Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1213 Raranfruura

18 Bình luận - Độ dài: 1,619 từ - Cập nhật:

Siêu Nhân Lãnh Tướng Raranfruura và Xích Hiệp Sĩ lườm nhau khốc liệt, rồi trận chiến đột ngột bắt đầu.

Bắt đầu là một đợt công kích tầm xa. Khoảng cách giữa đôi bên là khoảng 100 mét, do đó cả hai phía đều lọt vào tầm tấn công của nhau.

Tuy nhiên nó giống như đòn nhử để kiểm tra thực lực của kẻ thù hơn.

Phía chúng tôi bắn ra khoảng 300 ma pháp, ma đạn và mũi tên. Về phía ngược lại, Raranfruura chỉ vung cây halbert của cô ta một nhát duy nhất.

Ngay sau đó, một trận gió lớn bùng lên, và đòn tấn công của cả hai phía triệt tiêu lẫn nhau. Nói cách khác, trận oanh tạc phối hợp của phía Xích Hiệp Sĩ cùng lắm chỉ ngang ngửa sóng xung kích mà Raranfruura tạo ra mà thôi.

Ngay cả vậy, Raranfruura trông không hài lòng chút nào.

"Đúng là mục tiêu của ta chưa được thỏa mãn. Mà dù chỉ mới đáp ứng có 70% đi nữa, chừng này vẫn quá đủ để ta giã nát các ngươi thành tro bụi!"

"Tản ra! Đội hình diệt rồng!"

Đối nghịch với tiếng hét hân hoan của Raranfruura là mệnh lệnh cứng rắn của Sibyl. Ngay sau đó, các Xích Hiệp Sĩ liền di chuyển.

Để Sibyl đứng nguyên đằng trước, toàn bộ đội hình lùi lại đằng sau. Như cái tên gợi ý, đó là đội hình mà họ thường sử dụng để chiến đấu rồng.

Nếu tôi phải đoán, Sibyl sẽ có vai trò như tấm khiên nhử hết hỏa lực của kẻ thù, còn các Xích Hiệp Sĩ xung quanh sẽ tập trung hỗ trợ từ khoảng cách xa.

Trong khí ấy, chúng tôi thì ngược lại. Sử dụng thuật dịch chuyển, Fran rút ngắn khoảng cách với ả chỉ trong chớp mắt và tung ra Thiên Không Bạt Đao.

"Haaa!"

Mục tiêu của Fran đương nhiên là cây halbert của Raranfruura. Phải, con bé muốn phá hủy bảo khí của ả. Tuy nhiên, ngay cả nhát kiếm chứa đựng thần khí của em ấy cũng dễ dàng bị đẩy lùi.

"Nhà ngươi nhanh đấy, quân xâm lược! Nhưng vẫn còn yếu lắm!"

"Ku!"

Cây Bảo Khí vốn dĩ rất cứng nay có vẻ còn được cường hóa thêm nữa với ma lực của Raranfruura. Nó chỉ cứng thôi chứ không có năng lực gì đặc biệt nữa, ít nhất thì hiện tại là vậy.

Ngay khi tránh được đòn phản công của Raranfruura, Fran liền rút lui về lại phía sau lưng các Xích Hiệp Sĩ.

『Fran, anh biết là em đang rất tức tối, nhưng chúng ta sẽ cần một đòn tấn công toàn lực khác thì mới có cơ hội trước Bảo Khí của cô ta. Hiện tại, hãy hỗ trợ Sibyl mà thôi.』

(Nn.)

Khỏi phải nói Fran vẫn còn thấm mệt sau chiêu thức Hắc Lôi Thiên Đoạn trước đó. Con bé chí ít cũng cần thời gian để điều chỉnh hơi thở của mình cái đã. Dó đó, chúng tôi sẽ phải tạm thời giao phó vai trò chiến đấu lại cho Sibyl và chuẩn bị cho một đòn tấn công quyết định.

Trên chiến trường nơi đã trở thành một vùng đất hoang tàn sau trận chiến trước, Xích Gươm Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ Sibyl đối mặt với Siêu Nhân Lãnh Tướng Raranfruura.

"Sibyl, không ai có thể nghi ngờ năng lực của ngươi. Như là chân tổ của Siêu Nhân Chủng, ta ngã mũ tôn trọng ngươi. Tuy nhiên, đứng trước ta hiện tại, đứng trước một tồn tại tối thượng vượt qua ranh giới của người phàm, ngươi chẳng là gì ngoài một cái bóng của quá khứ cả!"

"Có là cái bóng hay cái gì đi nữa, để bảo vệ mọi người, ta sẽ chiến đấu tới cùng!"

Sibyl và Raranfruura lao vào nhau và lập tức trao đổi chiêu thức.

Cây kiếm đỏ thẫm và mũi thương halbert giao đấu nhau kịch liệt. Về mặt sức mạnh thuần túy thì Sibyl bị bất lợi. Nếu khi nào Raranfruura phải lùi một bước, thì Sibyl trước đấy phải lùi hàng chục bước rồi.

Tuy nhiên lần nào Raranfruura có ý định truy đuổi, cô ta lại bị oanh tạc bởi vô số ma đạn đến từ các Xích Hiệp Sĩ xung quanh.

Tất cả là câu giờ để cho Sibyl sớm tiếp tục chiến đấu. Đây là cốt lõi của đội hình săn rồng của họ.

Nhưng họ đã tính toán sai thực lực của kẻ thù.

"Thật ngây thơ làm sao!"

Raranfruura bọc lấy cơ thể mình bằng một lớp kết giới và xông thẳng vào trận oanh tạc ấy.

Ngay sau đó, Raranfruura hiện ra từ màn khói lửa mà không có lấy dù chỉ một vết xước trên người. Thật khó tin lớp kết giới đó phải mạnh đến mức nào.

Đó đều là những đòn tấn công tầm xa bình thường có thể khiến cho cả một con rồng phải chùng bước. Và cấp độ kết giới ấy dường như vẫn còn ở mức độ cơ bản với cô ta.

Trong lúc Sibyl còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế của mình, Raranfruura đã giơ cao thanh halbert quá đầu rồi bổ xuống. 

Lưỡi bén chém thẳng xuống phần đầu không phần bị của Sibyl......

"Đau đấy!"

"Chậc, không một vết xước luôn à!"

Một âm thanh va đập chói tai vang lên theo nhát chém bổ, cứ như một món vũ khí cùn đập xuống một bề mặt cứng vậy. Về phía ngược lại, Sibyl chẳng những không bị sao, mà còn không có lấy một vết xước.

Raranfruura không hề bỡn cợt chút nào hết, chỉ có điều sự cứng cáp của Sibyl chỉ có thể được gói gọn lại là phi thường.

"Hahaha! Vậy thì ta sẽ thử nghiền nát đầu của ngươi coi sao!"

"Đó là câu của ta mới đúng!"

Và thế là trận chiến giữa Sibyl và Raranfruura đã bị đặt trong thế bất phân thắng bại. Cả đôi bên đều sở hữu sức phòng ngự vượt xa sức tấn công của mình.

Do vậy mà dù cả hai có tấn công thế nào đi nữa thì cũng chẳng gây cho địch thủ bao nhiêu sát thương cả. Xung quanh họ, không khí như giằng xé bởi sóng xung kích, nhưng không bên nào bị thất thế hay tổn thương hết.

Thấy thế, Raranfruura càng lúc càng trở nên tức tối.

"Ta đã hấp thụ ma lực của hơn 100 000 vật tế trên toàn bộ vùng đất này, làm thế nào mà một con ruồi nhãi nhép như ngươi mà ta cũng không đập chết được!"

"Một kẻ vốn ban đầu đã vô dụng thì có mạnh lên thế nào cũng vô ích thôi!"

Không, Raranfruura là một con quái vật thật thụ. Ngay cả tôi và Fran trong trạng thái tốt nhất cũng sẽ có một trận chiến vất vả với cô ta; thậm chí còn không biết có thắng nổi hay không.

Nếu là chúng tôi trước trận phòng thủ làng Horna, tôi gần như chắc chắn chúng tôi sẽ bị đánh bại.

Nhưng mặt khác, rõ ràng khả năng phòng ngự của Sibyl cũng đã cải thiện hơn trước vượt bậc. Để duy trì năng lực chống chịu đó, lượng ma lực Sibyl phải bỏ ra cũng tăng thêm tương đương. Tuy nhiên phong thái của cô ấy vẫn bình chân như vại.

Dường như chính các Xích Hiệp Sĩ xung quanh đang cung cấp ma lực cho Sibyl như là một bình sạc ma lực khẩn cấp.

"Đừng có mà lên mặt với ta...... Được lắm, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi địa ngục!"

Vừa lẩm nhẩm những lời đặc quánh sát ý như thế, Raranfruura cắm xuống đất cán của cây halbert. Khoảnh khắc tiếp theo, một pháp trận khổng lồ bất ngờ được vẽ ra ngay tại đó.

Từ pháp trận rực sáng mọc lên một vài thù hình. Sibyl và các Xích Hiệp Sĩ chẳng đợi gì mà tấn công bọn chúng ngay, nhưng đòn tấn công của họ đều bị chặn lại bởi kết giới do Raranfruura tạo ra.

"Undead các ngươi! Lấy mạng đám Xích Hiệp Sĩ cho ta!"

Nếu nhắc đến undead thì khó mà không liên tưởng tới Nam Chinh Công Tước, nhưng có vẻ Siêu Nhân Lãnh Tướng cũng dùng được thuật tử linh. Tổng cộng có 20 tên undead sở hữu một nguồn ma lực và tà khí choáng ngợp xuất hiện.

Bọn chúng có thể được chia ra thành hai loại: Một loại to lớn, béo phì với thể hình giống như tộc orc hơn là con người, còn loại hai thì như một tay trung niên gầy gò. Khoan, không phải, vẻ bề ngoài của bọn chúng gần như y đúc nhau.

Nói cách khác, Raranfruura đã triệu hoán lên hai undead nhiều lần liên tục ư? Điều đó khả thi sao? Hơn nữa, hình như tôi thấy cái tên mập ấy... ở đâu đó rồi thì phải......?

"Đừng có đùa, Nam Chinh và Tây Chinh Công Tước......?!"

Tôi sực nhớ ra ngay khi nghe thấy Sibyl mẩm môi. Đúng rồi! Hắn chắc chắn là Nam Chinh Công Tước! Và đứng trước mặt chúng tôi bây giờ là nhân bản của hắn sao? Còn tên gầy thì là Tây Chinh Công Tước. Cả hai tên bọn chúng đều đã bị tiêu diệt. Giờ thì chúng trở thành undead sao?

"Nào! Công tước, cho ta thấy quyết tâm của các ngươi khi còn sống đi! Tiêu diệt hết lũ phản loạn cho ta!"

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thích lên mặt ngta mà bị lên mặt lại thì k chịu đc 🐧
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Miệng thì chửi sibyl là cái bóng này nọ các kiểu nhưng đánh ngt không chết thì lại cay =]]
.ảo ma dữ trời
Chơi khum lại thì gọi undead ra múa tiếp
Xem thêm
Mịa bon reidos này mà nghiêm túc hợp tác với nhau thì chắc thống nhất lục địa luôn r quá
Xem thêm
Lại đem Undead ra tiếp à? Tới lúc dùng tà khí chinh phục hấp thụ bọn này hồi sức rồi
Xem thêm
Vác undead với tà khí ra chơi là toang rồi em ơi, đăng kia có thằng dân chơi vip15 hệ tà đạo kìa 🤣🤣🤣
Xem thêm
Giả sử như master có ma đạo nhập thần bây giờ và sử dụng giải phóng tiềm năng ẩn khuất thì có thể thắng được raranfruura không?
Xem thêm
thắng tốt :)
Xem thêm
Thế thì lên thành thánh kiếm luôn r
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Trâu bò đấm nhau, phóng lợn đứng sau
Mà vác undead vs tà khí ra chơi tầm này hơi dỡ rồi nhá
Xem thêm