Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1276 Diễm Dực và Thần Gươm Mô Phỏng

18 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:

""""HAAAAAAAAAaaaaaaa!"""

"Ngu xuẩn... kết giới của ta......! Ta mới là người mạnh nhất ở đâyyyy!"

Đòn tấn công tổng hợp của các đoàn trưởng Xích Hiệp Sĩ đến từ cả tứ phía đã đánh tan kết giới của Raranfruura.

Thật sự sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên nếu vùng đất xung quanh sẽ bị vạ lây và bị tàn phá nặng nề như là hậu quả của đòn tấn công ấy, nhưng nhờ bức màn kết giới đã hấp thụ phần lớn sức công phá mà tất cả còn lại chỉ là một cơn gió và một trận động đất nhỏ quét qua mà thôi.

Tuy nhiên mặt khác, Raranfruura lại có phản ứng không ngờ. Sau khi kết giới của mình bị phá tan, con bé đột nhiên quỳ gục xuống một gối.

"AARG! Thánh Mẫu! Cô làm cái gì thế! Tái tạo lại kết giới ngay!"

"AGUuu!"

Đáp lại tiếng hét của Raranfruura, Thánh Mẫu kêu lên như đang phải vật lộn với sự đau đớn và tạo ra một bức màn kết giới khác.

Nhưng gương mặt của Raranfruura vẫn còn tối lại vì giận dữ.

Đó là bởi bức kết giới mới yếu hơn kết giới cũ rất nhiều. Chẳng những mỏng hơn mà nó còn có hình dáng bị méo mó hơn nữa.

Trong lúc ấy, Apollonias lao tới với tốc độ cực nhanh. Đôi cánh lửa sau lưng, thứ đã làm nên cái tên Diễm Dực nổi tiếng, đang đẩy ông ta lên trước bằng phản lực mạnh mẽ.   

Hơn nữa, trên tay ông ta còn là một cây halbert khổng lồ làm nên từ lửa, bừng cháy khủng khiếp như lửa địa ngục.

"Biến mất đi!"

Apollonias, như vừa trở thành một mũi thiên thạch, đâm trực diện vào người Raranfruura.

Cú đâm dễ dàng xuyên qua bức màn kết giới, khoét vào cánh tay của Raranfruura vừa mới được giơ lên để đỡ, và tiếp tục xuyên phá vào nó cho tới khi ông lão phóng ra từ sau lưng phần bả vai con bé. Mặc dù không phải là một vết thương chí mạng, Apollonias đã phô diễn khả năng gây sát thương lớn tới nỗi có thể dễ dàng đâm thủng cả Raranfruura.

Đúng là lá bài át chủ của đoàn trưởng Xích Hiệp Sĩ có khác. Thật sự là rất đáng sợ. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Cánh tay của Raranfruura đã bắt đầu hồi phục lại. Rồi cũng đúng lúc ấy, Fran và Urushi phát động tấn công. Vượt qua trận oanh tạc như bão táp từ Sibyl và những người khác, cả hai chuẩn bị cho đòn tấn công toàn lực của mình.

"GRAAOoo!"

"Haaa!"

Ngay lúc mà móng vuốt được bọc trong Thần Khí của Urushi vừa cạo khoét bên sườn của Raranfruura xong, Fran liền tập trung sức mạnh chém ngay vào miệng vết thương hở.

Đường chém Fran tung ra là Thiên Hoại phủ trong Tà Thiên Khí nén chặt. Lưỡi kiếm Tà Thiên Khí vẽ trên không gian một nét vạch ngang dứt khoát, công kích phần ngực của Raranfruura bằng tất cả sự phẫn nộ cùng luồng sấm đen của nó.

"GIIIIIIiiiiIIIii!"

Raranfruura liền rú lên điếc tai không thể tin được. Dường như vết thương chúng tôi vừa gây ra nặng nề hơn dự đoán. Nhờ Tà Thiên Khí ư? Nhưng có vẻ không phải.

〈Khả năng nhờ vào hiệu quả của kĩ năng Kim Sắc là 97%〉

『Hóa ra là vậy!』

Đúng thế. Kĩ năng Kim Sắc, được nâng cấp lên từ kĩ năng Hiệp Ma Phạt, cực kì hiệp quả với Chimera như Raranfruura bấy giờ!

『Một lần nữa! Nhưng lần này sẽ là toàn lực với cả hào quang hoàng kim nữa!』

"Nn! Urushi!"

"Gâu!"

Fran nhảy bật nhẹ lên cao, còn Urushi thì đẩy mạnh em ấy đi bằng hai chân trước. Ngày xưa thì chỉ có thể lao từ trên cao xuống, nhưng hiện tại Fran có bay ngang cũng chẳng sao cả.

