Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 125: Lời xin lỗi của bếp trưởng (R18)

5 Bình luận - Độ dài: 821 từ - Cập nhật:

Tôi đuổi kịp Eri ở trước hồ.

「Sao vậy? Một mình tớ đi cũng được mà?」

Eri ra vẻ ngạc nhiên khi tôi tiến đến chỗ cô ấy.

「Tớ chỉ lo cậu trượt chân rồi té ngã thôi.」

「Tớ ổn.」

Vừa nói, Eri liền đứng dậy.

May mà tôi đỡ kịp lúc cô ấy trượt ngã.

「Tớ vừa bảo cậu rồi đấy.」

「Uuuuu.」

Tôi đỡ Eri đứng dậy và lấy cái mũ mà cô đang đội.

Sau đó, giữ nó ở trên đầu Eri.

「Nguy hiểm lắm, cẩn thận nhé.」

「C-Cảm ơn.」

Không hiểu sao mặt Eri lại đỏ lên.

「Có chuyện gì vậy? Mặt cậu hóa đỏ kìa.」

「Tất nhiên là do ngượng rồi.」

Tôi không hiểu.

Mà, nếu cô ấy đã nói do xấu hổ thì thôi vậy.

「Vậy thì đi thôi.」

「Ừm, còn cậu thì sao Hokage-kun? Cậu sẽ bị ướt đấy.」

「Không sao cả. Tớ chỉ cần thay quần áo và sưởi ấm bên đống lứa thôi.」

「Đúng là vậy, nhưng cậu vẫn có thể bị cảm lạnh.」

「Vẫn tốt hơn là mất đi vị bếp trưởng của chúng ta.」

Người nào có mức độ ưu tiên cao hơn, Eri hay là tôi?

Nếu hỏi mọi người, thì họ sẽ chọn Eri.

Nếu mất đi tôi, Karin có thể thay thế.

Tuy nhiên, nếu Eri chết thì sẽ chẳng còn ai có thể nấu ăn nữa.

「.........」

Eri không nói gì mà chỉ đứng yên tại chỗ.

Có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó nên tôi im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, cô ấy lên tiếng.

「Tớ nghĩ là mình sẽ không đi nữa.」

「Hả, tại sao?」

「Tớ không muốn Hokage-kun bị cảm lạnh.」

「Chưa chắc đâu.」

「Dù sao thì cũng không nên mạo hiểm, đúng chứ?」

「À, ừm.」

「Vậy tớ sẽ không ích kỷ nữa.」

Eri lấy chiếc mũ ở trên đầu xuống.

Rồi đặt lên đầu tôi và mỉm cười.

「Quay về thôi, Hokage-kun.」

「Chắc chắn rồi.」

Chúng tôi quay lại hướng phía mọi người.

Tuy nhiên, Eri lại đổi hướng giữa đường.

「Bọn mình đi đường vòng nhé.」

Tôi biết cô ấy định làm gì.

Tôi đáp lại 「Tất nhiên rồi.」

Bọn tôi rẽ sang hướng khác và nhanh chóng đi đến một ngõ cụt.

Đây là đích đến.

「Đây là lời xin lỗi vì sự ích kỷ của tớ.」

Eri dựa lưng vào tường và quỳ xuống.

「Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu.」

Tôi đáp, rồi cô ấy cởi quần tôi ra.

Cái quần tụt xuống và dương vật tuyệt đẹp của tôi hiển lộ.

「Hôm nay cũng năng động nhỉ...」

Eri cười và vuốt ve nó.

Có chút lạnh, cảm giác thật dễ chịu.

「Cái đó của Hokage-kun ấm quá.」

「Tay của Eri lạnh thật.」

Eri cảm nhận được hơi ấm của tôi.

Thật tuyệt vời.

「Hôm nay chúng ta có nên kết thúc bằng tay luôn không?」

Eri dùng miệng giỏi hơn là tay.

Nhưng mà có vẻ như cô ấy không muốn dùng miệng.

Eri rất thích dùng tay vuốt vè nó.

Bắt đầu bằng tay phải, khi mệt thì đổi tay.

Dương vật cương cứng của tôi gào thét trước mặt Eri.

Quy đầu đang cố hết sức để chạm vào mũi cô.

「Cậu muốn cho nó vào miệng tớ à?」

「Ừm.」

「Hokage-kun thích làm việc đó bằng miệng của tớ ư?」

「Đúng vậy.」

Tôi không phủ nhận điều đó.

Dù sao thì tôi cũng thích miệng hơn là tay của cô ấy.

「Vậy thì tơ sẽ dùng miệng để kết thúc.」

Eri đưa dương vật vào miệng cô ấy.

Tôi cảm thấy cô ấy đưa tay xuống đất.

Eri trông như muốn bảo tôi dẩy hông.

Cô ấy biết mình thích việc này a...

「Đúng rồi.」

Tôi lấy tay giữ đầu Eri và lác hông.

Lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa... Tôi liên tục đẩy hông.

Môi vẫn hông đung đưa, một âm thanh dâm đãng lại vang lên.

Eri ngắm nhìn tôi suốt.

Đôi mắt cô toát lên vẻ quyến rũ.

「Aaah! Tớ không chịu được nữa!!」

Kết hợp với việc Eri kích thích dương vật bằng tay trước đó, chỉ trong chớp mắt tôi đã lên đỉnh.

Tôi thọc sâu dương vật vào sâu trong miệng Eri và xuất tinh.

「Ngu! Ngugugugu...」

Eri có vẻ khó chịu khi tôi không rút cái dương vật ỉu xìu của mình ra.

Có vẻ như cô ấy gặp khó khăn khi nuốt tinh dịch.

「Nhanh lên, nếu không cậu sẽ làm nó lại cương cứng lên đấy.」

「!!」

Eri bị bất ngờ.

Trong lúc đó, dương vật của tôi lại cương lên.

Ực!!

Eri vội vàng nuốt tinh dịch.

Tuy nhiên, lúc đấy thì thằng em của tôi đã hồi phục rồi.

「Được rồi, chúng ta bắt đầu hiệp hai nhé.」

Tôi đã tích trữ đủ nhiều kể từ khi cơn bão đến.

Tôi nắm đầu Eri rồi đây hông liên hồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
quá khỏe, cả main lẫn trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Người tôi yếu lắm, nhưng lại được cái đẹp trai
Xem thêm
@Skadance: đã deptrai còn chăm chỉ🗣️🔥
Xem thêm
Thanks trans nhiều
Xem thêm