RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 738: Khó hiểu (49)

4 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

Tần Ca hoàn toàn không biết, nguyên nhân bây giờ Lâm Trạch căng thẳng không phải là bởi vì Hân Diên sau khi biết được chuyện này, có thể sẽ chia tay với mình.

Lâm Trạch không lo lắng sự kiện phúc lợi như vậy, hơn nữa lo lắng sẽ xuất hiện việc đáng sợ hơn.

Không ngờ lại để Tần Ca nhìn thấy, vậy thì tiếp đến mình nên làm thế nào, Lâm Trạch lại bắt đầu suy nghĩ đau khổ.

Cho dù thế nào, trước tiên mình cũng phải nghĩ cách tránh để Hân Diên biết được chuyện này mới được.

Bên Hân Diên đáng chú ý, nhưng mà bên Tần Ca, Lâm Trạch cảm thấy càng đáng chú ý hơn.

Cô gái này cực kỳ có vấn đề, hơn nữa vấn đề này thực sự là quá lớn.

Nếu nghĩ kỹ lại thì, cô ta sớm biết sự thật mình nghi ngờ bắt cá hai tay, cô ta tỏ tình cũng dựa trên cơ sở này.

Rốt cuộc cô ta muốn làm gì.

Rõ ràng biết anh có thể là một tên khốn, nhưng lại tỏ tình nói rằng thích anh.

Sự nâng cao độ thiện cảm cũng phải có nguyên tắc cơ bản, Tần Ca này lại hoàn toàn không theo nguyên tắc nguyên tắc cơ bản nào.

Thông thường mà nói, con gái bình thường, cho dù không ghét anh, cũng nên tránh xa anh ra mới đúng nhỉ.

Hoặc là giận dữ, dường như cũng là phù hợp với lẽ thường tình nhưng mà tại sao lại là tỏ tình.

Hành động hoàn toàn không hợp logic.

Đáng lẽ ra trải qua nhiều việc như vậy, Lâm Trạch cảm thấy có thể mình đã hiểu không ít tâm tư của con gái nhưng mà Lâm Trạch vừa mới phát hiện, có thể anh chính là ếch ngồi đáy giếng.

Chẳng hạn như suy nghĩ của Tần Ca này, anh cực kỳ không hiểu thấu, không biết tiếp đến mình nên làm gì.

Nhưng mà Lâm Trạch có dự cảm, cô ấy có thể ngay lập tức nói hết mọi sự tình cho Hân Diên nghe, mình phải tìm cách tránh trường hợp này xuất hiện mới được.

Có thể là nhìn ra bây giờ Lâm Trạch tiến thoái lưỡng nan, Tần Ca thở dài một cái, “Xem ra cậu đúng thật là rất thích Hân Diên nhỉ?”

“Cậu nói lời này có ý gì?” Lâm Trạch cực kỳ cảnh giác hỏi ngược lại, sợ Tần Ca sẽ có suy nghĩ gì kỳ lạ.

“Nếu như tớ nói việc này cho Hân Diên, dựa và tính cách mạnh mẽ của Hân Diên, cô ấy tuyệt đối không cho phép tình yêu của mình chịu sự phản bội như vậy, chắc chắn sẽ chia tay với cậu. Bây giờ cậu đang sợ điều này nhỉ, nếu đã sợ như vậy, thì tại sao còn phải bắt cá hai tay chứ? Đúng thật là đàn ông đều là lăng nhăng, nếu đã sợ hãi như vậy, cho dù là Hân Diên, cũng không tránh được bị người ăn trong chén ngó trong nồi.”

“Những chuyện này không liên quan đến cậu thì phải.” Lâm Trạch trả lời Tần Ca như vậy.

Đồng thời Lâm Trạch cũng đang lẩm bẩm trong lòng, mình đã rất lâu không sử dụng kỹ năng Quay lại cái chết rồi.

Có cần thử cố tình chết một lần, xem thử có thể quay về lại vài ngày trước, vào lúc vừa nhìn thấy Tô Vũ Mặc.

Chỉ cẩn có thể tránh để Tần Ca nhìn thấy màn này, thì mình sẽ không còn cớ gì trong tay Tần Ca nữa.

Kêu Tô Vũ Mặc ra khỏi nhà ga xe lửa muộn chút, hoặc là đến nơi khác gặp anh, đều có thể tránh xảy ra trường hợp này.

Cho dù không thể quay về mốc thời gian này, có thể mình có thể quay về đêm trước, tránh trường hợp cứu Tần Ca xuất hiện.

Có nên sử dụng Quay lại cái chết ngay lúc này không?

Lâm Trạch bắt đầu đắn đo, bởi vì anh ta không muốn ỷ lại quá nhiều vào khả năng của mình.

Nhưng mà tình hình trước mắt, dường như sử dụng Quay lại cái chết là cách cứu vãn tốt nhất.

Không nhịn được, Lâm Trạch đã nhìn về phía phòng mình, anh có đặt “thuốc đặc trị” ở trong vali.

Trải qua kiểm tra ở Lan Linh lúc lần trước, chỉ cần nuốt thuốc đặc trị, anh có thể nhanh chóng sống lại.

