Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1252 Sibyl và Mordred

13 Bình luận - Độ dài: 1,477 từ - Cập nhật:

Người đã đỡ lấy đòn tấn công của Apollonias bằng chính cơ thể mình thay Fran không ai khác chính là Sibyl.

Làn da và mái tóc đỏ của Sibyl hoàn toàn chẳng có chút tổn hại nào cả. Cô chỉ đứng chắn giữa Fran và Apollonias với một gương mặt điềm tĩnh.

"S-Si......"

『Fran! Đừng nói gì cả!』

"!"

Ưu tiên của Fran bây giờ là chữa trị cho bản thân mình! Cùng với Marle, tôi tập trung hết sức để hồi phục cho Fran nhanh nhất có thể.

Chưa kể kẻ địch của chúng tôi toàn là cựu đoàn trưởng Xích Hiệp Sĩ cả. Lúc này có thể Sibyl là bạn, nhưng cô ấy vẫn có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào.

"Lão già, chuyện quái gì thế này? Đừng nói lão bây giờ là chó săn của đám Hắc Hài Cốt Binh Đoàn nhé?"

"Không bao giờ! Mọi chuyện không phải như thế! Mà đã có chuyện này chuyện kia, và ta đã được tái sinh! Mà tại sao con lại bảo vệ con bé đó! Chẳng phải nó là người của Kranzel sao?"

"Tôi đang bảo vệ chính người dân Reidos!"

"Ra vậy! Thế thì không còn cách nào khác!"

Gì thế? Mặc dù cả hai không có quan hệ máu mủ, cách họ nói chuyện thật sự giống hệt như cha và con với nhau.

Mặt khác, chiến khí giữa đôi bên đang bừng lên rất mãnh liệt. Cả Sibyl lẫn Apollonias đều đã coi nhau là kẻ thù.

"......Nói thật là tôi đã mong được cái ngày đánh một trận nghiêm túc với ông lâu lắm rồi, lão già."

"Chà, thật là tình cờ làm sao, ta cũng thấy như thế! Giỏi thì nhào vô, đứa con gái ngu xuẩn của ta!"

"Tận tay tôi sẽ gửi ông về lại thế giới bên kia, lão già thối tha!"

Hể? Họ đánh nhau thật ư?

Trước khi tôi kịp hiểu ngọn ngành mọi chuyện, Sibyl và Apollonias đã đâm đầu vào tử chiến với nhau.

Hơn nữa, cô ấy không phải là người duy nhất. Một tràn tên đỏ khác, không phải những mũi tên do Zinga bắn ra, bất ngờ như mưa trút ào xuống chiến trường.

"Mordred."

"......Vì người dân Reidos, bây giờ chúng ta là đồng đội."

Vậy Sibyl và Mordred đã quyết định đứng về phía chúng tôi.

『Quả là viện quân đáng tin cậy thật nhỉ!』

"Nn!"

Forrund cũng đã hồi phục xong vết thương của mình bằng ma kiếm và đã trở lại cuộc chiến, tiếp tục chia nhỏ đám Thây Ma Anh Hùng ra hơn nữa.

Giờ đây, khi mà mỗi tên Thây Ma Anh Hùng đều đã có địch thủ riêng, kẻ địch của chúng tôi chỉ còn lại Rob Hồng Kỳ.

"Thật không ngờ là ta sẽ lại đối đầu với chính kẻ đã tiễn ta xuống mồ."

"Ông nhớ mọi thứ ư?"  

"Phải. Mọi thứ."

Rob nói vậy với chúng tôi, nhưng đôi mắt của ông ta dường như không mang theo một mối thù nào cả. Mặc dù là undead, ông ta vẫn toát ra một bầu không khí có phần thánh thiện khó hiểu.

"Không như trước, ta đã hiểu được cảm xúc của Sibyl. Tuy nhiên, cơ thể ta đã bị trói buộc, do đó mà dù có muốn ta cũng không giúp gì được đâu."

"Nn!"

Rob thật sự rất mạnh, nhưng hắn vẫn là địch thủ chúng tôi đã từng đánh bại rồi. Như để minh chứng cho điều đó, Fran đang đối phó với các đòn tấn công của Rob một cách rất dễ dàng.

Thế nhưng, càng chiến đấu gương mặt của Fran lại càng tối lại.

『Fran, có chuyện gì sao?』

(Có gì đó kì.)

Dường như Fran đang gặp trắc trở với chính cử động của mình. Cứ như chuyện động của em ấy luôn bị chậm lại một chút vậy.

『Có khi nào là do em mệt không?』

(Không phải.)

Nếu là với người khác, có thể câu trả lời là bầu không khí ô nhiễm tà khí đang tràn xuống từ vương quốc Reidos, nhưng chắc chắn không phải chúng tôi. Và rồi khi tôi hướng sự chú ý của mình xuống đất, tôi chợt nhận ra dòng chảy ma pháp đang cuộn xoáy dưới đó một cách bất thường. Chỉ là cảm tưởng cá nhân, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến ma pháp ảo giác đến lạ.

Kết giới khổng lồ bòn rút ma lực và sinh mệnh đã biến mất, nhưng hóa ra nó không phải là vấn đề duy nhất. Bên dưới lãnh thổ của Reidos còn có ma pháp có thể gây rối loạn giác quan của sinh vật sống nữa.

Reidos có lực lượng undead rất hùng mạnh nên chẳng lạ gì chúng có nhiều chiêu trò khác như thế. Lý do mà phía chúng tôi chưa ai nhận ra nó cả hẳn là vì sự hiện diện của tà khí trong không khí quá áp đảo.

Tôi thử kích hoạt kết giới thanh tẩy xung quanh Fran.

『Bây giờ thì thế nào?』

(Nn. Cảm giác kì lạ đã biến mất.)

Đúng như thế, chuyển động của Fran đã tốt lên hẳn. Thế mà cho đến giờ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng Fran đang chậm lại là vì sự mệt mỏi tích lũy lại bên trong con bé. Giá như tôi nhận ra sớm hơn, em ấy có lẽ đã không bị trọng thương bởi Apollonias rồi.

Quan trọng là Fran đã quay trở lại trạng thái tốt nhất cả mình và đã khiến trận chiến với Rob dễ dàng hơn nữa. Nhờ thế mà tôi có thể để một phần việc phòng thủ lại cho Fran và tập trung sang thứ khác.

『Quỷ Thần Thân Tín, kích hoạt!』

"Gư! Gì thế này......"

『Khả năng đề kháng của hắn cao quá!』

"GỪỪỪừừ!"

Thao túng tà khí thất bại rồi!

Có khi nào khác với Avenger là tín đồ của Quỷ Thần, hắn là một tông đồ chính thức hẳn hoi sao?

Dù sao đi nữa, coi bộ chỉ như vậy là chưa đủ.

『Thế này thì sao!』

Tôi quyết định chuyển sang sử dụng Thánh Tịnh Ma Pháp diện rộng, Thánh Địa. Mặc dù hiệu quả của nó không cao bằng Thanh Tẩy, nó có thể bao bọc lấy một khu vực nhất định và liên tục thanh tẩy nơi đó trong một khoảng thời gian dài.

Phải, kế hoạch của tôi là suy yếu hắn trước khi kiểm soát hắn!

Nhưng Rob, thân chẳng phải là một địch thủ tầm thường, phá tan ma pháp của tôi chỉ trong chớp mắt.

(Master, anh có thể học thêm kĩ năng mạnh hơn bây giờ được không?)

『......Được rồi, anh sẽ nâng Thánh Tịnh Ma Pháp lên.』

Sớm muộn gì, sắp tới chúng tôi cũng sẽ phải đối đầu với Quỷ Thần Khiếm Phiến. Dù là chiến đấu hay tẩu thoát, ma pháp Thánh Tịnh chắc chắn sẽ trở nên vô cùng hữu ích.

Tôi lập tức đầu tư điểm tự tiến hóa vào Thánh Tịnh Ma Pháp ngay tại chỗ, nâng nó lên từ lv.5 đến lv.10 chỉ trong chớp mắt.

《Thánh Tịnh Ma Pháp đã đạt đến Lv.Max. Thánh Tịnh Cường Hóa đã được thêm vào bộ kĩ năng. Đơn vị Fran đã đạt được danh hiệu Thánh Tịnh Thuật Sư.》

《Các điều kiện cần đã được thỏa mãn. Đạt được kĩ năng độc nhất Ma Đạo Thần Tủy.》

《Đơn vị Fran đã nhận được danh hiệu Thần Thuật Sư.》

Chẳng những kĩ năng Thánh Tịnh của tôi được lên cấp mà chúng tôi còn nhận về kĩ năng độc nhất và danh hiệu mới nữa!

Ma Đạo Thần Tủy dường như là kĩ năng giúp giảm lượng ma lực tiêu thụ và phản chấn của chúng tôi khi sử dụng ma pháp. Để đạt được nó, chúng tôi cần nhiều dòng ma pháp khác nhau, bao gồm Thánh Tịnh Ma Pháp, ở cấp tối đa.

Bởi là kĩ năng độc nhất, nó chắc chắn sẽ rất mạnh.

Danh hiệu Thần Thuật Sư thì dễ hiểu rồi. Cũng giống như danh hiệu Kiếm Đế Vương của Fran, con bé bấy giờ nếu muốn có thể đổi sang nghề pháp sư tối cao nhất, tuy em ấy gần như sẽ không bao giờ lựa chọn con đường đó. Ngay cả vậy, bản thân danh hiệu ấy thôi sẽ giúp Fran tăng cường năng lực sử dụng ma pháp của mình rất nhiều.

Nếu kết hợp với kĩ năng Ma Đạo Thần Tủy, quyền năng ma thuật của chúng tôi đã được gia tăng trông thấy. Thật là một sự cải thiện lột xác trong chớp mắt.

『Lúc này, chúng ta đã có trong tay ma thuật thanh tẩy tối thượng rồi!』

(Nn!)

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Buff ghê quá
Xem thêm
Thì để dành lâu lắm rồi mà ! Nhiều lúc sắp hẹo còn ko dám dùng điểm thì tất nhiên phải mạnh rồi
Xem thêm
Tới lúc phản công rồi
Fighting Fran & Master
Thank trans!
Xem thêm
Chụy Fran-beam chết cụ cháu giờ :v
Xem thêm
Rồi xong nã đạn thành tẩy nào
Xem thêm
Tính tới hiện tại Fran có mấy cái chúc phúc của Thần rồi nhỉ? Thần kiếm, Thần hỗn loạn, Thú Thần (+ gia hộ), Thần Thuật Sư, Tà Thần. Sắp tới update thêm mấy cái chúc phúc nữa là nghỉ game luôn
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Nghĩ tới cảnh Master cướp được quyền kiểm soát mấy ông chú máu chó này rồi kéo cả băng đi đập mấy mảnh vỡ quỷ thần kia chác thú zị lắm nhỉ
Xem thêm
Mà cũng phải công nhận tụi Reidos này...đỉnh thật đấy. Hết trò này tới trò khác. Nếu không phải Fran chạy đông chạy tây ngăn chặn thì tới giờ thiệt hại bọn nó gây ra các nước khác phải tới con số thiên văn r
Xem thêm
Thiệt hại gì nữa mấy đất nước thất thủ gần hết riêng Fran ngăn chặn bao âm mưu rồi còn cứu mấy thành phố lớn, cứu nguyên 1 mặt trận xử bên 2 công tước, cứu Klimit,.....nhiều lắm kể ko hết
Xem thêm