Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1261 Viên ma thạch khổng lồ

18 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Thánh Mẫu, mang theo mong muốn phục hận, đang đề nghị Fran tiêu diệt cô ấy cũng như giáng một đòn nặng nề lên vương quốc Reidos.

Để làm được điều đó, Thánh Mẫu đã có kế hoạch cải thiện chiến lực của Fran bằng cách cố tình để cho con bé dành quyền kiểm soát Apollonias và những người khác, giống như cách chúng tôi chiêu nạp Avenger. Bảo họ không được phép toàn lực với Fran cũng là một phần trong đó.

Cô còn sử dụng chính bản thân mình làm hải đăng mang Fran đến đây nữa.

"Có lẽ bằng nguồn sức mạnh khổng lồ có được từ việc hy sinh hàng ngàn người này, tôi chỉ cần tự tay phá hoại Reidos là được. Tuy nhiên, tôi không thể. Dù tôi có mạnh đến đâu thì năng lực của tôi chỉ chuyên về triệu hồi tử linh mà thôi."

Chắc chắn là tấn công Reidos sử dụng ma lực mà Thánh Mẫu có chắc chắn sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho chúng.

Nhưng Thánh Mẫu không có kĩ năng công kích nào cả. Như cô ấy đã nói, năng lực của cô chỉ tập trung xung quanh triệu hồi undead mà thôi.

"Chưa kể tôi cũng không thể chống lại chúng dù đã lấy lại nhận thức của mình."

Xung quanh Thánh Mẫu còn có Hắc Hài Cốt Binh Đoàn và Zerais theo dõi sát sao. Vì vậy, cô ấy phải giả vờ như vẫn còn bị chúng kiểm soát.

Thế nên bề nổi, Thánh Mẫu đã tấn công vương quốc Kranzel. Nhưng ý định thật sự của cô là để Fran thu nạp Apollonias và những người khác.

Nếu Apollonias đánh bại được Klimt và Fran thì bước đầu kế hoạch của cô coi như đã đổ sông đổ biển. Trong trường hợp ấy, Thánh Mẫu sẽ sử dụng Apollonias và những người khác để thách thức Nameless và Zerais trong một trận chiến trực diện.

"Tôi đã không ngờ rằng mọi chuyện đã diễn ra suông sẻ như vậy."

"Thật ư?"

"Phải... Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ chiêu dụ được một vài người tương thích nhất với cô, nhưng tất cả bọn họ thì......"

Thánh Mẫu thật lòng vô cùng kinh ngạc. Dù sao thì cấp độ của các thây ma anh hùng bỏ xa Avenger mà.

Tất cả những thây ma anh hùng này đều đã được Thánh Mẫu lựa chọn kĩ lưỡng. Họ vừa mạnh, vừa có khả năng tương thích cao với Fran. Gần như không có sự lựa chọn nào khác, bởi nếu những ứng cử viên cô chọn quá yếu thì Fran chẳng có thêm bao nhiêu chiến lực nữa để đối đầu với vương quốc Reidos.

Nếu Fran thật sự xoay sở dành lấy được họ, đó sẽ phải là một tổn thất lớn cho Reidos và sẽ phải là một sự hỗ trợ đáng kể. Trong mắt của Thánh Mẫu, không một ai phù hợp hơn những thây ma anh hùng này.

Công bằng mà nói ưu tiên của Thánh Mẫu không phải là sự thuận tiện cho chúng tôi. Có lẽ thân là undead, dù có lý trí hay tử tế thế nào thì Thánh Mẫu cũng khó có tình cảm gì với con người như bình thường được.

"Giờ thì hãy tiêu diệt tôi đi. Làm vậy, nghi lễ đang diễn ra này sẽ chấm dứt. Nhưng các thây ma đã nằm dưới quyền kiểm soát của cô sẽ tiếp tục tồn tại."

"......Chỉ phá hủy viên ma thạch thôi được không?"

"Bởi nguồn ma lực to lớn của viên ma thạch, phá hủy nó là việc không thể. Cho đến khi ma lực của nó cạn kiệt, nó sẽ tiếp tục được bảo vệ bởi một lớp kết giới chắc chắn."

Thậm chí để lại một vết xước lên nó thôi cũng đủ khó khăn rồi.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chỉ nghĩ đến việc phá hủy nó thôi Cảm Nhận Nguy Hiểm của tôi đã rung lên dữ dội chưa từng có tiền lệ rồi. Càng đến gần, nó lại càng cảnh báo tôi hơn nữa.

Và đâu chỉ có mỗi Cảnh Nhận Nguy Hiểm của tôi.

"Mmm......"

"Grr......"

"Fran, có lẽ nên dừng lại thì hơn?"

Gương mặt của Jean đanh lại, Urushi thì gầm gừ vì sợ hãi, còn Sibyl thì lên tiếng cản con bé. Cả ba người có linh tính sắt bén nhất trong số chúng tôi đều đang khuyên ngăn Fran.

Ngay cả Quỷ Thần Khiếm Phiến trong tôi cũng cử động theo cách tôi chưa từng thấy bao giờ, rõ ràng bảo tôi dừng lại.

Hơn nữa, chắc chắn rằng Hệ Thống Thông Báo sẽ là người nhận lấy nhiều nguy hiểm nhất từ Tình Báo Thần Căn Nguyên. Liệu cô ấy sẽ lấy lại được sức mạnh của mình trước khi bị phế truất không? Hay sẽ lại có một lệnh phế truất khác? Bây giờ, sự tồn tại của Tình Báo Thần Căn Nguyên và Hệ Thống Thông Báo đều chưa bị các vị thần coi là quá nguy hiểm.

Nhưng nếu cả hai trở thành một thì sao? Nếu kết quả là sức mạnh có thể so sánh được với Cherubim nguyên bản, các vị thần sẽ hành động. Đó thật sự là một kết quả tồi tệ.

Nhưng tôi cũng có thể hiểu rằng Quỷ Thần Khiếm Phiến bên trong tôi bao giờ cũng hành động theo lợi ích tốt nhất của tôi cả. Mặc dù không rõ ra thành lời, nhưng... tôi có thể hiểu được cô ấy đang nói gì, hẳn là nhờ Quỷ Thần Thân Tín. Đây có thể được tính như mặc khải chính thức của thần linh không?

Tuy nhiên, lời khuyên mang tính quyết định lại đến từ Thánh Mẫu.

"Ngay cả khi cô phá hủy được nó... và hấp thụ nó vào thanh kiếm của mình, có rủi ro rất cao là thanh kiếm ấy sẽ bị phá hủy."

"! Ý cô là gì?"

"Zerais đã biết về khả năng hấp thụ ma thạch của thanh kiếm đó. Hắn đã chuẩn bị một cái bẫy bên trong viên ma thạch như là một phương án phòng hộ trong trường hợp phải đối phó với cô, chỉ chờ khi nó bị hấp thụ mà kích hoạt."

"Bẫy!"

Zerais là kẻ đã tìm được cách nén bom tà khí vào trong người đám Binh Sĩ Ma Thạch, chẳng có gì bất ngờ hắn sẽ chuẩn bị một cái bẫy khác đặc biệt chống lại tôi cho nó cả.

Cuối cùng thì chúng tôi đã quyết định không hấp thụ viên ma thạch khổng lồ nữa. 

Nhưng nếu để yên cho nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tái sử dụng, và nghi lễ của chúng sẽ được tiếp diễn. Nó phải bị giải quyết. Thay vì hấp thụ nó, chúng tôi sẽ phá hủy nó bằng vũ lực. À phải rồi, tôi đã thử bỏ nó vào rương đa chiều nhưng không thành. Quyền sở hữu ắt vẫn còn thuộc Zerais.

Chỉ còn phương án sử dụng ma thuật mà thôi.

『Toàn lực thôi!』

"Nn!"

Tôi và Fran cùng nhau thi triển một chuỗi Kanna Kamui. Kanna Kamui của hai chúng tôi, với phạm vi được thu hẹp xuống mức tối thiểu, đan quyện vào nhau và giáng xuống viên ma thạch trực diện. Hơn nữa, tất cả mọi người có mặt đều tấn công bằng những đòn đánh mạnh nhất của mình.

Đó là một trận tổng tấn công điên cuồng. Nếu không có kết giới, chắc một vài siêu nhân anh hùng đã bị tiêu diệt chỉ bởi dư chấn của nó rồi.

Tuy nhiên......

Chúng tôi đã không thể vượt qua được kết giới của nó. Viên ma thạch tuyệt đẹp vẫn yên vị với không một vết xước.

"Mmm......"

『Cái thứ chết tiệt này cứng quá!』

"Quả nhiên, viên ma thạch không thể bị phá hủy."

"Ma lực của nó có giảm không?"

"Vừa rồi là một đòn tấn công tuyệt vời. Nhưng lượng ma lực của nó chỉ giảm xuống khoảng 1/300 mà thôi."

1/300? Nói trắng ra là bất khả thi.

"Làm ơn hãy giết tôi đi. Đó là cách nhanh nhất rồi."

"......Được chứ?"

"Đó còn sẽ là sự cứu rỗi cho tôi nữa."

"Hiểu r――"

**ĐÙNG**

Toàn bộ cơ sở nghiên cứu đột nhiên rung lên dữ dội. Và rồi, khi mà những cơn rung lắc rời rạc vẫn còn chưa nguôi, một nguồn ma lực choáng ngợp bỗng nhưng xuất hiện và đang tiếp cận nơi này với tốc độ chóng mặt.

『Fran chém cô ta ngay trước khi quá muộn!』

"Nn! Haaa!"

Fran chém xuống với toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng nhát chém ấy đã không chạm đến Thánh Mẫu. Một bức màn kết giới, giống hệt với bức màn đang bảo vệ viên ma thạch khổng lồ, đã cản chúng tôi lại.

"Không thể nào! Cái gì thế này...?! Đừng có đùa!"

Chính Thánh Mẫu cũng chẳng biết gì về nó cả mà la lên hoảng loạn. Ngay lúc ấy......

**RẦM!**

Cánh cổng khổng lồ dẫn chúng tôi vào căn phòng này đã bị biến dạng với một âm thanh va đập kinh hồn.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Cứ tưởng được xem Sybil nhận mẹ :'(
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Tiếc nhỉ, kiểu này là Master không được bú đá rồi
Xem thêm
Hmm nếu tui nhớ k nhầm thì thằng zerais chết rồi chỉ còn vũ khí trí tuệ zerais đúng k nhở 🤔
Xem thêm
Đúng rồi, Zerais bị Nameless cùng vũ khí trí tuệ Zerais giết chết
Xem thêm
Chà giờ thì độ khó tăng lên rồi, sure là Zerais tới
Xem thêm
Làm quả kanakamui thế thì ko bị phát hiện mới là lạ. Nhưng cũng có thể là kẻ địch vốn đã chờ sẵn từ trước rồi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chém sớm thì ko chém giờ địch đến éo chém đc =))
Xem thêm
Nếu khó quá thì lại cho Master bú ma thạch thôi :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mai chan
Bác đọc lướt chương à :v
Bú viên này là nổ đấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời