• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Andas x Makdonis

Chương 4: Giải vây

26 Bình luận - Độ dài: 5,525 từ - Cập nhật:

Cách mà chiến lược sẽ diễn ra.

Mở đầu là màn đối chiến giữa ma pháp sư hai bên, sau đó là màn đối chiến giữa hai bên bộ binh.

Ma pháp sư rất quan trọng trong một trận đánh. Nếu so với chiến tranh hiện đại, ma pháp sư chính là không quân còn lại là bộ binh.

Hỗ trợ, cái nhìn toàn cảnh chiến lược từ trên cao và cuối cùng là hủy diệt hiệu quả có tác động lớn đến thế trận.

Nói cách khác, tiêu diệt ma pháp sư phe địch đồng nghĩa với chiếm lĩnh bầu trời trong chiến tranh hiện đại.

Kẻ địch có súng sao ?

Ít nhất có thể bắn hạ máy bay.

Kẻ địch cầm kiếm thì làm gì được ?

Chỉ có thể reo hò từ dưới là trở thành mục tiêu chờ nổ bùm bùm, tan xác.

Phải, nếu chúng tôi thắng với màn mở đầu đối chiến ma pháp sư và thành công chiếm lĩnh bầu trời. Có đến chín phần cơ hội kết thúc trận này trong thắng lợi.

Nếu thua cuộc chiến, không chỉ thất bại hoàn toàn chiến dịch mà sau đó kẻ địch sẽ tự nhiên bắn phá trong khi không còn ai bảo vệ tường thành.

Cuối cùng nó sụp đổ và với lực lượng ma pháp sư địch còn sống sau trận chiến, chúng dễ dàng kết thúc chiến dịch kiểm soát thành Shire.

Tóm lại, mặt trận của tôi phải thắng. Mặt trận ma pháp đối chiến!

“ Cẩn thận bên phải “

Người vừa hô to là ông Firen, ông ta đang đứng bên trái tôi. Ông Firen – thượng cấp ma pháp sư sẽ chỉ huy đội ma pháp sư trên tường thành.

“ Vâng “

* Bùm *

Quả cầu lửa đã nhắm đến một bên sườn, tôi kịp thời sử dụng ma pháp kết giới trước khi nó tiếp xúc với tường thành.

Ngay cả khi ta có thể dùng kết giới để đảm bảo an toàn, nhưng không phải chỉ nhằm dùng kết giới để bảo vệ cơ thể.

Nhiệm vụ quan trọng hơn là không để nó đánh trúng tường thành, nếu để quá nhiều đạn pháo ma pháp đánh trúng sẽ khiến rung chấn làm đội ngũ ma pháp sư mất thế đứng.

Vừa công kích và vừa bảo vệ, giống như trận hình cầm khiên bảo vệ ở phía trước và thương từ sau công kích kẻ địch giáp mặt.

Hay giống như kiểu chiến tranh phương tây với dạng súng hỏa mai, hàng trước bắn xong lui về và hàng sau nạp đạn lên nòng và cứ thế.

Ma pháp sư đối chiến cũng vậy, tôi tạo kết giới trong khi người đằng sau liên tục công kích địch.

Mặc dù không thay đổi liên tục như chiến tranh phương tây với súng hỏa mai, cũng có lúc ma pháp sư rơi vào trạng thái “ hết đạn “.

Cảm thấy suy giảm thể lực và chuyển sang trạng thái phòng thủ bằng ma pháp kết giới đợi hồi sức, trong khi người vừa đóng vai trò phòng thủ chuyển sang trạng thái tấn công tiếp tục công kích mục tiêu.

Một hệ thống như vậy có hai người, một người phụ trách thủ và một người phụ trách công. Một nhóm lại gồm năm người trong đó bốn người phụ trách hai hệ thống và một người dự bị.

“ Hãy cố dành lợi thế, công kích mạnh. Chúng ta có 15 phút “

Phe thủ thành luôn có một lợi thế trong chiến tranh ma pháp tổng lực, đó là chỗ đứng.

Thứ nhất, tường thành luôn cao hơn hoặc bằng với cột đá là chỗ đứng của ma pháp sư phe địch. Khi thả một hòn đá từ cao xuống thấp thì nó luôn công phá mạnh hơn khi ta ném nó lên vì gặp lực cản.

Mặc dù nếu là một cuộc chiến tranh với [ Hỏa cầu ] thì dường như cao hay thấp không còn ý nghĩa, ít ra ưu thế cho vị trí cao thấp là khi ta sử dụng [ Thủy cầu ] hay [ Thổ cầu ].

Thứ hai, chỗ đứng của tường thành luôn có diện tích rộng hơn là đứng trên một bệ đá đơn độc. Điều đó có lợi cho triển khai chiến thuật tổ chức ma pháp theo nhóm như chúng tôi hiện tại.

Nhóm năm người với một người dự bị và hai nòng là hai hệ thống, mỗi hệ thống hai người, một người phụ trách thủ, một người phụ trách công và liên tục đổi vai trò.

“ Cẩn thận ! “

“ AGGGGHHH “

Một hệ thống vừa bị bắn tan xác, năng lực phòng thủ của họ không đủ mạnh hoặc cũng có thể do phụ trách phòng ngự của họ vô tình mất thế đứng.

Chúng tôi đã mất 2/50 ma pháp sư toàn chiến dịch.

“ Tập trung tăng cường phòng thủ. Mọi người, giữ thế đứng đừng để mất vị trí

Ta sẽ triển khai hỗ trợ kết giới phòng ngự mạnh hơn “

Tôi cần phải giữ thế đứng trước rung chấn.

Chỉ cần một khắc mất thế đứng do rung chấn, khiên sẽ lệch và dưới làn đạn của kẻ địch.

Một giây là chết !

“ Cẩn thận, nhóc Zenphrus “

* Bùm.... *

Vừa xong... một quả đạn pháo mạnh gấp vài lần một quả thông thường, đó chính là hỏa lực tập trung !

“ Chúng đang chuyển sang chiến thuật hỏa lực tập trung, nhóm dự bị tham gia phòng ngự ngay ! “

Chiến thuật hỏa lực tập trung.

Trong tình thế công thành, do chỗ đứng không có diện tích lớn và để đối trọng lại chiến thuật triển khai tác chiến theo nhóm.

Phe công thành sẽ sử dụng chiến thuật [ Tập trung hỏa lực ], cơ bản là mọi điểm đơn lẻ tập trung vào một vị trí và bắn hạ.

Mấy người vừa rồi, có lẽ đã bị công kích bởi hỏa lực cực mạnh này.

Để chống lại chiến thuật này, cần phải có năng lực phòng ngự cực mạnh.

Tuy nhiên... dù đã rút đi bớt, vẫn có thể đếm được hơn 60 bệ đá tức là có hơn 60 ma pháp sư phe địch chưa kể lực lượng không tham chiến.

Chúng tôi có 50 người trong toàn chiến dịch và có 40 người hiện đang ở trên tường thành.

Nếu chúng tập trung hỏa lực vào một hệ thống trong số chúng tôi, không khác gì ném một hòn đá qua một tờ giấy, mà là tờ giấy vệ sinh mềm mại chứ không phải giấy vở viết.

Sẽ hoàn toàn nát bươm !

Ưu thế của tác chiến tập trung hỏa lực.

Kẻ địch đứng trên một bệ đá chỉ có diện tích đủ cho một người đứng.

Với khoảng cách này, việc đánh trúng được là rất khó vì nó chỉ như một chấm nhỏ giữa khoảng không rộng lớn.

Trong khi kẻ địch có thể nhắm tập trung vào một điểm, với gần 60 quả đạn bắn cùng lúc ngay cả khi nó không trúng mục tiêu.

Rung chấn mà nó tạo ra cũng khiến bất kì ai khó mà giữ vị trí, ngay cả khi mỗi người đều sử dụng thổ ma pháp cố định bàn chân bám vào thành.

“ AGGGHHH “

* BÙM... “

Một cú nổ lớn khác và phe ta lại mất hai người.

Phe ta đã tổn thất bốn người, phe địch mới chỉ mất ba bệ đứng.

Chúng ta đang thất thế, tôi phải làm gì đó.

“ Đổi chỗ cho em “

“ Hả ? Cậu bé chắc chứ ? “

“ Vâng “

Vào vị trí tấn công, đã sẵn sàng.

“ Cậu bé định làm gì ? “

Ông Firen vừa hò to trong khi vẫn đỡ đạn công kích từ đối phương.

“ Một loại ma pháp thử nghiệm thôi ạ “

Chỉ cần sáng tạo trong cách đánh, một ma pháp bình thường cũng có thể trở nên hữu dụng.

Suy nghĩ nào, tôi đã tưởng tượng về nó.

Cách đánh một mục tiêu giữa khoảng không mà ta gặp khó trong việc ke góc bắn, đánh trúng mục tiêu mới nổ nên nó mới khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Không cần thiết phải đánh trúng mục tiêu mà vẫn hất tung, một đòn hất tung.

Pháo phòng không !

Cơ chế hất tung cực mạnh gây sóng xung kích.

Không cần đánh trúng mới nổ, chính là nó [ Cầu khí ].

* BÙMMMMMMMMMM *

Tiếng nổ vang trời trong không khí, chỉ cần đưa nó tiếp cận độ cao và giải thuật, sóng xung kích khiến vài người bị hất tung từ trên cao.

Tan xương nát thịt !

“ Sa... sáu mục tiêu cùng lúc ! “

“ Cậu bé đã hạ sáu người cùng lúc thưa ngài Firen “

“ Đúng vậy... là sáu người. Cậu bé, đó là [ Khí cầu ] đúng không ? “

“ Vâng, nhưng nén khí nhiều hơn bình thường nhiều lần “

“ Thật sáng tạo, rất hay. Đơn giản nhưng lại hiệu quả. Tên nó là gì ? “

Tên à... mình vừa nghĩ ra mới nãy thôi.

“ Tên... [ Khí cầu – Pháo phòng không ] ạ “

“ Khí... tên kiểu gì vậy ? Ta có thể nghĩ ra cái tên hoa văn hơn cho nó “

“ Việc đó bàn sau đi, thưa ngài “

“ À... ừ “

Cái tên có vẻ hơi công nghiệp và không hoa văn nên người ta dễ cụt hứng à ?

Kệ đi, đó không phải thứ cần bận tâm lúc này.

“ Nghe đây, dùng [ Khí cầu ]. Nén thật chặt vào, hơi tốn thể lực nên hãy triển khai đội hình 3 người, hai thủ một công và thay phiên nhau hồi thể lực “

Có vẻ tôi đã làm rất tốt, có phải tôi vừa có phát kiến chiến tranh không ?

Khoan khoan, đó có thể xem là một tội ác nhỉ ?

Như một nhà phát minh chế tạo ra bom... bom à...

Nén khí vào rồi bọc đá được cắt sắc lẹm...

Nổ văng các mảnh sắc !

Không, thay vì dùng đá thì dùng sắt thép thì khi nổ sẽ không có khả năng đá nát vụn và cơ chế sẽ ngang một quả lựu đạn.

Thử nghiệm thôi.

Đầu tiên là nén khí... phủ lên một lớp sắt thép cực dày, khai hỏa !

Một quả đại lựu đạn to đường kính hai mét, lượng mảnh vỡ bắn ra sẽ nhiều vô kể.

Khoan ! nếu nó bay về đây thì cũng rất nguy hiểm.

[ Kết giới diện rộng ]

* BÙMMMMM..... Keng... keng *

Đó là tiếng va chạm của các mảnh sắt với kết giới ?

Còn kẻ địch ?

“ Cậu nhóc ! Ma pháp của cậu... đã giết chết phân nửa ! “

Đó là sức mạnh của lựu đạn ?

Không, nó kinh khủng hơn lựu đạn cầm tay cả trăm lần.

Quả bom to cỡ một cái xe ngựa, phạm vi sát thương rất lớn.

Thay vì gọi lựu đạn, ta phải gọi nó là “ Bom bi “ !

“ Tên nó là gì cậu nhóc, cái ma pháp đó “

“ Cháu nghĩ là... [ Khí cầu – bom bi ]

“ ... “

“ Vâng... ngài có vẻ cụt hứng “

“ Ờ... nếu ta đem nó vào giáo trình thì cái tên đấy xứng đáng với một ma pháp cận trung cấp... Mặc dù nó có thể là ma pháp chiến tranh hạng S “

“ Cháu chẳng quan tâm đâu ạ, chúng ta có nhiều việc hơn để làm ngay bây giờ thưa ngài “

“ À... phải... PHẢN CÔNG !!! SỬ DỤNG [ KHÍ CẦU – PHÁO PHÒNG KHÔNG ] !!! “

.......................................................................

Ma pháp sư đối chiến kết thúc.

Chiến thắng thuộc về chúng tôi, hoàn toàn áp đảo kẻ địch nhờ nguyên tố không khí là trọng tâm.

Phe ta mất 14 ma pháp sư và phe địch toàn diệt, một thành công lớn.

Ưu thế chiếm giữ bầu trời đã thuộc về phe thành Shire, gần như chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi rồi.

