Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20

1 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

Kể từ khi mùa thi cử bắt đầu, Belver và Bellatrix lại tiếp tục đi loanh quanh cùng nhau khắp học viện .

Dù vẫn còn thời gian trước kỳ thi thực hành của Bellatrix song cô lại nói rằng mình chỉ đang tập luyện nhẹ nhàng để duy trì thể trạng mà thôi.

Cô còn thốt lên những lời lẽ kỳ lạ về việc cần phải sạc lại năng lượng thâm hụt khi không ở bên Belver.

"Đừng có tự tiện chạm vào eo tớ! Đó là quấy rối đấy?!"

"Ta đang kiểm tra xem cậu có tăng cân không thôi mà."

"Thật là thô lỗ quá đấy?!"

Belver cảm thấy như thể hai người đã thực sự quay lại với cuộc sống thường ngày, nơi có những màn quấy rối quen thuộc của Bellatrix.

Dù biết rằng việc xem quấy rối như một phần trong đời sống hàng ngày là điều kỳ lạ nhưng cậu có thể làm gì đây khi đó vốn là bản chất mối quan hệ giữa họ?

Mệt mỏi nhất là việc cô luôn nghĩ ra những kiểu quấy rối mới mỗi lần hai người tiếp xúc.

Một hai lần giảng đạo về sự không đúng đắn thì còn chấp nhận được, nhưng làm thế hơn năm lần một ngày thì cậu thấy hơi quá sức chịu đựng.

Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn tận hưởng mối quan hệ với Bellatrix.

…Nhưng chắc chắn không phải là thích bị quấy rối, hoàn toàn không phải vì điều đó!

Cái chuyện khiến cậu tận hưởng cái mối quan hệ này với Bellatrix bày trò trêu chọc còn cậu thì giảng đạo lại.

Bởi vì sau mỗi lần như thế, cả hai lại luôn nở nụ cười tươi rói.

"Hôm nay đi đâu đây? Gần đây hình như chúng ta đi hết chỗ rồi."

"Hay thử vào hầm ngục đi? Ta chưa từng vào bao giờ. Ta đang có hứng muốn thử một lần."

"Hầm ngục? Cậu nói là cậu đang duy trì thể trạng mà?"

"Hầm ngục cấp thấp ở  vài tầng dưới cũng được. Ta chỉ muốn thử một lần thôi."

"Độ khó cỡ đó chắc ổn. Được rồi, đi thôi."

Tim Belver đập thình thịch vì phấn khích.

Dù ma thuật đã đủ khiến cậu cảm thấy kỳ ảo và ngỡ ngàng nhưng hầm ngục còn hơn thế nữa.

Dù đã hơn nửa học kỳ trôi qua, cậu vẫn chưa từng bước vào hầm ngục lần nào.

Nếu tham gia lớp học thường xuyên hơn thì chắc hẳn Belver đã có cơ hội đi rồi nhưng cậu chỉ đến lớp khi có Roho lôi đi.

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Belver, Bellatrix không thể từ chối.

Hầm ngục cấp thấp là nơi mà ngay cả những học viên cấp thấp cũng hay lui tới cho nên gần như không có nguy hiểm gì to tác.

Với Bellatrix—người đã đạt đến mốc trung cấp, mức thượng—và Belver—người bằng cách nào đó lại sở hữu những kỹ năng ma pháp hàng đầu như bản thân cô trước đây—thì nơi đó chẳng phải là mối đe dọa gì.

Dẫn cậu vào đó để có thêm kinh nghiệm cũng là một ý hay.

Lỡ sau này cậu bị kẹt trong hầm ngục thì ít ra cũng sẽ không bỡ ngỡ khi không có cô ở bên.

"Không biết nên chọn cái nào đây."

"Cái nào cũng được! Tớ đang rất hứ... hứng khởi!"

"Cậu thực sự ngày càng giống con gái rồi đấy."

"Đó là lỡ miệng thôi!"

Bellatrix vừa vỗ đầu Belver—người đang làu bàu—vừa suy nghĩ về điểm đến.

Cô đã từng vào nhiều hầm ngục cấp thấp trong lúc huấn luyện.

Giờ nên chọn nơi nào vừa không làm Belver hoảng sợ, vừa có thể bảo vệ cậu hoàn hảo, mà vẫn thể hiện được rõ ràng hầm ngục là gì đây?

Trước tiên, cô loại bỏ những nơi có mấy thứ đáng sợ hoặc có yếu tố giật gân để an toàn cho cả cậu và tim cô.

Sau khi loại bỏ những lựa chọn đó, cô nghĩ ra một số hầm ngục phù hợp.

Có một hầm ngục đầm lầy, chủ yếu chứa các quần thể slime—cơ bản của cơ bản trong các loại hầm ngục.

Hoặc một hầm ngục rừng, nơi có rất nhiều ổ goblin.

