Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1257 Bảo khí là gì?

15 Bình luận - Độ dài: 1,820 từ - Cập nhật:

Fran hỏi Sibyl rất nhiều thứ, và về bảo khí là một trong số ấy.

"Bảo khí là gì? Và thanh kiếm của Sibyl không phải bảo khí bình thường?"

Khi nãy, Sibyl và Apollonias đã đề cập đến thanh kiếm của Sibyl và vì vậy, con bé không dấu nổi sự tò mò của mình về thanh gươm đỏ kia. Liệu nó có phải là một cây bảo khí thông thường hay không?

Ngay cả tôi cũng muốn biết.

"Mm... Chuyện đó......"

"Nếu nói một cách ngắn gọn thì bảo khí là những ma đạo cụ cực kì mạnh mẽ được đức vua trao cho các Công Tước, Xích Hiệp Sĩ, và tương tự!"

Apollonias, sau khi đã nói chuyện với Jean xong, liền năng nổ trả lời thay cho Sibyl vẫn đang đắn đo không biết nên đáp lại Fran thế nào.

Bảo khí, theo lời kể của Apollonias, là những đạo cụ đặc biệt được đích thân hoàng gia trao cho. Chúng không chỉ đơn thuần là vũ khí mà còn là vật minh chứng thân phận, không thể được sử dụng bởi bất cứ ai khác ngoài chủ nhân đích thực của chúng.

Cơ mà chúng tôi cũng biết đến đó phần nào rồi.

Thứ chúng tôi cần là những thông tin chi tiết hơn cơ. Tại sao tôi lại hấp thụ được chúng bằng Ăn Thịt Đồng Loại? Năng lực thực sự của chúng là gì? Và chúng đã được tạo ra như thế nào?

"Bảo khí được đức vua tạo ra?"

"Ta cũng không rõ. Tuy nhiên, không có gì phải nghi ngờ rằng đức vua có được chúng từ một nơi nào đó trước khi trao chúng cho chúng ta. Cụ thể hơn thì đó là bí mật mà chỉ có bản thân điện hạ, thủ tướng và các Công Tước là được biết."

Chúng được tạo ra bằng kĩ năng chăng? Không, thật khó có khả năng đời vua nào cũng chia sẻ cùng một kĩ năng sáng tạo bảo khí được. Thay vì vậy, tin rằng hoàng gia chúng có một đạo cụ đặc biệt được thừa kế từ nhiều đời trước mang năng lực ấy sẽ hợp lý hơn.

Mà nếu chúng ta đang nói đến một đạo cụ có năng lực tạo ra nhiều thứ vũ khí phi thường như Bảo Khí, bét nhất cấp độ của nó cũng ở bán thánh kiếm.

Thấy Apollonias và những người khác chẳng ngần ngại gì mà cứ thế kể tuốt ra hết thật sự đang khiến Sibyl và Mordred khó xử. Suốt khoảng thời gian vừa qua, họ đã cẩn thận hết sức có thể, gần như hoàn toàn kín miệng về bảo khí của mình. Bản thân vương quốc Kranzel cũng đủ tế nhị để không động chạm đến chủ đề đó.

Theo một góc nhìn nhất định, bảo rằng Sibyl đang phản bội lại quê hương của mình cũng chẳng phải nói quá. Ngay cả thế, cô ấy vẫn tuyệt đối trung thành với người dân vương quốc Reidos, với chính nghĩa của mình. Cô ấy đã sẵn sàng hợp tác với chúng tôi để chống lại bất cứ thế lực nào đe dọa tới dân thường Reidos, đồng thời cũng cẩn thận không tiết lộ bất cứ thông tin quan trọng nào về Reidos. 

Cơ mà chắc chắn nhóm thây ma anh hùng đã gia nhập chúng tôi không chia sẻ cùng suy nghĩ với cô. Mặt khác, Sibyl và Mordred cũng không có vẻ gì là muốn họ ngậm miệng cả.

"......Thế thanh kiếm đỏ của Sibyl khác với các Bảo Khí thông thường?"  

"Phải! Chính xác!"

Sibyl làm một gương mặt đắng nghét. Có lẽ chính xác hơn thì cô ấy có muốn cũng không cản họ được. Dù sao đi nữa, chúng tôi luôn có thể lén hỏi họ sau mà.

"Trong suốt một khoảng thời gian dài, vương quốc chúng ta đã lên kế hoạch tạo ra một ma đạo cụ mạnh mẽ từ lõi hầm ngục nhưng gặt hái rất ít thành công, và công việc nghiên cứu đã gần như bị hoãn lại. Vấn đề chính chủ yếu xoay quanh việc không một ai đủ sức để kiểm soát nổi nguồn sức mạnh khổng lồ của lõi hầm ngục cả. Ít nhất thì cho đến khi Sibyl, người đã hấp thụ một cái lõi, xuất hiện."

"Hấp thụ một cái lõi?"

Điều đó nghĩa là sao? Đúng là Sibyl muốn ăn gì cũng được, nhưng......

"Đứa trẻ đó có thể ăn được tất cả mọi thứ, và mạnh lên tùy vào thực đơn của mình. Hồi ấy, ta đã quả quyết rằng bất cứ ai muốn biến con bé thành vật thí nghiệm thì phải bước qua xác ta trước, cơ mà cuối cùng thì cái con đần ấy lại tự nguyện hợp tác."

"Ra vậy."

"Này, đủ rồi đó, lão già thối!"

Sibyl hét lên như không làm chủ được mình nữa. Có lẽ thấy Apollonias vừa tiết lộ bí mật quốc gia, vừa phanh phui mặt đáng xấu hổ của mình đã khiến cô ấy không tự chủ được nữa.

"Gì thế, con bé đần độn của ta? Giờ ta là thuộc hạ của vị tiểu thư tộc hắc miêu này rồi! Nếu tiểu thư có hỏi gì thì ta cũng đâu còn cách nào khác ngoài trả lời! Hay là để ta kể về mấy vụ con đái dầm ra nhỉ?"

"Cái đó là do nước đổ! Tôi đái dầm hồi nào!?"

"Hay là về cái hôm con ăn sạch kho lương của doanh trại và bị ngài trung úy mắng té tát? Ồ, hoặc cái vụ con bị người ta lừa kiểu gì đó mà đốt sạch toàn bộ tiền tuối của mình vào món đồ giả cổ nghe cũng mắc cười này!"

"N-Ngậm miệng lão lại! Fran cũng chả muốn nghe về mấy thứ đó đâu! Và ai cho lão nói hết chuyện riêng của người ta thế hả!"

"Hahahahaha! Không biết ta phải làm gì bây giờ!"

Công nhận là mối quan hệ giữa bọn họ tốt thật.

Apollonias, sau khi đã chọc giận Sibyl chán chê xong, quay sang Fran với một đôi mắt có phần nghiêm túc hơn.

"Có chuyện nào khác tiểu thư muốn biết không?"

"Không phải về Sibyl nữa."

Nếu cứ lật mộ quá khứ của Sibyl lên nữa thì sợ nước lũ sẽ tràn đê mất. Và chúng tôi cũng chưa cần biết năng lực cụ thể của cô ấy bây giờ.

Nên là đổi sang chủ đề khác nhỉ?

"Tôi muốn biết về năng lực của từng Bảo Khí một."

"Tuyệt lắm! Thế bắt đầu với Lukard trước nhé!"

"Được. Tiểu thư muốn biết gì cứ hỏi."

Quả thật Fran hỏi gì cũng được. Sau khi bị Apollonias đẩy lên phía trước, Lukard, trông như một thanh niên trẻ tuổi, bắt đầu kể về bảo khí của mình.

Bảo Khí của Xích Nhãn Hiệp Sĩ Đoàn, Xích Nhãn, là ma đạo cụ dưới dạng một con mắt giả không chỉ giúp tăng cường năng lực thị giác, phản xạ, mà còn giúp nhìn thấu điểm yếu và tiên đoán tương lai một vài giây tiếp theo.

Không chỉ thế, bằng cách quan sát kĩ sự thao túng dòng chảy ma lực của đối phương, kẻ sở hữu Xích Nhãn còn có thể tự mình tạo ra những đòn tấn công chết người. Hay nói cách khác, là nhận biết cơ hội và điểm yếu rồi tấn công vào đó với sự chính xác cao nhất.

Là bài át chủ của Xích Nhãn là kích hoạt hàng loạt ma nhãn khác nhau, cho phép người sở hữu đạt được một nguồn ma lực và sức mạnh khổng lồ trong nhiều phút.

Một Bảo Khí đơn giản nhưng hiệu quả. Chủ sở hữu đương nhiêm của nó, Shuzekka, được cho là chủ nhân Xích Nhãn đáng sợ nhất trong lịch sử.

Không dừng lại ở Xích Nhãn, chúng tôi cũng được nghe thêm về các món Bảo Khí còn lại. Ngoài ra thì bây giờ tôi cũng đã có thể thẩm định được chúng rồi.

Tôi thật sự không ngờ rằng lá bài át chủ của Hồng Kỳ có thể rút cạn sinh mệnh của đồng minh đấy. Thật may mắn là tôi có được thông tin này trước khi lạm dụng nó.

"Còn Xích Gươm của Sibyl?"

Với chúng tôi nó là một thanh kiếm rất mạnh, nhưng chỉ dừng tại đấy mà thôi. Năng lực thực sự của nó là gì?

"Ta cũng không rõ. Thật ra Xích Gươm là một đoàn Xích Hiệp Sĩ khá đặc biệt. Không như các đoàn Xích Hiệp Sĩ khác, chúng ta không được giao cho Bảo Khí."

"Thật ư?"

"Phải. Thanh kiếm của con bé đó chắc chắn được tạo ra gần đây. Hồi ta còn sống không có thứ gì như vậy cả."

Xích Gươm Hiệp Sĩ đoàn là đoàn Xích Hiệp Sĩ đầu tiên được vương quốc Reidos thành lập. Không chỉ tuần tra toàn vương quốc để giúp đỡ dân thường và diệt trừ ma thú cũng như giặc cướp, họ còn có một nghĩa vụ bí mật khác.

Họ là thanh kiếm sẽ trừng trị bất cứ thế lực nội tại nào đi quá giới hạn của mình. Cụ thể hơn, nếu bất cứ thành viên của hoàng gia hay thủ tướng gây ra tai ương cho vương quốc, Xích Hiệp Sĩ sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn chúng, bằng vũ lực nếu cần thiết.

"Chủ nhân của Bảo Khí sẽ mất đi sức mạnh của mình nếu bị tước đi Bảo Khí. Thế nên, những người như thế không thích hợp để chống lại đức vua. Nên Xích Gươm Hiệp Sĩ đoàn không được giao cho có Bảo Khí, ma đạo cụ mà hoàng gia có thể tịch thu bất cứ lúc nào. Thay vào đó, trưởng đoàn Xích Gươm được lựa chọn bằng thực lực thuần túy."

Thanh kiếm của Sibyl về mặt lý thuyết khó có thể được coi là Bảo Khí; Nó chỉ là một thanh ma kiếm mà thôi.

"Hehehe! Siêu ngầu luôn, phải không? Đây chính là thanh ma kiếm được tạo ra dành riêng cho tôi mà thôi."

"Nn! Thanh kiếm riêng! Tuyệt vời!"

"Đám nghiên cứu giả ấy ghê tởm tới nổi làm tôi muốn mửa, nhưng nếu nhờ chúng mà tôi có được thanh kiếm này thì hợp tác với chúng cũng không tới nỗi tệ!"

Cuối cùng thì quả nhiên phải chờ cho đến khi Sibyl chịu chia sẻ chúng tôi mới biết thêm về thanh kiếm của cô ấy. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc cho chuyện đó.

"Hm."

『Chúng trở lại rồi!』

Chẳng lâu sau khi chúng tôi tiến vào lãnh thổ của Reidos, chúng tôi đã phát hiện ra một đạo quân undead khác.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

có khi đám này căn nguyên là 1 mảnh của thánh kiếm...chẳng hạn 🐔
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Mở mang kiến thức nhưng không rõ tại sao Master ăn được mấy thanh kiếm này nhỉ
Xem thêm
Chắc là giống Fanatic nhưng mạnh hơn và không làm chủ nhân điên loạn.
Xem thêm
@Ko bt gì: Nhưng Fanatic thì còn rõ nó là một Thánh Kiếm Phế Truất. Còn đống Bảo Khí này thì không rõ chúng được làm từ gì, liệu có phải là Thánh Kiếm Phế Truất hay Vũ Khí Trí Tuệ
Xem thêm
Có mấy lão này kể hết cho nghe cũng tiện
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Bảo khí nhìn ngon thế, cho cắn miếng nha
Master said
Xem thêm
Mấy thanh bảo khí cũng mạnh đấy đủ cho master tẩm bổ =))
Xem thêm
Chưa chắc đã ăn được đâu 🙂 bro có nhớ cái cây gậy bên trong đại tinh linh ko ? Fran và master đã dùng toàn lực nhưng nó có sứt mẻ j đâu , thậm chí còn chả thẩm định nổi nó là cái j nữa là 😗 cho nên có thể sẽ có mấy phiên bản bảo khí cực khủng như cái gậy thì cũng ko phải là nói quá 🙂
Xem thêm
Mà.. sau này mạnh lên thì... chắc là ăn bình thường thôi 🙂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
lại có hành để tưới
Xem thêm