Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 129: Kết cục của Sumeragi

2 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

Trước khi ăn tối, bọn tôi kể lại thành quả của chuyến do thám quanh lửa trại. 

Dù chỉ cần nhìn thấy đống đồ đạc hai người bọn tôi mang về là đủ hiểu rồi, nhưng tôi vẫn phải nói cho họ biết. 

Phản ứng của mọi người đểu đúng như tôi đã đoán. 

「Vậy là họ cũng không vượt qua được.」 

Suy nghĩ của Arisa cũng giống như mọi người. 

Việc nhóm của Sasazaki thất bại cũng không có gì bất ngờ với chúng tôi. 

「Shinomiya-kun, chúng ta có nhiều đồng phục nam quá, tớ muốn biến chúng thành đồ của con gái nếu cậu không phiền.」 

Meiko hỏi trong khi cầm bộ đồng phục được mặc bởi xác chết ở vài giờ trước. 

「Được chứ. Tớ sẽ để cậu lo chuyện đồng phục, Meiko.」 

「Cảm ơn.」 

Những người khác cũng không hề cảm thấy buồn thay vào đó lại còn bới móc đống đồ mà bọn tôi mang về. 

「Vì chúng còn đang ướt nên tớ mang đi phơi khô đây.」 

Shiori gói hai mươi bảy cái cặp lại rồi mang chúng đến chỗ cái hồ. 

Mọi thứ bên trong cặp đều rơi vãi trên sàn hang. 

「Bọn mình có thể sử dụng cây cọ này để làm đồ sơn mài.」  

Eri chuyển sự chú ý sang đống cọ trang điểm. 

Karin gật đầu và nói 「Được.」 

「Mà, sao lại có nhiều bao cao su thế?」 

Arisa phàn nàn về số lượng bao cao su. 

「Đám con trai không phải lúc nào cũng có bao cao su trong người sao?」 

Mana hỏi. 

Muscle trả lời. 

Cậu ấy chú ý đến đây vì đang chống đẩy ở gần. 

Muscle dừng tập lại rồi nói. 

「Tớ không biết, cơ bắp. Tuy nhiên, tớ luôn có một cái bên mình để phòng hờ.」 

Nghe thấy vậy tất cả đều ngạc nhiên và thốt lên 「Không thể nào.」 

「Muscle, cậu không phải kiểu người ấy chứ?」 

Tôi đáp lại một cách hứng thú. 

Chà, nếu là tôi, Tanaka, Kageyama hay Yoshiokada nói câu đấy thì cũng dễ hiểu thôi. 

Nếu là anh em nhà Sumeragi thì chuyện này còn hiển nhiên hơn. 

Họ làm chuyện ấy với con gái như lẽ dĩ nhiên. 

Tuy nhiên, đối với Muscle thì khá là bất ngờ. 

Cậu ta không phải là một kẻ làm nền, nhưng cũng không phải là một nhân vật nổi tiếng. 

Cậu ta chỉ đơn giản là một kẻ cuồng cơ bắp. 

Loại người luôn nạp đạm thường xuyên. 

Thật bất ngờ khi Muscle thủ sẵn bao cu su trong người. 

「Tớ cũng là con trai mà.」 

Muscle tiếp tục chống đẩy. 

Rồi phớt lờ mọi người để không phải trả lời chi tiết. 

Bất kể chúng tôi hỏi bao nhiêu lần, cậu ta vẫn chỉ chống đẩy với vẻ mặt không biến sắc. 

À nhỉ, nếu tôi nhớ không nhầm thì Muscle có bạn gái. 

Tuy không biết đó là ai, nhưng tôi chắc chắn cậu ta đã làm tình với cô ấy. 

「Kết toán xong xuôi hết rồi nhỉ, cùng đi ăn tối thôi.」 

Để chuẩn bị cho ngày mai, tôi đã để mọi người không cần làm quá nhiều việc. 

◇  

Thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 12. 

Nội dung công việc được phân công khác với thường ngày. 

Sau bữa sáng, giờ làm việc đã đến. 

 「Amane, chú ý đến Karrin và mọi người nhé.」 

「Ừm, đi thôi nào.」 

Karin trả lời 「Rõ.」 

「Chúng ta đi thôi, Hokage.」 

「Ừm, nhớ cẩn thận đấy」 

Karin rời khỏi nơi ẩn náu. 

Thành viên trong nhóm gồm có Karin, Amane, Muscle và Shiori. 

Nhiệm vụ của họ là đến cứ điểm của Sasazaki. 

Họ sẽ đến lấy những đồ vật mà tôi và Amane không thể mang về. 

Hôm qua chúng tôi chỉ cầm về cái thứ tối thiểu. 

「Tớ trông cậu vào cậu đấy, hoa tiêu.」 

「Để đấy cho tớ.」 

Kageyama và tôi sẽ đi đến chỗ nhóm quả Sumeragi nhằm do thám. 

Tôi định đi cùng với Amane, nhưng bọn tôi đã thay đổi kế hoạch. 

Amane được thêm vào nhóm cảu Karin để đề phòng kẻ thù. 

Kẻ thù ở đây ý nói đến thú ăn thịt. 

Đây không phải cuộc chiến với nhóm Sumeragi. 

Và họ cũng không có lí do gì để gây hấn với bọn tôi. 

Nếu có chuyện xảy ra, cũng sẽ không sao cả vì có Amane đi cùng họ. 