Các cuộc tấn công của chúng thậm chí còn không thể chạm tới gót chân hai người nếu cô dựng một kết giới xung quanh

"Muốn đi đâu? Đầm lầy hay rừng? Cả hai đều an toàn."

"Tớ muốn thử đầm lầy."

"Sẽ hơi khó chịu một chút đấy, có chắc không?"

“Tớ là trẻ con chắc? Hầm ngục mà, chịu khó một chút cũng đâu có sao. Đi thôi nào!"

Nghe đến "đầm lầy" và "rừng", Belver lập tức đoán được sẽ có quái vật gì.

Không chỉ qua tiểu thuyết hay sách thiết lập, mà còn nhờ game.

Chẳng phải đây chính là những hầm ngục với đám quái khởi đầu kinh điển như goblin và slime trong thế giới fantasy sao?

Dù nói rằng không sao vì đó là hầm ngục, thực chất Belver đã chọn nơi có đám slime ít khó chịu hơn hẳn.

Việc chứng kiến những quái vật hình người như goblin chết đi vẫn còn quá ám ảnh đối với cậu chàng.

Cậu không muốn run rẩy khi nhìn thấy chúng chết một cách thảm hại dưới kiếm Bellatrix hay phép thuật của cậu

Tất nhiên, cậu biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải giết người để có một cái kết hạnh phúc.

Thậm chí, ngay trong kỳ đánh giá giữa kỳ này, có thể sẽ xảy ra sự cố khủng bố buộc cậu phải ra tay.

Dù vậy, cậu vẫn muốn trì hoãn điều đó càng lâu càng tốt vì cậu tin rằng mạng sống là vô giá.

"Sao tự dưng lại ủ rũ nữa rồi?"

"Eek. Không có gì đâu."

"Vậy thì tốt."

Nhận được cái chạm tay đầy lo lắng của Bellatrix, Belver mỉm cười hạnh phúc rồi bước lên phía trước.

Dù cô không cố ý, nhưng việc cô lo lắng cho cậu khiến cậu cảm thấy vui.

Một khi tâm trạng tốt hơn, cậu nhận ra mình không có lý do gì để ủ rũ nữa.

Chuyện đó vẫn chưa xảy ra, và cậu có thể cố gắng ngăn chặn nó.

Ngay lúc này, điều duy nhất cậu cần làm là tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Bellatrix.

Cậu tình cờ biết nơi có hầm ngục cấp thấp.

Dù sao thì Bellatrix cũng sẽ bắt kịp nhanh chóng, một sải chân của cô bằng hai lần sải chân của cậu.

Lần này, cậu chỉ muốn thử dẫn đường thay vì lúc nào cũng để Bellatrix đi trước.

Bellatrix đi theo phía sau, mỉm cười nhìn Belver đang hào hứng tiến lên trước.

Đi hầm ngục thực sự thú vị đến thế sao?

Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.

Chắc cậu ta cũng từng thấy quái vật rồi.

Hầm ngục chỉ là một không gian đặc biệt với số lượng quái vật nhiều hơn một chút mà thôi.

Với cô, chọc phá và trêu chọc Belver còn vui hơn việc vào hầm ngục.

Giống như bây giờ.

"Này dân thường à! Váy bị tốc lên kìa!"

"Eek?! Ở đâu cơ?!"

Belver giật bắn mình, dừng ngay bước chạy đầy phấn khích rồi hoảng hốt dùng tay ấn váy xuống khắp nơi.

Trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ xấu hổ rằng có khi nào mình đã để lộ đồ lót trước mặt mọi người không.

Nhưng dù có cố kéo xuống thế nào, cậu vẫn không cảm thấy có gì bị tốc lên cả.

Tất nhiên rồi, vì vốn dĩ chẳng có gì bị tốc lên.

"Bellatrix...! Giúp tớ với...!"

Cậu hoảng loạn cầu cứu Bellatrix—người đã nhanh chóng tiến lại gần.

Mặt cậu run rẩy vì xấu hổ và hoang mang, trông như sắp bật khóc thành dòng tới nơi.

Vì không thể tự nhìn ra phía sau, cậu chẳng thể kiểm tra được tình hình dù cho có cố đến đâu đi chăng nữa

Vậy nên, dù rất xấu hổ, cậu vẫn phải nhờ đến Bellatrix.

"À, đây rồi. Đợi một chút."

"Mau lên... làm ơn...?"

"Wow, chỗ này tốc lên rõ ràng thật đấy. Táo bạo ghê? Ta không nhớ là mình đã mua loại này. Cậu mua nó ở đâu vậy?"

Belver cứng người trước hành động khó hiểu của Bellatrix.

Tại sao cô lại đột nhiên vén váy cậu lên khi đã nói là sẽ sửa lại?

Và tại sao cô không kéo váy xuống mà lại đang đánh giá đồ lót của cậu?!

Không mất nhiều thời gian để Belver hiểu ra toàn bộ sự thật.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt cười cợt vô sỉ kia cũng đủ để nhận ra rằng đây là một trò đùa từ đầu đến cuối.

Những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cậu biến mất rồi lại xuất hiện trở lại, dâng trào thêm lần nữa.

Bằng cách nào đó, tay cậu đã siết thành hai nắm đấm nhỏ đầy uất ức trước hoàn cảnh.

Đích đến của chúng đã quá rõ ràng.

"Cậu...! Cậu...!"

"Xin lỗi...? Cậu sẽ tha thứ cho ta lần này chứ...?"

Cảm nhận được Belver đã xấu hổ đến mức toàn thân như đỏ ửng lên, Bellatrix nhanh chóng hạ váy cậu xuống và vuốt phẳng lại, như cách cô vẫn hay làm.

Nhưng cô lại không ngờ rằng điều này sẽ gây ra phản ứng ngược hoàn toàn.

Cô không nghĩ đến việc Belver sẽ cảm nhận hành động đó như thế nào khi đầu óc cậu đang ngập trong sự xấu hổ.

Và thế là Belver hoàn toàn bùng nổ và mất kiểm soát.

Lúc toàn tâm trí cậu đang gào thét "Đừng có làm vậy nữa!" thì lần này Bellatrix lại công khai quấy rối cậu.

Ngay cả bây giờ, cảm giác bị cô ấy vỗ mông vẫn còn sống động trong đầu cậu.

"Biến thái!!! Sỉ nhục truyền thống quý tộc!!! Sỉ nhục phẩm chất nhân loại!!! Siêu cấp vô liêm sỉ!!!"

Belver giáng xuống một cú đấm đầy ma lực, vô thức truyền sức mạnh ấy vào nắm đấm vì bị kích động bởi sự xấu hổ.

Ầm! Một tiếng động nặng nề vang lên. Bellatrix bị hất văng ra sau.

Cùng với âm thanh đó, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Belver.

Sau khi nghe thấy tiếng động đó, Belver cũng đông cứng lại, kinh hãi vì hành động của chính mình.

Rồi, nhận ra đây không phải lúc để đơ người, cậu vội vã chạy đến chỗ Belllatrix.

Bellatrix, người đã kịp thời dung aura phòng thủ, ngồi dậy và xoa tấm lưng đau nhức.

Nhờ quá trình huấn luyện chăm chỉ và chặn đòn đúng cách và kịp thời, cô không bị thương gì đáng kể.

Hiện giờ thứ làm cô đau đầu hơn là việc phải nghĩ xem nên tận dụng tình huống này thế nào để còn trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Cậu có sao không?!"

"Ui da... Tay của cậu đau ghê ha. Không ngờ lại có thể đấm ta bay luôn đấy."

"Tớ xin lỗi... Chắc tớ vô tình dùng ma thuật rồi...."

"Vì cậu suýt làm ta bị thương nghiêm trọng, cậu cần phải chịu phạt."

"Chính tại cậu cơ mà Bellatrix?!"

"Aaaa! Toàn thân đau quá!"

"Ugh...! Được rồi!"

Cuối cùng, Belver vẫn luôn là người thua cuộc.

Vì Bellatrix luôn nắm thế chủ động, cậu chẳng bao giờ có cơ hội chiến thắng.

Dù đã hành động theo lẽ phải, cậu vẫn bị phạt.

Thật bất công! Cậu phải nuốt nước mắt ấm ức và những lời phàn nàn vào trong.

Bellatrix không cần suy nghĩ nhiều mà đưa ra yêu cầu ngay lập tức.

"Khi vào hầm ngục, cậu cho ta xem đồ lót của cậu đi. Ta phải kiểm tra xem thường dân đáng yêu này có đang mặc thứ đồ không đứng đắn hay không."

"Cô đang nói cái gì vậy?!"

"Đừng ngại mà. Dù sao ta cũng là con gái mà, đúng không?"

"Bây giờ cậu là đàn ông?!"

"Thế cậu là con gái à?"

"Tớ là đàn ông... Ớ."

"Đúng rồi. Vậy thì có gì sai khi một cô gái nhìn thấy đồ lót của cô gái khác cơ chứ?"

Belver cứ thế bị Bellatrix dắt mũi.

Đến cuối cùng, khi nhận ra mình đã hoàn toàn mắc bẫy, cậu chỉ có thể tuyệt vọng gật đầu, để một giọt nước mắt lăn xuống.

Cuối cùng, cậu lẽo đẽo theo sau Bellatrix, tiến về phía hầm ngục.

Mãi đến khi thấy cánh cổng hầm ngục, khuôn mặt cậu mới bừng sáng trở lại.

[Tất cả hầm ngục cấp thấp đã được đăng kí để dùng cho kiểm tra trong kỳ thi giữa kỳ. Vui lòng quay lại vào ngày khác.]

"Vậy là không tính nữa, đúng không?!"

"Ta vẫn sẽ kiểm tra ngay tại đây, ngay bây giờ. Lại đây!!"

"Kyaaaa!! Đây là lối đi có người mà?!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tks trans
Xem thêm