Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1296 Ma Vương Gươm Diabolos

16 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Trong lúc tiếp cận đống hoang tàn từng là lâu đài hoàng gia, chúng tôi chợt thấy Chariot đã di chuyển lần nữa. Kareid dường như vừa triệu hồi lên một chiếc găng tay ma pháp có thể bay lượn từ khi nào chẳng hay và sử dụng nó để thoát khỏi Quỷ Thần Nhẫn Vĩ.

Con robot màu đỏ bị hư hại nặng nề ấy kêu lên một âm thanh kì quái trước khi lao thẳng tới Quỷ Thần Khiếm Phiến gần nhất.

Rồi chỉ trong chớp mắt, chiếc găng tay bên tay phải của Chariot hóa thành một chiếc găng khổng lồ trông rất giống với Blood Maiden của Rosa. Nó chắc hẳn là nguyên mẫu của món bảo khí đó.

Chariot, bay đến như một quả đạn pháo, rút ngắn khoảng cách với Quỷ Thần Lệ Tuyến và giáng một cú đấm thẳng vào nó.

Tiếng hai vật cứng va chạm kịch liệt nhau chói tai đến ghê người, nhưng vị Hiệp Sĩ Vương không nao núng. Bộ cánh động cơ đằng sau lưng của ta gào thét vang dội, tiếp tục đẩy cơ thể khổng lồ của Chariot về phía trước.

Chariot cứ thế kéo lê Quỷ Thần Lệ Tuyến theo mình một chặng cũng phải 200 mét, để lại trên mặt đất một con mương dài đúng như thế.

Sau đó thì cuối cùng Chariot cũng chậm lại, nhưng Quỷ Thần Lệ Tuyến thì không. Nó tiếp tục bị đánh bay đi bởi chiếc găng tay ma pháp đã tách ra khỏi Chariot như một quả tên lửa vừa được khai hỏa.

Khi nó bị đánh bay thêm 100 mét nữa, chiếc găng tay đỏ của Chariot bỗng nhưng phát nổ dữ dội. Khi khói tan, chúng tôi thấy khoảng 30% cơ thể của Quỷ Thần Lệ Tuyến đã biến mất. 

Hơn nữa vết thương của nó không hề được tái tạo lại. Có lẽ làn sương đỏ của Blood Maiden đang gặm nhấm vết thương ấy, không cho nó chút cơ hội để hồi phục.

Khi chúng tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, các hiệp sĩ của Bắc Chinh Công Tước đã chạy theo đánh đuổi nó. Tách riêng Quỷ Thần Lệ Tuyến ra và để nó cho đội quân của Bắc Chinh Công Tước giải quyết chắc hẳn là kế hoạch của Kareid. Hay nói một cách khác là chia để trị.

Khi tôi đang nghĩ vậy, cơ thể của Quỷ Thần Lệ Tuyến bỗng bị ngã ngửa sang một bên như bị đấm bởi một thứ gì đó. Không, nó thực sự vừa bị đấm mạnh đến mức mất cả sự cân bằng của mình.

Chỉ bằng sức mạnh cơ thể thuần túy để đánh ngã một mảnh của Quỷ Thần, kẻ sở hữu quyền năng phi thường ấy là một lão già, tuy nhỏ bé nhưng lại có sự khí tức ngang bằng với bất cứ thánh kiếm sư nào.

"Demitris!"

『Phải!』

Đó chính là Demitris, đỉnh cao nhất của giới mạo hiểm giả, mạo hiểm giả hạng S.

Sau khi vào biên giới Reidos, mọi dấu vết của lão gần như hoàn toàn biến mất. Hóa ra là lão đi với Bắc Chinh Công Tước. Và Demitris không chỉ là người duy nhất xuất hiện.

Có một bóng đen bỗng bay xuyên qua không trung với tốc độ cực nhanh và tấn công Quỷ Thần Lệ Tuyến xối xả. Đó là Neithardt, bán trùng nhân tộc bọ ngựa.

Ngay cả khi anh ta chỉ gây được một vết cắt nhỏ trên bề mặt của Quỷ Thần Khiếm Phiến, những đường chém của anh ta vẫn phải rất mạnh mới đả thương nổi nó.

"Hahahahaha! Không thể tin được là đối thủ lần này của ta là Quỷ Thần Khiếm Phiến hẳn hoi! Ngươi chính xác là thử thách mà ta đã mong mỏi bấy lâu nay!"

"Vì những người bạn của ta, ta sẽ không cho phép ngươi tàn phá vương quốc này thêm nữa! Lần này ta sẽ nghiêm túc! Ta sẽ cho ngươi chứng kiến Long Khí của ta, sức mạnh mà Demitris-dono đã truyền dạy cho ta!"

Một Quỷ Thần Khiếm Phiến đang bị thương nặng với đội quân Bắc Chinh Hiệp Sĩ, Demitris và Neithardt. Có lẽ chúng tôi không cần phải lo cho bên đó nữa.

Fran và những người khác tiếp tục chạy xuyên qua chiến trường, nhưng chúng tôi bị buộc phải dừng lại để vào tư thế cảnh giác với sự xuất hiện của một khí tức ghê rợn trên bầu trời.

Khi ngẩn mặt lên, chúng tôi thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi.

Vẻ bề ngoài của anh ta chỉ có thể được miêu tả là kì quái.

Nửa trên, anh ta là một chàng trai mang ánh mắt kiên định, tóc vàng và có một bộ giáp vàng trên người. Không có gì kì lạ cả. Tuy nhiên, nửa dưới thì... Tôi nên miêu tả thế nào đây? To lớn và tròn trịa? Không, nó giống như nửa dưới của anh ta bị cấy ghép với một ma đạo cụ hình cầu vậy.

Từ khoản ngang hông trở xuống của anh ta là một khối cầu với đường kính khoảng 2 mét. Không phải đang cưỡi trên một khối cầu nào cả, mà nửa dưới của anh ta thật sự là một khối cầu được nối liền với phần trên cơ thể.

Giữa phần nối liền nhau ấy là vô số những mạch như mạch máu. Có nhiều khung kim loại được gắn dưới đáy và bên cạnh khối cầu, dường như là để đỡ lấy cơ thể của anh ta nếu phải hạ cánh.

Nếu phải mô tả theo kiểu đơn giản nhất có thể thì hình dáng của anh ta là như có ai đó gắn một trái bóng khổng lồ vào một chiếc xe lăn thể thao cũng lớn không kém, rồi cuối cùng có nửa trên cơ thể của anh ta mọc ra từ nó vậy.

Nhưng quan trọng hơn cả là khí tức của anh ta điên rồ đến nỗi có thể sánh ngang với cả một Quỷ Thần Khiếm Phiến. Đó là thánh kiếm sư của Phillias ư? Nhưng không hiểu sao, trong mắt chúng tôi bầu không khí của gã có phần quái ác đến mức chúng tôi khó có thể coi gã là đồng minh được.

Giữa khi Fran và những người khác đang mổ xẻ trận bão thần khí của gã bằng mắt thường, chúng tôi chợt nhận ra có ai đó đang bay đến rất nhanh. Trong thoáng chốc Fran bước vào tư thế cảnh giác nhưng cũng sớm thư giãn trở lại ngay.

Đó là hai bóng đen thuộc về hai ác ma mà chúng tôi đã từng gặp. Một là Ronove, ác ma điều khiển độc dược, và thứ hai là Bune, một ác ma nửa người nửa rồng. Trên tay chúng là một cặp cô cậu bé.

"Fran-san!"

"Fran!"

"Satya! Fult!"

Lần cuối gặp nhau Satya vẫn còn bị vương quốc Kranzel giữ lại, còn Fult thì trên bờ vực của cái chết. Nhưng bây giờ cả hai đều ở đây.

Satya và Fran chạy đến và liền ôm lấy nhau thật chặt.

"Tại sao cậu ở đây?"

"Tớ đã nhận được sự cho phép của vương quốc Kranzel, và anh của tớ―― thánh kiếm sư của vương quốc tớ. Cậu không có gì phải lo lắng cả."

"Đó là Diabolos sao?"

"Đúng thế. Đó là hợp thể giữa anh trai của tớ Lucif và thánh kiếm Diabolos."

Thật sự là hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Nó thậm chí còn không phải là một món vũ khí hay ma cụ nào cả, mà là hợp thể với người sử dụng của nó.

"Nói một cách ngắn gọn thì nó là tử cung nhân tạo có thể sinh sản ác ma. Đấy chính là bản chất thật sự của Diabolos. Do đó mà các thành viên nữ giới của hoàng tộc đã có tử cung trong người không thể sử dụng nó được."

Một điều khác đáng kinh ngạc là đó chưa phải là trạng thái giải phóng của Diabolos nữa. Rõ ràng là thánh kiếm sư được Diabolos chọn phải sống với hình dạng ấy đến cuối đời. Chẳng lạ gì mà thánh kiếm sư của Phillias chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.

Trong lúc Satya đang giải thích cho chúng tôi, nguồn thần khí của Lucif tiếp tục phát triển. Rồi trước sự chứng kiến của chúng tôi, anh ta dõng dạc hét lớn.

"Hỡi Thánh Nữ Thực Ác Ma Vương! Theo đính ước đã đính, xin hãy ban cho chúng phàm nhân ngu muội và tham lam sức mạnh của ngài! Giải Phóng Thánh Kiếm! Hãy hiện thân, Địa Ngục Vương Asmodeus!" 

"!"

『Ôi trời......』

Khi mà tôi tưởng rằng hình dáng của Lucif đã kì lạ rồi thì hóa ra, nó còn có thể kì quái hơn nữa. Chỉ trong chốc lát, khối cầu là nửa dưới của anh ta đột nhiên phình trướng lên cũng phải gấp đôi so với trước, nhưng nó vẫn chưa dừng lại.

Mặc dù có vẻ được làm từ kim loại, cách mà nó phồng lên thật sự như một trái bong bóng, hoặc nội tạng của một sinh vật sống vậy.

"UGAAAAAAAAAaaaaaaa!"

Lucif chắc chắn đang hét lên vì đau đớn. Một cơn đau điên rồ đến nỗi không ngôn từ nào miêu tả được.

Khối cầu ban đầu khoảng 2 mét nhanh chóng phình lên theo tiếng la hét của Lucif, cuối cùng thì dừng lại ở khoảng 10 mét.

Bề mặt của khối cầu bây giờ đã trở nên trong suốt như một trái bong bóng bị căn quá cỡ. Và bên trong, chúng tôi thấy một bào thai trông giống bào thai của nhân loại.

Không, tử cung nhân tạo ấy đang ủ bào thai của ác ma ư? Bào thai đó phát triển cũng rất nhanh, chỉ cần một lúc ngắn sau đã trưởng thành.

Sau vài chục giây nữa, một cái rãnh bỗng hiện ra dọc trên khối tử cung nhân tạo trước khi bung mở ra hai bên.

Không có chất dịch gì tràn ra cả mà thay vào đó là một nguồn ma lực choáng ngợp và một gã ác ma to lớn.   

Hắn trông không có bất cứ bộ phận sinh dục nào có thể giúp tôi xác định được giới tính của hắn. Vô tính sao?

Nước da đen tuyền và trơn nhẵn, còn cơ thể của hắn thì cân đối đến mức hoàn hảo, cứ như một bức tượng thạch cao hóa thành người vậy. 

Tóc của hắn màu bạc ánh đỏ, còn hai mắt thì mang màu đỏ rực. Từ hai bên đầu của hắn mọc ra một cặp sừng dài vương thẳng lên cao.

"Đã rất lâu rồi kể từ lần xuất hiện cuối cùng của ta trên thế giới này."

Giọng nói nhỏ nhẹ của hắn có sức hút và ma mị đến khủng khiếp.

Mặc dù là ác quỷ, bất cứ thứ gì về hắn cũng đều tuyệt đẹp cả. Mặc dù đang giữa chiến trường, hắn vẫn tỏa ra một bầu không khí quyến rũ đến mức khiến cho chúng tôi khó mà cưỡng lại ánh mắt của mình bị hắn hấp dẫn được.

"Haha... Asmodeus, hợp tác với những người còn lại và đánh bại Quỷ Thần Khiếm Phiến!"

"Một mệnh lệnh ngắn gọn và dễ hiểu, ta thích thế. Được thôi, người nắm giữ khế ước."

Asmodeus nhìn lên Lucif, đang vật lộn với hơi thở của mình, và bật cười khoái trá. Từng cử động dù nhỏ nhất của hắn cũng đều thanh lịch đến khó tin.

"Mmm. Hai thánh kiếm sao... Nếu là vậy, ngươi sẽ là đối thủ của ta."

Asmodeus chặn Quỷ Thần Nhẫn Vĩ đang tấn công mình chỉ bằng hai tay, giữ nó thật chặt, rồi mang nó bay lên cao.

Mặc dù không có cánh, tốc độ bay của Asmodeus vẫn rất nhanh. Chẳng lâu sau, hắn đã chạm đến tầng mây. Rồi hắn ném Quỷ Thần Nhẫn Vĩ về lại mặt đất.

Quỷ Thần Nhẫn Vĩ bị ném xuống khu vực cách nơi từng là lâu đài hoàng gia khoảng vài cây số về phía nam, làm bốc lên một đám mây bụi khổng lồ ngay sau đó. Đương nhiên Quỷ Thần Khiếm Phiến không đời nào bị đánh bại dễ dàng như vậy, nhưng hắn đã kéo nó ra nơi khác xa chúng tôi.

"Phần của hai người là hai mảnh còn lại đấy."

Lời của Asmodeus chắc chắn là dành cho Kareid và Maleficent.

Asmodeus sớm quay lưng lại và bay thẳng đến chỗ của Quỷ Thần Nhẫn Vĩ. Hầu hết đội quân ác ma của Phillias cũng theo sau hắn. Bọn chúng chỉ phục vụ Asmodeus và thánh kiếm sư của chúng mà thôi.

"Bọn tớ cũng phải tham chiến nữa."

"Giờ đây khi anh trai của tớ đã kiệt sức rồi, tớ phải trở thành người lãnh đạo."

"Cố lên."

"Cả cậu nữa."

"Nn."

Đứng bên cạnh Fran đang tạm biệt Satya và Fult, Amanda dường như đang trò chuyện với một ai đấy.

Đó chính là tinh linh Rhyn. Cô ấy bay đến từ hướng của quân đội Belios trong lúc chúng tôi trao đổi với cặp hoàng tử công chúa song sinh. Cô ấy lấy ra một vật và liền giao nó cho Amanda.

"Đây là......?"

"Một món quà của Fran-san, Thiên Long Tì Tinh Linh Tiên. Nó còn chứa sức mạnh của Weena nữa."

"Hể?"

Phải rồi, Amanda không biết Weenarhyn đã tách ra thành Weena và Rhyn. Amanda cũng từng nói rằng cô ấy không thân thiết gì với Weenarhyn lắm, nên khi thấy một tinh linh có vẻ ngoài giống hệt như Weenarhyn xuất hiện Amanda đã tỏ ra rất bối rối.

Nhưng Amanda chẳng lưỡng lự lâu và đã cầm ngọn roi ấy lên để thử. Ngay lúc ấy, đôi mắt của cô ấy liền mở to ra ngạc nhiên.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngọn roi nào tuyệt vời như thế này đó. Fran-chan đã làm cho chị ư?"

"Em chỉ nhờ Weena nguyên liệu."

"Cô ấy biết em muốn làm gì với chúng nên đã tiện làm nó cho em luôn rồi."

Weena đã sử dụng ma thuật của mình để tạo nên ngọn roi mạnh nhất cho Amanda.

"......Chị vẫn chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện lắm, nhưng nếu đây là món quà của Fran thì chị chắc chắn không bao giờ từ chối!"

Amanda vẫn còn nhiều thứ muốn biết về Rhyn, nhưng cô ấy đã quyết định tạm gác chuyện ấy lại sau.

"Hahaha! Dòng chảy ma lực của nó thật tuyệt vời! Với ngọn roi này, chị chắc chắn có thể tận dụng tối đa danh hiệu mới của chị!"

"Phía chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mọi người với ma pháp. Cẩn thận nhé."

"Nn. Rhyn, cảm ơn."

Bây giờ đã đến lượt chúng tôi chinh chiến.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Lão già Dimitris tự nhiên có hẳn 4 cái bao cát ProMAX 🤡
Xem thêm
Cá là tác giả quên cái roi nên bây giờ bỏ vào cho khỏi bị thừa đây mà 🐧
Xem thêm
Vừa nhắc chap trước thì chap này đã thấy Rhyn rồi, lão Damitris mất tích bao lâu nay cũng xuất hiện không biết là dàn này đã đủ sức đọ với quỷ thần không đây. Nhân tiện thì giờ thật mà nói thánh kiếm của bộ này nó bá và cũng dị vl :))))
Xem thêm
Hình như tác giả quên mẹ cái vụ quỷ thần có thể mindbreak toàn bộ sinh vật sống thuộc thế giới này thì phải, đến cả thần thú fenrir cắn 1 mảnh còn bị nó thao túng mà bây giờ đám phàm nhân đánh mảnh quỷ thần như bố oánh con vậy
Xem thêm
chưa ai giành lo Ác Tâm là vì vậy, thánh kiếm sư còn phải cẩn thận với nó mà. Nhưng hàng trăm năm trước 1 mình chariot phong ấn 4 mảnh lận thì cũng nể thật
Xem thêm
@dragonick: chariot là thánh kiếm là vật vô tri nên mới phong ấn được, đổi lại là vật sống có ý trí như fenrir lại chả bị mindbreak
Xem thêm
Rhyn cũng ở đây
Ko biết trận này có Weena ko nhỉ
Mà phản chấn sau cái combo bán thần hoá + tiền tá còn chục năm nữa mới khỏi hẳn với sau khi tách Rhyn ra thì yếu đi kha khá nên cũng ko bá đc như hồi đấu vs đại ma thú
Xem thêm
quả thánh kiếm diablos thốn vãi
Xem thêm
Vậy thanh niên lucif bị genben ak 🌚 ?
Xem thêm
Ko hẳn, chỉ là thánh kiếm cho đàn ông trải nghiệm cảm giác khi sinh đẻ của phụ nữ
Xem thêm
Trang bị mới xịn xò quá, có khi còn mạnh hơn cái roi cũ đi
Xem thêm
Cảm giác bên quỷ thần vẫn còn nhân tố bí ẩn
Xem thêm