Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1258 Thâm nhập cơ sở nghiên cứu

13 Bình luận - Độ dài: 1,662 từ - Cập nhật:

Có sự hiện diện của một đạo quân undead lớn ở phía trước.

Đạo quân chính của chúng đã bị Klimt quét sạch, nhưng dường như đã có thêm nhiều tên undead khác xuất hiện nữa. Có vẻ chúng được tạo ra cùng một cách với Apollonias và những người khác. Hay nói cách khác, chúng không phải một đạo quân xác chết thông thường, mà đều là thây ma anh hùng đến từ quá khứ cả.

Có lẽ với Quỷ Thần Thân Tín, tôi có thể kiểm soát ngược lại chúng, nhưng với số lượng như vậy......

Trong lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ, bống nhiên có thứ gì đó thổi bay bọn chúng. Đó là một vụ nổ khổng lồ, trong chớp mắt đã đánh văng hơn 100 tên undead lên không trung.

Chưa dừng lại tại đó.

Những vụ nổ tiếp tục xuất hiện theo tần suất ngẫu nhiên, tiêu diệt đạo quân undead mới xuất hiện ấy.

Nhưng chúng thật ra không hề nhắm tới lũ undead. 

Dưới chân ngọn núi phía trước đang có một trận tử chiến kịch liệt. 

Cả đôi bên vừa bay nhảy khắp không trung với tốc độ choáng ngợp, vừa công kích lẫn nhau những đòn tấn công tàn khốc. Đám undead đơn thuần chỉ bị vạ lây vào trận chiến giữa bọn họ mà thôi.

Trận chiến đấy có ba người, và là hai đấu một.

Cả ba đều sở hữu một nguồn ma lực điên rồ, chứng tỏ đó là một trận chiến giữa đại cường giả với nhau. Mặc dù từ đây đến đó vẫn còn khá xa, chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được ma lực của họ rất rõ.

Chúng tôi quyết định dừng chân một lát để quan sát. Vội vã nhúng tay vào chưa chắc đã giúp ích được gì mà còn có khả năng bị tổn thất nữa.

"Maleficent......"

『Phải. Còn hai kẻ đang chiến đấu với anh ta là Nameless và Raranfruura.』

Đứng ở đây chúng tôi cũng thấy Maleficent đã hoàn toàn mất kiểm soát. Có phải anh ta đang bị ác ma chiếm hữu rồi không?

Kiểu này chắc còn lâu anh ta mới bận tâm đến tai họa Quỷ Thần Khiếm Phiến.

Về phía ngược lại, cả Nameless và Raranfruura đều mạnh hơn rất nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp chúng.

Trận chiến giữa một thánh kiếm sư điên loạn và hai quái vật ít nhất cũng có mức độ đe dọa hạng A.

Đúng là phi thường mà sự tàn phá chỉ tập trung quanh một khu vực nhỏ như vậy. Hoặc có lẽ trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

『Nếu Maleficent đang ở đây tức là Persona đang ở một cơ sở nghiên cứu gần nơi này, đúng không?』

(Vâng, đúng thế.)

Apollonias và những người khác đương nhiên biết về thân phận thật sự của tôi, do đó tôi có thể liên lạc với họ bằng Thần Giao Cách Cảm như bình thường. Thật ra, những người duy nhất trong nhóm này không biết về tôi chỉ có Sibyl và Mordred mà thôi.

『Cô ấy còn sống không?』

(Theo tôi biết là còn.)

Hm... Trạng thái tinh thần của Maleficent thật sự hoàn toàn tùy thuộc vào tình trạng của Persona lúc này. Trong trường hợp xấu nhất......

Bên cạnh đó thì liệu Persona có liên quan gì đến vụ việc này không? Apollonias và những người khác đã được tạo ra bằng kí ức, hay thông tin, được lưu lại trên mảnh đất này.

Tình Báo Tái Hiện.

Persona có một kĩ năng tên là Tình Báo Thần Căn Nguyên. Liệu đấy có phải chỉ là sự tình cờ thuần túy không?

(Nếu chúng có Persona, phải cứu.)

『Quả thật. Hơn nữa, đây chính là cơ hội của chúng ta.』

Trong lúc Maleficent đang kìm chân Nameless, chúng tôi sẽ thâm nhập vào bọn chúng, ngăn chặn, và giải cứu Persona. Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, đây sẽ là đòn đánh đau và ít tổn thất nhất.

『Được rồi! Vậy chúng ta sẽ thâm nhập vào cơ sở nghiên cứu của chúng!』

(Nn!)

『Apollonias. Hướng nào là tới cơ sở nghiên cứu gần nhất?』

(Lên núi khoảng nửa đường rồi nhìn sang trái là thấy!)

『Đúng là gần thật.』

Mất khoảng vài phút chạy là cùng.

『Được rồi! Chúng ta sẽ đi đến đó bằng dịch chuyển. Đầu tiên là lên trời.』

"Nn! Aiwass. Dịch chuyển cùng nhau lên trời."

"Đã rõ!"

Aiwass, người rất có phong thái của một quân nhân, đứng chào chúng tôi rồi trong lúc kích hoạt ma thuật dịch chuyển. Cơ mà năng lực dịch chuyển của anh ta đã bị suy yếu rõ rệt so với trước.

Có vẻ như nhờ là tông đồ của Quỷ Thần Khiếm Phiến bị phong ấn ở Reidos mà anh ta có thể dịch chuyển một quãng đường rất xa với sự hỗ trợ của Quỷ Thần. Đó chính là tại sao chúng tôi đã không nhận ra sự xuất hiện của nhóm Apollonias trong cuộc đụng độ khi nãy.

Nhưng giờ đây, anh ta đã trở thành tông đồ của Quỷ Thần Khiếm Phiến trong người tôi. Vì vậy mà năng lực dịch chuyển ấy không còn nữa, thậm chí còn bị sa sút nữa. Dù sao thì chúng tôi đâu có liên hệ gì tới Quỷ Thần Khiếm Phiến trên đất Reidos.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng Aiwass không còn hữu dụng nữa. Bởi không như mặt đất, ảnh hưởng của Quỷ Thần trên trời tương đối yếu. Do đó mà chúng tôi chỉ cần dịch chuyển lên cao là được.

Ngay sau khi dịch chuyển lên trời, mọi người liền ngồi ngay ngắn trên lưng Urushi.

"Mọi người, ẩn thân. Urushi cũng sử dụng hắc thuật che dấu hiện diện nữa."

"Gâu!"

Chúng tôi cố gắng hết mức có thể để che dấu sự hiện diện của mình, nhưng liệu sẽ ổn thỏa chứ? Những kẻ mà chúng tôi đang muốn tránh là một thánh kiếm sư đã mất trí và hai con quái vật mạnh lên sau khi hiến tế hàng ngàn người đó.

Đây thật sự là một canh bạc mạo hiểm, nhưng chúng tôi đã thành công. Cả ba đều đã quá nhập tâm vào trận chiến của mình đến nỗi chẳng để ý đến gì nữa.

Thế là nhờ Aiwass, chúng tôi đã lách qua trận chiến dưới núi và dịch chuyển đến tận cổng cơ sở nghiên cứu.

Trong lúc Apollonias đang mở khóa, những người khác khích lệ lẫn nhau.

"Phải cứu được Persona! Rồi đánh bại kẻ thù!"

"Đúng thế! Vì người dân Reidos, những tên tội đồ ấy phải bị trừng trị thẳng tay!"

"Không biết bao nhiêu đứa trẻ đã bỏ mạng...... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng!"

Phải công nhận là hội phụ nữ đang dâng cao chiến khí của mình ấy đáng tin cậy thật!

Sibyl đang tràn đầy nhiệt huyết lập tức xông thẳng vào cơ sở nghiên cứu và liền đụng độ phải một toáng undead. Thậm chí còn có một vài tên thây ma công tước nữa. Khả năng tự vệ của nơi này thật sự không tồi.

Chúng tôi không thể bỏ qua cho chúng được. Chúng phải bị diệt trừ. Mà bọn chúng bây giờ chẳng là cái đinh gì với chúng tôi cả.

"Ta sẽ nghiền nát các ngươi!"

"Hahahaha! Tới giờ chiến nào!"

"Apollonias! Lão già nhường tôi vài tên coi!"

"Hohohoho! Thế để ta chơi với đám công tước nhé?"

Sibyl, Apollonias, Vegales và Zinga vui vẻ xông đến và càn quét đám undead. Ngay cả đám undead viện quân cũng bị xử lý nhanh chóng bởi bộ đôi vương quốc Ramas.

"Yvel! Nếu ngài không chiến đấu nghiêm túc thì coi chừng chủ nhân sẽ giận đó!"

"Hmph. Ordona, hỗ trợ ta."

"Rõ!"

Không có kẻ địch nào Yvel không tự tay xử lý được cả. Nhưng Ordona, một ma pháp sư thượng cấp bậc thầy ma pháp hỗ trợ và hỏa thuật, cũng đang chứng tỏ khả năng phối hợp tuyệt vời của mình với anh ta.

Phong cách chiến đấu của Yvel thật sự khó tin với người từng là một vị vua. Giáp lá cà, không phòng ngự, và xé nát mọi thứ với đại kiếm khổng lồ.

Tấn công trước khi kẻ thù kịp động thủ, đó dường như là chiến thuật tấn công chính của anh ta. Cứ thế, với từng đường chém bằng thanh gươm thậm chí còn lớn hơn bản thân anh ta, mọi tên undead ngay khi lọt vào tầm đánh liền bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt.

Với những đòn tấn công tầm xa, Yvel hoặc đỡ lại bằng kiếm, hoặc để cho kết giới của Ordona bảo vệ.

"Ôi chao, Bảo Khí của tôi thật chẳng có tác dụng gì với đám undead. Giá như Bảo Khí của tôi cũng giống như mấy tên não cơ bắp nào đó."

"Không, Violetta. Cô thừa sức giã chúng bằng tay không mà."

"Như thế bẩn thỉu chết đi được! Sao cậu không lên và tự mình đánh chúng đi, Lukard? Chúng ta không cần mấy tên vô công rỗi nghề đâu đó!"

"Vô công rỗi nghề... T-Tôi cũng chẳng muốn động đến chúng bằng tay không đâu! Và Huyết Tử cũng có thể gây ra sát thương vật lý mà, đúng không?"

"Nó không hiệu quả."

"...R-Ra vậy."

Mà chúng tôi đã có quá đủ chiến lực rồi, nên cả hai có ngồi chơi xơi nước cũng chả sao. Hơn nữa, mặc dù Violetta và Lukard đang cãi nhau, tôi có thể nhận ra họ cũng đang giúp chúng tôi canh chừng bị tấn công bất ngờ.

Cuối cùng thì chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đặt chân đến được trung tâm cơ sở nghiên cứu.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

17 người mạnh cỡ mhg hạng A thì chịu sao nổi
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Chắc chuẩn bị chạm trán mảnh vỡ quỷ thần của Reidos rồi
Xem thêm
Nghe có điềm phải combat với pé persona :(
Xem thêm
Sắp đánh nhau to nữa rồi. Giờ các trận đánh toàn tập trung vào khả năng kiểm soát tà khí vs thần khí là nhiều nên hy vọng Master kiểm soát tà khí tốt thêm chút cho Fran dễ thở hơn nhỉ
Xem thêm
Nghe có mùi sắp đánh boss :))
Xem thêm
Hữu ích nhưng cũng tấu hài cực, mà thế lại vui :)))
Xem thêm
Thanks :'3
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm