Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1246 Sức mạnh thật sự của Thiên Tai

23 Bình luận - Độ dài: 1,391 từ - Cập nhật:

Sau khi vội vã rời khỏi chiến trường bằng một loạt phép thuật dịch chuyển, chúng tôi đã bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt mình.

Một người phụ nữ khổng lồ màu xanh lá xuất hiện, đó chính là Đại Tinh Linh mà chúng tôi đã từng đối đầu trước đây.

Ngay cả ở khoảng cách này chúng tôi cũng cảm nhận được nguồn ma lực áp đảo của nó. Đại Tinh Linh bấy giờ rõ ràng mạnh hơn và khủng khiếp hơn cái hồi ở Alessa rất nhiều lần.

Người phụ nữ của gió ấy, với chiều cao hơn 30 mét, giải phóng cơn thịnh nộ của mình.

"AAAAAAAAAAAaaaa!"

『!』

Tôi có thể nghe thấy tiếng của cô ta! Nói cách khác, cô ta đã hiện hình hoàn toàn rồi!

Trong số tất cả các ma pháp mà tôi có, Surtr là ma pháp có tầm bao phủ lớn nhất. Ngay cả vậy, nó chỉ giúp tôi tiêu diệt khoảng 4000 đến 5000 tên undead cùng một lúc là cùng.

Tuy nhiên, sức mạnh của Đại Tinh Linh lại vượt quá những sự tưởng tượng hoang đường nhất của tôi.

Phạm vi ảnh hưởng của cơn gió do cô ta tạo ra chỉ có thể gọi là điên rồ. Ít nhất thì nó phải bao phủ đến tận đường chân trời hút tầm mắt, xa đến giới hạn tầm nhìn của con người. Hay nói một cách đơn giản hơn là toàn bộ vùng đất này đã nằm dưới lòng bàn tay của cô ta.

Đây là thảm họa tự nhiên có thể xóa sổ cả một vương quốc chỉ trong vài ngày.

Không. Nếu không bị chế ngự, cô ta có thể trở thành mối đe dọa mà không một thảm họa tự nhiên bình thường nào có thể so sánh nổi.

Quả thật là quá sức tưởng tượng của con người.

Dù biết chúng tôi lần này không phải là kẻ địch của cô ta, cả người tôi cũng không khỏi run rẩy một chút. Ngay cả Fran cũng đang phải nổi da gà.

"Gió đang thổi."

『Klimt đang định làm gì vậy?』

Cả một vùng rộng lớn, gió bỗng nhiên thổi ngược từ dưới đất lên trời. Anh ta định tạo ra một cơn lốc xoáy ư?

Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi, nhưng không. Nó không hề đơn giản như thế.

Đôi mắt của Klimt, sau một lúc nhắm nghiền lại để tập trung, bỗng nhiên mở to ra.

"Đại Tinh Linh! Cho gọi cơn trận gió lớn và nâng tất cả lên trời cao!"

"AAAAAAaaaaaa!"

Chớp mắt sau, một tiếng gió điếc tai tôi chưa bao giờ từng chứng kiến xé toạc không gian, và một cơn bão đã giáng xuống.

Mặc dù chúng tôi không thể thấy được gió bằng mắt thường, dòng ma lực của nó lại vô cùng rõ ràng. Tấm màn gió trải trên mặt đất bỗng nhiên cuồn cuộn xoáy và cuốn lên trời cao, cuốn theo lũ undead như vô số những sợi xích vô hình vô tận.

Ngay khi ở trên cao, từng tên trong số chúng đều bị những lưỡi dao gió tấn công điên cuồng, tới tấp, trước khi bị trọng lực kéo xuống lại, rơi rớt như những miếng que nhỏ nhưng vô hạn.   

Sát thương do những cơn gió gây ra rồi lại do trọng lực sau khi rời từ hàng chục mét xuống đất đập vụn đám zombie và hài cốt thành nhiều mảnh nhỏ. Ngay cả những cá thể mạnh nhất trong số chúng cũng không sống nổi.

Trận bão ấy, chỉ tồn tại có vỏn vẹn 30 giây, đã gần như xóa sổ toàn bộ đám undead trải dài hàng nhiều cây số. Xác của bọn chúng, sau khi đã bị phanh thây, đồng loạt tan rã thành cát bụi.

Đừng nói là một, chắc phải hơn 500 000 con undead đã bị tiêu chỉ sau một đòn như thế. Ngay cả khi chúng có là binh sĩ con người đi nữa, kết quả chắc chắn vẫn sẽ không khác gì mấy.

Quả thật nếu con Đại Tinh Linh ấy mất kiểm soát, đừng hòng có vương quốc nào trên lục địa này còn tồn tại nổi.

Nhưng trong số bọn chúng, còn một vài cái bóng vẫn còn có thể di chuyển được.

(Đám Thây Ma Công Tước!)

『Đúng là bọn chúng có khác!』

Quả thật phạm vi tấn công của Đại Tinh Linh chắc chắn ở ngưỡng phi lý, nhưng bản thân sát thương chia đều ra cho từng cá thể lại không lớn lắm. Có lẽ tác động lớn nhất mà nó có thể gây ra là ở trọng lực mà thôi.

Mà bây giờ lũ tôm tép đã bị loại khỏi vòng chiến rồi, giờ chúng tôi chỉ việc giúp anh ta......

"!"

"Ẳng......"

Ngay lúc ấy, Fran nín thở và Urushi kẹp đuôi mình giữa hai chân và kêu ẳng lên.

Đòn tấn công của Đại Tinh Linh, hóa ra, vẫn chưa chấm dứt. Trái lại, đòn tấn công đầu tiên chỉ là khởi động mà thôi.

"OOOOOOOOOOooooo!"

Không gian chấn động, và những cơn gió lại tập hợp một lần nữa. Trận lốc xoáy hiện ra ấy dần dần tạo thành hình hài, mà nếu phải mô tả, giống hệt như một con rồng vương lên đến tận thiên đường.

Ngay dưới đuôi của nó là một trận lốc xoáy dã man, khổng lồ.

Lũ Thây Ma Công Tước hầu như không cụng cựa gì được vì trận gió dữ. Tuy có một vài tên xoay sở để đột phá và chạy trốn, chẳng mấy chốc tất cả bọn chúng lại một lần nữa bị hất lên trời.

Và bầu trời là lãnh giới của Đại Tinh Linh. Dần dần, một cơn lốc xoáy có đường lính hơn 500 mét bắt đầu xuất hiện.

Tuy về mặt kích thước, ở Trái Đất có những cơn lốc to lớn hơn nhiều. Tuy không nhớ rõ, tôi đã từng nghe về tin tức của những cơn lốc có đường kính lên đến hai cây số rồi.

Nhưng sức tàn phá của nó lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Tốc độ cũng như ma lực được nén chặt bên trong nó xứng đáng để được gọi là một máy xay thịt ác mộng. Nó giống như chồng vô số bão thuật cường đại lên nhau mà thành vậy.

Mười phút sau.

Chẳng có thứ gì còn sót lại trên đường đi của trận lốc xoáy cả. Đám undead, cánh rừng, núi non, sự sống, tất cả đã bị xẻ nhỏ thành bụi đất một cách bình đẳng và tan biến.

『Ô-Ôi trời... Thật không thể tin được......』

"Đại Tinh Linh, tuyệt quá."

"Gâu......"

"Hahaha! Đây không phải là thứ mà con người có thể đánh bại được nữa! May mắn là tôi không phải con người!"

Nó thật sự làm tôi nhớ đến lá bài át chủ của Weenarhyn đã sử dụng để đánh bại Đại Ma Thú. Cũng giống như lần ấy, đòn tấn công đó không phải là thứ mà người ta có thể đối đầu trực tiếp và hy vọng sống sót trở về.

Tuy nhiên, không đời nào nó lại không có cái giá phải trả được.

"GRRrr......"

"Klimt!"

『Không hay rồi, sinh lực của anh ta chẳng còn lại bao nhiêu cả!』

Ngay khi Đại Tinh Linh vừa biến mất, Klimt liền đổ rạp và thổ huyết dữ dội. Nói gì thì nói, quyền năng này rõ ràng vốn dĩ không dành cho con người điều khiển.

"Klimt, không sao chứ?"

"Xin lỗi... còn lại... xin nhờ......" 

『Đừng nói gì nữa!』

Coi chừng anh ta sẽ thật sự gặp nguy hiểm tính mạng nếu không được chữa trị kịp thời đấy.

『Vừa rồi anh thật quá sức liều lĩnh.』

Mặc dù mới nãy, anh ta còn bảo Fran đừng làm gì liều lĩnh... Không, đó chính xác là lý do. Để không khiến Fran phải chịu đựng quá mức, anh ta đã giải phóng Đại Tinh Linh đến giới hạn của mình.

『......Chúng ta cần mang Klimt trở lại Alessa càng sớm càng tốt.』

"Nn!"

___

trans: Vì mình có công việc đột suất nữa nên mai mới có chương mới nhất, mong các bạn thông cảm.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

500000 con crep thì chắc lên cấp dữ lắm =))
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Klimt ck iu--
Xem thêm
Đúng với cái tên Klimt thảm họa 🙂
Xem thêm
Thả đúng 1 skill là hao tàn 90% sinh lực, đúng là càng mạnh càng hao
Xem thêm
Bá thì bá thật cơ mà xài hao sức quá không ăn thua :)))
Xem thêm
Uầy, khiếp thật đấy. Nhưng thế là một thế lực đồng minh mạnh đã bị loại khỏi cuộc chiến mất rồi.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm