RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Cuộc sống né tránh

Chương 701: Khó hiểu (12)

6 Bình luận - Độ dài: 1,548 từ - Cập nhật:

Bởi vì có ấn tượng không tốt từ ban đầu với Lâm Trạch, Tần Ca ngày càng cảm giác chàng trai hèn hạ trước mặt hơi không ổn.

Phải biết rằng quy mô của phòng ghi âm này tuy rằng không nhỏ, nhưng mà nhân viên làm việc bên trong không hề nhiều, phòng ghi âm đi tuyển người có chọn lọc.

Bởi vì nguyên nhân công việc, Tần Ca giống như Hân Diên vậy, từng đến đây tới mấy lần.

Cũng từng gặp không ít người, tên của nhân viên làm việc có thể không gọi ra được, nhưng mà về cơ bản cũng quen mặt rồi, cô chưa từng thấy ở đây có người giống như Lâm Trạch.

Dáng vẻ hèn hạ này của Lâm Trạch, Tần Ca cũng không hề cảm giác anh ta giống như diễn viên lồng tiếng đến đây vì công việc.

Trong môi trường không phận sự miễn vào, Lâm Trạch nhìn có vẻ cũng không giống như nhân viên làm việc ở đây, càng không giống người sẽ đến đây để làm việc.

Sau khi Tần Ca suy nghĩ một chút, cô cho rằng cần thiết phải hỏi rõ người trước mặt rốt cuộc là làm gì.

Giả sử không phải là mình hiểu nhầm, có thể sẽ cần bảo vệ mời đối phương ra ngoài.

Cũng không phải nghi ngờ Lâm Trạch là ăn trộm, chỉ là Tần Ca nghi ngờ đối phương có thể là “fan hâm mộ” lén lút trà trộn vào trong này.

Lúc nào cũng có loại người như vậy, bởi vì thần tượng mình thích xuất hiện, sẽ lén lút chuồn vào nơi làm việc của thần tượng, loại người như vậy được gọi là “fan hâm mộ cuồng nhiệt”. 

Bởi vì không thông cảm cho thần tượng, còn thường xuyên gây phiền phức cho thần tượng, hầu hết đều sẽ bị thần tượng ghét bỏ. 

“Cậu là ai, chắc là cậu không phải là nhân viên làm việc ở đây nhỉ?” Thấy Lâm Trạch chuẩn bị rời khỏi, Tần Ca gọi Lâm Trạch chuẩn bị rời khỏi lại.

Lâm Trạch nghe thấy Tần Ca gọi mình lại, chỉ cảm thấy đau đầu, cô gái phiền phức này sao lại bắt đầu không thôi chuyện rồi.

Mang suy nghĩ có thể tránh tiếp xúc với con gái thì tránh tiếp xúc, Lâm Trạch hoàn toàn không có ý định quan tâm Tần Ca, không chơi nổi anh tránh còn không được sao?

Xem lời của Tần Ca như gió thoảng qua tai, Lâm Trạch cứ như vậy chuẩn bị rời khỏi.

Hành vi này của Lâm Trạch càng xác nhận suy đoán trong lòng của Tần Ca.

Chỉ có người thế nào đó mới không dám trả lời câu hỏi của cô, nếu như trong lòng không có gì, tránh cái gì mà tránh chứ?

“Ê, cậu không nghe thấy câu hỏi của tớ sao, rốt cuộc cậu là ai, chắc chắn cậu không phải là nhân viên công tác ở đây nhỉ?” Tần Ca vừa nói, vừa nhanh chân chạy bước nhỏ đến trước mặt Lâm Trạch.

Lâm Trạch soi xét Tần Ca một cái, không ngờ cô gái đáng yêu này lại làm việc rề rà như vậy.

Bản thân chỉ là không cẩn thận mở cửa ra, làm cô ta suýt nữa bị té mà thôi, anh cũng xin lỗi rồi, đối phương lại có vẻ không chịu buông tha như vậy.

Lâm Trạch vẫn không có ý định trả lời đối phương, nếu Tần Ca đã xuất hiện rồi, Lâm Trạch cảm thấy e rằng mình không thể tham quan đàng hoàng tầng hai ở đây rồi.

Tuy rằng hơi đáng tiếc, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy vẫn nên chạy là thượng sách.

Lâm Trạch quay người lại chuẩn bị quay về cầu thang, chuẩn bị dựa theo kế hoạch ban đầu mua nước uống rồi quay về.

Chỉ là Tần Ca không cho Lâm Trạch cơ hội này, cô ta chạy trước đến giữa lối ra cầu thang, trước khi anh kịp quay về cầu thang, dùng cơ thể cô chặn đường đi của Lâm Trạch.

Đưa tay trái của cô ra, chỉ về phía Lâm Trạch.

“Xem ra suy đoán của tớ đúng thật là không sai, đúng thật là cậu có vấn đề.

Nếu như cậu còn không trả lời câu hỏi vừa nãy của tớ, tớ sẽ gọi bảo vệ lên đuổi cổ cậu ra ngoài đó.” Tần Ca vừa nói chuyện với Lâm Trạch, đồng thời cũng đã rút điện thoại của mình ra.

