Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1206 Cách Xích Gươm Hiệp Sĩ chiến đấu

13 Bình luận - Độ dài: 1,619 từ - Cập nhật:

Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn, ngay sau khi xuất hiện từ phía bắc, lập tức tràn đến tấn công đạo quân siêu binh sĩ trước sự kinh ngạc của chúng tôi. Dẫn đầu tất cả là một người phụ nữ tóc đỏ mà chúng tôi biết.

(Sibyl.)

『Ừm, cô ta vẫn mạnh như ngày nào.』

Lần nào Sibyl vung thanh kiếm khổng lồ trên tay, thì lần đó lại có hàng loạt tên siêu binh sĩ bị chém bay tứ tán. Không cần biết bọn chúng tái tạo nhanh đến đâu đi nữa, Sibyl vẫn không khoan nhượng tiếp tục chém chúng thẳng tay.

Ôi trời, cô ta vừa xé nát cổ họng của một tên bằng răng kìa! Phong cách chiến đấu của Sibyl vẫn đáng sợ như mọi khi.

Cơ mà so với lần trước, trang bị của cô ta bây giờ có khác. Hiện tại, trên người cô ta là một bộ giáp khá rực rỡ với màu chủ đạo là đỏ và hoa văn trang trí màu vàng. Kiểu dáng của nó khá phóng khoáng, trông như phiên bản lai giữa bikini với giáp đầm, và trông không có nhiều khả năng phòng ngự.

Nhưng khi mà chúng ta đang nói đến Sibyl, người vốn có cơ thể cứng cáp vượt xa người phàm, việc bộ giáp của cô ta chú trọng sự linh hoạt của người mặc hơn là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, dường như nó còn là một ma đạo cụ gia tăng chỉ số người trang bị.

"Hahahaha! Đám nhãi nhép này chỉ được cái tự tái tạo là giỏi! Nếu tụi bây muốn trở thành bao cát của ta như thế, thì hân hạnh cảm ơn! Haaa!"

Sibyl, vừa nổ ra một tràn cười hoang dã, vừa điên cuồng tấn công đám siêu binh sĩ. Trong khi ấy, thanh kiếm trên tay cô ta bỗng phát sáng như phản ứng lại trạng thái tinh thần của chủ nhân nó.

Thứ ánh sáng ấy không đơn giản. Nó đang ức chế khả năng hồi phục của bọn siêu binh sĩ.

(Đó......)

『Là nguyên tố thiên, không có nhầm lẫn gì cả.』

Tuy chỉ thoang thoảng, thanh kiếm màu đỏ rực ấy đang tỏa ra thần khí. Và do đó, những tổn thương mà đám siêu binh sĩ nhận phải đã không hề được tái tạo lại.

『Nó không phải là một thanh kiếm bình thường......』

Một lúc lâu sau tôi cũng chưa thể dứt mắt khỏi nó. Cho tới thời điểm hiện tại, rõ ràng là bất cứ đoàn trưởng hiệp sĩ nào cũng có một Bảo Khí riêng, nhưng không một món Bảo Khí nào khiến tôi thấy đặc biệt như nó hết.

Nó là một kiểu Bảo Khí cao cấp hơn chăng?

Bóng dáng của Sibyl choáng ngợp tới nỗi chúng tôi đã không thể chú ý gì khác ngoài Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn, nhưng họ không phải là bên duy nhất tham chiến.

Bỗng vô số mũi tên đỏ lao từ trên trời xuống, xé tan đám siêu binh sĩ xung quanh Fran. Và cơn mưa tên tiếp tục rơi như thế thêm nhiều đợt nữa, cho đến khi hơn một trăm tên siêu binh sĩ đang bao vây Fran đã bị xóa sổ.

"!"

『Những mũi tên đó......』

Nhìn sang hướng xuất hiện của chúng, trên một ngọn đồi không xa, là một thanh niên tóc đen. Gương mặt không nhận dạng được vì cặp kính giống kính bảo hộ phi công, nhưng trông có khá nhiều nét nữ tính. Ban đầu tôi tưởng gã là phụ nữ vì mái tóc đen dài, nhưng hình thể của gã rõ ràng là của nam giới.

Ngoài vẻ bề ngoài trông còn rất trẻ ra, gã thanh niên có một thứ khác rất đáng chú ý. Cây cung màu đỏ trên tay gã.

Mặc dù không có áp lực choáng ngợp như thanh kiếm của Sibyl, nó chắc chắn vẫn là một thứ vũ khí đáng dè chừng. 

Đứng đây tôi cũng cảm thấy sát ý ngút trời của gã dành cho Fran. Nhưng gã chỉ lườm Fran một lúc mà thôi trước khi quay sang tấn công đám siêu binh sĩ.

Nếu tôi phải đoán, gã chắc hẳn là Đoàn Trưởng của Thẫm Vũ Hiệp Sĩ Đoàn. Ai ngờ gã vẫn còn trẻ như vậy chứ? Có khi thằng nhóc chỉ mới đang tuổi thiếu niên nữa.

Nhưng không có gì phải nghi ngờ vào năng lực của nó. Dù sao đi nữa, thằng nhóc vẫn có thể bắn trúng toàn bộ mục tiêu của nó ở khoảng cách này với tỉ lệ chính xác tuyệt đối.

Nhưng thằng nhóc chắc chắn không mến mộ gì Fran cả, vì thế tôi nên đề phòng thì hơn. Dù sao đi nữa, hiện tại mục tiêu của nó là đám siêu binh sĩ, và điều đó đã giỡ khỏi vai chúng tôi một gánh nặng trông thấy.

Với sự hỗ trợ của Xích Hiệp Sĩ, Fran đã có thể thở phào một chút.

Chẳng những bây giờ chúng tôi đã có được một đồng minh đáng tin cậy, sự chú ý của lũ siêu binh sĩ đã bị phân tán, giúp chúng tôi tránh khỏi một trận chiến không hồi kết.

Fran cuối cùng đã có không gian để uống potion hồi phục.

Có lẽ tên Phong Lang đang bị bối rối, và điều đó đã gây ra rối loạn cho đám siêu binh sĩ của hắn. Trước mắt chúng tôi, khoảng một nửa đã chuyển mục tiêu sang đoàn Xích Hiệp Sĩ.

(Dễ hơn rồi!)

『Đúng thế!』

Tuy chúng tôi không thể tiếp tục sử dụng ma pháp diện rộng nữa, áp lực của chúng tôi đã bị cắt giảm một nửa. Do đó mà chúng tôi đã có thể chiến đấu thoải mái hơn trước. Đúng là vẫn còn rất ác liệt, nhưng bây giờ hoàn toàn chẳng thấm vào đâu so với khi nãy cả.

Thêm vào đó, số lượng đám siêu binh sĩ xung quanh chúng tôi đang suy giảm chóng mặt. Dường như bọn chúng đã quyết định đổi mục tiêu sang đoàn Xích Hiệp Sĩ.

Chắc chắn các Xích Hiệp Sĩ rất mạnh, nhưng nếu bị bao vây, bọn họ chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi thương vong. 

『Chúng ta nên làm gì đây?』

(Giúp lại họ!)

Nếu là tôi thì tôi muốn Fran tạm thời rút lui để nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng bản thân tôi cũng không thoải mái với suy nghĩ lợi dụng Xích Hiệp Sĩ như quân thí mạng như thế.

Tôi không biết sau trận này, đám Xích Hiệp Sĩ sẽ quay sang làm gì với Fran...... Nhưng trong trường hợp xấu nhất thì tôi cứ mang Fran bỏ chạy bằng dịch chuyển là được.

『Vậy giúp Sibyl một tay nào!』

(Nn!)

Thế là chúng tôi dịch chuyển thẳng vào trận địa của đám siêu binh sĩ đang tấn công đoàn Xích Hiệp Sĩ từ sau lưng. Bởi bọn chúng chỉ chú ý đến phía Sibyl mà chúng tôi có thể tấn công một cách tùy ý.

Sibyl thì liếc sang Fran, và mỉm cười. Đôi mắt của cô ta hoàn toàn không có địch ý. Ít nhất thì lúc này, chúng tôi có thể hợp chiến với cô ta.

Hơn nữa, như cảm nhận được ý muốn của Sibyl, không một tay Xích Hiệp Sĩ nào tấn công Fran hết, mặc dù chúng rõ ràng căm ghét con bé. Có thể nói chính Sibyl không thù oán gì chúng tôi mới là chuyện lạ.

Nhưng có một điều chắc chắn là không có tên nào có ý định tấn công Fran cả. Khả năng giữ cương thuộc hạ của Sibyl thật đáng nể.

Ngay cả ân oán cá nhân cũng không thể khuất phục được lòng tin mà bọn họ dành cho Sibyl.

Về năng lực chiến đấu, hiệp sĩ của Xích Gươm rất đáng gờm. Vì đã từng chiến đấu với Hồng Kì, Huyết Tử, và Chu Xích, chúng tôi có cơ sở để khẳng định là bọn họ còn mạnh hơn thế nữa. Sức mạnh của họ không hẳn là nằm ở khả năng phối hợp.

Đúng là tinh thần đồng đội của họ rất lớn, nhưng năng lực hợp tác của các đoàn hiệp sĩ kia vẫn tốt hơn. Mặt khác, hiệp sĩ của Xích Gươm dường như chú trọng vào năng lực cá nhân và khả năng toàn diện hơn. Do đó, họ thật sự khiến tôi có phần liên tưởng đến mạo hiểm giả.

Hình ảnh các mạo hiểm giả cao cấp hoạt động theo nhiều nhóm khác nhau và sẵn sàng hợp tác với các nhóm khác gần y như thế này.

Người dẫn đầu toàn bộ bọn họ, Sibyl, đương nhiên rất mạnh. Mặc dù có một vài người đã bị trọng thương, chưa có ai phải mất mạng hết. 

Tay hiệp sĩ mặc giáp nặng toàn thân đang chiến đấu kế bên Sibyl cũng rất đáng chú ý. Dù có bị tấn công thế nào đi nữa, gã cũng không nao núng mà tiếp tục nghiền nát kẻ thù dưới cây chùy chiến của mình.

Phong cách chiến đấu thật hào nhoáng y như bộ giáp của mình. Vì được trang trí bởi màu xanh và trắng, gã thật tình toát lên hình ảnh của một anh hùng chính nghĩa.

Tuy gương mặt của gã bị giấu đi, tôi vẫn còn nhớ rõ phong cách chiến đấu ấy. Đó chắc hẳn là Biscotto, gã đàn ông đi theo Sibyl hồi ở Urmutt.

『Thật ấn tượng như ngày nào.』

(Nn. Không chỉ thế, mạnh hơn trước.)

『Đúng vậy.』

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

2 cái bao cát của Dimitris sau khi bị ăn đấm nhiều cuối cùng cũng mạnh lên 🤡
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm

ai đó có tài hội hoạ làm ơn vẽ giúp tôi bộ bikini kèm váy giáp của Sibyl với =]]


tác giả mô tả thì thấy khá thoáng cơ mà không tưởng tượng ra dc =]]
Xem thêm

cơ thế của Sibyl dc cấu thành từ Thổ Long vừa trâu vừa khoẻ rồi còn dc bồi đắp thêm khả năng tái tạo của loài Slime chưa kể còn có đủ thể loại Kháng nguyên tố và miễn dịch đau đớn

ăn đấm của dimitris mà còn không sao nữa mà

cây kiếm Sibyl đang cầm chắc là Thanh Xích Gươm trứ danh làm nên tên tuổi của Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn rồi

hồi đại hội ulmutt lần 2 tính lấy ra khô máu với Fran nhưng thôi vì thấy có quá đông người khán giả xem
Xem thêm
Rồi fam xong rồi thì 2 team gạ kèo solo lại nào
Xem thêm
Mà có thuật dịch chuyển yên tâm nhỉ :v. Nếu một mình thì chạy lúc nào cx được
Xem thêm
Thế này thì đỡ r. Nhưng tôi nghi vẫn còn cái gì đó đáng ngại ở dưới đất ấy :v
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Fran được buff thần khí rồi thì gạ kèo solo với bao cát silby thôi nào
Xem thêm
Có item vô bá hơn hẳn :))
Xem thêm