Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1208 Phong Lang vẫy vùng

16 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

Với hiệu ứng của danh hiệu Tiến Quân Chiến Trinh Nữ, hơn 100 Xích Hiệp Sĩ cao bước chạy với tốc độ không tưởng. Chẳng mấy chốc, không những bắt kịp mà họ còn bắt đầu vượt mặt bọn siêu binh sĩ nữa, một điều gần như không tưởng trước đó. Thêm nữa, tôi còn đang hỗ trợ họ bằng kĩ năng Quân Đội Cường Hóa tôi cướp được từ đoàn trưởng của Hồng Kì.

Hồng Kì chính là đoàn hiệp sĩ vốn có nhiệm vụ bảo vệ dân làng vùng này. Và thật trớ trêu thay, tôi đang sử dụng chính kĩ năng tôi cướp được từ thủ lĩnh của họ để bảo vệ những người mà họ muốn bảo vệ.

Tất cả chúng tôi xông đến rồi chắn ngang giữa bọn siêu binh sĩ với dân làng.

Tuy nhiên, chỉ thế này thì chắc chắn chưa đủ để cản bước bọn chúng. Dù các Xích Hiệp Sĩ có cố gắng thế nào đi nữa, tôi ước đoán sẽ có khoảng một nửa bọn chúng vượt qua được bọn họ.

(Master, nhờ anh được không?)

『Đương nhiên rồi!』

Vào những lúc như thế này, không có ma pháp nào hữu dụng hơn ma thuật địa chất cả. Dù tôi không có nhiều ma lực để dư dả, bây giờ chính xác là thời điểm tôi cần phải hoang phí một chút.

Tôi thi triển một chuỗi Vạn Lý Trường Thành cùng một lúc. Để lùa bọn chúng vào nút cổ chai, những gì tôi cần chỉ là một đồ trận hình chữ bát 八 đơn giản.

"Ôi trời! Thật tuyệt vời!"

Không chỉ Sibyl mà cả Biscotto và các Xích Hiệp Sĩ khác đều phải thản thốt vì kinh ngạc trước Fran dường như có thể thi triển nhiều ma pháp như thế.

Về phần Fran thì không để tâm gì mà chỉ tuyên bố ngắn gọn một câu.

"Chỗ này để tôi."

Và Sibyl nhanh chóng hiểu được ngay ý của con bé.

"Được rồi! Mọi người! Hãy chia thành ba nhóm! Một đội cố thủ ở đây với tôi, hai đội còn lại tản ra hai cánh, đánh hạ bất cứ tên nào muốn đi vòng qua bức tường! Và Mordred, mang toàn bộ những ai sử dụng được cung lên trên tường thành rồi bắn hạ đám biết bay đi!"

"Đã rõ."

Sự nhạy bén của Sibyl chỉ có thể nói là phi thường, tôi gần như chưa gặp ai có thể giao tiếp với Fran tốt như vậy cả! Cô ấy không cần chúng tôi phải giải thích một lời nào hết.

『Fran! Để mặt đất lại cho họ, chúng ta cần ưu tiên giải quyết đám biết bay hơn!』

"Nn!"

Chẳng lâu sau, khoảng 30 hiệp sĩ của Thẫm Vũ đã ở trên tường thành, và với chúc phúc của đội trưởng của họ, bắt đầu thả tên bắn rụng đám siêu binh sĩ biết bay với độ chính xác tuyệt đối. Cho tới thời điểm hiện tại, khả năng phối hợp giữa chúng tôi với các Xích Hiệp Sĩ diễn ra trôi chảy đến đáng kinh ngạc. 

Nếu các hiệp sĩ bình thường tập trung vào lũ biết bay xung quanh Fran, thì đoàn trưởng của họ, Mordred, nhắm đến những tên ở xa hơn.

Mordred vẫn còn nhìn Fran với đôi mắt đặc quánh sát ý, nhưng chưa lần nào cậu ta "bắn nhầm" chúng tôi cả.

Có thể thấy tuy còn rất trẻ, thằng bé đã biết cách tách biệt cảm xúc cá nhân với nhiệm vụ của mình rồi, một điều mà đến giờ Fran vẫn chưa hoàn toàn nắm được. Và con bé có phần nể cậu ta cũng vì thế.

Nhờ Mordred và các Xích Hiệp Sĩ khác, chúng tôi có thể ưu tiên triệt hạ bất cứ tên nào lọt lưới.

Đương nhiên đây vẫn là một trận chiến vô cùng vất vả, nhưng không hề có chuyện chúng tôi phải đặt cược tính mạng của mình như trước.

Trong lúc chúng tôi đang chiến đấu như vậy thì đột nhiên chân tường bị phá hủy, và bức tường thành của chúng tôi đã bị đánh đổ.

Thủ phạm là Phong Lang và Nhẫn Ưng. Phải một lúc sau bọn chúng mới phá hủy được nó, có lẽ vì chúng cần thời gian để chuẩn bị.

Mặt khác, chúng đã phá hủy được tất cả tường thành của chúng tôi cùng một lúc.

Phong Lang, kẻ đáng lẽ ra đang tiếp nhận một nguồn sức mạnh bí ẩn, bấy giờ đã bị suy yếu trầm trọng. Hắn đã tung ra một đòn tấn công như thế.

Ngay sau đó, hơn một nửa số siêu binh sĩ lập tức trèo lên đống đổ nát, lách qua các Xích Hiệp Sĩ, và tiếp tục đà tiến quân của chúng.

Nhưng các Xích Hiệp Sĩ cũng có phản ứng nhanh chóng không kém. Họ liền hiểu ngay tình hình và bắt đầu đuổi theo kẻ thù không đợi gì mệnh lệnh của Fran.

Về phần Sibyl, khi cô ấy hét lên "Xin nhờ thủ lĩnh lần nữa đấy!" là vị trí chỉ huy lần nữa được giao phó cho Fran.

Tất cả bọn họ sớm đuổi kịp bọn siêu binh sĩ, và trận chiến sớm được tiếp diễn. Nhờ bóng dáng của Urushi ở đằng xa, chúng tôi hiểu ngay rằng khoảng cách giữa dân làng và lũ siêu binh sĩ chỉ còn vài trăm mét nữa.

(Không thể để chúng tiến sâu hơn!)

『Phải!』

Sau khi tái tạo lại Vạn Lý Trường Thành, giao phó mặt đất cho Xích Gươm và bầu trời cho Thẫm Vũ, Fran và tôi lao đến tấn công Phong Lang và Nhẫn Ưng.

Bằng cách này, chúng tôi có thể ngăn chúng phá vỡ bức tường một lần nữa. Không hẳn để tiêu diệt, mà để quấy nhiễu bọn chúng.

Về phần kẻ thù, sau khi nhận thấy cứ thế này chúng sẽ không thể gây ra tổn thất gì lên Xích Hiệp Sĩ hay dân làng, bọn chúng đã quyết định đánh cược tất cả.

"GRAAAAaaaa!"

"RUOOOoooo!"

Trước mắt chúng tôi, năm trận lốc xoáy do Phong Lang tạo nên sau khi nuốt chửng lấy vô số lông vũ mà Nhẫn Ưng rải ra tứ tán lao thẳng đến Fran.

Từng cơn lốc xoáy không chỉ là một đòn tấn công đặc quánh ma lực thông thường. Hai tên bọn chúng bỏ ra nhiều ma lực còn hơn cả đòn tấn công trước, thậm chí đứng ngay ngưỡng cửa cạn kiệt. Phong Lang đã trở nên gầy dơ xương, còn Nhẫn Ưng thì đã trụi hết lông vũ.

Một đòn tấn công toàn lực có thể được coi như lá bài át chủ của chúng.

Từng cơn lốc xoáy, vốn mang uy lực sánh ngang với đại ma thuật lv.8-9, sau khi kết hợp với hàng vạn lông vũ cường hóa bằng ma lực bén như lưỡi kiếm liền trở thành một cơn bão điên rồ tới nỗi có thể băm nhuyễn những tảng đá lớn đến chục mét chắn ngang đường thành cát bụi. Đó thật sự là một cảnh tượng khó mà tin được.

Với chúng tôi thì tránh được nó là chuyện trở bàn tay. Tất cả những gì tôi cần là dịch chuyển Fran đi ra xa là được. Tuy nhiên các Xích Hiệp Sĩ thì khác. Nếu bị tấn công trực tiếp, ngay cả Sibyl cũng khó có thể toàn mạng.

Đương nhiên sẽ không chỉ có mỗi các Xích Hiệp Sĩ mất mạng, mà lũ siêu binh sĩ cũng thế. Nhưng đó chẳng là vấn đề gì với bọn chúng hết. 

Hơn nữa, nếu cơn bão không bị chặn đứng, sớm muộn gì nó sẽ đuổi kịp dân làng đang tháo chạy.

Nói cách khác, chúng tôi không thể rút lui được.

(Master, cần chặn nó lại! Phải thổi bay nó đi!)

Cách đơn giản nhất là đánh bật nó bằng một chuỗi Kanna Kamui và Megiddo Flame liên hồi. Nhưng làm vậy các Xích hiệp Sĩ cũng sẽ bị vạ lây.

『Chúng ta không có cách nào khác ngoài đương đầu với nó trực diện.』

(Nn!)

Fran trả lời tôi và nhìn cơn bão đang ập đến với một đôi mắt đanh thép.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm

đòn tất sát của Phong Lang và Nhẫn Ưng chống lại Xích Hiệp Sĩ và Fran quá dữ dội
bravo bravo
Kịch bản quét sạch kẻ thù của Phong Lang và Nhẫn Ưng rất đẹp nhưng có thành công hay không thì Fran và Master không biết
Xem thêm
Đã tới lúc Fran và Master dùng "Giải phóng nhân kiếm" :)))))
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Thử tưởng tượng xem fran rút main ra hô "giải phóng thánh kiếm" là teo liền :3
Xem thêm
Sao bọn này lại cố chấp với dân làng thế nhỉ. Giết từng đấy vẫn chưa đủ tiêu chí hả ta
Xem thêm
Khả năng là nó đuổi để hiến tế mạng bản thân cho nghi lễ j đấy, có thể liên quan tới personal
Xem thêm
Phản ngược lại cơn lốc rồi trăn trối thôi bọn nó đang trên không kìa :)))
Xem thêm
Đoàn cao trào và hết
cái méo gì vậy
Xem thêm
Ừ thì truyện nào chả z :))
Xem thêm
Ko có tele diện rộng nhể
Xem thêm
Hình như có nhưng nó cần cấp cao mà vì fran tập trung solo nên tele đoạn ngắn là đủ rồi chưa kể nêuq tele số lượng lớn mà khoảng cách xa thì cạn mana luôn
Xem thêm