「Sẵn sàng chưa? Đi thôi nào.」 

「Đi nào.」 

Sau khi Amane rời đi, Kageyama và tôi củng rời khỏi nơi ẩn náu.  

◇ 

Trên đường đi đến hang động của nhóm Sumeragi. 

「Shinomiya-san, tôi có thể xin lời khuyên từ cậu được không?」 

Kageyama hỏi. 

Cậu ta làm ra bộ mặt nhu mì. 

「Lời khuyên?」 

Tuy không biết là về chuyện gì, nên tôi nghĩ mình có thể giúp được. 

「Làm cách nào để tớ có thể trở nên nổi tiếng như Shinomiya-san?」 

「Ha hả?」 

Chuyện bất ngờ đến nỗi tôi phát ra một âm thanh kỳ lạ? 

「Tớ cũng muốn được nổi bật.」 

「Tớ tưởng cậu và Tanaka nghĩ 2D là nhất. Cậu không xem nhân vật anime là vợ mình sao?」 

「Đó chỉ là một cách trốn tránh thực tế, 2D thật sự rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu phải đưa ra lựa chọn, thì tớ sẽ chọn 3D.」 

Kageyama nói thẳng ra. 

「Tớ hiểu đều đó, nhưng tớ không phải người phù hợp để đưa ra lời khuyên cho cậu.」 

「Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ chưa từng thấy ai nổi tiếng như Shinomiya-san cả!」 

「Chỉ trong hoàn cảnh đặc biệt này thôi. Ở Nhật Bản thì tớ chẳng là cái thá gì cả.」 

Tất nhiên rồi, tại nơi này tôi có thể là một người có chất riêng. 

Không, có thể còn hơn thế nữa. 

Nhưng tôi cũng không đánh giá cao về cái nhìn khách quan về bản thân mình. 

Sở dĩ trở nên nổi bật như này là do tôi đang ở thế giới khác. 

Tôi chắc chắn bản thân mình không giỏi trong việc thu hút người khác giới. 

「Tất nhiên là cậu có thể là một tên vô danh ở Nhật Bản. Nhưng hiện giờ, cậu là người giỏi nhất! Vậy nên, tớ muốn xin một ít lời khuyên! Nếu có bí mật nào mà cậu đã khám phá ra để trở nên cuốn hút trong thế giới này thì tớ muốn biết chúng. 」 

Kageyama tỏ vẻ nghiêm túc. 

Tôi có thể thông cảm với cậu ấy. 

Kageyama đang mất kiên nhẫn. 

Cậu ta đang tự hỏi là đến cuối đời vẫn chỉ là trai tân hay không. 

 Sự rối loạn và những cái chết hàng loạt từ những nhóm khác. 

Điều này chắc hẳn đã làm cho cảm giác gấp gáp của cậu ta gia tăng. 

「Cậu nhận ra rồi, đúng chứ...?」 

Tôi hiểu cảm giác đó. 

Nhưng tôi không muốn cậu ta trở nên nổi bật ở đây. 

Qua vụ việc thủ dâm của Yoshiokada thì tôi nhận ra bản thân mình có hơi ích kỷ. 

Dù vây, tôi vẫn sẽ cố hết sức đưa ra lời khuyên cho Kageyama. 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa ra câu trả lời. 

「Con gái thích kiểu đàn ông mà họ có thể tin cậy. Tớ nghĩ là Eri hay ai đó đã để cập đến điều này trước đây, nhưng thật sự là, đám con gái ở đây thích tớ vì kiến thức sinh tồn và độ đáng tin cậy của tớ.」 

「Ra vậy! Tớ hiểu rồi!」 

「Vậy nên, tớ nghĩ rằng bí quyết để trở nên nổi tiếng là trở thành người đàn ông mà phụ nữ có thể dựa vào.」 

「Cậu có thể cho tớ ví dụ được không?」 

「Tớ cũng không biết nữa. Trong trường hợp của tớ, họ đang trông cậy vào kiến thức sinh tồn của tớ. Nếu là ở tại trường học, cậu có học giỏi hay gì đó khác không?」 

「Hiểu rồi!」 

Cuối cùng, tôi kết thúc lời khuyên bằng một gáo nước lạnh. 

「Tuy nhiên, tất cả đều sẽ vô dụng trước một gã đẹp mã.」 

「Không thể nào!」 

Ngay cả một kẻ ngốc như tôi cũng biết điều đó. 

Dù tính cách có tệ hại đến đâu, nhưng nếu có vẻ ngoài ưa nhìn thì vẫn sẽ cưa gái được. 

Sự vượt trội trong việc chơi thể thao chỉ có hiệu quả khi còn tiểu học. 

Từ cấp hai trở đi, chỉ có ngoại hình mới được xem trọng. 

「Cảm ơn vì lời khuyên. Vừa kịp đến nơi luôn.」 

Bọn tôi đã đến hang động của Sumeragi. 

Điều đang chờ đợi chúng tôi là... một cảnh tượng đã được dự đoán trước. 

「Shinomiya-san, đây là...」 

「Đúng vậy. Môt đống xác chết khác.」 

Đúng như dự đoán, nhóm Sumeragi cũng đã chịu thất bại. 

Môi trường ở đây tốt hơn của Sasazaki nhưng tình hình còn tệ hơn thế nữa. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm