Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1253 Bạn mới của Avenger

25 Bình luận - Độ dài: 1,358 từ - Cập nhật:

『Lúc này, chúng ta đã có trong tay ma thuật thanh tẩy tối thượng rồi!』

Hơn nữa, tôi không biết liệu Ma Đạo Thần Tủy sẽ mạnh đến nhường nào nhỉ? Ít nhất thì bây giờ, nhờ nó mà tôi có thể hiểu được hiệu quả và tầm ảnh hưởng của phép Surtr hơn trước đây rất nhiều.

『Fran, lùi lại.』

(Nn!)

Chúng tôi lùi khỏi chiến trường chính một quãng ngắn, nhưng không sao cả. Tại đây, toàn bộ cục diện đều nằm trong tầm mắt của chúng tôi hết.

『Đầu tiên là phát động ma pháp nhiều lớp! Đây là lúc để trổ hết tài nghệ!』

Thánh Tịnh Ma Thuật cực đại ma pháp thuộc dạng tập trung có nhiều nét tương đồng với Kanna Kamui.

『Haaa! Thánh Tịnh Ma Thuật, Airgetlám!』

Theo mệnh triệu tập của tôi, năm ma trận khổng lồ đã lập tức được tạo ra.

『Đánh!』

Một vài giây sau, những ma trận hình cánh quạt ấy bừng sáng bạc.

Chúng giáng từ trên cao xuống những cột sáng bạc dày mang sức mạnh thanh tẩy. Đây chính là ma pháp Airgetlám của Thánh Tịnh Ma Thuật Lv10.

Nhìn từ bên ngoài nó trông rất giống với Kanna Kamui. Tuy nhiên, chúng lại không gây ra sát thương vật lý nào cả. Đồng đội của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nhưng không ai bị thương chút nào hết.

Trái lại, nó lại cực kì chết chóc với tử linh. Ngay khi bị luồng sáng bạc chiếu phải, không chỉ Rob mà cả Apollonias cũng phải đứng khựng lại.

Đáng tiếc thay, tôi đã đánh trượt sang bên một chút.

Khả năng kiểm soát của tôi rõ ràng là vẫn chưa hoàn hảo, nhưng thế này là đủ. Chỉ khoảng 10 giây sau, đám thây ma anh hùng đã chịu những tổn thương rất rõ.

Có khi Airgetlám còn có hiệu quả hơn cả Hắc Lôi Thần Trảo đáng lẽ ra mang theo nguyên tố thiên của Fran nữa. Chắc hẳn sự khác biệt ở đây là khả năng đề kháng của kẻ thù, và Thánh Tịnh Ma Thuật thì lại đặc biệt hữu hiệu đến kẻ thù là undead mang tà lực.

『Và đây là đòn kết thúc!』

"Nn!"

『Holy Palace - Thánh Điện!』

Cho phần kết, tôi sử dụng ma pháp Thánh Tịnh lv8, Thánh Điện. Cũng giống như Thánh Địa, nó cũng tạo ra một bức màn kết giới bao phủ, nhốt chặt, và liên tục gây ảnh hưởng thanh tẩy lên kẻ thù trong một khu vực giới hạn. Nhưng nó là phiên bản cao cấp hơn, cho chúng tôi cơ hội khuất phục được một cường địch như Rob. Và đúng như thế, sau khi tôi tập trung nhiều ma lực của mình hơn nữa, Rob cuối cùng đã bị trói chân tại chỗ.

『Được rồi! Để coi thử lần này Quỷ Thần Thân Tín có hiệu quả không!』

"GUAAAAAAaaaaaa!"

Rob vẫn đang chống cự lại, nhưng rõ ràng là yếu hơn trước. Quả thật gã rất mạnh, nhưng hắn đã bị suy yếu bởi Thánh Tịnh Ma Thuật cực đại và bức màn kết giới thanh tẩy. Bấy giờ là lúc hắn đang bị bất lợi nhất. Bấy giờ, tôi có thể điều khiển tà khí hắn!

『Tuân lệnh ta!』

"OOOOOOOOoooooooo!"

Bàn tay can thiệp của tôi và ý chí chống trả của Rob đối đầu nhau và trở thành một trò kéo co khốc liệt. Thật đáng ngạc nhiên là hắn vẫn còn sức để kháng cự tôi lâu như vậy. Nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi.

"......Phù. Thưa điện hạ, thật đáng tiếc, thần đã bị ngài đánh bại. Bây giờ, quyền điều khiển tôi đã thuộc về ngài."

『Cuối cùng cũng được!』

"Nn."

Chiến khí của Rob đã biến mất, và tôi đã hoàn toàn nắm trong tay dây cương điều khiển tà khí của ông ta. Dù chúng tôi có thể không có được lòng trung thành của Rob dễ dàng như Avenger, ít nhất thì ông ta sẽ phải tuân lệnh chúng tôi.

Đây chính là màn ngược dòng ngoạn mục mà chúng tôi thực sự cần. Ảnh hưởng cường hóa đồng minh của Hồng Kì đã thay đổi. Đám thây ma anh hùng không còn được chúc phúc nữa mà thay vào đó là chúng tôi.

Kẻ địch ngay lập tức nhìn sang Rob với cùng một gương mặt kinh ngạc.

Chỉ nhiêu đó là quá đủ để cục diện hoàn toàn được đảo chiều. Những người như Zinga, sau khi bị Airgetlám ảnh hưởng, khó có thể chống đỡ lại được những đòn tấn công của Mordred nữa. Trận chiến giữa tân và cựu đoàn trưởng Thẫm Vũ Hiệp Sĩ đoàn đang nghiêng hẳn về phía của Mordred.

(Master! Tiếp tục!)

『Được!』

Tôi tái sử dụng Thánh Điện. Và lần này, mục tiêu của tôi là Lukard đang chiến đấu với Forrund.

Cho đến hiện tại, hắn tránh được tất cả các thanh ma kiếm của Forrund rất tốt, tuy nhiên hắn đã chịu bó tay trước ma pháp kết giới của tôi. Mà hắn vẫn đã cố gắng để tránh, rất có thể là do thấy được trước những dấu hiệu đầu tiên của nó. Quả nhiên, Xích Nhãn của hắn rất khó lường.

Nhưng lần này thì đừng hòng chạy đâu thoát!

『Bây giờ chắc chắn sẽ nhanh hơn lần trước!』

"GƯư...Ta không thể...GAaa!" 

Thành công rồi! Chắc chắn là thế, bởi Lukard đã ngay lập tức quỳ một gối và cúi đầu xuống với chúng tôi.

"Thần xin tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài, thưa điện hạ."

『Vậy thì hãy sang giúp Avenger một tay đi!』

"Rõ!"

Theo chỉ thị của tôi, Rob và Lukard lập tức chạy sang hỗ trợ cho Avenger, mắt xích yếu nhất của chúng tôi. Dù sao đi nữa, độc dược và lời nguyền không có hiệu quả gì lên undead nên cậu ta đang phải rất chật vật.

Ngay cả thế, cậu ta vẫn kiên cường chiến đấu hòng giữ chân Yvel và thuộc hạ của hắn. Dù đúng là trong trường hợp khẩn cấp, cậu ta luôn có thể quay trở lại tôi. Nhưng điều đó không thay đổi được việc tinh thần chiến đấu của Avenger rất đáng nể phục. Với sự trợ giúp của Rob và Lukard, phòng tuyến bên đó đã đỡ được một gánh nặng lớn.

Cứ như vậy, tôi lần lượt kiểm soát từng tên thây ma anh hùng một. Vegales, Violetta, rồi Zinga, tất cả đều thông qua Quỷ Thần Thân Tín.

Tôi sớm chuyển mục tiêu tiếp theo của mình sang hai tên Xích Hiệp Sĩ vô danh. Bọn chúng đang bị Urushi áp đảo. Đứng trước Urushi điên cuồng truy đuổi, chúng chẳng biết làm gì ngoài tháo chạy cả.

Mặc dù là hai chọi một, chúng lại chẳng có chút dũng khí nào để đứng yên chiến đấu. Có lẽ chúng yếu hơn tôi dự tính. Một tên là pháp sư không thời gian, chắc hẳn mang trách nhiệm vận chuyển và hậu cần là chính, bởi sức mạnh chiến đấu của hắn ở mức mạo hiểm giả hạng C là cùng.

Tên kia thì còn đáng thương hại hơn. Nếu phải đoán, tôi nghĩ rằng hắn không thể sử dụng ma thuật của mình, tinh linh thuật, có lẽ do bị Đại Tinh Linh của Klimt ảnh hưởng. Tinh linh của hắn sợ quá mà chạy, hay là chúng không ở bên cạnh hắn vào lúc này?

Dường như vai trò của hắn là cản trở Klimt bằng ma thuật tinh linh của hắn, nếu chúng có phải đối đầu với anh ta.

Về phía ngược lại, Urushi đang bắt đầu khoái cái trò chơi rượt đuổi dịch chuyển này ra trò, thích thú như một đứa trẻ khám phá ra một thú vui mới, vừa bám sát chúng vừa sủa gâu gâu rất náo nhiệt.

Hai tên bọn chúng lập tức rơi vào sự điều khiển của tôi không chút chống trả.

『Thế là giờ chỉ còn lại Apollonias, Yvel và Ordona nữa mà thôi!』

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

đúng là ng đàn ô của quỷ thần
Tương phu thê đây r 🐔
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Thành chó chính hãng rồi à mà sủa "gâu gâu" thế Urushi :))))
Xem thêm
Chó rượt =))
Xem thêm
TRANS
Đợi ngày bé đủ undead để skill bước chân chính nữ kích hoạt full time
Xem thêm
TRANS
Wait...
Fran bảo vệ mấy lão đệ có đc buff stat từ job mới ko?
Xem thêm
Với sức mạnh mới từ đám undead này, tuy vẫn không thể đấu lại địch mạnh như hạng S, nhưng mấy hạng A trở xuống giờ dễ giải quyết hơn rồi
Xem thêm
Mà tui vẫn ước là Urushi đã đóng vai trò tuyệt vời hơn cơ, thay vì thong dong đuổi 2 đứa hạng C yếu đuối
Xem thêm
Lần đầu tiên trong đời t thấy một con sói sủa gâu gâu 🤡
Xem thêm
Ông nói t mới để ý :))
Xem thêm
Lần đầu được thưởng thức bộ môn chó đuổi chắc các anh thích lắm 🐧
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm