Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1274 Chimera

11 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:

"Tuyệt Kĩ ・ Tứ Thiên Vương Toái!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Balfon hét lên và tỏa ra một nguồn ánh sáng và ma lực kinh người. Hắn muốn tạo nên một tấm màn ma lực hòng suy yếu ngọn roi của Amanda ư?

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng nhấn chìm toàn bộ gian phòng dưới mặt đất.

Khi ánh sáng lịm dần, trước mặt chúng tôi là một thiếu nữ trên mặt đất với nửa dưới cơ thể đã hoàn toàn biến mất.

"A...R...Raranfu......"

Hắn không thể tái tạo lại được nữa. Máu xối xả tuông ra cùng với nội tạng. Lãnh Tướng Siêu Nhân đang trút hơi thở cuối cùng và chỉ có thể rên rỉ sau khi bị xẻ làm đôi như vậy.

Tuy nhiên tôi lại có một cảm giác khó chịu kì lạ. Tại sao chứ?

『Fran! Đừng dừng tay!』

"Nn!"

"Hahaha... không ngờ chúng ta sẽ bị các ngươi đánh bại... Balfon-sama, con xin lỗi. Có lẽ đây là kết thúc của chúng ta rồi......"

Bầu không khí của Lãnh Tướng Siêu Nhân đã thay đổi. Raranfruura đã quay trở lại rồi ư?

"Nhưng đừng mong rằng ta sẽ chết mà không phản kháng! Tỉnh giấc đi... Chimeraaaa!"

"HAAaaa!"

Ngay khoảnh khắc mà Fran đâm mũi kiếm vào gương mặt của Raranfruura, cơ thể của Raranfruura bỗng phình lên như bị nổ tung.

Không chút do dự, Fran vừa dồn lực vào tôi để khoét vào sâu hơn, vừa thi triển ma thuật hắc lôi và hỏa diễm. Thế nhưng, cơ thể của Raranfruura vẫn tiếp tục phình trướng với tốc độ kinh dị.

"!"

『Lùi lại!』

Cứ như một con slime, thịt của Raranfruura như trở thành những cái xúc tu và bám lấy tôi.

Cùng lúc đó, ma lực của tôi liền bị bòn rút chóng mặt.

Sau khi dịch chuyển đi, chúng tôi thấy một khối thịt khổng lồ đang ngọ nguậy tại chính nơi mà Raranfruura vừa nằm xuống, và nó vẫn đang tiếp tục phình lên và biến hình.

Những chiếc xúc tu của nó lao tới tấn công tất cả những gì nó có thể với đến. Không chỉ viên ma thạch, giờ đây gần như đã nằm trọn trong tay của nó, mà còn cả các Thây Ma Anh Hùng và Thánh Mẫu nữa.

Nếu không kể đến các Thây Ma Anh Hùng thì Maleficent và Thánh Mẫu sao rồi? Maleficent đã bế lấy Persona trên tay và bắt đầu chạy.

Nhưng Thánh Mẫu thì trong tình trạng tồi tệ hơn. Những cái xúc tu đã tóm lấy Thánh Mẫu và đang kéo cô ấy về phía nó.

"Thánh Mẫu!"

"Bỏ cô ta lại đi! Bây giờ không phải lúc!"

Đúng như Sibyl đã nói, căn phòng sắp sửa bị đám xúc tu nuốt chửng rồi. Con đường trốn thoát của chúng tôi rất hẹp, nhưng với Thủ Hộ Thần Thuẫn của Fran và thuật dịch chuyển diện rộng của Aiwass, chúng tôi đã xoay sở chạy lên được bầu trời bên trên cơ sở nghiên cứu.

Đương nhiên là chúng tôi mang theo cả Maleficent. Anh ta dường như cuối cùng đã tỉnh táo trở lại. Anh ta chỉ ôm chặt lấy Persona và không hề có ý định sẽ tấn công chúng tôi hay gì hết.

"Phong Tinh Linh! Phong Linh Dực!"

Ma thuật tinh linh của Willef đã giúp mọi người trôi nổi trên không. Ở đây không bị ảnh hưởng bởi Đại Tinh Linh hay viên ma thạch khổng lồ nên cuối cùng anh ta đã có cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh. Thật sự là rất ra dáng anh hùng. 

Có thể cân bằng đến mười người trên không chắc chắn không phải là thành tựu bình thường. Urushi thấy vậy đang tỏ ra thích thú, có lẽ vì lần đầu được bay mà không phải sử dụng năng lực của mình.

Từ trên cao, chúng tôi cùng nhìn xuống cơ sở nghiên cứu đang sụp đổ vì áp lực bên trong và vì đám xúc tu.

Nó sẽ lớn đến mức nào chứ? Trong lúc tôi đang tự hỏi, đám xúc tu bỗng bị rút về như thước phim quay ngược, trở lại căn phòng trung tâm sâu bên trong cơ sở nghiên cứu.

Một vài giây sau.

Một bóng người khổng lồ hiện ra sau khi đã hấp thụ viên ma thạch khổng lồ và Thánh Mẫu.

Gương mặt của nó giống hệt như Raranfruura. Tuy hoàn toàn trần truồng, nó lại không có bộ phận sinh dục nào và trông như một con ma nơ canh vậy. Điểm tương đồng chỉ dừng tại đó mà thôi.

Chiều cao của nó vào khoảng mười mét. Với bộ cánh trắng mọc ra từ sau lưng, toàn thân thể nó tỏa ra một nguồn Thần Khí dày đặc. Ngoài ra thì Thánh Mẫu được đính trên ngực nó. Không như chúng tôi tưởng, nó không hấp thụ Thánh Mẫu dù đã tóm được cô ấy.

Có khi nào Raranfruura vừa phá bỏ giới hạn của mình như đám siêu nhân khác không? Nếu thế thì có lẽ chúng tôi chỉ cần bỏ chạy và chờ cho con bé chết là được.

"UUUUUOOOOOOOOOOOOOOOooooo!"

Rồi nó gầm lên một tiếng trầm đục như quái vật và điếc tai tương xứng với kích thước của mình. Nó tạo ra sóng âm dữ dội tới nỗi làm chúng tôi như muốn rớt xuống lại mặt đất sau khi bị nó quét qua.

"Zerais là một tên khốn kiếp, nhưng hắn đúng là thiên tài! Hắn nói là làm! Kết quả nghiên cứu kết hợp Chimera của hắn đã thành công mĩ mãn!"

Chimera? Nói cách khác, cơ thể này của con bé được tạo ra nhờ lọ potion Ma Hồn Quan Hệ Zerais cướp từ chúng tôi ư?

Chimera là một loài ma thú nhân tạo không bao giờ có thể tự kiểm soát lý trí của mình đã từng san phẳng nhiều vương quốc trong quá khứ trong cơn điên loạn. Vật phẩm không thể thiếu để tạo ra chúng chính là potion Ma Hồn Quan Hệ.

Bằng một cách nào đó, Zerais đã thành công làm chủ được nó.

Đột nhiên nó bắn ra một nguồn ma lực khổng lồ. Mục tiêu của nó không phải chúng tôi!

Nó trượt chúng tôi quá xa để có thể gọi là vô ý, lệch cũng khoảng 20 mét.

Nhưng nó cũng tạo ra một cơn bão dữ dội trên đường đi của mình cùng luồng nhiệt nóng đến nỗi làm bỏng cả da chúng tôi. Nếu chúng tôi là mục tiêu của nó, liệu chúng tôi có thể đỡ lại được không?

Viên đạn ma lực ấy thật sự kinh khủng đến thế.

Nhưng nó nhắm tới đâu mới được chứ?

Và rồi ngay khi nhận ra hướng bắn của nó, chúng tôi liền trở nên kinh hoàng. Là phía nam. Phía nam được bao phủ trong những ngọn núi, nhưng phía bên kia những rặng núi ấy thì sao?

Ngay khi những tưởng tượng tồi tệ nhất vụt qua tâm trí chúng tôi, một ánh chớp sáng lóa lên phía bên kia rặng núi, sáng đến mức cứ như bình minh vừa nhô lên vậy.

Một lúc sau, tiếng gầm thét nguôi dần.

"Ta đã cố ý đánh trượt Alessa. Nhưng nếu các ngươi bỏ chạy, đừng mong là sẽ có thể quay trở lại đó lần nào nữa. Ta chỉ còn sống chưa tới nửa tiếng nữa, nhưng chừng đó là quá đủ để ta xóa sổ nó khỏi mặt đất này."

Nó không hề giỡn chơi chút nào. Con đường trốn thoát của chúng tôi coi như bỏ rồi ư?

"Đây là sức mạnh mà chúng ta định sử dụng để chiến đấu với Quỷ Thần Khiếm Phiến tái sinh. Chớ mà coi thường ta."

"Chiến đấu với Quỷ Thần Khiếm Phiến? Nhưng các ngươi là người đã giải thoát cho chúng mà?" 

"Hừm. Đúng là thế, trước khi phong ấn của bệ hạ đời đầu bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng là để tiêu diệt chúng! Để làm được điều đó, chúng ta phải hy sinh chính người dân vương quốc và kẻ thù!"

Hắn không phải sử dụng Quỷ Thần Khiếm Phiến để lật đổ vương quốc Kranzel ư? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ cho chuyện đó.

"Hãy bước lên và chiến đấu với ta, mạo hiểm giả! Những thủ hộ giả của vương quốc Kranzel! Ta sẽ hấp thụ luôn cả các ngươi!"

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Lại căng nữa đây, chờ xem diễn biến tiếp theo
Thanks trans!
Xem thêm
suy đoán rằng nhờ tốc độ hấp thụ ma lực của chimera mà kết giới của Tình báo thần căn nguyên bị suy yếu, men hấp thụ Tình baos thần căn nguyên sau đó Hệ thống thông báo - san phụ hồi sm sau đó giúp men đánh bại chimera ngay trước khi có lệnh phế truất hoặc thần hỗn mang xuất hiện 🐧🐧
Xem thêm
Zerais chết rồi mà tác phẩm của thg điên đấy vẫn còn này...
Xem thêm
Ko biết ai hấp thụ ai nữa
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
TRANS
Diễn biến này....
+1 đồng minh hay là buff cho Fran đây.
Xem thêm