RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 709: Khó hiểu (20)

11 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch ngồi ở chỗ ngồi, bây giờ lưng anh đã toát đầy mồ hôi lạnh rồi.

Nguyên nhân là anh phát hiện một cô gái quen thuộc, Tần Ca lại ngồi chung một chuyến xe buýt đến siêu thị với mình.

Lâm Trạch bị hại vô số lần, sớm đã có thói quen quan sát môi trường xung quanh.

Ngay lúc Tần Ca vừa bước lên xe, Lâm Trạch đã phát hiện ra cô rồi, anh hoảng loạn nói với mình phải vờ như thật bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ chút hoảng loạn nào cả.

Nhưng mà cũng may, có thể là vì anh cải trang hoàn hảo, Tần Ca dường như không phát hiện ra mình, mà đi vào ghế sau của chiếc xe.

Lâm Trạch nói cho mình nghe, mọi thứ này có thể chỉ là trùng hợp.

Bởi vì trước đó đấu khẩu với nhau, hai người có sự giao thiệp nhất định.

Nhưng mà tình cảm thích cũng phải có quy luật cơ bản, chẳng qua là tranh chấp một chút, chút giao thiệp này, không thể nào tự nhiên Tần Ca lại thích anh chứ.

Cho dù có sự hỗ trợ của huyết mạch, Lâm Trạch cũng cảm thấy mình không có sức hút đến như thế.

Lâm Trạch cố tình giả vờ chơi điện thoại, trên thực tế mọi sự chú ý đều đặt trên người Tần Ca, cẩn thận chú ý từng hành động của cô ta.

Xe đến siêu thị rồi, lúc này Lâm Trạch mới phát hiện ra điện thoại mình cầm ngược từ đầu đến giờ.

Trên đường đi cầm ngược điện thoại, anh lại không phát hiện chút nào.

Hoảng loạn xuống xe, Lâm Trạch đặt vào trong túi, chỉ mong rằng sơ hở khổng lồ này, Tần Ca đừng chú ý đến.

Siêu thị cũng là trạm cuối mà hầu hết mọi người xuống xe, trà trộn trong đám người xuống xe, Lâm Trạch cũng lén lén chuồn xuống.

Đồng thời Lâm Trạch cũng đang quan sát Tần Ca, mong rằng cô đừng chú ý đến mình mới được.

Nhưng mà đời không như là mơ, điều khiến Lâm Trạch đau đầu chính là, trong lúc mình xuống xe, Tần Ca cô ấy lại cũng xuống xe rồi.

Đích đến của Tần Ca lại cũng là siêu thị sao?

Lâm Trạch bây giờ đã bắt đầu hơi nghi ngờ rồi, suy nghĩ ác liệt hơn một chút, tình hình tệ nhất chính là Tần Ca thích mình, và bắt đầu đi theo anh rồi.

Nếu thực sự là như vậy, vậy thì xui xẻo quá đi.

Hân Diên khó khăn lắm mới tìm được một điểm dừng chân cho anh, mông còn chưa ấm nữa, có thể bị ép phải rời khỏi căn hộ này rồi.

Lâm Trạch nói với mình, càng là trường hợp như vậy thì càng phải bình tĩnh.

Có thể mọi thứ này đều là sự trùng hợp thì sao, có thể tình hình không tệ như anh đã tưởng tượng, Tần Ca ở cùng một chiếc xe buýt với mình có thể chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

Nhưng mà cho dù an ủi mình như vậy, Lâm Trạch cũng cảm giác tâm trạng của anh không bình tĩnh được.

Bởi vì mình bị con gái đi theo, việc này thực sự là quá kinh khủng đi.

Mình phải tìm cách kiểm tra một chút, đối phương thực sự đang đi theo mình, hay là chỉ vừa hay lên cùng một chuyến xe buýt.

Trong khoảng thời gian từ lúc đứng dậy đến xuống xe, Lâm Trạch với đầu óc linh hoạt, đã nghĩ ra một kế sách có thể kiểm tra hoàn hảo rồi.

Kế hoạch này cực kỳ đơn giản và có hiệu quả cao, bắt tay vào thực hiện cũng cực kỳ đơn giản, đơn giản mà nói chính là vào nhà vệ sinh nam.

Trước tiên Tần Ca không đi theo qua đây thì tốt, điều này đủ để nói rõ mọi thứ đều là sự hiểu nhầm của mình.

Nếu cô ta đi theo qua, thấy anh vào nhà vệ sinh nam, Tần Ca cũng không thể bước vào chứ.

Nếu bị anh phát hiện cô ta đứng ở ngoài canh mình, thì việc cô ta đi theo anh là chứng cứ rành rành rồi, bản thân còn có thể dùng kế lặng lẽ chuồn mất, leo ra từ cửa sổ nhà vệ sinh tẩu thoát.

Ngay lập tức Lâm Trạch cảm thấy kế hoạch này của mình cực kỳ không tồi, siêu thị này Lâm Trạch từng đến một lần, anh nhớ vị trí của nhà vệ sinh lầu 1 của siêu thị này, thế là bước nhanh chân về hướng nhà vệ sinh siêu thị.

Vừa đi, Lâm Trạch còn không quên để ý hướng đi của Tần Ca.

Màn khiến cho Lâm Trạch vui mừng hết sức xuất hiện, Tần Ca lại không đi theo hướng mọi người, mà đi về một hướng khác.

Màn này nói với Lâm Trạch, có thể anh thực sự hiểu nhầm rồi, Tần Ca không có đi theo mình đến siêu thị.

Ngay lập tức Lâm Trạch cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng mà để đề phòng lỡ như, nếu Tần Ca đã mua đồ ở trong siêu thị này, anh vẫn không nên vào siêu thị này mua đồ tốt hơn.

Có Tần Ca ở trong đó, mua sáng vui vẻ ban đầu cũng trở nên không vui vẻ nổi nữa.

Hơn nữa lỡ như có xảy ra gì với Tần Ca nữa, anh cũng sẽ cực kỳ đau đầu.

Quân tử không đứng ở dưới nơi nguy hiểm.

Dù gì trong thành phố Hàng Châu còn có các siêu thị cỡ lớn khác, cộng thêm xe taxi ở đây dừng đỗ khá nhiều.

Lâm Trạch ngay lập tức đưa ra quyết định, bước đến nơi chờ xe taxi, rời khỏi nơi này, đến nơi khác mua sắm.

“Xin hỏi muốn đi đến đâu?” Tài xế xe taxi sau khi Lâm Trạch lên xe, hỏi Lâm Trạch như vậy.

“Đến vị trí này…” Lâm Trạch gửi cho tài xế xe taxi xem, vị trí của siêu thị cỡ lớn gần đó tìm được trên ứng dụng bản đồ.

Tài xế xe taxi cực kỳ thắc mắc, ở đây không phải là siêu thị cỡ lớn sao, tại sao Lâm Trạch còn phải đến một siêu thị cỡ lớn khác chứ.

Nhưng mà nếu Lâm Trạch chịu trả tiền, tài xế xe taxi cảm thấy mình dường như cũng không có lý nào không kéo khách, thế là tắt đèn chờ khách, xe được lái đi.

Sau khi xe khởi động, Lâm Trạch không hề thả lỏng, tựa người vào lưng ghế.

Bờ lưng căng cứng của Lâm Trạch, không có chút thả lỏng nào, anh vẫn luôn chú ý nơi chờ xe taxi sau lưng mình, Tần Ca có xuất hiện hay không.

Cho dù đã không nhìn thấy nơi chờ xe taxi nữa, Lâm Trạch cũng cực kỳ cẩn thận quan sát sau lưng mình, chú ý xem có xe nào đi theo đến không.

Dù gì cẩn thận lái được tàu vạn năm, con gái chính là quái thú, không sơ hở chút nào được cả.

Tần Ca bị Lâm Trạch cẩn thận cảnh giác lúc này đang ở trong siêu thị, cô ở vị trí cửa phụ, dùng hộp trang điểm trong tay dặm lại trang điểm đơn giản cho mình.

“Hoàn hảo.” Tần Ca nhìn mình trong gương, cực kỳ hài lòng.

Cho dù là lên sân khấu, cũng chẳng qua là trang điểm tinh tế như vậy thôi.

Tần Ca cảm thấy trang điểm tinh tế không phải trang điểm đậm lè, cạo được cả lớp phấn trên mặt xuống. Mà là phải cố hết sức tự nhiên nhất có thể, trên cơ sở đảm bảo được đặc sắc ban đầu, trang điểm nhẹ thêm cho nhan sắc của mình.

Sau khi dùng trang điểm nhạt tươi mới, Tần Ca cảm thấy dường như mình càng trẻ trung hơn rồi.

Cho dù bây giờ cô có mặc đồng phục trà trộn vào trung học, chắc là không ai có thể nhìn ra cô là giả mạo nhỉ.

Tiếp đến chính là tìm cách “gặp tình cờ” Lâm Trạch trong siêu thị, mình phải tạo một cơ hội thích hợp mới được.

Nhưng mà trước khi muốn “gặp tình cờ”, mình cũng phải tìm được Lâm Trạch trong siêu thị trước mới được.

Sua khi hành động bắt đầu được hai tiếng đồng hồ, Tần Ca nhíu mày khoanh tay lại, cô đứng ở trước một quầy kệ nào đó.

Chuyện gì thế nào, tại sao cô hoàn toàn không tìm được Lâm Trạch.

Bản thân nhìn rõ ràng, Lâm Trạch xuống xe ở ngay trạm này mà?

Tại sao cô hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Trạch ở trong siêu thị chứ, anh giống như bị bốc hơi vậy.

Không lẽ dưới mắt cô, Lâm Trạch lại mua xong rời khỏi rồi sao, bản thân không phải xui xẻo như vậy chứ?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

như trong phim kinh dị :D
Xem thêm
Ông ơi chỉnh sửa vài lỗi chính tả
Đèn chờ khác -> đèn chờ khách
Dù dì -> dù gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
oki
Xem thêm
Chuồn nhanh 😂
Xem thêm
Trạch này gke quá 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ghê nhưng rồi cũng ko đỡ nổi bánh bèo Tô Vũ Mặc bopdai đâu :v
Xem thêm
@Fuho: thế từ chap này đến cuối truyện thì Hứa Nghiên Nghiên có gặp Trạch lần nào nữa ko :/
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời