Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1251 Apollonias bạo kích

15 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:

Hàng chục lưỡi kiếm không khoan nhượng lao đến tấn công Apollonias.

Không thể nào hắn có thể tránh được.

Tất cả đều đã trúng đích. Tuy nhiên, như thế vẫn còn quá sớm để hạ được một kẻ địch bất thường như hắn.

"Các ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao......!"

Mặc dù không được lớp kết giới nào bảo vệ cả, cơ thể hắn vẫn cứng cáp đến khiếp đảm. Những thanh ma kiếm dù cắm vào hắn chỉ để lại những vết đâm nông khoảng ở mũi kiếm mà thôi.

Và rồi Apollonias cử động trở lại. Lửa một lần nữa bùng lên từ cả người hắn, khiến cho tất cả những thanh ma kiếm đều bị nung chảy rồi tan biến.

"Cỡ đó đừng hòng đánh bại được ta! ORRAAAaaaa!"

『Khốn!』

Tôi lập tức mang Fran lên trời bằng thuật dịch chuyển, bởi khoảnh khắc tiếp theo, một trận lửa điên rồ gấp nhiều lần khi nãy bùng lên khắp xung quanh hắn.

Nếu chúng tôi không kịp thời đánh trúng hắn khi nãy, có lẽ hắn đã sử dụng chiêu đó để tiêu diệt mọi thứ xung quanh hắn sớm hơn rồi. Ngay cả đám thây ma anh hùng kia cũng đã giữ khoảng cách với hắn trước đó.

Bọn chúng biết Apollonias sẽ sử dụng đến nó.

Amanda vừa rút lui, vừa đẩy lùi ngọn lửa với những cú quật ngọn roi của mình. Không may là Forrund đã bị ngọn lửa ấy nuốt trọn. Anh ta, khi nãy đã lao đến hắn, không có đủ thời gian để trốn thoát.

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thét kịch liệt của kim loại bên trong trận hỏa hoạn, chắc chắn từ trận chiến đang xảy ra giữa Forrund và Apollonias.

Và trước khi trận hỏa hoạn, có bán kính vào khoảng 30 mét, hoàn toàn được dập tắt, chúng tôi thấy Forrund bỗng bị đánh bay từ đó ra. Máu phun ra từ tán từ bụng của anh ta.

"Forrund!"

『Khoan đã, Fran!』

"!"

Fran định chạy đến cứu Forrund, nhưng sát khí bỗng nhiên trồi lên từ sau lưng con bé. Ngay cả tôi thiếu chút nữa cũng không kịp để ý! Là thuật dịch chuyển ư?!

Và sau lưng chúng tôi chính xác là Apollonias, tay bổ xuống cây halbert. Hơn nữa, vũ khí của hắn bây giờ trông nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Lửa của Apollonias bén vào nó, khiến nó nóng chói lên như dung nham cô đặc lại.

Tôi lập tức lập nên kết giới của mình vững chắc nhất có thể, gia cố và tăng cường cho kết giới phòng ngự sau lưng chúng tôi do Fran dựng lên. 

Thế nhưng, đòn tấn công toàn lực của Apollonias dễ dàng xuyên thủng kết giới nhiều lớp của chúng tôi. May mắn thay, đòn tấn công của hắn đã vì thế mà bị chậm lại và giúp Fran tránh được trong gan tấc.

"Ku!"

"Đừng có mà giỡn mặt!"

Một bên là Fran, đã không nhận ra sự hiện diện của phép dịch chuyển vì sự hiện diện choáng ngợp của trận hỏa hoạn và bị bỏng. Một bên là Apollonias khi thấy đòn tấn công toàn lực của mình bị né bởi một kẻ địch không phòng bị. 

Cả hai đều kêu lên đầy tức tối.

Nhưng Fran chỉ do dự trong thoáng chốc mà thôi. Chớp mắt tiếp theo, Fran sử dụng Hắc Sấm Rền Vang để vòng ra sau lưng Apollonias để đáp trả.

Nhát chém được cường hóa bằng thần khí ấy dễ dàng xé nát kết giới của Apollonias và cắt sâu vào cánh tay của hắn. Nhưng cùng lúc ấy, Apollonias cũng phản công lại bằng cách đâm mũi cây halbert ra đằng sau lưng mình.

Fran lập tức nhảy lùi lại để giữ khoảng cách.

"......Không thể tin được! Thử đứng im cho ta coi nào!"

Tôi có thể thấy Apollonias càng lúc càng trở nên phẫn nộ hơn. Mặc dù đang có ưu thế cả về sức mạnh thể chất lẫn ma lực, hắn vẫn chưa thể đánh bại được em ấy, trong mắt hắn chỉ là một con nhãi không hơn.

Đặc biệt là khi đến tận lúc này, hắn vẫn chưa gây ra cho Fran một vết thương đáng kể nào cả.

Thế là Apollonias quyết định tiến xa thêm một nấc nữa. Hắn liên tục bùng phát hỏa thuật từ cả cơ thể để tạo ra phản lực hòng đạt được lối di chuyển cực kì quỷ quái mang cả sức mạnh lẫn tốc độ. Cả tốc độ lẫn sức mạnh của hắn bấy giờ chắc chắn là ở mức cực hạn của hắn rồi.

Phối hợp với Forrund, chúng tôi tiếp tục chống trả Apollonias. Amanda cũng đang giữ chân Vegales và Zinga lại. Sự trợ giúp của cô ấy đúng là vô cùng quý báu.

Chẳng cần thảo luận gì với Fran, Amanda thừa hiểu được những kẻ địch tầm xa như chúng cực kì khó lường. Tốc độ của cô ấy thật sự nhanh đến bất ngờ, và cả cây roi của cô sắc bén đến nỗi tôi cũng khó mà nhìn thấy được.

Chúng tôi đã từng chiến đấu với Amanda trong trận tranh đấu võ thuật trước đây, nhưng sức mạnh của cô ấy so với hồi đó và thời điểm hiện tại cách biệt đến nỗi như hai con người khác nhau vậy. Nếu tôi phải đoán, chắc hẳn là nhờ vào danh hiệu của cô.

Danh hiệu Nhi Đồng Thủ Hộ Giả của Amanda có tác dụng tăng cường sức mạnh của cô khi bảo vệ trẻ con, hoặc giảm sức mạnh đi khi chiến đấu với chúng. Thậm chí Amanda có thể đánh mất danh hiệu của mình nếu cố tình bỏ qua những ảnh hưởng ấy.

Trận đấu võ thuật chỉ là một cuộc thi đơn thuần, không phải sinh tử, nên không sao cả. Nhưng chắc chắn năng lực của Amanda vẫn bị suy giảm đáng kể khi chiến đấu với Fran. Mặc dù đó có thể không phải là debuff chỉ số, cô ấy đã bị yếu đi theo một cách nào đó.

Mặt khác, Amanda hiện tại đang thể hiện toàn bộ sức mạnh danh hiệu của mình, bởi cô ấy đang bảo vệ Fran cũng như những đứa trẻ khác ở Alessa.

"Đừng có mà coi thường ta! Chớ nghĩ rằng các ngươi có thể bỏ qua ta mà tấn công Fran!"

"Khốn kiếp! Cây roi của con mụ này phiền phức quá!"

"Grừ! Tránh không được!"

Amanda đang hoàn toàn áp đảo hai tên cựu đoàn trưởng Xích Hiệp Sĩ. Đó là sức mạnh thật sự của Amanda.

Nhờ có cô ấy, bấy giờ địch thủ của chúng tôi chỉ có Apollonias, Rob, Lukard và Violetta. Ngay cả thế, chúng tôi vẫn đang bị bất lợi quân số.

Hơn nữa, Apollonias không phải là kẻ duy nhất chúng tôi không được phép coi thường.

"Lukard, phối hợp với tôi!"

"Được!"

Như để minh chứng cho điều đó, Violetta và Lukard, hai kẻ từ nãy đến giờ không có vai trò gì nổi trội, đột nhiên phát động ma thuật hỏa diệm và bão tố. Chúng chắc chắn đã âm thầm chuẩn bị cho đến lúc này.

Ma thuật hỏa diệm của Violetta được bão tố của Lukard nâng đỡ liền bùng lên dữ dội.

Dù nó đánh trúng cả Apollonias, tên thây ma anh hùng vẫn bật cười khoái trá. Trái lại, hắn còn đang cùng với trận bão lửa lao tới tấn công.

"Hahaha! Giờ thì cuộc vui mới bắt đầu! Lên nào!"

"!"

『Tệ quá!』

Hắn đã biến cơ thể của mình thành lửa, giống hệt như Izario! Hắn đã giữ kín chiêu đó đến lúc này!

Chúng tôi không có thời gian để né hay sử dụng ma thuật!

Apollonias phá tan và lách người qua nhát chém của Fran, rồi dốc toàn bộ sức mạnh của hắn để phản công. Và cây halbert của hắn đã xuyên thủng bụng của Fran.

Nội tạng của con bé chỉ trong chớp mắt đã bị thiêu cháy. Fran ho ra khói đen, như minh chứng cho buồng phổi của em ấy đang hóa than vì nhiệt lượng kinh khủng.

"Ga......"

『Fran!』

Vừa sử dụng ma thuật chữa trị cho con bé, tôi vừa cố gắng cứu vãng tình thế bằng ma thuật dịch chuyển. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi thuật dịch chuyển chúng tôi đã thấy Apollonias chờ sẵn ngay trước mắt.

"Đừng hòng trốn thoát!"

Khốn kiếp! Thế này thì dịch chuyển vô dụng rồi.

Không còn cách nào khác. Bây giờ hoặc không bao giờ. Đây chính xác là lúc mà tôi phải sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất! 

Ngay lúc mà tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình, chợt có bóng người xen vào giữa Fran và Apollonias. Khoảnh khắc tiếp theo, người phụ nữ tóc đỏ ấy sử dụng chính cơ thể mình để che chắn cho chúng tôi khỏi cây halbert của Apollonias.

"Cái gì! Cuối cùng thì cái quái gì đang xảy ra ở đây thế hả!?"

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

mé ai đó ôm klimt tele chổ khác đi để lấy lại cái thần thuẫn thì đám này đbrr
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Chị đại đã tới rồi, mà lâu quá mới thấy dùng lại khai mở tiềm năng ẩn khuất
Xem thêm
Fran còn đống đồ chơi chưa xài mà vẫn ngang kèo được 4 hạng A full power luôn :))
Xem thêm
Master mà lên max buff + tự hủy để thành dạng sói lúc cướp skill Asura thì vui
Xem thêm
Tác giả nhá hàng Giải phóng tiềm năng rồi. Lâu quá ko thấy Fran sài
Nhưng mà bây giờ vẫn còn quá sớm để sài Giải phóng tiềm năng khi bà trùm cuối vẫn chưa xuất hiện
Thanks trans
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Bao thịt đỏ đã xuất hiện, bây giờ thì lão tha hồ mà nướng BBQ nhé 😂
Xem thêm