Tiếp theo là chiến tranh bộ binh, đánh tan quân địch giải vây thành Shire. Hai bên đang bày binh bố trận, dẫn đầu phe ta là chỉ huy Fonix.

Trong chiến trận, khởi đầu là yếu tố trận hình và đội hình chiến đấu. Có cảm giác như mình đang chơi game vậy.

Tôi không được phép biết về chiến thuật chi tiết, chỉ được phép biết về chiến lược khái quát và mục tiêu cần đạt được.

Về khía cạnh này tôi thực ra không giỏi, đó là hạn chế của tôi.

Ta có thể biết về chiến lược và nghĩ rất hay nhưng khi bắt đầu bàn về chiến thuật, đó là việc của những người thực sự có năng lực mới làm được.

Một người giỏi chiến thuật... cũng giống như Layla trước đây.

Một người như vậy khi thất bại luôn có khả năng bị chỉ trích bởi các “ chiến lược gia mõm “, đơn giản vì những “ chiến lược gia mõm “ chưa từng trải nghiệm hay học hỏi được những lí thuyết chi tiết.

Thứ họ giỏi chỉ đơn giản là chỉ ra chiến lược bao quát nghe có vẻ hay nhưng kém khả thi về mặt chiến thuật, đó chính là khoảng cách lớn mà những “ chiến lược gia mõm “ không nhận thức được và họ luôn tự hỏi “ tại sao không làm thế này... đáng lẽ nên làm thế này “.

Rốt cục họ chẳng hiểu gì cả, đó là lí do vì sao những “ chiến lược gia mạng “ mãi mãi không biết được cách thức vận hành trên thực tế.

Tôi chẳng thể hiểu chút nào về thứ đó, cách tốt nhất là đừng quan tâm đến nó nữa và tin tưởng vào những người có chuyên môn.

Ngay cả tên trận hình, công dụng của nó và cách tương tác cộng hưởng giữa các chiến thuật phối hợp.

Cách tốt nhất trong trường hợp này là tin tưởng, tin tưởng vào những người như Layla hay chỉ huy Fonix.

Làm tốt phần việc của mình được giao, đó là những thứ mà tôi sẽ làm ngay sau đây.

“ Đông quá... quân địch dù đã rút đi, lực lượng vẫn nhỉnh hơn phe ta một chút.

“ Vâng... nhưng chúng ta đang có lợi thế “

“ Nhóc có thể sử dụng [ Bom bi ] thêm nữa không “

“ Được, nhưng... nếu dùng lúc này cũng sẽ ảnh hưởng đến phe ta nữa “

“ Phe ta ?

Nếu sở hữu một ma thuật sát thương như vậy, trong tình thế cần cần thiết ta thường không cân nhắc vấn đề đó “

Không cân nhắc ?

Ý ông ta là...

Mặc dù nhìn có vẻ là bậc thầy kinh nghiệm với bộ râu dài và mái tóc bạc, tôi đã nghĩ ông Firen này là một hiền nhân cơ đấy.

“ Nhưng đó là người của phe ta cơ mà “

“ Ta nghĩa đó là thực tế thôi, nếu cuộc chiến không kết thúc nhanh chóng. Nếu thua trận, sẽ không chỉ đơn giản là thiệt hại một chút thôi “

“ Ý ngài là... sự hy sinh cần thiết ? “

“ Phải, đó là sự hy sinh cần thiết “

Như vậy có phải tàn nhẫn quá không ?

“ Ồ, ta quên mất. Cậu bé mới chỉ 10 tuổi nhỉ ? Ý ta là, cháu hiểu được những gì ta nói nhỉ ?

Một cách thực dụng thì, việc đó có khi lại là khả năng cứu nhiều người hơn “

“ Vâng, mặc dù như vậy. Cháu nghĩ là mình không đồng tình với việc tự tay sát hại người phe ta “

“ Ta từng biết nhiều người với ý thức công lý như vậy, kết quả là cuối cùng cách lựa chọn hy sinh sẽ đem lại nhiều sinh mạng hơn đáng lẽ ra không phải chết “

Tất nhiên tôi hiểu điều ông ấy nói, tôi cũng không ác cảm gì với suy nghĩ đó. Đôi khi nói một cách thực dụng, việc đó đem lại nhiều lợi ích hơn.

Chắc chắn sẽ đến lúc ta phải lựa chọn.

Nhưng... đó là ranh giới giữa đạo đức và trách nhiệm, cơ bản là nếu vào tình thế bắt buộc còn không thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Có phải do tôi đạo đức không ?

Không phải thế, tôi chỉ đơn giản là bàng quan.

“ Ta nghĩ là cháu vẫn còn thánh thiện một cách ngây thơ nhỉ ? “

“ Không, cháu... chỉ đơn giản là từ chối trách nhiệm... đó không phải là vấn đề đạo đức hay nhận thức công lý... cháu chẳng quan tâm lắm tới những người không liên quan đến cháu

Nếu cháu nói rằng không muốn giết những người thuộc phe ta để đổi lấy lợi thế

Ai đó có thể nói cháu đạo đức giả nhưng đó không phải suy nghĩ của cháu

Chỉ là... cháu không thích mình chịu trách nhiệm về cái chết của người khác. Ngài biết đấy, nếu cháu giết những kẻ địch xâm lược. Đó là trách nhiệm của đất nước, nhưng nếu giết những người ở phe ta và nói đó là sự hy sinh cần thiết

Một phần trách nhiệm cho cái chết của họ vẫn sẽ thuộc về cháu, cho dù có nói rằng dạng như " sự hy sinh cần thiết ". Bởi vì cháu đã có thể lựa chọn mặc kệ mọi chuyện nhưng lại chọn lựa chọn khả thi hơn là giết họ vì thắng lợi sau cùng “

“ Ý cậu nhóc là... cậu chẳng quan tâm ai sẽ chết hay hậu quả của nó ra sao. Chỉ cần nó không liên quan tới cậu thì sẽ mặc kệ ? “

“ Vâng, nếu đó là bởi vì bản thân hay những người cháu quen biết thì cháu có thể lựa chọn giết ai đó để đảm bảo an toàn. Nhưng... bởi vì chẳng liên quan, cháu sẽ mặc kệ những hậu quả bởi cháu từ chối trách nhiệm “

“ Phì... haha. Xem ra nhóc không thánh thiện chút nào. Phải nói là đỉnh cao của ích kỷ mới đúng, nhưng mà này... hậu quả luôn vô tình và nhóc có thể ân hận khi nghĩ nó không liên quan đến mình “

Đúng là vậy, ngay cả khi tôi nói rằng nó không liên quan đến tôi.

Ai dám chắc chiến tranh sẽ không vô tình ảnh hưởng đến gia đình tôi ?

Giống như cái cách tôi bàng quan đối với những kẻ gián điệp để rồi sau đó khiến bản thân suýt nữa ân hận vậy.

Nhưng mà... luôn có cách để giải quyết vấn đề.

“ Thưa ngài Firen, mặc dù cháu sẽ không ném bom gây chết người vô tội. Nhưng cháu có thể sử dụng một vài loại ma thuật khác để đẩy lùi kẻ địch đó “

“ À phải, cháu là sư cấp cơ mà. Có lẽ [ Bom bi ] sẽ chỉ là lựa chọn sau cùng, chắc là ta đã hơi sốt sắng quá mức. Ta mong chờ những bất ngờ tiếp theo đấy “

Trận hình của đối thủ.

Một trận hình cơ bản với hàng khiên thủ thế ở phía trước, sau đó là quân dùng giáo và trong cùng là cung binh.

Họ quây thành một vòng tròn lớn với khả năng phòng vệ 360 độ không góc chết, muốn đánh bại quân địch thì cách duy nhất là phải phá thành công một góc phòng ngự.

Bên trong hàng khiên là cả quân kỵ và cung, ngay khi quân ta tiếp cận địch sau khi lãnh mưa tên và hi sinh quá nửa để tiếp cận. Địch liền cho kỵ binh cơ động ra ứng chiến, bởi vì quân ta đã tiêu hao do cung bình của địch nên chúng dễ dàng hơn trong việc đánh bại đạo quân vừa mới tiếp cận, sau đó liền rút về và tiếp tục là cung binh.

Nếu tiến công lẻ tẻ từng đợt, kết cục là sẽ bị nướng quân bởi cung binh đối phương. Vì vậy, đánh cục bộ toàn lực là cách tiếp cận tốt hơn.

Dưới sự chỉ huy của Fonix, có thể thấy kỵ binh thành Shire đang dạt sang hai bên. Từng nhóm xếp thành trận hình tam giác, tôi từng thấy trên game đánh trận ở kiếp trước.

Trận hình tam giác giúp tăng khả năng xuyên phá, có thể họ sẽ tập trung xuyên phá một khu vực trong lớp phòng ngự 360 độ kia.

Về phần bộ binh với kiếm sĩ đứng trước dẫn đầu là các ma đạo sĩ, sau các kị sĩ là lực lượng cung binh tiếp cận đối mặt.

Họ bắt đầu đánh rồi !

“ Mọi người, chuẩn bị vào nhiệm vụ hỗ trợ “

Bắn phá đối phương.

Chúng tôi bắt đầu bắn những quả cầu ma pháp trong khi ma pháp sư địch đang cố thủ từ dưới mặt đất, đó là số ít ma pháp sư còn lại của địch.

Tôi không thể đếm thậm chí với khoảng cách này không thể nhìn được ai là ma pháp sư đang cố gắng thi triển kết giới phòng ngự.

“ Đằng kia, mở đường cho kỵ binh tiến vào “

***** ( tiếng bắn phá trận hình đối phương )

Hả...

“ Sụt hố rồi “

Một nhóm kỵ binh đã sụt hố.

Cái hố khá sâu có lẽ khoảng 5-10 mét, tôi không rõ vì nhìn từ góc độ này thật khó để có thể nói nó sâu như nào, chỉ có thể đoán là nó khá sâu.

Nó đã được ngụy trang cẩn thận, không thể đào những cái hố sâu như vậy bằng sức người.

Đó chắc là một loại ma pháp hệ thổ.

Thì ra là vậy, luôn có những vị trí ma pháp sư quân địch không chú tâm phòng ngự.

Thực ra chúng cố tình để lộ khu vực đó như một cái bẫy cho ta lao vào.

Ở hướng đó có thể có bẫy hoặc đã được bố trí cọc gỗ ngăn kỵ binh xông vào.

“ Để ta, dù gì ta cũng là thượng cấp ma pháp sư đấy “

“ Hỡi nữ thần... nổi gió lên “

[ Phong Vũ ]

Đó là một ma thuật hệ gió ở mức thượng cấp, có thể xem nó như là một phiên bản hạ cấp của ma pháp [ Vân vũ tích ] tuy nhiên [ Vân vũ tích ] là một ma pháp sư cấp có chức năng điều khiển thời tiết.

So với nó thì [ Phong vũ ] chỉ có thể tạo ra lốc xoáy đủ để làm bật gốc sới tung một khoảng rừng.

“ Quân địch rối loạn rồi, hay lắm “

Một vài người lính ma pháp sư bắt đầu hô to thông báo điều ai cũng biết.

“ Thành công rồi, hãy giải thuật để các kỵ binh tiến vào thưa chỉ huy Firen “

“ À, ừ “

Hử, hình như lốc xoáy tan hơi nhanh thì phải. Tất nhiên là giải thuật thì sẽ khiến lốc xoáy tan càng nhanh càng tốt.

Nhưng giống như khi phanh xe vậy, đột nhiên dừng lại quá nhanh sẽ gây nguy hại cho cả chức năng phanh.

Không ai sẽ làm vậy vì có thể gây một chút tổn hại, cách tốt nhất là giải thuật từ từ.

Nếu giải nhanh chóng như vậy thì chỉ có thể là đã gồng hết cỡ rồi buông.

“ Hừ, ta... hết hơi rồi, dù gì ta cũng đã quá già “

“ Nhưng mà ngài là ma pháp sư thượng cấp cơ mà “

“ Nếu mà 10 năm trước... nhờ các cậu nhé “

Mặc dù là chỉ huy thượng cấp nhưng lại đuối nhanh như thế, mà thôi thì dù sao ông ta cũng đã bạc trắng cả đầu rồi.

Có vẻ lí thuyết nhìn càng bô lão càng mạnh trong phim kiếm hiệp toàn là điêu thôi, lão hóa rồi thì theo lí là phải suy yếu thể trạng.

Xem ra “ câu gừng càng già càng cay “ chỉ trong vài trường hợp mà thôi, chủ yếu là nói về kinh nghiệm trí óc chứ còn nói về thể trạng thì “ gừng càng già càng cay “ không áp dụng được.

“ Nhìn kìa “

“ Vâng ? “

“ Những cái hố bẫy, những lớp ngụy trang... đó không phải lớp đất thật. Đó là ảo ảnh “

“ Hả ?

Đúng vậy, là ảo ảnh “

“ Cậu nhóc, hãy giải thuật đi “

“ Vâng “

[ Khai nhãn ]

“ Lộ tẩy rồi, toàn bộ những cái hố bẫy đã lộ ra. Rất tốt “

“ Họ tiến vào rồi “

Từ trong đánh ra từ ngoài đánh vào, quân địch đang rối loạn.

Quả nhiên... chỉ cần chiếm lĩnh bầu trời, mọi việc tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng lấn át hoàn toàn quân địch trong một trận chiến.

Những đòn ma thuật đánh xuống như mưa càng mở lối cho kỵ binh đánh vào, trong khi đó bộ binh đã giáp lá cà. Hai phe giằng co ác liệt nhưng gần như chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi quân địch sụp đổ mà thôi.

Hừm...

Tôi nghĩ đến lúc hạ màn bằng một màn chơi trội không ?

Mà gọi là chơi trội thì không hẳn, đó là một màn thị uy. Với màn thị uy cường đại này, quân địch đang hoang mang sẽ bị hạ cấp tinh thần suy sụp.

Đó là một ma pháp sư cấp nguy hiểm bậc nhất, Annette đã phải đưa tôi ra khỏi làng vào sâu trong núi để dạy nó trong suốt 2 tháng.

Mà không phải trong rừng, nó sâu đến mức... vượt ra khỏi khu rừng dưới chân dãy Ars. Khoảng thời gian đó giống như đi ở ẩn cư tu luyện trên núi vậy.

Ma pháp sư cấp vốn đã rất mạnh mẽ, ngay cả khi ma pháp đó không chuyên về mảng chiến đấu như [ Vân vũ tích ].

[ Vân vũ tích ] vốn là một ma thuật về mảng khí tượng học, tuy vậy sức mạnh của nó vẫn có thể dùng làm được ma pháp công kích cực mạnh với độ nguy hiểm cao.

Vậy nếu một ma pháp sư cấp chuyên về mảng chiến đấu gây sát thương thì nó còn nguy hiểm tới mức nào ?

Độ nguy hiểm của nó đến mức Annette chỉ cho phép tôi sử dụng trong thời gian ở ẩn dưới chân dãy Ars, kể từ đó tôi chưa từng sử dụng một lần nào nữa dù đã thành thục.

Ma thuật công kích cấp độ sư cấp [ Bão sét ], mặc dù trước đó tôi đã nói sẽ không ném bom gây chết người vô tội vạ.

Khác với [ Bom bi ], [ Bão sét ] có thể kiểm soát được, vậy nên tôi sẽ không vô tình gây chết ai cả.

Giơ tay lên trời, cảm nhận độ ẩm trong không khí, tưởng tượng nó giống như [ Vân vũ tích ].

Đó là ma thuật giữa sự kết hợp của cả 4 yếu tố: Đất, nước, không khí, lửa. Nhiệt độ, cách hình thành mây tích điện trong tự nhiên, cách mà sét hình thành.

Tôi đang nhắm mắt cảm nhận nhưng tôi đã ngửi thấy mùi rồi, mùi mà khi một cơn cuồng phong sắp đến.

Đó là mùi gì ?

Hình như là mùi mưa nhưng tôi sẽ không mở mắt ra, mặc dù mở mắt hay nhắm mắt bây giờ cũng không khiến tôi mất cảm giác thi triển ma thuật.

Tôi đã quen với việc thi triển [ Bão sét ] rồi, chỉ là bây giờ mở mắt tôi sẽ dễ bị cát đang mịt mù do gió bay vào mắt. Nếu bị như vậy tôi có khả năng mất phương hướng và cơn bão sét sẽ trở nên mất kiểm soát.

Tôi biết trời lúc này đã đen kịt rồi, cả tiếng sét vang trời. Trời đã đen kịt vì ngay cả khi nhắm mắt ta có thể biết được trời đang sáng hay tối, cảm giác là vậy đấy.

Được rồi !

Đã đến lúc.

Giáng xuống vô tình, [ Bão sét ].

* RẦMMMMMMM ẦMMMMMM *

Kinh khủng quá, đã quá lâu tôi không sử dụng nó. Mặc dù đã mường tượng nhưng ngay cả tôi cũng bị giật mình khi mặt đất rung chuyển.

Còn những người bị đánh trúng... ờ... tôi không nhìn rõ vì đang hơi nheo mắt. Tôi chỉ biết đó là quân địch chứ không rõ máu thịt ra sao vì ở khoảng cách này và còn nheo mắt thì thực sự khó mà thấy được rõ tình trạng của họ.

“ Đó... đó là một tia sét, kinh khủng quá “

Không chỉ một tia sét thôi đâu thưa anh, nó là bão sét.

* BÙM MMMMM *

Một lần, hai lần, ba lần.... mỗi lần tay nâng lên và hạ xuống là một tia sét dáng xuống. Bất kì ai cũng chấn kinh sợ hãi.

Mà... tôi đã nói là không giết người vô tội, có thể tôi đã vô tình biến họ thành người khiếm thính hay một ám ảnh tâm lý mất rồi.

Mà kệ đi.

Quân địch có lẽ còn khoảng vài chục ma pháp sư, tôi đã giáng liên tục sét vào những vị trí mà ma pháp dạng khiên nổi lên.

Lúc đầu là khoảng hai chục cái và giờ thì nó tắt hẳn rồi, chẳng còn cái khiên nào cả.

Đứng trước sức mạnh của hàng triệu vôn, ma pháp phòng ngự tối thượng cũng bị xé toạc ra như một mảnh giấy mà còn là mảnh giấy vệ sinh một lớp bị thấm nước.

Mỏng manh đến mức sau khi thấm nước, chỉ cần căng ra thì trọng lực cũng đủ khiến tờ giấy toác ra.

Chính xác là vậy, không một cơ hội. Chói sáng, nóng ran và không còn cảm thấy gì. Đó là sức mạnh khủng khiếp của sét.

Đứng trước sét hàng triệu vôn, giống như con người đứng trước súng đạn. Mình đồng da sắt hay kết giới phòng thủ tối thượng. Cái kết vẫn là “ chúng sinh bình đẳng “.

Một lúc sau, cuộc chiến đã trở nên một chiều.

Từ lúc nào, quân địch chỉ còn chống trả yếu ớt. Trong lúc mải mê giáng sét xuống đầu kẻ địch, có lẽ tôi đã vô tình nghe thấy tiếng hò reo dạng như vừa hạ được chỉ huy quân địch.

Cơ mà lúc đó tôi quá say sưa, vô tình đánh chết chỉ huy quân địch cũng chỉ như đánh chết một người bình thường. Chẳng thể biết tôi đã vô tình giết tướng địch vào giai đoạn nào hay cú giáng sét lần thứ bao nhiêu.

Quân địch hoàn toàn bất lực, bình thản đón nhận cái chết.

Rối loạn và hoang mang, liệu tôi có lỡ vô tình bỏ qua lời xin hàng không ?

Như những con kiến trong cơn mưa nặng hạt, chạy tán loạn và chết từng tên một.

Hmm... tôi có cảm giác... tôi như một kẻ độc tài vậy.

Nếu mà có chụp ảnh, tôi có lẽ đã là như một tên độc tài gian ác đang thích thú với bức tranh “ Mạng người như cỏ rác “.

Mà thôi, như vậy là đủ rồi.

Trận chiến đã kết thúc, kẻ địch gần như chẳng còn ý chí kháng cự.

Sau khi thôi [ Bão sét ], tất cả quân địch gần như chết sạch.

Có lẽ không còn đến 1/10 còn sống và bị bắt làm tù binh

......................................................................

Cuộc chiến thành Shire kết thúc.

Kết quả: Thành Shire chiến thắng, tạm thời được giải vây

Thống kê toàn chiến dịch.

Phe Makdonis.

Thiệt hại: khoảng 92000 binh sĩ, 88 ma pháp sư.

Phe Andas.

Thiệt hại: khoảng 54000 binh sĩ, 27 ma pháp sư.

Chiến thắng này làm xoay chuyển hoàn toàn thế cục biến cuộc chiến đang có lợi thế của Makdonis giảm đi đáng kể, tuy nhiên Makdonis vẫn đang nắm thế một lợi thế rất lớn trên lãnh thổ Andas.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Truyện ok mà, hãy cho main trưởng thành theo thời gian cùng những trận chiến, mong đừng bụp một cái buff quá đà. Thanks trans.🤪
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cố viết hết chương 3 xem thử đi xin banner thôi
tầm này ít người đọc quá ko bt đủ content duyệt banner ko
Xem thêm
AUTHOR
@Amk18: Trước khi ông chơi dại để bị ăn nhắc nhở thì để tôi nêu ra những thứ cần thiết đã. Đầu tiên, truyện này chỉ đủ một tiêu chí duy nhất để duyệt banner là có 50k từ và chương gần nhất đăng không quá 2 tháng, còn lại thì ông không đạt bất kì một tiêu chuẩn nào khác cả.
Xem thêm
Xem thêm 22 trả lời