Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1268 Thiên Tài Luyện Kim Thuật Sư Zerais

21 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

"Zerais, chuẩn bị đi."

"Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!"

Fran và Sierra bước đến ma kiếm Zerais. Về phần Zerais, hắn đang cố hết sức để trốn thoát nhưng bất thành bởi tà khí mà tôi đang tỏa ra đang ngăn hắn dịch chuyển đi, cũng như bức màn kết giới ngăn hắn đào tẩu bằng vũ lực.

『Ta sẽ không chết ở đây! Ta sẽ khắc tên của ta vào lịch sử như là tên tội đồ tồi tệ nhất!』

Có vẻ như Zerais bây giờ đã có thể sử dụng được Thần Giao Cách Cảm rồi. Hắn đang la hét phẫn nộ, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ thảnh thơi, ngạo mạn bình thường. Thậm chí còn có phần điên loạn là đằng khác.

"Hừm. Ngươi sẽ chết ở đây, và cái tên của ngươi sẽ bị quên lãng mãi mãi."

Ngay khi nghe thấy Sierra tuyên bố như vậy, Zerais liền hét lên còn hoảng loạn hơn nữa.

『Các ngươi! cuối cùng vì sao hả?! Tại sao các ngươi cứ ngáng đường ta thế hả!? Ngừng giỡn mặt với ta đi! Các ngươi là nhân vật phụ, vai trò của các ngươi là giải trí cho ta, chấm hết! Biết vị trí của mình đi và cút khuất mắt ta!』

"......Tên khốn nạn, ta không muốn nghe một lời nào từ ngươi nữa."

"......Nn."

Đương nhiên là hắn chẳng giao động được Sierra và Fran một chút nào rồi, và cả hai đều đã rút vũ khí của mình ra.

『UAAAAAAaaaaaaAaaAAaaaaaaaa! Đủ! Lắm rồi! Thế thì ta sẽ kéo các ngươi theo ta! Đừng nghĩ rằng ta sẽ im lặng chịu chết dưới tay các ngươiiiiii! Quân chết dẫmmmm!!』

Ma Kiếm Zerais đột nhiên thét lớn, và ngay sau đó hàng loạt viên ma thạch, từng viên một đều mang theo một lượng tà khí kinh người, đột nhiên văng ra từ người hắn. Dường như bằng cách bỏ chúng vào rương đa chiều, hắn có thể ngăn chúng có ảnh hưởng tiêu cực lên hắn.

Không, có khi nào tất cả chỉ là một vở kịch hòng đánh lạc hướng chúng tôi để chuẩn bị cho thuật dịch chuyển không?

Dù sao đi nữa, chúng tôi phải giải quyết mấy viên ma thạch ấy ngay lập tức.

Lượng tà khí điên rồ mà chúng cất trữ chuẩn bị nổ tung rồi.

Cứ như những quả bom tà khí sử dụng ma thạch làm vỏ vậy. Ngay thời điểm hiện tại, ma lực và tà khí bên trong chúng đang gia tăng chóng mặt. Sức mạnh của chúng lớn đến nỗi có thể phá tan cả Thủ Hộ Thần Thuẫn của chúng tôi.

Nói cách khác, trừ khi chúng tôi chủ động rút về Thủ Hộ Thần Thuẫn để tìm cách ứng phó, chúng tôi đang đặt cược tính mạng của mình với những viên ma thạch ấy. Đó dường như là mục tiêu của Zerais.

Hắn chỉ cần bức màn kết giới của chúng tôi biến mất, dẫu chỉ trong phút chốc, để trốn thoát.

(Master!)

『Được!』

Như phản ứng lại Fran, tôi ngay lập tức bọc lấy lưỡi kiếm của mình trong tà khí. Còn Fran thì từ tư thế cầm kiếm quá đầu bổ xuống, nhắm đến những viên ma thạch. Và đường kiếm của chúng tôi cứ thế xuyên qua mái vòm kết giới.

『Hả?』

Mọi đòn tấn công đến từ chúng tôi đều hoàn toàn không bị Thủ Hộ Thần Thuẫn chặn lại. Zerais, không biết đến điều đó, chỉ biết trối trân và thốt lên một tiếng kêu ngớ ngẩn. Cứ chống mắt lên mà xem!

Những viên ma thạch của hắn quả thật rất cứng, nhưng không đến nỗi bất khả xâm phạm như viên ma thạch khổng lồ. Tôi biến hình vào phút cuối, trở thành một chùm mũi thương và phá tan hết đám ma thạch ấy chỉ trong tích tắc.

Tôi đã hấp thụ toàn bộ những quả bom của hắn.

Tuy nhiên, thay vì thất vọng, Zerais lại hét lớn vui sướng.

『AHAHaha! Ngươi bị ta bẫy rồi! Bị bẫy rồi! Những viên ma thạch đó không chỉ có tà khí mà còn một loại độc dược tối thượng có thể khiến ngay cả ta cũng mất trí! Không cần biết thanh kiếm của ngươi có ngoan cường hay mạnh mẽ thế nào đi nữa, không có cách nào mà nó có thể hấp thụ được chúng mà không bị sao cả!』

Fran liền trở nên bất an khi nghe thấy thế. Nhìn cái vẻ đắc thắng tột độ của hắn bấy giờ, rõ ràng chúng thật sự rất nguy hiểm.

『Bên trong tà khí của chúng là Quỷ Thần Cuồng Khí! Loại tà khí khủng khiếp nhất, sâu thẳm nhất trong nguồn tà khí khổng lồ mà ta thu thập được! Đó chính là tà khí mà ta đã bẫy bên trong chúng! Là lời nguyền tối thượng của Quỷ Thần, không thứ gì trên thế giới này có thể thoát khỏi nó cả! Nào, giờ thì hãy cho ta thấy sự điên loạn của ngươi đi, kiếm! Cho ta thấy tất cả sự khát máu của ngươi!』

A, là thứ đó...... Đúng là bây giờ tôi có nghe thấy một giọng nói rất lớn bên tai.

『......Giết! Tiêu diệt tất cả! Giết hết mọi thứ!』

Cứ như có ai đó đang hét vào tai tôi vậy. Bằng một cách nào đó, Zerais đã có thể chiết xuất được sức mạnh thao túng kẻ khác của Quỷ Thần và cô đặc chúng thành một loại tà khí đặc biệt.

Nhìn kiểu gì đi nữa, đây thật sự là một thành tựu phi thường. Thế mới thấy tài năng của Zerais đáng sợ đến mức nào. Nếu là bất cứ ai khác, ngay cả những người mạnh mẽ nhất thế giới, gần như chắc chắn đã hóa điên rồi.

Nhưng không phải với tôi. Nó nguy hiểm với tất cả những ai sinh ra trên thế giới này chứ không phải tôi, kẻ đến từ thế giới khác.

"......Thì?"

『Ngu xuẩn!』

"Thanh kiếm này sẽ không hóa điên với cái loại tà khí ấy. Thậm chí còn thấy ngon miệng nữa."

Chính xác thì ngon miệng với Quỷ Thần Khiếm Phiến trong người tôi vừa mới hấp thụ nó xong. Tuy chỉ nhận về một điểm ma thạch cho từng viên, tôi đã có thể hồi phục được một lượng tà khí đáng kể.

『Th-Th-Thanh kiếm đó là thứ quái quỷ gì thế!? Không thể nào! Ngươi còn muốn ngáng đường ta đến khi nào nữa?!』

"Ta sẽ ngáng đường ngươi vĩnh viễn."

『UGGAAaaaaa! Đừng có giỡn mặt với ta!』

Cuối cùng thì hắn cũng hét lên từ tận đáy lòng của hắn. Có vẻ ngay cả trong mơ hắn cũng không nghĩ rằng tôi sẽ không bị sao cả.

"Đây là chút vẫy vùng cuối cùng của ngươi rồi sao? Bây giờ thì hãy để ta tiễn ngươi đến dấu chấm hết của ngươi."   

Sierra giơ cao thanh ma kiếm Zelosreed lên, và ngọn lửa do kết hợp tà khí và kiếm nguyên tố hỏa diễm bùng lên một lần nữa, tỏa ra một vầng hào quang màu đỏ đen mà theo Fran, nó giống như màu của cà ri siêu cay.

『Đ-Đừng có mà coi thường ta! Các ngươi dám coi thường ta sao hả!? Bức kết giới khốn kiếp gì thế này! AAAaaaaa!』

"Bác ơi, cùng lên nào."

Giống như tự nhủ với bản thân mình, Sierra gật đầu nhẹ. Nhưng thật ra chắc chắn thằng bé vừa nói chuyện với Zelosreed, thanh ma kiếm trên tay cậu ta.

『Dừng tay lạiiii!』

"Fran, cô có thể canh cùng lúc với tôi được không?"

"Hiểu rồi."

『UAAAAAAaaaaaaaa!』

Bị dồn đến đường cùng, Zerais tập trung toàn bộ ma lực của hắn lại để tạo thành một bức màn kết giới vững chắc đến nỗi ngay cả tà khí của Sierra cũng không thể vô hiệu hóa được.

Thế thì để tôi trả lại cho hắn thứ này.

『Đây, tà khí cô đặc của chính ngươi, nhận lấy.』

『Ga! GUGAaaaAaa! T-tiêu diệt...Ta...? GAAaaaAAaAa!』

Tôi đổ hết lên đầu hắn bằng chính nguồn tà khí cô đặc mà hắn đã cài vào những viên ma thạch của hắn. 

Thanh đoản kiếm quái ác lập tức bị đầu độc, hét thé lên không kiểm soát và không thể niệm phép nữa.

"Biến mất đi! Zeraiss! HAAaaaa!"

『Ta! Ta là Luyện Kim Thuật Sư thiên tài Zerais! Lịch sử phải ghi nhớ t――』

Và đó là những lời trăn trối cuối cùng của tên giả kim thuật sư thích chơi đùa với sinh mạng của kẻ khác.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thì????:D???
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Đúng là thiên tài luyện Kim thuật sư nhưng buồn cho chú là Master người thế giới khác :))))
Xem thêm
Không phải main thì đừng gáy 🤡
Xem thêm
Xin lỗi zerais
Anh mày miễn nhiễm 🤭
Xem thêm
Master đúng kiểu khắc chế cứng của Zerais
Xem thêm
Cuối cùng cũng chết, thế giới này đã sạch hơn một chút rồi
Xem thêm
Cứ tưởng thanh niên này sẽ là boss cuối chứ. Cuối cùng kinh nghiệm đối đầu Fran và Master từ tương lai cũng ko đủ để giúp thanh niên thắng dc.
Master đúng kiểu thiên địch của Zerais. Ma thạch, tà khí, Quỷ Thần khí, cái j Master cũng ăn dc thì chịu :v
Xem thêm
Bị dính nguyền rồi ăn bổ từ Fran với ông chú kia chắc là hẹo thật rồi chứ sống dai dẳng quá phản diện khác múa thế nào
Xem thêm