Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1228 Tham gia tái thiết

10 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

Sau khi một tuần đã trôi qua, Fran cuối cùng đã có thể bắt tay giúp mọi người tái thiết lại làng như thỏa thuận từ trước.

Mà Fran cũng không thể làm hết mọi thứ được, do đó nhiệm vụ chính của con bé chỉ là săn ma thú và lấy gỗ thôi. Thêm vào đó là tôi phụ giúp việc đồng áng.

Nhờ có Fran, cái lỗ lớn trên bức tường thành đã được vá lại. Chừng nào nó vẫn chưa được sửa chữa, ma thú vẫn còn có thể là một mối đe dọa lớn. Do đó mà chúng tôi đã ưu tiên nó hơn trên hết.

Vừa cảm ơn, dân làng vừa chúc mừng Fran "Thật mừng là tiểu thư đã ổn định trở lại rồi." Nghe vậy, Fran không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã cố tình giả vờ không khỏe để không giúp họ. Nhưng nhìn theo hướng khác, đó đơn thuần chỉ là cách mà Sibyl lo lắng cho ngôi làng.

Nếu Fran cứ theo bản tính thẳng như ruột ngựa của mình mà nói "Tôi không giúp vì lợi ích của mọi người", có thể nhiều người sẽ thông cảm, nhưng cũng sẽ có một vài người cảm thấy bất mãn.

Chưa kể trong số những người ban đầu cảm thông với em ấy vì phải vật lộn với công việc nặng nhọc mà không khỏi tự nhủ "Nếu có Fran giúp thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, tại sao chứ?" nữa.

Xét mọi thứ như thế, rõ ràng tốt nhất là cho họ tin rằng Fran đã phải nghỉ ngơi để hồi phục sức lực.

Về phần Sibyl, dạo gần đây cô ấy có vẻ suy tư rất nhiều. Chắc chắn là về tình hình hiện tại ở vương quốc và nước đi tiếp theo của cô và các Xích Hiệp Sĩ khác.

Quay trở lại Fran, con bé không chỉ giúp đỡ làng tái thiết, săn ma thú, mà còn có thể chăm sóc bọn trẻ rất chu đáo nữa. Tôi thật sự không ngờ đến mặt này của em ấy đấy.

"Onee-chan, sao thế?"

"Bị đau bụng sao?"

"Không sao. Quan trọng hơn, cùng cắt cỏ thật sạch nào."

"Vâng!"

"Bọn em sẽ cố gắng hết sức!"

Như hiện tại, Fran vẫn đang cùng đám trẻ giúp việc cho làng.

Con gái và những đứa trẻ nhỏ nhất không giúp việc tay chân được thì gặt cỏ. Cỏ này là loại cỏ cao giống như cỏ sả, gần như không mùi.

Nếu xấy khô, chúng có thể được dùng để đan chiếu và rổ.

"Biscudra, cố lên!"

"Kyoo!"

"Biscudra, mang chỗ này qua kia dùm với."

"Kyua!"

Biscudra cũng có ở đây. Sibyl nhờ cậu rồng nhỏ canh chừng lũ trẻ, nhưng trên thực tế, cậu ta chơi đùa và giúp những đứa nhỏ khác rất vui vẻ.

Có lẽ đó chính là ý định của Sibyl. Tôi tin rằng cô ấy đang muốn Biscotto, đứa trẻ cuối cùng đã thoát khỏi lời nguyền của Reidos, được tận hưởng và giao lưu với những đứa trẻ đồng trang lứa.

"Vậy chỗ này tớ bưng."

"Ô, Fran-neechan thật tuyệt vời!"

"Siêu đỉnh!"

Bọn trẻ hò reo khi thấy Fran nhẹ tơn nhấc lên một đám cỏ lớn.

Có Rương Đa Chiều, chừng này chẳng nhằm nhò gì cả. Chưa kể nếu muốn, Fran có thể dùng phong thuật để đưa chúng đi đâu cũng được nữa.

Nhưng theo Sibyl, không chỉ người lớn mà bọn trẻ cũng cần có được tận tay tham gia tái thiết làng nữa. Do đó mà tất cả mới ở đây.

Đám trẻ lớn tuổi hơn thì đào khoai ngọt. Đương nhiên củ có thể được dùng để làm lương thực, nhưng thân cây cũng có thể được dùng làm dây đan nữa.

"Urushi giỏi quá! Chuyên gia đào hố!"

"Gâu! Gâu!"

"A-Á! Blè! Trúng tớ rồi!"

"Trời ơi, đất không là đất!"

"Gâu......"

Urushi nằm trong nhóm đào khoai. Nhưng vì đào quá hăng say mà cậu ta bị bọn trẻ mắng. Dạo gần đây cảnh này cũng thường xuyên thật.

Sau khi mang đám cỏ và khoai ngọt tới nhà kho, công việc của bọn trẻ coi như đã xong xuôi. Nếu còn ở Reidos, chúng đã đến giếng nước của làng để rửa ráy trước khi giải tán rồi. Nhưng ở ngôi làng này có một tập quán mới.

"Đi tắm nào!"

"Ừm!"

"Fran, cậu chuẩn bị nước nóng được không?"

"Nn."

"Hooray!"

Bồn tắm nước nóng khá phổ biến ở vương quốc Kranzel, nhưng ở Reidos thì đó lại là chuyện lạ. Nguồn nước ở họ khá là khan hiếm, và thời tiết còn lạnh hơn nhiều so với Kranzel nữa.

Phòng tắm hơi phổ biến ở Reidos hơn. Vào những mùa mà người ta có thể thoải mái mặc quần áo mỏng, việc tắm rửa chỉ gói gọn trong rửa ráy bên giếng nước hoặc sông hơn.

Ban đầu làng chỉ định xây một phòng tắm hơi chung, nhưng Fran đã xen vào. Fran rất thích tắm, và cũng không thích tắm hơi lắm.

Thế là họ đã có thêm một phòng tắm ngoài trời bên cạnh phòng tắm hơi.

Vào những ngày đầu, dân làng hầu như không thấy nó cần thiết lắm, nhưng sau khi bài diễn thuyết nhiệt huyết của Fran về sự tuyệt vời của việc tắm bồn, họ đành lưỡng lự cho phép con bé xây nhà tắm ngoài trời ấy lên.

Bản thân Fran cũng hiểu được nếu chỉ miêu tả không thôi, đặc biệt là với khả năng ngôn ngữ chẳng mấy tự hào của mình, thì không bao giờ là đủ. Họ cần được thuyết phục bằng cách tự họ trải nghiệm.

Bằng ma thuật, chỉ vài giờ ngắn ngủi, một nhà tắm rộng đã sẵn sàng mở cửa. Fran còn rộng lượng cho họ sữa tắm của mình và nước quả lạnh sau khi tắm nữa.

Và như thế, khó còn ai không bị thuyết phục về sự tuyệt vời của việc tắm rửa nữa.

Chẳng mấy chốc, nhà tắm ngoài trời đã trở thành địa điểm lui tới thường nhật của làng.

Nguồn nước, thoát nước cũng như làm ấm nước đều được ma đạo cụ xử lý. Chúng đều là những đạo cụ thường thấy ở Kranzel, nên nhờ Peridot một chút là chúng tôi đã có đầy đủ rồi.

"Vậy tớ trước!"

"Chờ tớ với!"

"Này, rửa sơ người của các cậu đã!"

Bọn trẻ, ngay sau khi nghe thấy nhà tắm đã sẵn sàng, liền đua nhau cởi hết quần áo ra và chạy ùa vào. Này, chạy trong nhà tắm như thế nguy hiểm lắm!

"Urushi, Biscudra, nhờ cả hai trông coi phòng tắm nam."

"Gâu!"

"Kyoo!"

Tuy vẫn còn nhiều lo lắng, tôi đành phải phó thác chỗ đó cho Urushi và Biscudra. Ồ phải rồi, nhà tắm đã được phân chia thành hai khu vực nam nữ riêng đàng hoàng. Có thể Fran và những người khác ở thế giới này không ngại tắm chung với bạn khác giới lắm, còn khuya tôi mới để cho Fran trần truồng trước mặt đám đàn ông con trai! 

Chính tôi là người đã khăng khăng đòi chia đôi nhà tắm ra như thế.

"Chúng ta cũng vào thôi nào, Onee-chan!"

"Nn."

Fran cùng Mimi nắm tay nhau vào nhà tắm nữ.

"Onee-chan gội đầu cho em được không?"

"Nn."

"Á, không công bằng! Em nữa!"

"Em nữa!

"Nn, được rồi."

"Yay!"

Fran đúng là được yêu thích thật. Cô bé nào cũng muốn tranh dành Fran cho bằng được. Về phần Fran, chắc chắn không phải do tôi tưởng tượng ra mà em ấy cũng rất vui vẻ với tất cả sự mến mộ ấy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm

Bé Fran và dàn harem loli của bé
sugar daddy Master bảo bọc quá mức rồi
Xem thêm
Nhưng ông vẫn chui vào phòng tắm nữ chung đấy Master? Đúng kiểu người cha ngốc bao bọc quá mưc đây rồi :)))))
Thanks trans!
Xem thêm
"Thanh kiếm thì làm đếch gì có giới tính" - Master (không) nói thế:))
Xem thêm
urushi thành chó rồi =))
Xem thêm
ông không phải con trai à martes
Xem thêm
TRANS
ổng là kiếm lm đ có giới tính=))
Xem thêm
Tên master kia chính ông đang ở phòng tắm nữ đấy
Xem thêm