Được hỗ trợ bằng cú đẩy toàn lực của Urushi, Fran xông tới và tung ra đòn tấn công thứ hai của mình.

"HAAAaaaa! Lang Thức Bạt Đao Thuật ・ Nhị Thức!"

Nó có cả tên mới luôn! Mà nếu Fran có thể nghĩ tới một cái tên cũng khá ngầu như vậy, tại sao con bé lại chọn một cái tên như Cà Ri Trảm kia chứ!

"AAAAAAAaaaaaaa!"

Raranfruura, với cánh tay đã bị chém đứt, hét lên còn thê thảm hơn cả khi nãy. Không có gì phải nghi ngờ rằng sát thương chúng tôi vừa gây ra là rất lớn.

Bức màn kết giới mỏng đã hoàn toàn biến mất, còn bản thân Raranfruura thì đã phải đứng khựng lại.

Nhân lúc ấy, Sibyl và Yvel tập trung tấn công xối xả từ xa, cạo vét cơ thể Raranfruura từng chút một.

Avenger hiện đang đứng bên cạnh nhóm của Persona. Có lẽ cậu ta tự thấy mình không thể tham gia tấn công nên chọn cách đứng bên họ để sẵn sàng che chắn cho họ trong trường hợp khẩn cấp. Xét bản tính của Avenger, cậu ta đang tỏ ra điềm tĩnh đến bất ngờ.

Cơ mà tôi lại không thấy Forrund ở đâu cả. Tôi liền hoảng loạn lùng sục xung quanh mình, để rồi thấy anh ta đang đứng ngay sau lưng chúng tôi. Anh ta đã hoàn toàn xóa đi sự hiện diện của mình nhờ vào sức mạnh của ma kiếm. 

Anh ta bị thương nên cố gắng lẩn đi ư? Không, hoàn toàn khác.

Ngay cả những tay thiển cận nhất cũng hiểu được nguồn ma lực màu đỏ rực đang bao phủ lấy anh ta không bình thường một chút nào.

"Tôi lên."

"......Nn."

Như mọi khi, cuộc trao đổi giữa cả hai vô cùng súc tích. Fran tránh sang một bên để nhường chỗ cho Forrund.

"Phù...... Các vị Thần, xin hãy cho con, người được ban phước, vay mượn sức mạnh của các vị......"

Trước sự bất ngờ của tôi, Forrund bỗng nhưng cất tiếng nhiều hơn bình thường. Và rồi như phản ứng lại với lời chú-- không, lời cầu nguyện của anh ta, cả cơ thể của Forrund bỗng tỏa ra một nguồn thần khí mờ nhạt.

"Thần Gươm Mô Phỏng."

Forrund, đang tỏa ra một nguồn ánh sáng đỏ, giang cả hai tay ra trước khi nắm chặt chúng lại.

Một pháp trận màu đỏ phức tạp ngay lập tức xuất hiện tại nắm tay của Forrund.

Và chớp mắt sau, nguồn ma lực khổng lồ rò rỉ ra từ người Forrund bùng nổ và chuyển hóa thành Thần Khí trong khi bên trong nắm tay anh ta tỏa sáng rực rỡ như thể đang nắm lấy mặt trời giữa kẽ tay mình.

Chẳng mấy chốc Thần Khí đã lu mờ không gian xung quanh trong ánh sáng chói mắt. Khi nó dịu đi, từ khi nào Forrund đã cầm trong tay một khối kim loại khổng lồ.

Nó là một thứ vũ khí kì quái, như một đầu búa khổng lồ bị gắn vụng về lên một cây đại kiếm, giống một món vũ khí phá thành hơn là một thanh kiếm thông thường.

Chúng tôi vẫn còn nhớ như in món vũ khí ấy.

"Thổ Mẫu Gươm, Gaia......"

『Phải......Chính nó.』

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Mô phỏng được cả Thánh Kiếm... Nhưng không rõ sẽ phải trả cái giá như nào
Xem thêm
Skill OP phết 👀
Xem thêm
Copy được thánh kiếm nhưng chắc nó sẽ yếu hơn và phải trả cái giá nhất định để kích hoạt rồi
Xem thêm
Forrund hack v như v chẳng phải forrund xài đc hết mọi thánh kiếm luôn à buff bẩn thía
Xem thêm
Ko hẳn
Chắc do hiệu quả của cái " ân huệ của kiếm thần "
Chứ buff do thần ban mà chỉ tạo đc ma kiếm thông thường thì có hơi phèn chút
Vs chắc cũng cần điều kiện là phải nhìn thấy tận mắt hay j đó chứ
Mà phản chất cũng chả vừa đâu có khi còn nặng hơn thánh kiếm nữa à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks :'3
Xem thêm
ơ không phải đất mẹ Gaia à
Xem thêm
Đều như nhau cả thôi, thổ là đất mẫu là mẹ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm