The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c203-c379)

Chương 322: Một Con Đường Mới (4)

0 Bình luận - Độ dài: 1,309 từ - Cập nhật:

Chương 322: Một Con Đường Mới (4)

"Hoàng tử Arunheim, Krisbell, chính là vật chứa của Ác Quỷ Baal."

"…"

Tôi im lặng lắng nghe, nghiền ngẫm từng lời của Harin. Nhưng rồi một chi tiết bất ngờ đập vào tâm trí tôi. Hoàng tử Krisbell của Arunheim. Vật chứa của Baal. Krisbell và Baal. Kris... bell...

"…!"

Tôi quay sang Boss, mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô ấy dường như cũng nhận ra điều gì đó và không giấu được vẻ sửng sốt.

===

[Cung điện Arunheim – Arun]

Vương quốc Arunheim là một trong hai cường quốc của lục địa, sánh ngang với Cộng hòa Leores. Mặc dù duy trì chế độ đẳng cấp, họ vẫn có một hệ thống thăng tiến cho thường dân tài năng. Một số người gọi đây là vương quốc nơi mà "xiềng xích của nô lệ trông đẹp đẽ nhất".

Jin Sahyuk đặt chân vào trung tâm vương quốc Arunheim, cung điện Arun. Cô bước qua những hành lang tráng lệ và tiến đến nơi xa hoa nhất—khu vực của quốc vương.

"Đây là quá khứ của ngươi à?"

Phòng quốc vương lộng lẫy với vô số trang sức và báu vật. Chỉ riêng nơi này đã có giá trị bằng cả một tòa thành.

"Thật ngu ngốc và kiêu ngạo."

Jin Sahyuk lạnh lùng nhận xét khi đảo mắt quanh căn phòng. Dù đã từng là một vị vua không thể bảo vệ đất nước, nhưng cô chưa từng sống xa hoa đến mức này.

"Ừ, đúng vậy, đó là ta."

Bell trả lời, ngồi vắt vẻo trên mép giường. Trang phục của hắn khác hẳn so với lúc ở Trái Đất. Một chiếc áo choàng dát vàng, vòng tay và nhẫn phép lấp lánh trên từng ngón tay—tất cả đều là những bảo vật quý giá nhất của vương quốc.

"Hoàng tộc của một thế giới đã diệt vong, đồng thời cũng là vật chứa của Baal. Ta chính là như vậy. Nghe có vẻ phức tạp nhỉ?"

Jin Sahyuk thở dài. "Vậy là ta phải giết ngươi ngay bây giờ?"

"Không, chưa phải lúc." Bell lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi lại tỏ rõ sự trông đợi vào cái chết.

"Chúng ta vẫn còn hai tháng. Đừng vội, vì ngay khi ngươi giết ta, Baal sẽ giáng lâm. Chắc ngươi cũng cần thời gian chuẩn bị."

"…"

Jin Sahyuk lại quan sát xung quanh. Dù có vô số báu vật, chẳng thứ gì trong số đó có vẻ hữu ích.

Cô quay sang hắn lần nữa. "Ta có một câu hỏi."

"Hửm? Cứ hỏi đi. Ta sắp chết rồi, nên sẽ trả lời mọi thứ, miễn là không phải kể lại quá khứ."

Bell thản nhiên nói. Jin Sahyuk trầm giọng.

"Ngươi đã trở thành vật chứa của Baal bằng cách nào?"

Nét mặt Bell hơi cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng nở nụ cười trở lại.

"Vì ta muốn gặp lại một người… dù có phải bán linh hồn cho Ác Quỷ."

"Bán linh hồn?" Jin Sahyuk cau mày.

"Đúng vậy. Con người ai cũng có một điều mong muốn. Còn ta… ta muốn quay ngược thời gian."

Mắt Jin Sahyuk mở lớn. Việc quay ngược thời gian nhưng vẫn giữ nguyên ký ức—đó là một điều vượt xa cả phép màu. Chỉ có Shin Myungchul ở Trái Đất từng làm được điều đó.

"Ngươi nói quay về quá khứ sao?"

"Chính xác. Ta là một người hồi quy. Ta đã bán linh hồn mình cho Baal để đổi lấy cơ hội quay lại quá khứ."

"…"

Jin Sahyuk khó mà tin nổi. Cô cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bell, nhưng hắn vẫn chỉ cười.

Kiiik—

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông với vẻ ngoài sắc lạnh bước vào.

"Vậy ngươi là Jin Sahyuk."

Jin Sahyuk quay sang hắn—người đàn ông có biểu cảm sắc bén này chắc chắn là Yi Yeonjun.

"Đúng vậy. Còn ngươi là gì đây… bạn trai của hắn à?"

Cô cười khẩy và chỉ vào Bell. Yi Yeonjun nhíu mày còn Bell thì giật bắn mình.

"Không, không! Đừng đùa thế chứ!"

Bell vội kéo Jin Sahyuk ra xa trong khi Yi Yeonjun vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu.

"Thôi nào, hai người bình tĩnh. Chúng ta gặp nhau để bàn bạc về cách đạt được mục tiêu của mỗi bên."

Bell đẩy họ ngồi xuống, bắt đầu cuộc thảo luận.

===

Cùng lúc đó, Shin Jonghak và Chae Nayun đang có mặt tại lãnh địa của một gia tộc quý tộc tên là Pritun, cách xa kinh đô Arunheim.

"Vậy là gia tộc Leon đã lan truyền tin đồn hoàng tử là một Ác Quỷ?"

"Đúng vậy, cậu hiểu rồi đấy."

Shin Jonghak gật gù đầy tự mãn. Hiện tại, anh là người thừa kế của gia tộc Pritun, còn Chae Nayun đã trở thành hiệp sĩ của anh.

"Nhưng tại sao gia tộc Leon lại làm vậy? Họ thừa biết hậu quả chứ."

"Có lẽ vì chính họ cũng đang chứa chấp một Ác Quỷ, nên tung tin để đánh lạc hướng. Gia tộc chúng ta đã nhận lệnh tiêu diệt Ác Quỷ chạy trốn đó." Shin Jonghak tự tin đáp.

"Gia tộc chúng ta á? Nghe lạ lắm đó."

"Ôi dào, làm quý tộc cũng không tệ mà." Shin Jonghak cười khoái chí, trong khi Chae Nayun giả bộ buồn nôn. Sau đó, cô hỏi tiếp.

"Vậy tức là chúng ta phải săn lùng con quỷ đó?"

"Đúng, bắt và tiêu diệt nó chính là thử thách đầu tiên của Cổng Quỷ Giới."

"Hmm… Nghe đơn giản ghê."

Họ chưa chạm tới sự thật, nhưng vẫn gật gù tỏ vẻ hiểu biết. Nếu có ai đó quan sát, có lẽ sẽ thấy khía cạnh ngốc nghếch đáng yêu trong cuộc đối thoại của họ.

"Được rồi, giờ tớ sẽ đi luyện tập. Mục tiêu đã rõ ràng rồi."

"Hả? Ừm… Thế sức mạnh của cậu đã hồi phục bao nhiêu?"

Shin Jonghak chặn Chae Nayun lại khi cô định rời đi. Hắn không muốn để cô rời xa sau khi cô trở thành một phần của gia tộc.

"Trong vòng một tháng nữa, tớ sẽ trở lại như cũ." Chae Nayun nói thản nhiên.

— "Vậy nhiệm vụ của cậu là gì?"

— "Khôi phục sức mạnh."

— "Vậy phần thưởng là gì?"

— "Vũ khí của tớ, Balmung. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ chuyện này?"

— "Hả? Ờ thì… vì cậu là kỵ sĩ của tớ mà."

— "Cậu nhập vai quá rồi đấy. Tỉnh lại đi."

Chae Nayun bực bội bỏ đi. Shin Jonghak không muốn để cô rời đi dễ dàng nên vội hỏi tiếp.

— "Khoan đã. Cậu có nghĩ ra cách nào để liên lạc với mọi người không?"

— "Làm sao mà có? Ở thế giới này còn chẳng có điện thoại nữa là."

Ngay lúc đó, Chae Nayun chợt nhớ ra tấm thẻ 8 sao của mình, [Giao Tiếp Vô Hạn]. Cô không khỏi tự hỏi liệu nó có hoạt động trong thế giới này hay không.

— "Khoan đã. Có khi tớ có cách thật."

Cô nhắm mắt, tập trung truyền một thông điệp bằng thần giao cách cảm đến người quen thuộc nhất—Extra7.

Này, cậu nghe thấy không? Tôi là Chae Nayun đây. Nếu nghe thấy thì trả lời đi.

Cô nuốt khan.

Thời gian cứ thế trôi qua: 5 giây… 10 giây… 1 phút… rồi 3 phút… Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.

— "Có vẻ như không được rồi."

Chae Nayun bĩu môi, xoay người trở lại.

— "Xem ra chúng ta phải tự mình tìm họ thôi."

Bỗng nhiên…

[Chae Nayun? Là cậu thật sao?]

Extra7 cuối cùng cũng hồi đáp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận