Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1269 Tiêu diệt Zerais

13 Bình luận - Độ dài: 1,331 từ - Cập nhật:

"Biến mất đi! Zeraiss! HAAaaaa!"

『Ta! Ta là Luyện Kim Thuật Sư thiên tài Zerais! Lịch sử phải ghi nhớ t――』

Đường kiếm đen tuyền của Sierra đánh xuống và chém thanh ma kiếm Zerais ra làm hai mảnh. Ngay lập tức cả cơ thể hắn bị nuốt chửng bởi ngọn tà hỏa và biến mất, thậm chí còn không để lại tro tàn.

Ngẫm lại thì rõ ràng lý trí của hắn không bình thường một chút nào. Có lẽ nguyên nhân là vì thân xác kiếm của hắn. Quả thật, trở thành một vật vô tri là một điều rất đáng sợ. Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Sierra bỗng hét lên.

"Oji-chan, chuyện vì vậy? Oji-chan!"

Sierra ôm chặt thanh kiếm của mình và hét lên, trong khi thanh kiếm ấy thì đang run bắn như một con thú cảm lạnh.

"Chắc chắn là tại Ăn Thịt Đồng Loại! Khốn kiếp!"

Ra thế, Ăn Thịt Đồng Loại! Cũng giống như tôi, Zelosreed có kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại. Ngay cả sau khi trở thành một thanh kiếm, anh ta vẫn còn giữ lại kĩ năng đó.

Vì thế sau khi phá hủy ma kiếm Zerais, năng lực của hắn đã bị anh ta hấp thụ. Tuy nhiên, Ăn Thịt Đồng Loại không chỉ giúp người sử dụng hấp thụ năng lực thuần túy mà thôi.

Như khi tôi hấp thụ Fanatics, tôi đã gần như bị linh hồn mạnh mẽ của nó khuất phục. Không thể nào Zelosreed sẽ hấp thụ Zerais mà không bị hắn chống cự được.

Dù sao đi nữa, hắn giống một con rắn hoặc gián hơn là con người.

Ma Kiếm Zelosreed đang càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn cứ như đang phải chịu đựng đau đớn cùng cực. Chắc chắn là bấy giờ đang có một trận chiến quyết liệt giữa Zelosreed và Zerais.

Tất cả những gì Sierra có thể làm là ôm chặt lấy Zelosreed, nhắm mắt lại và cầu nguyện.

Đột nhiên, tôi cảm thấy Quỷ Thần bên trong người tôi cụng cựa. Rồi ma lực của cô ấy, không cần đến sự cho phép của tôi, tỏa ra và tràn đến Zelosreed.

Cô ấy đang muốn hỗ trợ Zelosreed ư?

〈Cùng với sự hợp tác của Quỷ Thần Khiếm Phiến, kết nối với đối tượng ma kiếm đã được thiết lập. Các phương thức hỗ trợ cần thiết sẽ được thực thi.〉

『Hệ Thống Thông Báo-san! L-Làm như thế có an toàn không?』

〈Với kinh nghiệm có được từ sau các trận chiến ở vương quốc Reidos, gánh nặng cho việc sử dụng tà khí có thể được giảm thiểu.〉

Cho tới thời điểm hiện tại, Hệ Thống Thông Báo-san đã không ngừng giúp tôi chia sẻ áp lực do tà khí gây ra, nên cô ấy không thể xuất hiện thường xuyên được. Tuy nhiên có lẽ sau bao trận chiến vừa qua, khả năng thao tác tà khí của Hệ Thống Thông Báo-san đã được cải thiện rất nhiều rồi.

Nhưng tà khí không phải là mối bận tâm duy nhất của tôi.

『Mặc dù thông qua tà khí, chúng ta sẽ có thể phải đối mặt với Zerais......!』

〈Không sao cả. Với sự hỗ trợ của Quỷ Thần Khiếm Phiến, những rủi ro về mặt tâm lý có thể bị loại bỏ. Hơn nữa, bằng cách sử dụng tà khí mật độ cao, tôi sẽ có thể xóa sổ tâm trí và linh hồn Zerais.〉

『Vậy Hệ Thống Thông Báo-san chắc chắn sẽ không sao ư?』

〈Vâng.〉

『Thế thì làm đi! Tiêu diệt chút chống cự cuối cùng của Zerais!』

Như thể đáp lại tôi, nguồn tà khí tràn tới ma kiếm Zelosreed càng trở nên điên cuồng hơn nữa. Ôi trời, Quỷ Thần Khiếm Phiến, tôi đang khích lệ Hệ Thống Thông Báo-san chứ có bảo cô làm loạn đâu!

Trong lúc tôi vừa lo lắng, vừa theo dõi mọi thứ, tôi chợt nghe thấy tiếng hét của Zerais.

『GAAAAAAAAaaaaaaaaaaa! Cái quái gì bên trong ngươi thế nàyyy! Một thứ vũ khí trí tuệ tầm thường như ngươiii......!』

Hắn dường như đang chịu đau đớn.

『Tôi đang được giúp ư? Thanh kiếm của Fran? Và cảm giác này, Quỷ Thần Khiếm Phiến......? Ahahaha! Ai ngờ là hai người còn đang giấu diếm một thứ như thế chứ! Đúng thế, ngươi đừng hòng có thể chiến thắng!』

Tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói của Zelosreed nữa. Mặc dù đã trở thành một thanh kiếm, đó vẫn là Zelosreed mà chúng tôi biết. Phải chứ?

『Tiêu diệt...ta......? AAAAAAaaaaa! Dừng lại! Miễn là ta chiếm được thanh kiếm này, ta sẽ còn cơ hội! Khốn nạn! Không...không thể nào! Đừng có giỡn mặt với ta! Tại sao Quỷ Thần Khiếm Phiến lại đứng về phía của ngươi! Không công bằng! Ta không muốn chết ở đây――』

Tiếng hét ấy thật sự là tiếng hét cuối cùng của Zerais. Mặc dù đã bị Zelosreed và Hệ Thống Thông Báo-san làm suy yếu, chính Quỷ Thần Khiếm Phiến mới là người đã xóa sổ linh hồn của hắn.

Quỷ Thần Khiếm Phiến, sau tất cả, vẫn là thần, mang bên người quyền hành tối thượng với linh hồn. Ngay lúc này, tôi đã thật sự hiểu được lời nhắn nhủ "Thần là Thần" hơn bao giờ hết.

"......Zerais biến mất rồi."

"Fran vừa mới giúp Oji-chan ư?"

"Nhờ thanh kiếm này. Chúng ta đã đánh bại Zerais."

"Ra vậy...... cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?"

Sierra chỉ biết đứng yên tại chỗ như nhấm nháp gì đó. Zelosreed vừa được giải cứu, và kẻ thù không đội trời chung của mình đã bị tiêu diệt.

Tất cả những điều đó đã khiến cho tâm trí của cậu ta bị choáng ngợp.

Giá như chúng tôi có thể để cậu ta xúc động thêm một lúc nữa, nhưng trận chiến thật sự chưa kết thúc.

Kẻ thù vẫn còn Raranfruura. Sau khi làm Jean bị thương nặng, cô ta đã tự mình chiến đấu lại nhóm của Forrund và tất cả các Thây Ma Anh Hùng khác.

Nhận thấy gió đã đảo chiều, và lợi thế đã nghiêng hẳn về phía chúng tôi, gương mặt của Raranfruura tối sầm lại. 

Từ lúc này trở đi, ả sẽ phải một mình đương đầu với tất cả chúng tôi.

Nhưng thay vì tuyệt vọng, đôi mắt của Raranfruura lại trở nên kiên quyết. Ả không hề nghĩ đến chuyện đầu hàng.

"Hahahahaha――Kishishishishi!"

"!"

Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, bầu không khí của ả đột nhiên thay đổi.

"Không còn cách nào khác! Không còn cách nào khác!"

Và không chỉ bầu không khí là thay đổi. Gương mặt của Raranfruura đang méo lại đến mức chúng tôi khó có thể tin được là thuộc về một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp khi nãy, và tiếng cười của ả cũng trở nên chói tai kì quái.

Hơn nữa, toàn thân ả giờ đây bỗng được bọc lấy bởi Thần Khí.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ là đối thủ của các ngươi!"

"Ý của ngươi là sao?"

!? Có khi nào tính cách của Raranfruura vừa thay đổi không?

Điều này cũng từng xảy ra rồi. Ngay khi tính cách của Raranfruura thay đổi, ả liền bắt đầu biết cách sử dụng Thần Khí.

Có lẽ chỉ một mình tính cách này có khả năng thao tác Thần Khí mà thôi. Hay nói cách khác, đây là dấu hiệu cho thấy Raranfruura đã trở nên nghiêm túc?

"Kishishishi! Một khi ta đã xuất hiện thì đừng hòng các ngươi có thể chết một cách thanh thản!"

Đối diện với tiếng cười rợn gáy của Raranfruura, Sibyl không khỏi chau mày.

"......Ngươi, có lẽ nào, là Đông chinh Công Tước Balfon!?"

"Kishashasha! Nhận ra rồi sao! Đúng thế! Ta là nhân cách bí mật của Siêu Nhân Lãnh Tước, Đông Chinh Công Tước Balfon!"   

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Ù ôi thật là méo thể nào đỡ được
Xem thêm
Ơ kìa bên trong loli là lão già à, thật không thể chấp nhận
Xem thêm
Amanda giờ có thể đánh 100% nghiêm túc :))
Xem thêm
Bí mật mà cứ bô bô ra 🤡
Xem thêm
Cái méo j đấy , sao từ loli điên thành sinh tố lão già rồi 😲
Xem thêm
Èo ôi, bên trong loli có một lão già--
Xem thêm
Thế là còn 1 công tước nữa :))
Xem thêm
Giới thiệu nhân cách mới thôi mà màu với chả mè.
Xem thêm
Việc gì cũng để hệ thống thông báo vs quỷ thần dọn dẹp đoạn cuối hết là seo
Xem thêm