Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1225 Địa điểm di trú

16 Bình luận - Độ dài: 1,321 từ - Cập nhật:

"Đây là điểm cuối cùng?"

"Có vẻ vậy."

Khi được Fran hỏi, Cricca liền tra cứu lại tấm bản đồ và gật đầu.

Hiện tại, nhóm của Fran đang tìm lấy một ứng cử viên thích hợp cho dân làng Reidos di cư đến. Bên cạnh tôi và Urushi, đi cùng Fran còn có Cricca nữa.

Đương nhiên Cricca đi cùng để đại diện cho phía Reidos.

Cricca không chỉ có thể chiến đấu, mật thám mà còn có uy quyền để đưa ra quyết định. Thêm vào đó Cricca còn quen biết với Fran nữa, nên cuối cùng cô đã được chọn để đi theo con bé.

"Tất cả những ngôi làng đều gần như giống hệt nhau."

"Nn. Nhưng nơi này có địa điểm tốt nhất."

"Vâng, tôi đồng ý......"

Có ba địa điểm mà dân làng Reidos có thể dọn tới ở, và tất cả đều đã bị bỏ hoang. Theo như phía Barbra dự đoán, tất cả chỉ cần được sửa sang lại một chút là đủ để sẵn sàng để ở. Tuy nhiên......

"Phải nói rằng ngôi làng thứ nhất có vị trí tốt hơn nơi này rất nhiều."

"Nn...... Xin lỗi."

Ngôi làng đầu tiên nằm cạnh một con suối và được bao vây bởi rừng dày cùng cỏ rậm, những thứ không chỉ có thể cho dân làng một cuộc sống tương đối thoải mái mà còn một bức màn để ẩn nấp nữa.

Nhưng bởi chính vì sự kín đáo đó mà nó đã trở thành nơi ẩn náu của nhiều phần tử không hay ho lắm......

"Không, đó cũng là điều khó tránh khỏi. Nếu chúng ta để yên cho băng cướp ấy, những người vô tội sống xung quanh sẽ tiếp tục chịu tai họa. Tôi tin rằng giải quyết chúng ngay hoàn toàn không phải sai lầm."

"Nn."

Phải, chúng đã trở thành hang ổ cho một băng cướp, thế là chúng tôi quét sạch bọn chúng. Mặc dù không bắt giữ tù nhân, bọn chúng có nhiều thi thể trông như lữ khách bị chúng giết hại.

Thấy thế, Fran và Cricca liền bị phẫn nộ làm mờ mắt và tra tấn trước khi giết hết tất cả bọn chúng.

Theo một góc nhìn nhất định, cả hai giống nhau thật.

Mặc dù nhìn bề ngoài cả hai có vẻ lãnh cảm, nhưng trên thực tế, Fran và Cricca đều rất dễ tức giận nếu thấy kẻ yếu, không cần biết là đến từ nước mình hay nước địch, bị bạo ngược.   

Và một khi đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ làm cho đến cùng.

Thế là mà cả ngôi làng, từ trong nhà ra ngoài đường xá, bị nhuộm đỏ bởi máu bọn cướp!

Đương nhiên nếu cả ngôi làng đã thành một bãi tiết canh như vậy thì làm sao dân làng chuyển đến sống được. Cả làng coi như thiệt hại, và ứng cử viên đầu tiên đã bị loại.

Ứng cử viên thứ hai có trảng đất rộng nhất và quy mô lớn nhất trong số ba ứng cử viên. Nơi này có cả đồng ruộng và đồi núi để chăn thả, mang tiềm năng để trở thành lựa chọn sáng giá nhất.

Nếu bỏ qua một điểm chí mạng.

Bức tường thành và những ngôi nhà bên trong đều tả tơi cả. Không phải vì có ai đó hay thứ gì đó phá hủy, mà gần như mảnh tường nào cũng có lỗ chỗ những cái hố nhỏ xíu.

Không như ngôi làng trước bị con người xâm chiếm, cả ngôi làng này đã trở thành một cái tổ côn trùng khổng lồ. Chúng không phải ma thú, chỉ là côn trùng đơn thuần mà thôi. Nhưng với số lượng, chúng trở thành rắc rối lớn hơn nhiều so với đa số các ma thú hạ cấp.

Urushi đã sử dụng ma thuật độc dược và hơi nóng để dẹp hết bọn chúng, nhưng đương nhiên vô số cái lỗ nhỏ trên tất cả ngôi nhà thì vẫn còn đó. Chắc chắn cả ngôi làng sẽ cần phải được xây dựng lại từ đầu.

Có lẽ lũ côn trùng này vốn sinh sống bên trong những thân cây quanh đây, tuy nhiên những cư dân cũ đến từ Barbra lại không biết và đã cứ thể sử dụng gỗ của chúng để cất nhà cửa.

Hơn nữa, bởi loại cây ấy vô cùng phổ biến trong vùng này, nếu muốn sống tại đây thì phải sống chung với loại cây đó và tất cả những loài côn trùng bản địa.

Trừ khi dân làng có cách đối phó hiệu quả với côn trùng, định cư lâu dài tại nơi này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.

Có lẽ những cư dân cũ không gặp vấn đề gì là vì sự hiện diện của con người và mùi gỗ cháy đã vô tình xua đuổi bọn côn trùng đi chăng?

『Và đây là ứng cử viên cuối cùng, nhưng......』

"Tường bị phá."

"Phải. Và có dấu vết của ma thú."

Một phần tường bảo vệ bên ngoài đã bị phá hủy từ bên ngoài, và đôi khi chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kêu chói tai của một loài thú nào đó. Có lẽ bức tường đã bị phá hủy vì một lý nào đó, tạo điều kiện cho ma thú xâm lược.

"Chúng ta cần phải giữ cho ngôi làng này ở tình trạng sử dụng được bằng mọi giá. Trước khi tiêu diệt chúng, chúng ta cần lùa chúng ra trước đã."

"Đã rõ."

Fran và Cricca liền cùng nhau lên chiến lược. Nhìn vào làng, tôi thấy bọn ma thú có phần giống với những con tatu có kích thước ngang với mấy con bò.

Chúng được gọi là Armor Rat, và chúng giống tatu ở điểm có thể cuộn người lại như một trái banh. Mà không như tatu, chúng là loài ăn thịt và có thể tạo kết giới ma pháp.

Từ cảm giác kết giới, tôi đoán là số lượng của chúng dao động vào khoảng 40 con. Hạ chúng chỉ là chuyện trở bàn tay với Fran và Cricca, vấn đề là làm sao để dụ chúng ra khỏi làng cơ.

"Urushi, nhờ em?"

"Gâu!"

"Cô muốn giao việc đẩy chúng ra khỏi làng cho Urushi ư?"

"Gâu gâu!"

"Vậy ư? Thế thì đành nhờ cậu."

Cricca, sau khi đã tận mắt chứng kiến thực lực của Urushi cho tới thời điểm hiện tại, cũng dần trở nên gắng bó hơn với cậu ta. Cricca trông cậy vào Urushi mà không có chút nghi ngờ gì.

『Dọa chúng chạy đi với sát ý. Nếu chúng không chạy thì nhóc cứ lăn nó ra khỏi làng. Cẩn thận đừng giết chúng nhé?』

"Gâu!"

Và như thế, Urushi với kích thước khổng lồ vừa liền di chuyển khắp làng, vừa tỏa ra sát ý để khiến cho lũ Armor Rat bỏ chạy. Hầu hết sau khi ra khỏi làng liền bị tiêu diệt bởi Fran và Cricca chờ sẵn bên ngoài.

Cơ mà có một vài con vì quá sợ mà lẩn trốn và đông cứng bên trong nhà.

Thấy chúng, Urushi lăn chúng ra khỏi làng bằng chân trước của mình.

"Gâu gâu!"

Chờ đã, cậu ta có phần hơi quá phấn khích rồi không? Thậm chí cậu ta còn đang chơi đùa với chúng nữa. Chúng là ma thú chứ có phải banh đâu! 

"Gâu!"

Sút rồi! Vì say máu mà Urushi đã sút bay con cuối cùng, khiến nó nổ tung rồi! Ngôi làng được giữ cho sạch sẽ cho tới thời điểm hiện tại cuối cùng lại có một góc bị vấy đầy máu!

『Urushi, tự kiểm điểm lại đi.』

"Urushi hư."

"Gâu......"

Chẳng còn cách nào khác, đành phải dành thêm một lúc nữa để tẩy rửa nó đi thôi......

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Sút phát banh xác con ma thú =]] buồn của con ma thú nhãi nhép

má hài cốt dữ ghê
Fran và cricca có vẻ giống nhau cùng tắm ngôi làng với máu của lũ cướp =]]
Xem thêm
Con này con báo chứ sói gì cho cam :))))
Xem thêm
Dù có là sói hay chó thì bản tính vẫn như nhau cả :))))
Thanks trans!
Xem thêm
Urushi là chó hay sói mà báo thế :))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tính ra fran có ma pháp thanh tẩy mà sao k tẩy vết máu đi ta 🤔
Xem thêm
Còn phải xem ma pháp thanh tẩy của thế giới này hoạt động như thế nào đã 🧐, mấy chương trước không đề cập t còn nghĩ ma pháp này không tồn tại cơ ( hoặc t quên )
Xem thêm
Thanh tẩy tà thuật, lời nguyền hay ma lực ô uế chứ ko phải xóa bỏ
TH này nên dùng ma pháp dọn dẹp aka làm sạch
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
urushi cute ghê :)))
Xem thêm