Sau khi nuốt thuốc tuy rằng là quá trình trải nghiệm cực kỳ đau khổ nhưng mà đến nhà bếp lấy dao rồi chọn tự sát, Lâm Trạch lo lắng sẽ có trường hợp ngoài ý muốn xuất hiện.

Trong lúc Lâm Trạch đang đau đầu, suy nghĩ nên làm thế nào, Tần Ca phản bác Lâm Trạch nói.

“Không, sao có thể không liên quan chứ? Tớ đã suy nghĩ qua rồi, nếu tớ hại cậu và Hân Diên chia tay, chắc chắn cậu sẽ oán hận tớ. Không cần biết thế nào, Lâm Trạch cậu cũng từng cứu tớ hai lần, tuy rằng cậu là đồ tồi, nhưng mà tớ không thể làm việc lấy oán báo ơn như vậy. Tớ không muốn để cậu oán hận cậu, hơn nữa tớ cũng muốn ở bên cạnh cậu, vậy nên sau khi tớ suy nghĩ, nghĩ ra được một cách đứng giữa.”

“Cách đứng giữa gì?” Lâm Trạch nhíu mày hỏi.

“Đó chính là tớ trở thành bạn gái bí mật của cậu, như vậy cậu vừa có thể không chia tay với Hân Diên, cũng có thể có không gian bắt cá. Tớ cũng sẽ giám sát cậu thêm, không cho phép cậu ngoài tớ và Hân Diên có cơ hội bắt cá thêm người khác. Đây là kết quả tớ nghĩ ra sau khi suy nghĩ nghiêm túc, chắc chắn đối với chúng ta mà nói, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Để tớ trở thành bạn gái ngầm của cậu, tớ đảm bảo sẽ không can thiệp vào mối quan hệ giữa cậu và Hân Diên, chúng ta chỉ cần giữ mối quan hệ ngầm là được rồi.”

“Không can thiệp vào mối quan hệ giữa tôi và Hân Diên, có phải cậu nói cậu không ngại tôi có bạn gái sao?” Lâm Trạch cảm thấy khá là kỳ lạ, Tần Ca này rốt cuộc đang nói cái gì vậy.

“Tớ nói rằng tớ không ngại cậu có bạn gái khác lúc nào chứ?”

“Không lẽ vừa nãy không phải cậu có ý như vậy sao?”

“Không phải ý như vậy, cậu hiểu nhầm lời tớ nói rồi, tớ chỉ đảm bảo tớ không can thiệp vào mối quan hệ của cậu và Hân Diên, chúng ta chỉ cần giữ mối quan hệ ngầm là được.

Ngoại trừ tớ và Hân Diên ra, cậu tuyệt đối tuyệt đối không được có không gian ngoại tình khác nữa.”

Nghe Tần Ca nói như vậy, Lâm Trạch dường như hơi hiểu Tần Ca đang nói gì rồi, hình như cô ta đang cố chia sẻ mình với Hân Diên.

“Giả sử có một ngày nào đó, cậu vào Hân Diên chia tay, tớ mới muốn cậu ra ánh sáng.”

“Nếu sau này tôi đều không chia tay với Hân Diên thì sao.”

“Vậy thì tớ chịu mãi làm bạn gái bí mật của cậu.” Tần Ca ân cần nói với Lâm Trạch như vậy, Lâm Trạch cảm giác mình có nhận thức mới với Tần Ca rồi.

Cho dù Lâm Trạch có ngốc đến mấy, lúc này cũng gần như hiểu ý của Tần Ca rồi.

Chỉ là cô gái Tần Ca này, còn tâm cơ hơn cả mình nghĩ.

Từ trong lời Tần Ca, Lâm Trạch không cảm thấy có chỗ nào được lợi, chỉ cảm nhận được ý đồ từ từ nuốt trọn hết mình của Tần Ca.

“Tớ cũng đã nói đến mức này rồi, vậy nên, câu trả lời của cậu là gì chứ?” Tần Ca nôn nóng hỏi Lâm Trạch.

Phát ngôn xanh rờn, trước kia Tần Ca chưa từng nghĩ mình sẽ nói lời như vậy.

Cho dù vứt bỏ lòng tự trọng, cũng muốn bên cạnh người đàn ông đã có bạn gái.

Có thể chính là nguyên tắc lực hấp dẫn nhỉ, Lâm Trạch là trai tồi có bạn gái còn ngoại tình, còn mình là gái tồi biết Lâm Trạch có bạn gái còn chịu làm bạn gái bí mật của anh ấy.

“Có thể cho tôi thời gian 3 phút không, chỉ cần 3 phút là đủ rồi, để cho tôi thời gian suy nghĩ 3 phút.” Lâm Trạch dường như đã có quyết định, anh đưa ánh mắt về phòng của mình.

Quyết định rồi, sự việc đang nằm trong trạng thái không điều khiển được, anh phải sống lại.

Tần Ca này nhìn thế nào cũng có vấn đề, sau khi anh lựa chọn sống lại, tệ lắm cũng ngay lập tức tìm cơ hội chạy trốn khỏi đây.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

nói đến bn gái bí mật thì a trạch nhà ta đầy, thêm 1 em nữa cũng không sao
Xem thêm
bay màu đấy huynh hiểu không
Xem thêm