Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14: Động thái của anh em nhà Sumeragi

43 Bình luận - Độ dài: 1,663 từ - Cập nhật:

Nhóm của Mana và tôi, và cả nhóm của Sumeragi.

Từ trước đến nay bọn tôi chỉ bắt gặp những người cùng lớp.

Nhưng bây giờ, lại có một người ngoài lớp, một tân học sinh mới vào trường.

「Bọn tớ có thể tham gia cùng các cậu không vậy?」

Asakura Meiko hỏi.

Em gái của cô ấy, Hinako đang nhìn về phía bọn tôi với vẻ mặt lo lắng.

「Nếu cậu có thể làm việc nhóm cùng nhau thì bọn tớ nhiệt liệt chào mừng cậu. Bọn mình cũng đang thiếu nhân lực nữa.」

Tôi đáp lại, còn tụi con gái thì gật đầu.

Tại nơi này, chỉ những người có làm thì mới có ăn.

Chúng tôi không cần NEET.

「Vậy thì tuyệt. Hinako và tớ có thể giúp thông qua việc thủ công mỹ nghệ.」

「Thủ công mỹ nghệ? Ví dụ như?」

「Bọn tớ có thể may quần áo và đồ vật bằng vải khác. Tớ có một số sợi trong cặp, nhưng nếu chúng được dùng hết, bọn tớ vẫn có thể tạo ra nó từ các vật liệu từ thiên nhiên. Tớ biết cách làm ra sợi tơ tằm, chưa kể đến sợi bông và sợi gai dầu.」

「「「「「Ohhhh!」 」 」 」 」

Mọi người, bao gồm vả tôi đều cảm thấy ấn tượng.

「Tụi con gái muốn có một cái giường, cậu có thể làm được không?」

「Tất nhiên rồi. Nó đơn giản mà. Bọn tớ có thể tự cung cấp vật liệu. Hẳn Shinomiya-kun cũng có hiểu biết trong việc này nhưng hiệu suất đang còn thấp, nên hãy kiên nhẫn.」

Shinomiya, họ của tôi.

Tôi hiếm khi được gọi bằng họ của mình nên đã rất ngạc nhiên.

Đã có lúc tôi từng nghĩ rằng Ai là Shinomiya vậy?

「Tớ hiểu. Tớ đang định làm Kantoui - một kiểu quần áo đơn giản với một cái lỗ ở giữa một tấm vải [note38163], hoặc một tấm chiếu dệt thay vì làm tấm nệm. Chúng sẽ được làm sau nếu được ưu tiên.」

「Nếu vậy thì, bọn tớ sẽ làm công việc đó. Mình sẽ làm việc đấy với tất cả tâm huyết. Tớ cũng không phiền nếu phải làm việc khác đâu.」

「Không, tớ muốn cậu làm các việc liên quan đến thủ công. Đầu tiên, là quần áo cho mọi người. Kế đến, là chăn ga gối nệm. Sau đó, nếu bọn mình cần gì đó thì sẽ nói với cậu sau.」

「Cứ giao cho bọn tớ.」

Meiko nở một nụ cười đầy tự tin.

「Asakura-san có thể nói chuyện bình thường kìa.」

「Lần đầu tớ thấy Asakura nói chuyện đấy.」

Mana và Arisa trông có vẻ ngạc nhiên.

Mọi người, trong đó có tôi, cũng có cảm giác tương tự vậy.

Ở trường, Asakura Meiko rất là trầm tính.

「Vì tình hình hiện giờ đã thay đổi. Hơn nữa, tớ còn có một cô em gái nhút nhát hơn mình nhiều. Làm chị cả thì phải cố gắng hết sức, đúng chứ?」

Bọn tôi hướng mắt nhìn vào Hinako.

「Higu.」

Hinako giật mình và trốn sau lưng chị gái của mình.

Không cao như người chị, em ấy khá nhỏ nhắn, thậm chí còn không đủ 1 mét 50.

Nếu nói về điều khiến họ trông như có cùng huyết thống thì đó là khuôn mặt. Cô em có khuôn mặt y hệt người chị vậy.

Người em để kiểu tóc ngắn ngang vai, nếu em ấy để tóc giống Meiko thì sẽ trông rất giống một phiên bản nhỏ hơn của Meiko.

「Này, Hinako, ít nhất cũng phải chào họ đi chứ.」

「Uguu. E-em là Hinako ạ.」

Hinako trông có vẻ như sắp khóc tới nơi vậy, em ấy nói tên của mình trong khi nghiến răng.

Thấy vậy. Meiko thở dài một hơi, bọn tôi cũng chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

「Trông như vậy thôi, nhưng tớ có thể đảm bảo kỹ năng thủ công của em ấy bằng mình đấy.」

「Được rồi, mừng hai người vào nhóm, Meiko, Hinako.」

Đó là cách mà chị em Asakura gia nhập nhóm của bọn tôi.

「Đợi đã.」

Karin dừng bọn tôi lại.

Tôi biết lý do tại sao.

Những người khác cỏ vẻ cũng để ý tới điều đó.

Họ chỉ không nói ra thôi.

「Asakura-san, làm thế nào mà cậu biết được bọn tớ đang ở trong cái hang này.」

Đúng như dự đoán, thắc mắc của Karin đúng là như vậy.

Dựa vào phản ứng của những người còn lại. Có vẻ chỉ có Eri là người duy nhất để ý.

Mana và Arisa trưng ra khuôn mặt kiểu "Ý cậu là sao?"

「Là sao vậy hả?」

Arisa nói ra thắc mắc của mình.

「Asakura-san, cậu đến từ phía đông bắc cái hang này đúng chứ?」

「Đúng, chính xác.」

「Tớ không biết cậu tỉnh dậy ở chỗ nào. Nhưng, có vẻ cậu đã gặp Reito và Byakuya trước đó nhỉ?」

「「Ah!」 」

Mana và Arisa cuối cùng cũng thông suốt.

「Ý tớ là, có khói hiệu ở ngọn đồi phía đông bắc. Thông thường thì cậu sẽ đi đến đó chứ?」

Karin nói lên quan điểm của mình.

Cái hang của bọn tôi cũng không nằm xa chỗ của anh em nhà Sumeragi là bao.

Chỉ cách khoảng 5 cây số.

Hơn nữa, chỗ của họ có đốt khói hiệu.

Kể từ sáng nay, từ đây có thể thấy những làn khói trắng và đen bốc lên từ chỗ của họ.

Một khi tỉnh dậy, cho dù họ ở đâu thì cũng sẽ đi đến đó trước.

Đương nhiên, cũng có khả năng họ không nhìn thấy làn khói đó.

Có thể do những tán lá mọc um tùm suốt dọc đường đi. Cũng không lạ khi họ không thể nhìn lên trời.

「Fufu, cậu nói đúng.」

Meiko cười.

「Bọn tớ tỉnh dậy từ nơi ở giữa cái hang này và chỗ của Sumeragi. Nhận thấy có một thứ gì đó giống hang động ở chỗ này, nên tớ và Hinako đã đi đến đây.」

Thông tin đấy khá có giá trị đấy.

Nghĩa là ở khu vực đông bắc không có sự phát triển nào cả.

Tôi sẽ hỏi họ về địa hình sau.

Suy nghĩ thực tế một chút nào.

「Rồi, hôm qua, bọn tớ đã gặp Sumeragi-kun. Có một quả bom khói đã nổ ở đây đúng chứ? Họ đang trên đường đến đây để kiểm tra. Sau đó, Reito mời tụi mình đến chỗ của họ, và bọn mình đã đến đó.」

Khi Meiko nói xong, Hinako run lên.

Từ phản ứng đó, tối có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

「Cậu trốn thoát khỏi họ ư, Asakura?」

「Không giống chạy trốn cho lắm, nó giống như bọn tớ đề nghị sẽ rời đi, nên bọn mình đã rời đi. Người em lại phản đối kích liệt nhưng Sumeragi anh thì lại đồng ý. Có vẻ như Reito là người đưa ra quyết định cuối cùng, nên cậu ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình.」

「Sao cậu lại rời khỏi đó? Chỗ đó có nhiều người hơn, và có nhiều nam giới mà. Hơn nữa, nếu cậu ở chung với nhóm của Sumeragi, thì chắc chắn sẽ có một chiếc trực thăng đến cứu hộ mà.」

Tôi hỏi.

Nó sẽ như là một suy nghĩ duy tâm đới với Meiko.

「Trông có vẻ ổn nếu chỉ nhìn vào từ bên ngoài. Tớ cũng như vậy. Nhưng thực tế thì khác hẳn.」

「Sao cơ?」

「Người em có một nhóm không thể rũ bỏ ham muốn của mình.」

Vậy đó là nguyên do ư.

「Vậy, cậu ta đã 'làm gì đó' với cậu à?」

Arisa trực tiếp hỏi.

「Không, Hinako và tớ đã một mực từ chối . nhưng bọn họ khá cứng đầu trong việc mời chào, thậm chí còn quấy rối bọn mình. Như sờ ngực, cho tay của họ vào trong váy của bọn tớ.」

「Kinh khủng thật!」

「Byakuya là kiểu người khá nóng nảy đúng không? Ham muốn của cậu ta sẽ ngày càng lớn khi ở nơi những nơi như thế này. Hắn nói với mọi người là sẽ đảm bảo cho tính mạng của họ, và phục vụ chúng chính là nghĩa vụ của họ.」

Nghe như phim kiêu dâm nhỉ.

Thật kích thích nếu đó chỉ là một bộ phim. Nhưng thật kinh tởm nếu xảy ra ngoài đời thật.

「Một trong số họ đã bị hiếp dâm. Sẽ chỉ còn vấn đề thời gian cho đến khi những người từ chối việc đó như bọn mình bị cưỡng hiếp. Reito đã cản cậu ta lại, nhưng gần như cả nhóm đều ủng hộ người em.」

「Nghĩa là giữa hai người họ đang có tranh cãi hả?」

「Có thể. Kể từ ngày hôm qua, Byakuya trông như có đông lực rất lớn. Nên bọn tớ hỏi Reito về việc rời khỏi đó.」

「Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, Asakura-san.」

Karin cúi đầu xuống.

Meiko đáp lại "Không, tớ mới là người phải xin lỗi vì đã không nói gì cả."

「Đấu tranh nội bộ à? Tớ mong chuyện đó sẽ không xảy ra.」

Một thế giới không có pháp luật, là nơi nguy hiểm nhất để cho bạo lực cai trị.

Byakuya, người em trong hai anh em nhà Sumeragi có sức khỏe vượt trội hơn nhiều so với người anh của mình.

Nếu cậu ta thực sự là hiện thân của dục vọng và hãm hiếp, thì đây sẽ là một tình huống cực kì tồi tệ.

Nếu Byakuya trở thành thủ lĩnh, họ chắc chắn sẽ tấn công nơi này.

Chuyện đó sẽ tốn chút thời gian nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra.

Tôi nên chuẩn bị cho tình huống đó ngay bây giờ.

「Quay lại vẫn đề chính nào, mừng hai cậu vào nhóm nhé.」

Đó là cách mà chị em Asakura tham gia nhóm bọn tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
貫頭衣, mấy ông có thể search từ này cho dễ tưởng tượng.
貫頭衣, mấy ông có thể search từ này cho dễ tưởng tượng.
Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Nhỏ đó có BCS đó ae :))
Xem thêm
AUTHOR
ồ~~~
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
Tuy bọn kia lão tàn vãi,nhưng mà tụi nó đc ăn thịt rồi đó,ghét vãi
Xem thêm
Hehe (kinda sus)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
qq Shinomiya ????? em trai của Kaguya ak
dạo này đọc ln toàn thấy mấy ông tác ăn cắp name ;-;
hơi mất hứng xíu
Xem thêm
TRANS
Tên họ trùng đầy ra, điên à?
Xem thêm
sv này nhiều chuyên gia về bệnh tình dục nhể
Xem thêm
Hmmm, tranh đấu nội bộ ak. Chắc main ko thể bỏ qua màn ngư ông đắc lợi rồi. Toàn 1 lũ ngu đần , ko có thức ăn thì chúng nó cũng sớm chết thôi, chỉ dựa vào hái lượm thì sao có thể nuôi đc chừng đấy người trong nhiều ngày . Hơn nữa chúng nó cũng éo biết cái ji ăn đc hay ko, độc hay hại thì oẳng sớm là chuyện hiển nhiên. Sinh tồn hoang dã nó khắc nghiệt lắm , đầu óc chỉ có nghĩ đến chuyện hấp diêm thì sao sống đc. Làm mình liên tưởng tới mấy bộ mạt thế - zombie vậy , mấy thằng như này ngoẻo đầu tiên
Xem thêm