Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 126: Bận rộn sau cơn bão

2 Bình luận - Độ dài: 842 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì, ngày 30 tháng 11 âm u đã qua và bây giờ đã là tháng 12. 

 「「「「「Uooooooooohhhhh!!!!」」」」」 

Bọn tôi nhiệt tình reo hò vào sáng ngày mùng 1 tháng 12. 

「Cuối cùng cũng kết thúc rồi.」 

Cơn bão kéo dài suốt một tuần cũng đi đến hồi kết. 

Bầu trời trong xanh, mặt biển phản chiếu ánh nắng. 

Đây là quang cảnh đẹp nhất mà chúng tôi được ngắm nhìn trong khoảng thời gian vừa qua. 

「Eri và Tanaka đang chuẩn bị bữa sáng! Những người còn lại, bắt đầu làm việc nào.」 

「「「「Ồ!!」」」」 

Karin đã đề cập đến việc này khi trước, không thể phủ nhận rằng bọn tôi có thể đang nằm trong tâm bão. 

Vậy nên, chúng tôi giả định tình huống là cơn bão sẽ quay lại sau nửa ngày. 

Bọn tôi rời khỏi nơi ẩn náu, chia nhau ra và bắt đầu làm việc. 

Kiểm tra tình trạng của gia súc, môi trường xung quanh và bổ sung nguồn cung thực phẩm. 

「Bò, gà và đồng ruộng đều ổn.」 

Khu vực nông nghiệp là điểm chúng tôi đặt nhiều sự quan tâm nhất, không có gì bất thường được phát hiện. 

Nhờ nỗ lực của đám khỉ, đàn bò và gà đều khỏe mạnh. 

Đương nhiên không có nghĩa là không có thiệt hại. 

Một phần chuồng bò và gà bị hỏng rồi còn ngập nước. 

Còn những nơi khác thì... 

「Aaaah! Sập rồi!!」 

Căn nhà sàn đã bị sập. 

「Uki! Uki!」 

Rita nói chuyện với Mana. 

Rồi cô ấy dịch lại. 

「Rita hỏi khi nào ngôi nhà sẽ được sửa chữa.」 

「Xin lỗi, phải chờ thôi. Nó có mức độ ưu tiên thấp và tốn nhiều nhân công cùng vật liệu, nên là sớm nhất thì cũng phải qua mùa Đông.」 

「-Cậu ấy nói thế đấy, xin lỗi, Rita...」 

「Uki...」 

Rita cúi đầu tỏ vẻ thất vọng. 

Tụi khỉ phía sau nó trông có vẻ buồn bã. 

「Thay vào đó, tớ sẽ ôm cậu. Tha thứ cho bọn mình nhé?」 

Mana ôm Rita. 

Mặt của con khỉ úp vào bộ ngực nảy nở của cô ấy. 

「Ukiki!!」 

Rita mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng. 

Quả là một con khỉ biến thái. 

「Những người khác cũng vậy.」 

Mana ôm tửng con khỉ một. 

Bọn nó đều biến thái như nhau nên rất rễ bình tĩnh lại. 

「Shinomiya-kun, bánh xe nước.」 

Meiko tiến tới. 

Đằng sau cô ấy là Hinako, Sofia và Amane. 

「Nó có bị hỏng không?」 

「Không biết nữa.」 

Cách cô ấy mô tả làm tôi lo lắng. 

Có lẽ là vẻ ngoài không sao nhung cũng không chuyển động. 

「Chúng ta cùng đi xem nhé.」 

Tôi quyết định đi xem guồng nước cùng Meiko và những người khác. 

Trước khi đi thì tôi đưa ra chỉ thị. 

「Arisa!」 

「Sao! Có chuyện gì thế?」 

「Bảo tụi con trai trừ Tanaka ra đi sửa chồng bò và chuồng gà!」 

「Đã rõ!」 

Arisa gọi đám con trai lại theo chỉ thị của tôi. 

「Karin và Shiori sẽ lo đồng ruộng.」 

「「Để đó cho tớ!」」 

「Mana, dẫn đội quân khỉ đi thu thập thức ăn.」 

「Rõ rồi!」 

「「「Uki!!」」」 

Tôi đã đưa ra chỉ dẫn cho mọi người xong. 

「Được rồi, chúng ta đi kiểm tra guồng nước nhé.」 

Trời ạ, có quá nhiều vấn đề sau cơn bão. 

◇ 

Bánh xe nước đúng như dự đoán. 

Bên ngoài trông bình thường, nhưng cũng không còn chạy. 

「Tớ mừng là chúng ta đã lắp đặt guồng nước ở đây. Không có vấn đề gì cả.」  

「Bọn mình có sửa nó được không?」 

「Không phải là rất dễ sao? Nó không có bị hỏng, chắc là một vài bộ phận đã bị trật khớp.」 

Với chúng tôi, guồng nước là một cỗ máy đầy tính chính xác. 

Nhiều bộ phận được xử lí cẩn thận, đan xen và chuyển động. 

Vậy nên, chỉ cần xê dịch một bộ phận, nó sẽ dừng hoạt động. 

「Tớ có thể tự sửa, nhóm thủ công có thể làm việc tùy ý. Meiko, hãy hướng dẫn cho hai người họ.」 

「Được rồi.」 

Meiko trở về nơi ẩn náu cùng Hinako và Sofia. 

「Shinomiya Hokage, còn tớ thì sao?」 

Người còn lại là Amane. 

Thường thì, điều này có nghĩa là 「Tớ nghĩ là chúng ta sẽ làm tình.」 

Nhung không có thời gian cho việc đó. 

「Amane, hãy kiểm tra xung quanh. Có thể một số con vật đã đi trốn trong cơn bão. Đặc biệt là đám hươu hay thay đổi khu vực sinh sống, nếu chúng tiến lại gần, chúng ta phải hành động.」 

「Đã hiểu. Còn Sumeragi và Sasazaki thì sao?」 

「Bỏ qua họ đi.」 

Amane đáp lai 「Hiểu rồi.」 

Cô ấy đồng tình với tôi. 

Không cần phải để tâm tới Sumeragi hay Sasazaki. 

Tôi không nghĩ họ sẽ có hành động gì trong cơn bão này. 

Có lẽ họ đang vật lộn để sống sót qua cơn bão. 

Để xem họ sẽ làm gì khi mọi việc lắng xuống. 

「Vậy thì, làm cho xong thôi nào.」

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tem, tfnc. Đoạn 39: rễ->dễ.
Tác giả cần đọc bộ hòn đảo bí mật của Jules verne để nâng cao trình độ mô tả
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm