Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 51: Việt vị là gì?

8 Bình luận - Độ dài: 1,625 từ - Cập nhật:

    Nghê Hiểu Vũ chợt hiểu ra chuyện "Lão Bạch Can của trường Trung học Hành Thủy", là đang nói đến rượu trắng Lão Bạch Can của Hành Thuỷ. Lập tức chẳng còn muốn nhiều lời với phó viện trưởng Mã, chỉ cầm vội ly đế cao, chạy vội về phía phòng trực.

    Phó viện trưởng Mã của khoa Luật, lau đi những giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, nhìn Lộ Mãn với ánh mắt biết ơn rồi quay người bỏ đi.

    Bước chân ông rời đi nhanh đến nỗi hai ống quần âu thẳng tắp như đang đánh nhau.

    "Vậy, ca ca, thế nào là việt vị?"

    Giọng Cố Gia Nhi bỗng vang lên phía sau, Lộ Mãn quay lại, bất ngờ giật mình.

    "Sao em lại xuất hiện một cách thần bí thế? Em đã nghe lén từ đầu ở bàn bên à?"

    "Em đang nghe một cách quang minh chính đại mà, là anh không để ý thôi." Cố Gia Nhi chu môi.

    Cô vừa trò chuyện với Vương Học Ái, vừa tám chuyện với Chu học tỷ của trường Thiết kế Nghệ thuật vừa mới quen, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo lối ra của đại sảnh.

    Thấy Lộ Mãn từ phòng trực quay lại, cô liền vội vã chào tạm biệt hai chị, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lộ Mãn.

    Lộ Mãn suy nghĩ một lát, từ "việt vị" không dễ giải thích, muốn dùng một câu để giải thích rõ ràng thì phải có chút kỹ thuật.

    "Giả sử chúng ta vẫn còn trong mối quan hệ bạn trai bạn gái, cùng nhau đi thư viện tìm chị em, Linh Y đang chờ ở đâu đó."

    Lộ Mãn đưa ra một ví dụ đơn giản.

    "Lúc này, khi anh còn háo hức và phấn khích hơn cả em, chạy trước cả em để tìm chị em, thì anh đã việt vị."

    Cố Gia Nhi nghiêng đầu, cách diễn đạt hình ảnh này giúp cô có ngay một khái niệm rõ ràng.

    "Hừm! Hiểu rồi, nhưng mà!"

    Cố Gia Nhi rất quan tâm đến một từ ngữ: "Cái gì mà 'giả sử' chúng ta vẫn còn là bạn trai bạn gái chứ? Chúng ta vốn là như vậy mà, ca ca, anh..."

    "Em đừng có mà 'đục nước béo cò' [note68501]." Lộ Mãn ngắt lời, "Chuyện giữa hai chúng ta bây giờ, chính em cũng tự biết rõ. Đừng nghĩ không có chuyện gì khác xảy ra liền cho qua đi."

    Cố Gia Nhi im lặng một lát, mới thều thào: "Anh sao vậy, trước giờ anh vẫn chiều em, lần này sao không thể nhượng bộ thêm một lần nữa... Chúng ta khó khăn lắm mới yêu nhau từ hồi trung học đến giờ, chỉ cần kiên trì thêm một chút thôi mà..."

    Lộ Mãn nhún vai: "Em đâu phải chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, anh kiên trì để làm gì chứ?" [note68502]

    Cố Gia Nhi vừa định nói thêm điều gì đó, nhưng bị câu nói của Lộ Mãn chặn lại, khiến cô chán nản mà im lặng.

    "Nghĩ thoáng chút đi, Gia Nhi. Giờ em có oán trách anh cũng được, hay cảm thấy tiếc nuối không muốn bỏ cuộc cũng được, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua. Em nghĩ kỹ lại xem, trước kia em đã từng lạnh nhạt với anh như thế nào? Em vẫn có thể sống rất bình thường, trọn vẹn. Vì vậy, sau một thời gian nữa thôi, em sẽ không còn để ý nữa."

    "Không có khả năng đó." Cố Gia Nhi lập tức lắc đầu.

    Nói xong, cô mới thực sự suy nghĩ về những gì Lộ Mãn vừa nói. Lời nói của cô nhanh hơn suy nghĩ, đã nói ra thành lời rồi mới kịp nghĩ tại sao mình lại nói như vậy.

    "Không thể nào, ca ca."

    "Thời gian sẽ không khiến em thay đổi bất kỳ điều gì. Những thứ mà em đã quan tâm, em sẽ luôn quan tâm."

    Cố Gia Nhi thở ra một hơi dài đầy nặng nề.

    Lần này, cô đã thực sự sai lầm.

    Ngay lúc cô đang chán nản, Vương Học Ái dẫn theo Lý Triều Huy và một người đàn ông lạ mặc áo sơ mi.

    Lộ Mãn nhìn thấy vậy, khẽ nói: "Có chuyện với bọn họ, để anh nói chuyện với họ một lát, có được không?"

    "Vâng."

    Cố Gia Nhi lập tức im lặng, khoanh hai tay trước bụng, lùi về phía sau Lộ Mãn, như muốn ẩn vào bóng của anh.

    Lộ Mãn cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.

    Đúng ra theo tính cách đó giờ của cô, ít nhất cũng phải làm ầm lên, để Lộ Mãn an ủi vài câu mới thôi.

    Giờ đây biểu hiện lại ngoan ngoãn, ngược lại càng trông giống như một thư ký nhỏ chuyên nghiệp.

    Cô đang thay đổi, không còn giống Gia Nhi hay làm theo ý mình như trong ký ức nữa.

    Cố Gia Nhi dùng thân hình Lộ Mãn che chắn, không ai để ý, cô nhẹ nhàng nâng cổ tay trắng nõn, lau nhẹ qua đôi mắt. Dường như vẫn còn giọt lệ vương nơi khoé mắt.

    ...

    "Lộ Mãn, chị cảm thấy chuyện mà em định làm ấy, tốt nhất nên trao đổi với Triều Huy một chút."

    Vương Học Ái hỏi trước: "Có muốn nói với Triều Huy một chút không?"

    "Được ạ, chị Tiểu Ái." Lộ Mãn nói, "Em cũng vốn định tìm thêm vài người, xin ý kiến các anh chị tiền bối khoa Chính trị, bao gồm cả anh Triều Huy."

    Mới đến nơi, hỏi thăm các tiền bối quen thuộc với tình hình một chút, gọi là dò đá qua sông; nếu không điều tra gì mà cứ làm liều, e rằng sẽ như ôm đá qua sông, không chết chìm mới lạ. [note68503]

    Được Lộ Mãn đồng ý, Vương Học Ái cũng an tâm nói tiếp.

    "Người bên cạnh Triều Huy là học trưởng Trịnh Hào, anh ấy là trưởng ban trung tâm việc làm và khởi nghiệp của khoa Chính trị, hiểu rõ về thầy Chủng hơn những người khác."

    Vị giáo sư Chủng ở phía sau bốn studio ảnh kia.

    "Học trưởng Triều Huy, học trưởng Trịnh Hào, quả thực không dám giấu giếm mọi người," Lộ Mãn nghiêm túc nói, "Hôm qua em có nói chuyện với chị Tiểu Ái về việc gần đây mọi người đều chụp ảnh, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Ảnh thẻ một inch chúng ta có thể làm theo cách mới, nhưng không biết liệu chuyện này có liên quan đến thầy Chủng không, và liệu có ảnh hưởng gì không...

    "Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng," Trịnh Hào học trưởng trả lời không chút do dự, giọng không mấy lạc quan.

    "Trung tâm việc làm và khởi nghiệp có một số giáo sư chịu trách nhiệm trên danh nghĩa, và giáo sư Chủng là một trong số đó."

    "Nếu muốn tiến hành hoạt động thương mại một cách công khai trong trường, các hoạt động lớn từ bên ngoài phải báo cáo với bộ phận hành chính của trường, còn những hoạt động nhỏ của sinh viên thì cần được sự chấp thuận từ trung tâm việc làm và khởi nghiệp."

    "Vậy nên, Lộ Mãn học đệ, anh cũng đoán được tại sao giáo sư Chủng lại được bổ nhiệm làm cố vấn cho trung tâm này chứ?"

    "Là để nắm giữ cây bút phê duyệt phải không?"

    "Chính xác. Vì vậy, về việc kinh doanh chụp ảnh trong trường," Lý Triều Huy giữ thái độ bi quan, "Giáo sư Chủng sẽ không phê duyệt đâu."

    "Nhưng cũng chưa chắc, tôi nhớ đã nghe các học trưởng khoa Tư tưởng Chính trị hồi hai khóa trước có nhắc về giáo sư Chủng, ông ấy từng phê duyệt hai dự án bên nhiếp ảnh. Để tôi gọi điện hỏi xem tình hình cụ thể thế nào cho cậu."

    "Này, Triều Huy, mấy người đang nói chuyện gì vậy!"

    Lúc này, hai thành viên đội bóng lại chen đến, muốn ngồi sát vào Lý Triều Huy và hỏi chuyện của Lộ Mãn.

    Lộ Mãn cười lấy lệ, muốn đuổi họ đi.

    Nhưng hai người này giống như không uống rượu mà say, cứ bám lấy không chịu đi.

    Ngay lúc này, Nghê Hiểu Vũ quay lại, dáng đi đã hơi loạng choạng như vũ công, bước một bước rồi lại nhảy nhót, kèm theo nụ cười thỏa mãn sau khi uống rượu, trông như một con nai ngốc nghếch.

    Lộ Mãn cười: "Sao rồi, trò chuyện với Lão Bạch Can vui chứ?"

    Nghê Hiểu Vũ cầm ly đồ uống, giờ đây nên gọi là ly rượu: "Rất vui!"

    "Học tỷ giúp em chuyện này, đưa hai vị học trưởng của đội bóng này đến phòng trực ban đi."

    Có học trưởng Trịnh Hào từ khoa Tư tưởng Chính trị kiêm trung tâm khởi nghiệp ở đây, Lộ Mãn vẫn không tiện nói rõ chuyện đưa mọi người đưa đi uống rượu.

    Vì vậy anh tiếp tục nói bóng nói gió.

    "Nghe nói ngoài kia có một vị đại gia, là một fan bóng đá, muốn trò chuyện với các thành viên đội bóng."

    Lộ Mãn nói một cách vô thưởng vô phạt.

    "Hình như tên gì đó là Ngưu Đại Gia, nhà ở quận Lam Sơn [note68504], thành phố Hải Khúc. Ông này trong nhà đứng thứ hai, để kiểu tóc nắp nồi."

    "Ồ!" Hai học trưởng đang ngà ngà say lập tức hiểu ra: "Họ Ngưu, ở quận Lam (Lan) Sơn hả!" [note68505]

Ghi chú

[Lên trên]
câu này gốc là 『Hỗn Thuỷ Mặc Ngư』, nghĩa gần sát với đục nước béo cò bên mình
câu này gốc là 『Hỗn Thuỷ Mặc Ngư』, nghĩa gần sát với đục nước béo cò bên mình
[Lên trên]
Chế độ XHCN đặc sắc TQ là chế độ do Đặng Tiểu Bình chủ trương, nổi tiếng với việc ông luôn nhắc phải kiên trì với đường lối này
Chế độ XHCN đặc sắc TQ là chế độ do Đặng Tiểu Bình chủ trương, nổi tiếng với việc ông luôn nhắc phải kiên trì với đường lối này
[Lên trên]
Dò đá qua sông, gốc là 『Mô Trước Thạch Đầu Quá Hà』. Vốn là một câu nói dân gian, vừa là khẩu hiệu chủ trương ban đầu của Trần Vân, một lãnh đạo của TQ
Dò đá qua sông, gốc là 『Mô Trước Thạch Đầu Quá Hà』. Vốn là một câu nói dân gian, vừa là khẩu hiệu chủ trương ban đầu của Trần Vân, một lãnh đạo của TQ
[Lên trên]
Quận Lam Sơn, trực thuộc địa cấp thị Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông ngoài đời thực
Quận Lam Sơn, trực thuộc địa cấp thị Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông ngoài đời thực
[Lên trên]
Giải thích một chút về trò bóng gió này. Đại loại thì quận Lam Sơn bên đấy phát âm là Lanshan, sẽ đồng âm với từ Lanshan trong Niulangshan - Ngưu Lan Sơn, tên một loại rượu bên đấy, từng nhắc đến ở chương 13. Còn cái đoạn xếp thứ 2 trong nhà, để kiểu tóc nắp nồi thì là để hình dung ra chữ Nhị Oa Đầu, dạng như 1 loại rượu của bên Ngưu Lan Sơn này, loại rượu chưng cất lần 2 ấy.
Giải thích một chút về trò bóng gió này. Đại loại thì quận Lam Sơn bên đấy phát âm là Lanshan, sẽ đồng âm với từ Lanshan trong Niulangshan - Ngưu Lan Sơn, tên một loại rượu bên đấy, từng nhắc đến ở chương 13. Còn cái đoạn xếp thứ 2 trong nhà, để kiểu tóc nắp nồi thì là để hình dung ra chữ Nhị Oa Đầu, dạng như 1 loại rượu của bên Ngưu Lan Sơn này, loại rượu chưng cất lần 2 ấy.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Bệnh công chúa
Xem thêm
Gen Lão ngoan cố báo:v
Xem thêm
biết là do tính khí với một phần là do lão ngoan cố nên cô em mới thua mà giờ cứ thấy tội sao ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yapping một tí về hành chính bên TQ cho bạn nào có nhu cầu. Ở TQ có một từ là Địa Cấp Thị. Kiểu đơn vị này ở dưới mức tỉnh, nhưng trên mức huyện/thành phố trực thuộc tỉnh
Thì trung văn gốc nó là Địa cấp thị Hải Khúc, hay Hải Khúc thị. Nó vẫn khác thành phố nhé, nói chung là hành chính bên này có tới mấy loại, siêu lằng nhằng.

Mình muốn hỏi là mọi người muốn để thành phố tiếp tục như này, hay đổi thành địa cấp thị cho đúng nguyên tác
Xem thêm
Thành phố đi bác :v
Xem thêm
Để thành phố cho quen sốp ơi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời