Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1288 Bốn mảnh Quỷ Thần Khiếm Phiến

17 Bình luận - Độ dài: 1,715 từ - Cập nhật:

Tiến công bên trong tòa lâu đài và đẩy lùi lũ quỷ tộc diễn ra rất trôi chảy, nhưng......

Có một bầu không khí tế nhị giữa chúng tôi và phía Xích Hiệp Sĩ.

Theo họ chúng tôi là lực lượng chủ lực của vương quốc Kranzel. Đương nhiên là họ sẽ cảm thấy bối rối tại sao chúng tôi, cùng với Sibyl và Mordred, lại đang hỗ trợ họ rồi.

Tuy nhiên, rõ ràng nhất hẳn là sự nghi ngờ và thù oán của họ với Fran. Trong số chúng tôi, Fran là người lấy mạng nhiều Xích Hiệp Sĩ nhất, chưa kể lấy mạng cả thủ lĩnh của họ. Mặc dù được con bé cứu mạng, họ khó có thể mang lòng biết ơn với em ấy được.

Và rồi, Rosa, đoàn trưởng của Huyết Tử Hiệp Sĩ Đoàn, tiếp cận.

Người phụ nữ ấy mang một bộ giáp váy đỏ với trang trí màu tím vẫn nổi bật như mọi khi. Blood Maiden, Bảo Khí là chiếc găng tay khổng lồ đeo trên tay trái của cô ta, tỏa ra một bầu không khí đe dọa đáng gờm.

Trong lúc mọi người đang nín thở theo dõi, Rosa cất giọng với gương mặt có phần lãnh cảm.

"Tôi đã nghe mọi chuyện từ Sibyl. Cảm ơn. Chúng tôi đã được giải cứu rồi."

"Nn."

"......Thành thật thì chúng tôi chưa tin tưởng cô, không chỉ thuộc hạ của tôi mà cả tôi. Nhưng chúng tôi là Xích Hiệp Sĩ. Để có thể bảo vệ mảnh đất này, tất cả chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Nếu là thế, để bảo vệ những người vẫn còn sống, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với những ai từng là kẻ thù."

Nói thế rồi Rosa đưa tay mình ra. Khi Fran trả lời lại bằng một cái bắt tay, bầu không khí xung quanh các Xích Hiệp Sĩ liền thay đổi.

Chẳng có gì phải nghi ngờ rằng họ có cái nhìn phức tạp với vương quốc Kranzel, nhưng ít nhất bây giờ hai bên là đồng minh. Họ đã hiểu được như vậy.

Lý do mà Rosa cố ý lớn tiếng là để mọi người chứ không chỉ Fran có thể nghe thấy. 

Quả thật nói rằng tất cả chúng tôi đều đồng lòng là không đúng, nhưng chắc chắn mọi người ở đây đều chia sẻ một kẻ thù chung. Chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu.

Tuy nhiên, chúng tôi không vội vã tiến quân vào vương đô ngay. Các Xích Hiệp Sĩ đều đã kiệt sức cả. Mặc dù họ là lực lượng tinh nhuệ, trận chiến vừa rồi vẫn quá sức với họ.

Do đó mà chúng tôi quyết định tạm nghỉ ở tòa thành này trước. Dù sao thì đã tối rồi, để cơ thể nghỉ ngơi rồi lần nữa cầm kiếm khi mặt trời lên lại cũng là một lựa chọn chiến thuật, đặc biệt là khi bọn quỷ tộc có thể nhìn trong bóng tối.

Nói đến lũ quỷ tộc, bọn chúng đương nhiên tiếp tục tấn công không gián đoạn, nên chúng tôi chia ra thay phiên nghỉ ngơi và chiến đấu. 

Chúng tôi được phân cho phiên trực đầu tiên. Chúng tôi sử dụng Thánh Tịnh Ma Pháp để tạo nên một bức màn kết giới bao bọc lấy cả tòa thành rồi thanh tẩy nguồn ma lực bên trong hòng ngăn kẻ thù thâm nhập hết mức có thể.

Nó chắc chắn chẳng có ích gì trước con quỷ nhân cao cấp chúng tôi khi nãy đụng độ, nhưng ít nhất là ngăn chặn được lũ nhãi nhép đang bâu lấy sẽ dễ thở hơn cho chúng tôi rất nhiều.

Sau khi đánh bại được tên quỷ nhân xuất hiện tại vị trí của mình, tôi và Fran cùng trút một hơi thở phào. Hiện tại, chúng tôi đang đứng canh tại cánh cổng dẫn vào lối thoát hiểm chạy đến lâu đài hoàng gia. Nó là một gian phòng khá lớn bên dưới hầm ngầm của tòa thành.

Các Xích Hiệp Sĩ cảm thấy không thoải mái để cho trẻ con bảo vệ khu vực quan trọng nhất của họ, nhưng Amanda và Forrund mạnh mẽ phản bác sự lo ngại ấy. Cả hai biết rằng với tôi, Fran, Urushi và Avenger thì nơi này sẽ không có vấn đề gì cả.

Trong khi đó, Amanda và những người khác chia nhau ra cảnh giác bốn bức tường.

"......"

"......"

Những người ở đây bây giờ chỉ có Fran, Urushi và Kareid. Kareid đã nói rằng muốn bảo vệ điểm then chốt nhất của tòa thành nên đã tình nguyện nán lại cùng chúng tôi. Cậu ta cũng thuyết phục được Sibyl và Mordred để cậu ta một mình với Fran.

Sau trận chiến lớn chỉ còn lại sự im lặng. Bình thường Fran là kiểu ít nói, còn vị vua trẻ cũng có vẻ không có nhiều bạn bè gì. Chưa kể cả hai chỉ mới gặp nhau trong ngày hôm nay nữa chứ.

Nên là cả hai bên không trao đổi với nhau tiếng nào.

Dù vậy, đôi khi Kareid lại liếc sang Fran. Thằng bé cứ nhìn con bé trong một lúc, đảo mắt sang hướng khác, im lặng suy ngẫm, rồi lại lén nhìn con bé lần nữa, cứ thế lặp lại.

Này, thưa điện hạ, đừng nói ngài say đắm Fran của tôi rồi nhé?

Dù sao thì Fran cũng siêu cấp dễ thương, cộng với cuộc hội ngộ đầy căng thẳng vừa qua, tất cả điều đó cộng lại thật sự là hiệu ứng cầu treo hoàn hảo. Chẳng lạ gì mà thằng bé cảm mến Fran cả!

Không ổn không ổn! Không ổn chút nào! Quả thật thằng bé có một tương lai sáng lạng, vừa là vua vừa là chủ nhân của một thanh thánh kiếm. Trong số tất cả các ứng cử viên cho tới thời điểm hiện tại, thằng bé là sáng giá nhất rồi!

Nhưng Fran là một mạo hiểm giả hoạt động ở vương quốc Kranzel, cặp với quốc vương của vương quốc Reidos là chuyện không tưởng! Nghe có khác gì Romeo và Juliet đâu! Nếu cả hai nảy sinh tình cảm, nó sẽ trở thành câu chuyện truyền đời luôn ấy chứ! Không! Tôi sẽ không bao giờ cho phépppppp!

(Master?)

『K-Không, không có gì đâu! Không phải là anh đang định quấy rối cậu ta bằng Tâm Linh Lực đâu!』

(?)

Trong lúc tôi đang không biết tính sao với Kareid, Fran là người bắt chuyện với cậu ta trước.

"Cậu biết gì về Quỷ Thần Khiếm Phiến không?"

"......À, tôi có biết."

Nghe thấy câu hỏi của Fran, Kareidliền chia sẻ cho chúng tôi về Quỷ Thần. Có vẻ cậu ta là kiểu người nếu cần vẫn có thể nói trôi chảy như bình thường.

"Theo những gì tôi được biết từ các đời hoàng gia truyền lại, ở vương quốc chúng tôi phong ấn tổng cộng bốn mảnh."

"Nn."

"Đầu tiên là Quỷ Thần Lệ Tuyến có thể tạo ra quỷ tộc như thác lũ. Thứ hai là Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại có thể phun ra ngọn lửa có thể nuốt chửng cả loài rồng. Kế đến là Quỷ Thần Nhẫn Vĩ có thể chém đứt mọi thứ. Rồi cuối cùng là Quỷ Thần Ác Tâm, có thể điều khiển và khiến bất cứ ai mất trí. Từng mảnh một đều mang theo sức mạnh kinh người, nhưng thứ mà tôi lo lắng nhất lại là Quỷ Thần Ác Tâm."

"Tại sao?"

Đã là Quỷ Thần Khiếm Phiến thì đương nhiên sức mạnh của chúng sẽ vượt quá cảnh giới và sự hiểu biết của người phàm. Vì lý do gì mà Quỷ Thần Ác Tâm lại đặc biệt nguy hiểm hơn so với số còn lại?

Nếu mọi Quỷ Thần Khiếm Phiến đều có năng lực thao túng người khác, chẳng lẽ với Quỷ Thần Ác Tâm nó sẽ còn kinh khủng hơn sao?

"......Tôi nghĩ rằng lý do thật sự đứng đằng sau những tội ác động trời của các Công Tước chính là Quỷ Thần Ác Tâm. Tâm trí của họ đã bị nó vấy bẩn... Bây giờ tôi đã được Chariot bảo vệ, nhưng tôi cũng đã từng bị nó thao túng."

"Ra vậy."

Vì nó là mảnh vỡ mang năng lực thao túng đặc biệt hơn so với các mảnh khác, tuy chỉ một chút khi phong ấn bị lung lay nó liền có thể tác động những ai xung quanh nó sao? 

Có khả năng cao tâm trí của chúng chúng đã bị Quỷ Thần Ác Tâm làm thối rữa trong một khoảng thời gian dài và cuối cùng đẩy chúng quá giới hạn cuối cùng.

"Nếu cậu không phải là một thánh kiếm sư, rất có thể cậu sẽ bị nó điều khiển."

"Không sao. Tôi sẽ không bị điều khiển."

"Vậy ư?"

"Nhờ thanh kiếm vô địch tuyệt đỉnh nhất này!"

"V-Vậy sao?"

"Nn!"

Tuy nhiên chúng tôi cũng không được phép ngó lơ những Quỷ Thần Khiếm Phiến khác. Như Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại và Quỷ Thần Nhẫn Vĩ nghe có vẻ đáng sợ.

Vì chúng được chuyên vào chiến đấu, năng lực trên chiến trường của chúng hẳn sẽ vô cùng khủng khiếp.

Cả Quỷ Thần Lệ Tuyến cũng khó nhằn. Nó là mảnh vỡ chuyên để tạo ra quỷ tộc và phát triển bằng cách hấp thụ ma lực tay sai của nó thu thập được.

Nghe có vẻ giống với Abyss Eater. Nó cũng có một Quỷ Thần Khiếm Phiến phong ấn trong người, chẳng lạ gì nếu cả hai có chung năng lực với nhau.

"Nó chắc chắn rất mạnh nhỉ."

Kareid nói thế rồi cúi mặt xuống đất. Dường như cuộc nói chuyện vừa rồi đã vô tình nhắc lại cho cậu ta sự kinh hoàng của Quỷ Thần Khiếm Phiến. Gương mặt của thằng bé chùm xuống u ám.

Thấy thế, Fran đưa cho cậu ta thứ mà em ấy vừa lấy ra từ rương đa chiều của mình.

"Đây."

"Đây là gì?"

"Cà ri. Ăn xong sẽ thấy khá hơn."

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

bố đường cứ bị overthinking :))))
Xem thêm
Hình dung Master đang vươn 2 cánh tay tâm linh lực muốn bóp cổ đứa nhỏ sau khi tưởng tượng đủ thứ :)))
Xem thêm
Hmmm có vẻ mảnh trong người của Master là thuộc về thánh tâm hoặc là ác tâm nhưng bị Master thuần hóa. Fran thì vẫn như ngày nào đánh nhau không quên pr cho cà ri :)))
Xem thêm
Chắc thuộc về ác tâm vì ban đầu mảnh này toàn xúi dục main cuồng loạn lên
Xem thêm
Tín đồ cà ri +1?
Xem thêm
Rồi 4 mảnh trong shishou là j ? Mà chắc cx có 1 slot cho ác tâm nhỉ.
Xem thêm
Có vẻ mỗi mảnh đều có năng lực riêng vậy mảnh trong Master là gì ?
Xem thêm
có thể là trùng lặp với nhau như mảnh của abyss eater cũng là chuyên về tạo quái và có thể là phòng thủ nữa vì đếch ai ăn được nó 😂
Xem thêm
Cà ri đạo: +1 tín đồ
Xem thêm
Vậy bé quỷ thần của chúng ta có quyền năng gì ko, chỉ dừng lại ở buff tà khí thì nó phèn quá so với 4 mảnh kia
Xem thêm
4 mảnh trong Master thuộc top đầu trong các mảnh nhưng khổ nổi bị chính tay các vị thần phong ấn nên chả làm ăn dc gì nhiều ngoài buff tí khí thôi. Chờ Master dc cấp quyền mở khóa thì khi đó mới quẩy dc
Xem thêm
@Azi Dahaka: cấp quyền cái master gọi thánh kiếm là đồ ăn vặt 😃
Xem thêm
TRANS
Thank transss
Xem thêm