Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1227 Phong tỏa

15 Bình luận - Độ dài: 1,858 từ - Cập nhật:

Công việc tái thiết ngôi làng khai phá đã diễn ra được năm ngày rồi.

Ngày trước, sau khi thấy dân làng đã ổn định với nơi ở mới của mình, các chiến binh bán trùng nhân đã quyết định rời đi.

Đương nhiên họ rất muốn quay trở lại Reidos càng sớm càng tốt, nhưng họ đợi đến bây giờ là để chắc chắn dân làng có thể ổn thỏa trước đã.

Còn ngày hôm nay, Peridot cùng các thuộc hạ của cô ghé chân tới làng. Bình thường thì thuộc hạ của Peridot cũng thường xuyên tới, nhưng bản thân Peridot thì ở lại Barbra.

Thân là người giữ chức vị cấp cao trong bộ mật vụ, chắc chắn là Peridot không thể mãi đích thân để ý đến chúng tôi được.

Tuy nhiên, hôm nay cô ấy quyết định đến, chắc chắn là vì có chuyện rất quan trọng rồi, phải không? Hay Peridot chỉ đến để giám sát thôi?

Hiện tại, chúng tôi cùng Sibyl đứng ra chào đón cô ta.

"Hân hạnh được gặp cô, Peridot."

"Có chuyện gì sao?"

"Vâng. Tôi đến để báo cáo tình hình chiến sự hiện tại cho mọi người."

Tình hình chiến sự ấy nghiêm trọng đến nỗi Peridot phải đích thân ra mặt luôn sao? Nhìn kiểu gì đi nữa, nó chắc chắn không phải là một mẩu tin báo thường nhật. Giống như chúng tôi, phía Sibyl nghe vậy cũng liền trở nên căng thẳng.

Chúng tôi dẫn Peridot đến một gian phòng trông có phần như phòng hội nghị và cùng tập hợp lại quanh chiếc bàn đặt tại đó.

"Đây sẽ là một cuộc gặp kín."

"Hiểu rồi. Cricca, không cho phép ai vào cả."

"Đã rõ."

Linh tính của chúng tôi đã đúng, đây sẽ không phải là một cuộc gặp gỡ đơn giản. Fran có phải ra ngoài luôn không? Trong lúc tôi đang tự hỏi như vậy, Peridot liền bắt đầu mà không màng đến sự có mặt của con bé.

"Biên giới vương quốc Reidos đã bị phong tỏa."

"Phong tỏa?"

"Tức là sao?"

Reidos vốn là một vương quốc đằng sau bức màn sắt, không có mối quan hệ ngoại giao nào, và lại còn đang trong chiến tranh với tất cả các quốc gia láng giềng nữa chứ. Binh sĩ biên giới từ cả hai phía đều đã được điều động ở mức độ tối đa, nên có thể nói lệnh phong tỏa đã được thi hành từ lâu rồi.

Nhưng có vẻ như "phong tỏa" của Peridot là phong tỏa theo nghĩa đen.

"Một bức màn kết giới đã xuất hiện từ bên trong vương quốc Reidos, hoàn toàn phong tỏa vùng phía bắc xung quanh vương đô Reidos."

"Hả? Một bức màn kết giới bên trong vương quốc ư?"

"Vâng."

Peridot lấy ra một tấm bản đồ vương quốc Reidos. Tấm bản đồ này được vẽ lên từ thông tin thu thập được từ tù nhân chiến tranh Reidos nên có độ chính xác đáng tin cậy.

Peridot liền bắt đầu vẽ ra một hình tròn hơi méo mó. Tuy khó thấy, nhưng tôi có thể ước tính tâm điểm của nó nằm đâu đó cách phía tây vương đô Reidos một chút.

Hình tròn đỏ ấy không chỉ bao trọn khu vực trung tâm mà còn khoảng 20% khu vực phía bắc và tây, 80% khu vực phía tây, và thậm chí một nửa lãnh thổ của vương quốc Phillias.

Trong khi ấy, khu vực phía đông, vùng đất đã bị tàn phá nặng nề sau chiến dịch vườn không nhà trống kinh hoàng của Đông Chinh Công Tước, hoàn toàn không bị gói vào bên trong hình tròn đỏ.

"Đây là phạm vi của kết giới ấy ư?"

"Vâng. Nó là một kết giới ở cấp độ vô cùng cao cường, hoàn toàn cắt đứt những ai bên trong khỏi thế giới bên ngoài. Chúng tôi đã tổ chức một nghi lễ ma pháp lớn hòng phá vỡ nó, nhưng bức màn kết giới không hề bị suy chuyển gì dù chỉ một chút."

Dường như ngay cả đại nghi lễ ma pháp do đích thân Esmeralda đứng ra tổ chức cũng không làm gì được nó. Nếu là thế, rõ ràng là nó không thể bị phá vỡ chỉ bằng vũ lực thông thường.

"Bức kết giới ấy không chỉ đang ngăn chúng ta thâm nhập vào bên trong thôi, đúng chứ?"

"Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã mất liên lạc với lực lượng viễn chinh của vương quốc chúng tôi."

"Kể cả Amanda và những người khác?"

"Vâng, cả họ nữa. Trong những tình huống bất thường như thế này, phía mạo hiểm giả sẽ không chần chừ rời cuộc chiến. Nếu đến bây giờ họ vẫn chưa quay trở lại, điều đó chứng tỏ rằng không phải là họ không muốn, mà là họ không thể. Hơn nữa, Thủ đô của Phillias cũng lọt vào bên trong kết giới, và chúng ta không có chút thông tin gì từ bên đó cả."

"Hmm"

Gương mặt của Sibyl và Cricca nghe vậy liền trở nên phức tạp, còn Biscudra thì nghiêng đầu bối rối.

Kế hoạch ban đầu của họ là giúp dân làng ổn định với nơi ở mới của mình trước khi khẩn trương quay trở lại Reidos. Tuy chưa biết vương quốc Kranzel có thể sẽ đòi hỏi điều gì từ các Xích Hiệp Sĩ để họ có thể an toàn quay trở về quê hương, nhưng công việc đàm phán vẫn đang được triển khai.

Tuy nhiên, nếu con đường trở về của họ đột nhiên bị cắt đứt theo nghĩa đen như thế, họ chắc chắn sẽ bị buộc phải cân nhắc lại bước đi tiếp theo của mình.

"Đây là để nói cho mọi người biết đừng đưa ra bất cứ lựa chọn dại dột gì. Với tiến triển như bây giờ, vương quốc chúng tôi càng không thể cho mọi người quay trở lại."

"......Ừm."

"Kyoo......"

Để các Xích Hiệp Sĩ tiếp cận hiện trường, vốn đang nóng như dầu sôi chảo lửa, là điều cuối cùng mà vương quốc sẽ cho phép. 

"Và quan trọng hơn, tôi đến đây để mong mọi người sẽ hợp tác và cho chúng tôi biết bất cứ thông tin gì về bức màn kết giới ấy, không cần biết sơ sài đến cỡ nào."

"Ngay cả khi cô hỏi chúng tôi vậy......"

"Một lần nữa, không cần biết sơ sài đến cỡ nào."

"Hmm......"

Phía Sibyl không phải là đang lưỡng lự, mà họ thật sự không có manh mối nào cả.

"Ít nhất thì chúng tôi không biết chút gì về việc vương quốc chúng tôi sở hữu một ma đạo cụ hay ma pháp sư đủ quyền năng để dựng nên một kết giới tầm cỡ như thế. Cơ mà......"

"Cơ mà sao?"

"A......"

Sibyl gặp chút khó khăn để hoàn thành nốt suy đoán của mình, nhưng rồi với một gương mặt quyết tâm, cô ấy tiếp tục.

"Nếu phía đông thật sự không hề bị ảnh hưởng, thì rất có thể thủ phạm chính là Đông Chinh Công Tước cùng Lãnh Tướng Siêu Nhân của hắn. Nếu bọn chúng bây giờ đã sở hữu ma lực đến từ việc hy sinh hàng vạn dân thường và binh sĩ, chẳng có gì bất ngờ nếu việc tạo dựng một kết giới như thế nằm trong tầm với của chúng cả."

Nếu là thế, kẻ chủ mưu chính là Đông Chinh Công Tước và Lãnh Tướng Siêu Nhân, còn vương đô và như các quan chức chính quyền vương quốc cũng chỉ là nạn nhân vạ lây? Hay chủ mưu thật sự là quốc vương Reidos?

"Chưa kể dưới trướng Đông Chinh Công Tước có một tay giả kim tên Zerais nữa. Nghe nói công việc chính của hắn là nghiên cứu ma thạch và hắn có thể chia sẻ kĩ năng hiếm cho người khác. Cá nhân tôi từng nghĩ đó chỉ là trò đùa bị thổi phồng, nhưng thực tế thì sao? Có thể hắn đã mang về cho chủ nhân hắn phương thức để tạo ra một kết giới ở cấp độ đó từ nơi khác đến. Ít nhất thì đó là tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ đến từ những thông tin của cô."

"Zerais!"

"Có vẻ như Hắc Lôi Công Chúa có thù oán với hắn."

"Nn. Tuyệt đối kẻ thù!"

Cảm nhận được sự phẫn nộ của Fran, hàng lông mày của Sibyl nhướng lên một chút.

"Tôi có nghe nói về những tội ác mà Zerais đã thực hiện lên vương quốc này...... Đó chắc chắn không phải những chuyện có thể dễ dàng tha thứ được. Tôi đã sớm hiểu được điều đó khi lần đầu đặt chân đến Barbra trước đây."

Biết Sibyl không đời nào ủng hộ bất cứ mưu đồ bất chính nào, Fran và Peridot không mang chút hiềm khích hay có ý định đổ lỗi gì lên cô ấy cả.

Từ những gì tôi biết được cho đến nay, trách nhiệm chính trong thời bình của Xích Hiệp Sĩ là tuần tra vương quốc và giúp đỡ dân thường. Do đó mà họ hiếm khi nào nán lại bất cứ thị trấn nào quá lâu.

Hình ảnh của họ có phần giống với Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản hoặc lực lượng cứu hộ hơn, với thêm một chút đặc tính như lực lượng phản ứng nhanh trước ma thú nữa. Về cơ bản, về mặt chính trị, Xích Hiệp Sĩ gần như bị cho ra rìa. Thật sự khó mà chỉ trích họ gì đó như "Tại sao các người chẳng làm gì với bộ máy tham nhũng độc tài của các người?!" được.

Ngay cả vậy, Sibyl vẫn rất u uất trước sự bất lực của mình. Đôi vai của cô ấy chùng xuống thấy rõ.

"Chỉ bảo vệ mọi người thôi chưa bao giờ là đủ......"

Peridot cũng chẳng muốn đào sâu vào chuyện đó thêm, và sớm đổi chủ đề để hoàn tất cuộc gặp ngày hôm nay.

"Nếu có bất cứ thay đổi nào mới, tôi sẽ sớm quay lại. cho đến lúc ấy, xin đừng có bất cứ hành động gì dại dột."

"Được rồi."

"Việc có truyền thông tin này đến thuộc hạ của cô hay không là tùy quyền quyết định của cô. Chỉ mong rằng cô đã chắn chắn nó sẽ không gây ra bất cứ sự hỗn loạn nào trước."

Sau khi đã nhận được sự đồng ý hợp tác của Sibyl và Cricca, Peridot liền rời đi ngay. Có lẽ Peridot cũng muốn quan sát ngôi làng một chút, nhưng vẫn còn quá nhiều công việc liên quan tới cái kết giới mới xuất hiện ấy để cô có thể nán lại dẫu chỉ một chút.

Khi đến lượt Sibyl rời căn phòng, cô ấy liền vừa gãi mái đầu đỏ rực của mình vừa thở dài.

"Ôi trời, phải làm gì bây giờ......"

"Kyo......"  

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Thằng Đông Chinh Công Tước có âm mưu cướp Diabolos của Phillias hay gì mà lại chụp Kết Giới vào Thủ Đô Phillias thế kia
Xem thêm
Kết giới này đáng sợ thật đấy
Xem thêm
Cái kết giới này phiền đấy, nhưng nếu nó được tạo nên từ tà khí thì có lẽ tà khi chinh phục của Master và Fran có thể phá được 1 lỗ vừa đủ Fran cùng xích hiệp sĩ chui qua
Xem thêm
Ơ ơ ơ ơ ơ, đã hết rồi? Bao lâu chờ đợi để dành để dụm để đọc 1 lẫn cho thõa, thế mà đã hết rồi???? :(
Xem thêm
Mong chờ sibyl song kiếm hợp bích với fran đục 1 lỗ trên kết giới rồi chui vào quẩy
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Hoặc khả năng cao kết giới không phải do phe reidos làm mà có thể là thần vì khả năng cao lãnh tướng siêu nhân có mảnh vỡ của quỷ thần hoặc được tạo ra từ cái bình thuốc linh hồn nhân tạo để làm chimera hồi trước chôm lại được từ Fran :v
Xem thêm