Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1204 Phong Lang ngu xuẩn

19 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:

Chứng kiến ngọn lửa đen xóa sổ đám siêu binh sĩ, tôi lại được nhắc nhở hỏa thuật có thể tàn bạo đến nỗi nào.

『Ma thuật hỏa diệm có nhiều ma pháp đáng sợ thật.』

"Nn."

Ngọn lửa đen ấy sử dụng chính ma lực của nạn nhân nó làm mồi lửa. Do đó mà nó sẽ không tự dập tắt cho đến khi con mồi của nó đã tiêu vong. Với những ai có khả năng chiến đấu ở cấp độ nhất định, ngọn lửa có thể bị đối phó bằng kết giới hoặc thổi bay nó đi. Còn không thì đành phải kiên nhẫn chờ nó cháy hết mà thôi.

Về sát thương cá nhân thì lôi minh ma pháp vẫn vượt trội hơn. Nói chẳng đâu xa, chúng tôi đã thấy nhiều tên còn sống trước khi bị thiêu cháy đến chết rồi.

Đó là vì bọn chúng bất ngờ đột biến trước cửa tử. Có lẽ đó là cơ chế lập trình sẵn chỉ chờ khi chúng nhận phải một ngưỡng thương tổn nhất định để kích hoạt.

Ngay cả thế, chúng tôi vẫn loại khỏi vòng chiến đấu được rất nhiều.

『Vậy là coi như chúng ta đã xóa sổ khoảng chừng bốn, năm ngàn tên. Giờ còn lại chỉ là cố thủ giống trận chiến trước.』

"Nn!"

Tuy nhiên không như ở làng Horna, khoảng cách giữa chúng tôi và dân làng lúc này là tương đối khá xa. Do đó, lần này chắc chắn chúng tôi sẽ dễ thở hơn.

Mặt khác, việc Fran chưa hồi phục hoàn toàn là một bất lợi lớn. Ngay bây giờ, Fran vẫn phải đang tự ép buộc cơ thể mình phải hồi phục bằng mọi giá với thần khí.

(Phải chiến đấu bằng tất cả những gì có thể.)

『Phải!』

Để xem, mục tiêu của đám biết bay là――

『Hay lắm! Bọn chúng nhắm tới chúng ta!』

(Thu hút chúng!)

Có phải bọn chúng đang bị dẫn dụ bởi luồng thần khí mờ nhạt của Fran không? Tất cả lũ siêu binh sĩ không chừa một tên nào rõ ràng đang lũ lượt xông đến chúng tôi.

Nhưng nhờ vậy, Fran có thể trở thành mồi nhử, và có nhiều cơ hội bảo vệ dân làng hơn.

Hơn nữa, đằng sau lưng đội quân bị Surtr của tôi tàn phá, phía bên kia ngọn đồi―― một nguồn ma lực khổng lồ bất ngờ trỗi dậy.

Dựa trên những khí tức mà tôi cảm nhận được, bên đó chắc chắn còn một đạo quân nữa, và bọn chúng đã giải trừ phong ấn của mình. Cả những tên còn sống sót khác cũng đều biến đổi hết.

『Hạ độ cao một chút, để chúng ta có thể khống chế cả mặt đất lẫn bầu trời cùng một lúc.』

"Nn!"

Kế theo đó là một trận chiến khốc liệt.

Đám đột biến đua nhau cắm đầu tới Fran, không một tên nào đoái hoài tới dân làng cả. Còn Fran thì càn quét chúng.

Lôi thuật và hỏa thuật liên tục nổ rập rờn, còn những đường kiếm của con bé thì chém rụng đám siêu binh sĩ một cách vô cùng đẹp mắt. Tất cả những đòn tấn công của Fran đều được bọc trong thần khí và đều vô cùng chết người.

Tuy nhiên, sự hung hãn và số lượng của chúng đang dần rút cạn sức mạnh của Fran. Đó là một điều diễn nhiên, khi mà Fran vừa chiến đấu vừa phải né tránh tất cả các đòn tấn công đến từ mọi hướng, còn bọn chúng thì liều lĩnh tấn công mà không đoái hoài gì đến tính mạng của đồng đội.

Và đó không phải là điều duy nhất khiến Fran phải cau mày. Hành vi của bọn chúng rất lạ, như thể chúng đang cố tình tự sát vậy.

Bọn chúng có thật sự chỉ đang muốn bào mòn Fran thôi không?

Không, còn một lý do khác nữa. Cả tôi và Fran đều phát hiện ra có một điều gì đấy rất bất thường.

Bọn chúng chẳng chỉ hấp thụ ma lực của đồng đội chúng để mạnh lên mà thôi. Vì một lý do nào đó, dòng chảy ma lực của chúng rất kì quái. Trong trận chiến đầu với bọn chúng ở làng Horna thì chúng tôi không để ý, nhưng lần này thì không có gì nhầm lẫn cả. Ma lực của chúng có một điểm rất đáng ngờ.

Xác của bọn chúng đang tỏa ra ma lực, tuy nhiên thay vì phát tán ra không khí, thì nó đang chảy xuống mặt đất như nước thấm xuống bọt biển.

Nhưng chúng tôi không có thì giờ đâu để điều tra thêm.

"Hyaaaaa!"

『UÔôô!』

Chúng tôi đã bị buộc phải giải trừ cải trang Hiệp Sĩ Chính Nghĩa Gray. Tôi chẳng còn diễm phúc đâu để lo lắng cho những thứ như thế nữa. Chúng tôi thật sự đang trong tình trạng căng thẳng đến mức đó.

Nhìn theo một hướng nhất định, chúng tôi đang phải liều mạng từng giây từng phút, liên tục tung ra những đường kiếm mạnh nhất, phát động hàng loạt ma pháp cùng một lúc, mà vẫn phải né được các đòn tấn công của kẻ thù trong suốt hàng chục phút không một khoảng hở để nghỉ ngơi.

Hấp thụ được ma lực của chúng không đồng nghĩa với việc thể lực của chúng tôi là vô hạn. Quân số của kẻ thù đơn giản là quá đông đảo.

Dần dần thì chính tôi cũng thấy Fran đang chậm lại.

Nếu áp lực của kẻ thù không sớm thuyên giảm, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm thật sự......

"!"

『Đùa nhau à!?』

Lúc mà kẻ thù cuối cùng cũng bắt đầu trở nên thưa thớt hơn, tôi liền cảm nhận được một đạo quân khác. Đó chính là đạo quân phía bên kia đồi khi nãy của Reidos.

Quân tiếp viện của kẻ thù đã đến. Dường như toàn bộ đám siêu binh sĩ của vùng xung quanh đều đã tập hợp về đây cả.

Chúng tôi có nên tạm rút lui để lấy sức không?

Và dường như kẻ thù cũng cảm nhận được sự lo âu của Fran lúc này.

"Kuhahahaha! Đừng tưởng rằng đây là tất cả những gì chúng ta có! Bọn ta luôn có thể bổ xung thêm chừng nào cũng được!"

"Ngươi...... Phong Lang!"

"Chính xác!"

Vậy là hắn cuối cùng đã xuất hiện, một trong những Quân Đoàn Tư Lệnh của kẻ thù. Hắn trông giống như một thú nhân tộc sói với bộ lông màu xanh lá cây, chỉ có điều khí tức của hắn giống như ma thú hơn là nhân loại.

"Ai ngờ là ngươi sẽ xuất hiện ở đây chứ, con nhãi tộc hắc miêu trong lời đồn! Nếu thông tin này được truyền ra, không chỉ bọn ta mà nhiều kẻ khác sẽ xuất hiện để lấy đầu ngươi! Hắc Hài Cốt Binh Đoàn và Xích Hiệp Sĩ gần như là chắc chắn sẽ đến! Nhà ngươi coi như chết chắc rồi! Fuhahahaha!"

Hắn luyên thuyên như thế chắc để phá vỡ ý chí của Fran.

Nhưng không may cho hắn, Fran còn lâu mới bị dọa chỉ với nhiêu đó! Dù có lâm vào tình thế hiểm nghèo thế nào đi nữa, con bé đã luôn và sẽ tìm cách khuất phục tất cả!

(Master! Giết!)

『Hiểu rồi!』

Thay vì tuyệt vọng, Fran nở một nụ cười như dã thú, tạm thời dừng việc hồi phục lại, và lao thẳng tới Phong Lang. Thủ lĩnh kẻ địch đã tử tế xuất hiện như thế này thì chúng tôi cũng phải đáp trả lễ nghĩa đầy đủ!

Thiên Hoại nối đuôi sau dịch chuyển, đây chính là đòn tấn công được chúng tôi giữ lại cho tới lúc này để phủ đầu hắn!

"Ga......?!"

"Mu?"

Đường kiếm đi chệch một chút vì hắn đang di chuyển khắp nơi để né tránh ma pháp của chúng tôi, nhưng tôi vẫn đã ăn vào vai phải của hắn và đi xuống tới phổi.

Tuy nhiên, cơ thể của Phong Lang bỗng đột nhiên biến mất như tan vào không khí.

Rồi tái xuất hiện ở một nơi không xa.

"......Ng-Ngươi dám...!"

Hắn có thể hóa thân thành gió ư? Thẩm định Phong Lang, tôi nhận ra hắn có một kĩ năng tên là Phong Thể, cho phép hắn biến thành gió trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên, vết thương mà chúng tôi kịp để lại lên người hắn thì vẫn còn nguyên. Hắn đang ấn mạnh tay vào đó, còn gương mặt của hắn thì nhăn nhúm lại vì đau đớn.

"Kihi...... Kihihi! Vết thương của ta, không hồi phục?! Ngươi đã làm cái gì!?"

"Không biết."

"Con nhãi ranh khốn kiếp, ta đã quá coi thường ngươi rồi!"

Hắn tự ló đầu ra thì chết đổ tại ai bây giờ. Thật ngu xuẩn.

Cơ mà biết rằng những nhát chém có thần khí của Fran có hiệu quả tuyệt vời lên đám Tư Lệnh là một tin vô cùng đáng mừng. Ngay cả với tình trạng của Fran hiện tại, chúng tôi vẫn có thể chiến đấu còn hơn cả ngang hàng với hắn.

"Nếu đã thế này thì không còn cách nào khác... Chúa Tể! Thần dâng hiến, sức mạnh của mình! Xin hãy hấp thụ thần! UWOOOOoooooo!"

___ 

Tác giả: Chương kế sẽ được cập nhập vào ngày 7/7, sau đó tôi sẽ có thể quay trở lại với tiến độ bình thường.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

dưới đất có cơ sở j đó r 🐔
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Cụm từ ngu dốt dc tạo ra là dành cho thằng Phong Lang này xuất hiện thì đánh lén bé Fran ấy chứ ở đó mà võ mồm làm gì với bé Fran Hù ai không hù đi hù ngay con bé cuồng chiến =]]


Đoàn Trưởng Xích Hiệp Sĩ solo với bé Fran còn niệm thì ở đó mà hù
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi HiKeet
Đông khiếp, còn chưa biết là bên dưới đất đang có gì đang xảy ra nữa
Xem thêm
Adu Fran với Master được buff thì team nó cũng mạnh hơn
Xem thêm
Lại đánh ko được gọi buff bẩn
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
#chuilaotac
Xem thêm