Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1203 Sức mạnh và kĩ năng mới

22 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:

《Đơn vị Fran đã nhận được kĩ năng Thần Khí Thao Tác》

Ôi trời! Không thể nào! Ai ngờ con bé có thể học được một kĩ năng như thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ!

Khoan đã, có lẽ bây giờ Fran học được nó cũng là hợp lý. Chẳng phải nhờ có tôi, Fran đã được tiếp xúc với thần khí từ rất lâu rồi sao? Đầu tiên là Kiếm Thần Nhập Thể rồi sau đó là Thú Trùng Thần Gia Hộ, tất cả đều cho phép em ấy sử dụng thần khí.

Trước đây, sau mỗi lần sử dụng thần khí, Fran đều bị thương nặng nề.

So với người bình thường thì cường độ tiếp nhận thần khí của con bé chỉ có thể gọi là khủng khiếp. Theo một góc nhìn nhất định, lâu nay, Fran như đã trải qua một khóa huấn luyện kiểu Spartan nhưng là với thần khí vậy. Và sự cố gắng của con bé cuối cùng đã đâm chồi nảy lộc sau những trận chiến khốc liệt gần đây.

Cơ mà đó có vẻ như không phải là lý do duy nhất.

『Fran, chuyện gì đã xảy ra khi em ngủ thế?』

(Nn? Hmm? Có ai, đó?)

『Ừm, em có thể giải thích rõ hơn được không?』

(Giống như có ai đó, đã xoa đầu em. Rồi em cảm thấy thoải mái.)

Người mà Fran gặp được trong mơ có phải là thần không? Thú Trùng Thần? Mà Fran đã quên mất khuôn mặt của người đó, nên tôi có đoán gì cũng vô nghĩa.

『Cơ thể của em ra sao rồi?』

(Khỏe. Em có thể di chuyển.)

『Ra thế. Được, chúng ta sẽ bám trụ ở chỗ này. Hy vọng là chúng ta sẽ đánh bại được chúng trước khi trời tối.』

(Nn!)

Dường như Fran đang sử dụng thần khí để làm giảm thiểu gánh nặng mà cơ thể mình đang phải chịu đựng. Điều đó giống như sử dụng ma thuật chữa trị được thần khí cường hóa để hồi phục vậy.

Chắc chắn bây giờ Fran đã làm chủ được thần khí. Lý do mà con bé cảm nhận được quân thù còn trước cả tôi và Urushi là nhờ em ấy đã cường hóa các giác quan của mình bằng thần khí trong vô thức.

"Lên nào."

『Được!』

(Urushi, bảo vệ mọi người.)

Và để mọi người có thể sống sót, Fran lại một lần nữa lao vào chiến đấu.

Trong lúc bay vụt qua không trung, tôi lại bọc lấy Fran trong dạng bộ giáp lần nữa.

『Kia rồi, bọn siêu binh sĩ!』

(Nn.)

Phía bên kia bức sương mù phủ trắng là một đội quân trùng trùng điệp điệp đang rút ngắn khoảng cách với chúng tôi.

(Vẫn còn là con người.)

『Phải.』

Giống như cái lần bọn chúng tấn công làng Horna, bọn siêu binh sĩ đang cao chân chạy nước rút với tốc độ nhanh nhất của chúng. 

『Chúng ta nên nhân cơ hội này để tiêu diệt càng nhiều tên trong số chúng càng tốt.』

Kẻ thù sẵn sàng thí mạng của bọn chúng nếu cần, và dù chúng có chết đi nữa, chúng cũng có thể được tái sử dụng như là undead. Khả năng rất cao là chỉ huy của chúng sẽ một lần nữa xóa bỏ giới hạn của chúng nếu chúng tôi xuất hiện.

Mà lần trước, tôi đã dọn dẹp hết xác của chúng rồi.

Dù thế nào đi nữa, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm cách để làm suy yếu Fran trước khi trực tiếp đánh bại con bé. Do đó, chúng tôi phải ra đòn phủ đầu, tận dụng thời cơ hiện tại khi bọn chúng vẫn còn yếu.

Tôi và Fran phải mở đầu trận chiến theo cách có lợi cho chúng tôi nhất có thể.

『Em có muốn thử kĩ năng mà chúng ta vừa học được với anh không?』

(Nn.)

Ma thuật sấm chớp là ma pháp sở trường của Fran, tuy nhiên về mặt đặc tính, lôi minh ma thuật không phải là ma pháp diện rộng. Nếu chúng tôi muốn tiêu diệt kẻ thù với số lượng lớn, kĩ năng duy nhất có độ hiệu quả cao mà chúng tôi có thể sử dụng chỉ có Ekato Keravnos mà thôi. 

Có thể nói ma thuật sấm chớp là ma thuật mang thiên hướng tập trung hỏa lực vào một không gian giới hạn. 

Vì thế khoảng thời gian qua, chúng tôi đã cùng nhau phát triển một hướng đi mới, và cuối cùng học được một ma pháp mới. Loại ma pháp này chẳng những có độ tương thích tốt với Fran mà còn sở hữu khả năng bao phủ cao nữa.

Để chuẩn bị cho tương lai phía trước, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghiên cứu và khai thác tiềm năng của từng nguyên tố khác nhau. Tất nhiên ma pháp cũng có nhiều mức độ khó và hiếm khác nhau để lĩnh hội, nhưng ma thuật chúng tôi chuẩn bị sử dụng được tham khảo dựa trên một ma pháp nổi tiếng.

Dù sao đi nữa, người sử dụng của nó là một cá nhân vô cùng nổi tiếng. Nếu là mạo hiểm giả, chúng tôi có thể nghiên cứu kĩ hơn về nó thông qua công hội như thế nào tùy thích.

『Một ngày nào đó, chúng ta phải cảm ơn Izario mới được.』

(Nn!)

『Lên nào!』

Fran là người bắt đầu.

"Fuu!"

Con bé bắt đầu vận động ma lực được cường hóa bởi thần khí của mình. Nhờ vào khả năng kiểm soát thần khí của em ấy hiện tại, tốc độ, cường độ và chất lượng thần khí đang được Fran tuần hoàn ở cấp độ hoàn toàn vượt xa so với trước đây.

Tuy vẫn chưa đến mức có thể tức khắc thi triển ma thuật tối thượng, nhưng Fran đang vững bước trên con đường của mình, và tôi tin rằng đó không phải là chuyện quá viễn vông với con bé trong tương lai.

Nếu tôi không cố gắng cải thiện bản thân hơn, Fran sẽ sớm vượt qua tôi thật ấy chứ.

『Fran, sẵn sàng chưa!』

"Nn! Hỏa Diễm Ma Thuật! Megiddo Flame!" [note51919]

Một pháp trận khổng lồ đã được vẽ lên theo mệnh lệnh của Fran. Ngay sau đó, một mặt trời thu nhỏ xuất hiện, xóa sổ mọi thứ xung quanh bằng nhiệt lượng điên rồ của nó.

Mặt đất sôi sùng sụng xung quanh nó, và chỉ nội làn gió nóng do nó tạo ra đã đủ để khiến cơ thể của đám siêu binh sĩ sôi lên bùng bục rồi bốc hơi.

Tuy chỉ có đường kính khoảng vài chục mét, phạm vi ảnh hưởng của nó thừa sức bao trọn toàn bộ một thị trấn nhỏ.

Mặt trời thu nhỏ này làm tôi nhớ đến trận chiến giữa Asuras và Velmeria trong trạng thái Thần Long Hóa ở vương đô vương quốc Kranzel.

Ngay cả khi so sánh với Velmeria Thần Long Hóa, ma pháp của Fran vẫn không hề kém cạnh. Thật khó mà tượng tượng được khả năng ma pháp của Fran đã được khả năng kiểm soát thần khí của con bé cải thiện đến mức độ nào.

Chỉ trong tích tắc, hơn một ngàn siêu binh sĩ đã bị tiêu diệt. Chẳng những thế, bằng cách đánh vào sườn phải của bọn chúng, Fran đã có thể dẫn dụ bọn chúng chạy sang trái, đúng như ý muốn của chúng tôi.

Sau khi xác nhận ma pháp của Fran đã thành công, tới lượt tôi chuẩn bị ma pháp của mình.

『Đây là ma pháp tối thượng thứ hai của chúng ta! Hãy chống mắt lên và chiêm ngưỡng!』

(Master, cố lên!)

Bể ma lực của tôi đã bị suy kiệt rõ rệt chỉ để kích hoạt được nó. Cảm giác này làm tôi nhớ đến lần đầu tôi sử dụng Kanna Kamui thật. Tôi cần phải sử dụng ma pháp này thường xuyên hơn để thật sự nắm vững nó mới được.

Khi tôi chỉ vừa mới học được nó, tôi chỉ biết dùng nó để phun lửa bừa bãi mà thôi. Tuy nhìn theo một hướng nhất định thì đó chính xác là kế hoạch của tôi hiện tại, nên không sao cả!

『Hỏa Diễm Ma Thuật Lv.10! Surtr!』[note51920]

Giáng xuống đầu phần đạo quân còn sống sót là một khối cầu lửa đen tuyền. Kích thước của nó rất nhỏ, chỉ rộng khoảng vài mét là cùng.

Nó chẳng có gì đáng sợ khi so sánh với mặt trời thu nhỏ của Fran. Nhưng trên thực thế, sức tàn phá của nó chẳng thua kém gì với Megiddo Flame một chút nào.

Bị trọng lực kéo xuống, từng ngọn lửa chầm chậm rơi vãi xuống đất, trông có phần quái ghở như đang theo dõi một ai đó đang nhảy lầu tự sát vậy.

Càng lúc thì càng có nhiều lửa rơi xuống hơn, cho đến khi những ngọn lửa đổ xuống tích tụ lại như một dòng nước tuông ra từ một cái vòi, và tiếp tục mạnh dần cho đến khi nó chẳng khác gì một dòng suối ghê rợn cả.

Một dòng suối đen tuyền, khổng lồ, và đáng sợ.

Cuối cùng thì khi ngọn lửa của chúng đã chạm đất, nó vỡ ào như nước tràn đê, quét sạch mọi thứ xung quanh chúng.

Nó không được đi kèm bởi tiếng lửa cháy thông thường nào hết. Tuyệt không có chút âm thanh nào.

Ngọn lửa đen chỉ im lìm mà xâm phạm và nuốt chửng tất cả mọi thứ. Chỉ cần bị nó chạm phải thôi là coi như tuyệt đường sống. Không một tên siêu binh sĩ nào có thể tự cứu lấy bản thân mình, và ngọn lửa chỉ bị dập tắt sau khi nạn nhân của nó đã hoàn toàn bị thiêu trụi.

Nếu đối thủ của chúng tôi là một đạo quân thông thường, có lẽ vùng đất này đã bị nhấn chìm trong tiếng hét rồi. Nhưng đám siêu binh sĩ bọn chúng, những kẻ không biết đau đớn là gì, thì cho đến chết cũng không kêu lên dù chỉ một tiếng.

Trước mắt chúng tôi, ngọn lửa đen tiếp tục thiêu trụi và hủy diệt bọn binh sĩ câm lặng, đưa tiễn chúng đến cái chết như một buổi tang lễ không lời, không nhạc.

___

FAKEBI: Tác giả có thông báo ngày 3 tháng 7 mới có chương mới, có gì các bạn cứ chửi tác nhé :v

Ghi chú

[Lên trên]
Megiddo Flame/ Ngọn lửa Megiddo có thể là đang ám chỉ thành phố cổ đại Megiddo, thuộc Israel hiện đại, được nhắc đến nhiều lần trong kinh Cựu Ước và Kinh Thánh. Armageddon, được sử dụng để nhắc đến trận chiến ngày tận thế, được lấy từ cụm từ "Har Megiddo", tức "Đồi Megiddo" trong tiếng Do Thái
Megiddo Flame/ Ngọn lửa Megiddo có thể là đang ám chỉ thành phố cổ đại Megiddo, thuộc Israel hiện đại, được nhắc đến nhiều lần trong kinh Cựu Ước và Kinh Thánh. Armageddon, được sử dụng để nhắc đến trận chiến ngày tận thế, được lấy từ cụm từ "Har Megiddo", tức "Đồi Megiddo" trong tiếng Do Thái
[Lên trên]
Surtr là khổng lồ lửa cai trị Hỏa Giới Muspelheim. Hoặc một tsudere(?) thích ăn kem nào đó :)))
Surtr là khổng lồ lửa cai trị Hỏa Giới Muspelheim. Hoặc một tsudere(?) thích ăn kem nào đó :)))
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Izario dùng thần khí ăn phản chất be bét thở ko ra hơi, 2 thầy trò nhà này dùng 1 lúc 2 cái, và Master vẫn nghĩ ổng ko bằng thánh kiếm
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Tôi có 1 thắc mắc nho nhỏ là sao không dùng
Ma Thuật thôi mà lúc Ma Thuật lúc Ma Pháp rồi cả Pháp Thuật nữa rứa ?
Câu trước thì Ma Thuật tự nhiên câu sau lại thành Ma Pháp =]]
Xem thêm
Hệ Thống cày chay mà sao Ultimate badass quá vậy đã vậy còn copy Ma Thuật của ông chú già Izario nữa
Tưởng Megiddo Flame là Thần Diễm Nộ ?
Xem thêm
Thần khí với nguyên tố thiên là khác nhau phải ko nhỉ. Kiểu thần khí giống mana còn nguyên tố thiên là nguyên tố thôi phải ko. 2 cái này đều kiểu cường hoá skill nên hơi lú :v
Xem thêm
2 người xài 2 cái ultimate skill vậy sao đỡ nổi 😂😂
Xem thêm
Master làm gỏi bọn siêu chiến binh
Ảnh đã được phục chế và thêm màu 🐧SurtrSkinGIFS3.gif
Xem thêm
game gì vậy bạn ê
Xem thêm
@dragonick: Arknights đấy bác
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nhập game thảy 2 cái ulti ra rồi về :v
Xem thêm
Đm tác 😂😂😂
Xem thêm