công tử lăng nhăng gì cả, bớt ghép tội cho mình.

Nhưng mà lời như vậy, Lâm Trạch cũng không thể nào giải thích với Tần Ca.

Bởi vì bị Tần Ca nhìn thấy mình ra vào nhà nghỉ với Tô Vũ Mặc, nói lời biện hộ vô căn cứ như vậy, Tần Ca tin mới lạ đó.

“Hôm nay anh hơi bị cảm rồi, hôm nay thôi di, anh sợ anh lây cảm cúm qua cho em.” Lâm Trạch thử dùng cái cớ khác.

Nhưng mà Tần Ca hoàn toàn không tiếp chiêu của Lâm Trạch:

“Không sao đâu, chỉ là cảm mà thôi, nếu là cảm, uống thuốc cảm không phải là được rồi sao?”

“Anh không có ý đó, ý anh là bây giờ anh không có sức và dục vọng gì cả.” Lâm Trạch thử phân tán sự chú ý của Tần Ca.

“Lừa đảo, em không tin, anh ôm chặt em ở trên giường, nếu anh không có phản ứng sinh lý nào khác, em mới tin lời anh nói.”

Nhưng mà Lâm Trạch biết rằng, nếu mình không ôm chặt Tần Ca, đến yêu cầu nhỏ này cũng không làm được, sợ rằng Tần Ca sẽ không dễ dàng chịu thua.

Muốn bắt sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ, có thể rằng mình chỉ đành hi sinh một chút.

Tần Ca không phải đang soi xét anh có phản ứng hay không sao, anh cứ không phản ứng cho cô ta xem thử.

Đối với định lực của mình, Lâm Trạch vẫn cực kỳ tự tin.

Thế là Lâm Trạch không chống cự nữa, cứ để Tần Ca đẩy mình lên giường, và Lâm Trạch cũng làm theo yêu cầu của Tần Ca, hai tay ôm chặt lấy cô.

Chỉ là ôm con gái với mức độ này, thực ra Lâm Trạch đã sớm quen rồi, cũng không có nhiều suy nghĩ.

Còn Tần Ca thì khác, cô ấy lần đầu tiên được con trai ôm chặt như vậy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thôi chịu khó đi anh, mình cũng không phải là mới khổ ngày 1 ngày 2 :D
Xem thêm
tvm bóp quả đau phết
Xem thêm
Đời trạch lừa bao nhiêu cô r thêm em cũng ko sao :)))))
Xem thêm
tần ca cháy thế tí thì mất đời trai
Xem thêm