Chỉ cần nhấc nút gọi đi, rất nhanh sẽ có nhân viên bảo vệ đến bắt Lâm Trạch.

Lâm Trạch chỉ cảm thấy thật đau đầu, xem ra hôm nay vận may của mình không tốt lắm, lại gặp phải cô gái như vậy.

Biết trước đối phương phiền phức như vậy, cô ta ngã anh sẽ không đưa tay ra đỡ cô ta rồi.

Dù gì đối phương tự nói muốn gọi bảo vệ đến đuổi mình, tuy rằng Lâm Trạch không sợ bảo vệ, nhưng mà không muốn làm lớn chuyện lên.

“Thực ra tớ đến đây là vì nguyên nhân công việc.” Lâm Trạch nói với Tần Ca như vậy.

“Cậu là diễn viên lồng tiếng? Hay là ca sĩ?” Tần Ca dường như không chịu tin tưởng Lâm Trạch, truy hỏi Lâm Trạch.

“Tớ không phải là diễn viên lồng tiếng, cũng không phải là ca sĩ, tớ là… tớ là trợ lý của Hân Diên.” Đáng lẽ Lâm Trạch cũng không biết nói tên của Hân Diên ra, nhưng mà cảm giác mình mà không nói hết ra, đối phương cũng sẽ không ngừng truy hỏi.

“Cậu nói dối, cậu hoàn toàn không phải là trợ lý của Hân Diên, Hân Diên hoàn toàn không có trợ lý như cậy.” Tần Ca ngay lập tức tự tin tràn trề phản bác Lâm Trạch, cô quen biết Hân Diên, cũng chưa từng gặp trợ lý mới Lâm Trạch này.

Như vậy nhìn lại, Tần Ca cảm thấy suy đoán trước đó của mình đúng thật không sai, chàng trai hèn hạ trước mặt, đúng thật là fan cuồng nhiệt có ý đồ trà trộn vào trong.

Hơn nữa có khả năng cực kỳ cao, là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hân Diên, loại người này ngày trước cũng không phải chưa từng gặp.

Ngay lập tức Tần Ca tự nhiên giận dỗi, thực ra thả Lâm Trạch đi, đối với Tần Ca mà nói cũng không phải là việc không làm được, cố tình không biết là được.

Thả fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hân Diên đi, chắc chắn sẽ thêm phiền phức cho Hân Diên.

Đáng lý ra tạo thêm phiền phức trong âm thầm của Hân Diên, phải là việc mà Tần Ca vui mừng nhìn thấy, nhưng mà tại sao Tần Ca lại tự nhiên giận dỗi nhỉ?

Chính là bởi vì Lâm Trạch trước mặt quá vô lý đi, rõ ràng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hân Diên.

Hắn cái tên này, cái tên này!

Lại không quen biết cô!

Không lẽ cô không nổi tiếng sao, không lẽ cô tệ hơn Hân Diên nhiều như vậy sao?

Dù gì hiện tại trong giới thần tượng diễn viên lồng tiếng, thế của cô cũng không thua kém gì mấy với Hân Diên, đối phương lại không quen biết mình.

Thực sự là khiến cô tức chết đi được, không hỏi xin chữ ký thì thôi đi, lại còn không quen biết cô.

Bản thân tệ đến như vậy sao, rõ ràng phạm vi làm việc trùng hợp nhiều với Hân Diên, không có chút giá trị để lại ấn tượng nào cho đối phương sao?

Tần Ca nghĩ đến tiền catse của Hân Diên là gấp mình vài lần, quyết đoán nhấn cuộc gọi của khu vực bảo vệ.

Có thể là cảm thấy sự sỉ nhục của Lâm Trạch, Tần Ca quyết định cho anh chút "màu sắc".

“Alo, tôi là Tần Ca, mau cử hai nhân viên bảo vệ đến chỗ cầu thang đi bộ tầng hai, tôi phát hiện một người đáng nghi tùy tiện bước vào tòa nhà khi chưa được cho phép.”

“Tớ không phải là người khả nghi, cậu, đừng nói bậy có được không hả?” Lâm Trạch thực sự là câm nín, hơi bắt đầu không hiểu suy nghĩ của Tần Ca này.

Dù gì anh cũng giúp cô ta, quay mặt lại gọi bảo vệ đến bắt anh.

May anh cũng là được phép bước vào, cũng không sợ đối phương làm gì.

Để tránh tiếp tục ở chung với kẻ phiền phức này, Lâm Trạch cảm thấy vẫn nên đi đầu thú tốt hơn.

“Nếu cậu đã không tin, tớ là trợ lý của Hân Diên được cho phép mới vào được đây, tớ chỉ có thể đến quầy tiếp tân cổng vào xác minh lại lần nữa thân phận của tớ.

Nếu tớ là người đáng nghi, tớ sẽ ngay lập tức bị đuổi ra ngoài.

Giả sử như tớ không bị đuổi ra ngoài, xin cậu sau này đừng nói chuyện với tớ nữa, có được không?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Má sao ngáo vậy trạch
Xem thêm
cút đi gái không có phần đâu
Xem thêm