Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 23

1 Bình luận - Độ dài: 2,100 từ - Cập nhật:

“Tớ sẽ về ngay mà, chỉ đi có một chút thôi. "

“Ừ, đi xử lý chuyện của cậu đi. ”

“Cậu đi lẹ về lẹ dùm. Tớ không muốn ở cùng gã này chút nào. ”

Belver chỉ có thể cười gượng gạo rồi tách khỏi Roho và Bellatrix.

Cậu giờ có chuyện quan trọng hơn là dành thời gian cho hai người. 

Thời điểm này là lúc mà Học Viện bị tấn công lần đầu bởi bọn dị giáo. 

Tất nhiên, nếu cậu nói với ai đó rằng đám dị giáo kia sắp tấn công nơi này thì sẽ chẳng ai tin cả. Cậu phải tự thân vận động thôi. 

May mắn thay cậu lại biết chính xác bọn chúng sẽ xâm nhập từ đâu cho nên việc tìm ra chúng trở nên dễ dàng vô cùng.

Những kẻ tấn công này yếu đến mức cậu có thể hạ gục tất cả chỉ trong một phep.

Dù sao thì chúng cũng chỉ được huấn luyện để bắt cóc và lén lút trốn chạy mà thôi.

Đúng là chúng giỏi ẩn nấp… nhưng nếu đã biết chỗ trốn của chúng và ngăn không cho chúng ẩn nấp, thì những kẻ chuyên về lén lút như này còn có thể làm gì chứ?

Người bây giờ có thể đơn độc đấu tay đôi với một tên dị giáo cấp hồng y chính là Bellatrix đang ở bên Roho bây giờ.

Không có khả năng nào để thua cả nếu có cả cậu và cô bảo vệ.

“Sao bọn chúng vẫn chưa đến nhỉ...?”

Belver đứng đợi ở lối vào tuyến đường xâm nhập và dần mất kiên nhẫn

Đã 7 giờ 35 phút mà vẫn không thấy tăm hơi lũ giáo dù chúng lẽ ra phải ló mặt lúc 7 giờ.

Chúng cũng không hề đột nhập qua lối khác hay tấn công ở khu vực khác.Nếu có thì chắc chắn báo động đã vang inh ỏi từ lâu rồi.

Vậy thì đám dị giáo này đã biến đi đâu?

“Hay là cứ quay về nhỉ?”

Cậu đã rời nhóm được 45 phút.

Chắc mọi người đang lo lắng và đi tìm cậu rồi.

Belver dần thấy rằng trở về chung chỗ với hai người họ còn có lợi hơn.

Vì mục tiêu bắt cóc là Roho, có lẽ bảo vệ cô trực Tielp vẫn tốt hơn?

KENG—

Khi đang suy nghĩ như vậy, nắp cống ở tuyến đường xâm nhập bỗng nhiên mở ra.

Nhận ra đối phương sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, Belver lập tức niệm phép.

Một ma pháp đóng băng tầm trung để ngay lập tức vô hiệu hóa kẻ địch nhanh chóng xuất hiện và nhắm vào vị trí nắp cống.

“Cái quái gì…?”

Căng người chuẩn bị chiến đấu nhưng ngay khi thấy đám dị giáo chui lên từ nắp cống với dáng vẻ vặn vẹo, Belver bất giác thả lỏng.

Chuyện gì đã xảy ra dưới đó? Ai đang ở dưới đó?

TINH TINH TINH—

Tiếng ai đó leo lên thang vang lên, và một bóng người dần lộ diện từ đầu đến chân.

Mái tóc cô vàng óng ả đi đôi với đôi mắt rực rỡ ánh vàng. Thân hình cô đầy đủ những đường cong gợi cảm.

Belver biết người này.

Bắt gặp ánh mắt cậu khi trèo lên, cô ấy vui vẻ chào hỏi.

“Ồ, chào Salazar. Em làm gì ở đây thế?”

“Tiell, chị đang làm gì…?”

“Có vài con chuột bám đuôi chị. Nhưng dù sao chị cũng đang trên đường đến học viện, nên thế này chẳng phải rất tiện sao?”

Người đã hạ gục toàn bộ đám dị giáo không ai khác chính là Tiel.

Belver cảm thấy đầu óc rối bời trước sự xuất hiện đột ngột của cô.

Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa rồi.

Dù vậy thì Tiell vẫn tự nhiên tiếp cận cậu như thể họ là bạn cũ lâu chưa gặp.

“Em có thể chỉ đường cho chị không? Chị không quen khu vực này lắm. Chỉ cần đến đường chính là được.”

“Đi theo em.”

Tại nơi Belver đã rời đi, Roho – người vẫn chưa nhúc nhích dù chỉ một chút – bắt đầu rung rung chân.

Đã 40 phút kể từ khi Belver nói sẽ quay lại ngay. Rõ ràng là đã có chuyện không ổnxảy ra với cậu.

Bellatrix cũng có suy nghĩ tương tự nhưng thay vì nói thẳng thì cô lại khơi chuyện bằng cách gây sự.

“Ngừng rung chân một cách thảm hại đi.”

“Tôi hồi hộp thì sẽ như vậy đấy. Chúng ta nên đi tìm Bella  ngay bây giờ.”

“Chẳng phải chuyện đó là hiển nhiên sao?”

Không chần chừ, cả hai lập tức đi theo hướng Belver đã rời đi.

Với danh tiếng của họ, việc dò hỏi tung tích Belver không hề khó khăn.

Và đúng như dự đoán, họ nhanh chóng tìm thấy cậu. 

Nhưng lạ thay, Tiel đang đứng cạnh Belver, ở phía sau cô là một nhóm người mặc đồ đen bí ẩn.

Tổ hợp khó hiểu này khiến cả hai chết lặng.

Họ chưa từng thấy một nhóm nào kỳ quặc như thế này.

Tại sao Tiel lại có mặt ở Học viện? Những kẻ mờ ám kia là ai? Và tại sao Belver lại trông ngơ ngác bên cạnh Tiel như vậy?

Họ im lặng cho đến khi Belver nhận ra sự có mặt của họ và lên tiếng.

“Xin lỗi, tớ về trễ.”

“Không sao.”

“Không sao cái gì chứ? Tớ sắp nghẹt thở vì lo lắng đến nơi rồi đây này!”

“Nếu vậy thì tôi đáng lẽ nên đến muộn hơn nữa mới phải.”

“Cái gì? Rõ ràng là lỗi của cậu! Không phải Bella đã học phải thói xấu nào đó từ cậu sao?”

“Liên quan gì đến tôi? Chẳng phải là lỗi ở Roho à? Trả lại tiểu thư trong sáng của tôi đây!”

Tiel đứng nhìn cảnh cãi lộn của hai phe với vẻ thích thú.

Cô thật may mắn khi vừa đặt chân đến Học viện đã chạm mặt không chỉ Belver mà cả người yêu của em ấy nữa.

Mà người yêu của em ấy lại hoàn toàn khác so với những gì cô tưởng tượng.

Thay vì ngây thơ e ấp, chàng trai này lại khá táo bạo và lăng nhăng.

Bellatrix giờ đang có cảm giác như thể Tiel đang đánh giá mình giống cách một bậc phụ huynh đang soi xét con rể tương lai vậy.

Nhận ra ánh mắt đang dõi theo mình, Bellatrix tạm ngừng tranh cãi và lễ phép cúi đầu.

Bây giờ cô chỉ là một thường dân, nhất định phải tỏ ra kính trọng quý tộc—nhất là khi Tiel không có ác cảm với cô như Roho.

“Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi tên là Belver. Dù có thể không xứng đáng, nhưng tôi cũng là người yêu của tiểu thư Bellatrix đây.”

“Rất vui được gặp cậu. Cứ xem tôi như một người chị gái đi. Chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé.”

Tiel rất hài lòng với thái độ lễ nghi chuẩn mực của Bellatrix.

Ngược lại, Roho thì trố mắt nhìn, như thể không thể tin nổi người trước mặt là cùng một Bellatrix mà cô quen biết.

Làm thế nào mà một người có thể thay đổi nhanh chóng và lật mặt nhanh đến vậy?

Nhất định phải tìm cơ hội hỏi chuyện Tiel sau khi cô rời đi.

“Đến đây là được rồi. Chị nhớ đường từ đây rồi. Chúc em một ngày tốt lành.”

“Chúc chị tương tự.”

Tiễn Tiel đi xong, Belver quay lại chỉ thấy hai người kia lại bắt đầu tranh cãi.

Lần này thì lý do là vì Roho yêu cầu Bellatrix giải thích tại sao cô đối xử lễ phép với Tiel nhưng lại chẳng hề tôn trọng mình một tẹo nào.

Nhìn cách họ cãi vã, không khó để nhận ra đây là kiểu quan hệ bạn bè thân thiết lâu năm.

Có lẽ đúng thật là họ đã quen biết nhau ngót ngét gần mười năm rồi nhưng người chịu thua trong trận đấu luôn là Roho.

Nhận ra đấu khẩu mãi cũng vô ích, cô quyết định tạm rút lui để tìm cách khác.

“Hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Nhưng lần sau, tôi nhất định sẽ bắt cậu phải cúi đầu trước tôi, cứ chờ đấy!”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Hừ! Rồi xem!”

Roho vừa rời đi, Belver liền len lén áp sát bên cạnh Bellatrix.

Bình thường, cậu sẽ không hành động như vậy khi có người khác xung quanh vì ngại. Cậu nhận thức được rằng điều này trông chẳng khác gì hành động của một cặp tình nhân yêu nhau say đắm.

Dù quan hệ của họ thường bị hiểu lầm là yêu đương vì những cử chỉ này nhưng chỉ có thế thì không có nghĩa là Belver sẽ lùi lại bây giờ.

Cậu chưa bao giờ muốn rời xa Bellatrix hay trở nên xa cách với cô.

‘Xin lỗi. Tớ cứ tự tiện làm mọi thứ mà không hỏi ý kiến cậu.’

Belver nhận thức rất rõ sự ám ảnh của bản thân đối với cô.

Lúc này đây, cậu đã có thể nhận ra cách mà hành động của mình xuất hiện trong mắt người khác.

Từ khi bước vào thế giới rộng lớn này sau những năm tháng bị giam cầm trong căn phòng trắng toát, bị tiêm đầy thuốc khiến đầu óc mụ mị, chỉ có thể nhìn thế giới qua một màn hình nhỏ, cậu đã thay đổi. 

Dĩ nhiên, chỉ trong vài tháng sống dưới thân phận phụ nữ, cậu đã trải nghiệm nhiều điều hơn cả hai mươi năm làm đàn ông lúc trước.

Vậy mà cậu vẫn luôn xem bản thân là nam giới.

Đó là phần cuối cùng ít ỏi còn sót lại.

Nếu buông bỏ nốt phần này, điều gì sẽ xảy ra?

Liệu tâm tính cậu có hoàn toàn trở thành phụ nữ và sẽ thổ lộ với Bellatrix không?

Hồi tưởng lại những hành động nũng nịu của mình với cô khiến Belver nổi da gà.

Dù bề ngoài trông khá giống những gì cậu đang làm bây giờ, nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa sự âu yếm có chủ đích và những cử chỉ gần gũi vô thức.

Mà hiện tại, chắc chắn là vế sau đang miêu tả hành động của cậu bây giờ.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng để vứt bỏ cái danh phận đàn ông trong mối quan hệ với Bellatrix.

Nếu cậu vẫn ngoan cố giữ phần nam tính cuối cùng thì có lẽ cậu sẽ cố tìm cách để trở về cơ thể Belver gốc. 

Thể xác gần gũi mức độ này thì vẫn được.

Cậu học được từ Roho rằng bạn bè gần gũi có thể làm những hành động như cậu bây giờ.

Cậu vẫn chưa nhận ra là những gì Roho truyền dạy chỉ là kinh nghiệm đúc kết từ mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn chứ cô cũng chẳng có ai là bạn để tham khảo. 

Bellatrix vẫn đang nghĩ cô là con gái nên cô đang chầm chậm đưa tay mình xuống quá eo cậu, cố không để cậu nhận ra. 

Dù cô đã cố nhưng Belver vẫn nhận ra. Cậu theo linh tính bước một bước tránh khỏi người con gái tà ác này.

Tò mò xem cô sẽ đi xa đến đâu, cậu đợi chờ ... nhưng cô vẫn không dừng.

Mắt cậu đã bắt đầu ngân ngấn nước mắt của tủi nhục khi đối mặt với trò quấy rối tình dục cơ bản như thế này.

Nếu cậu chần chừ thêm chút nữa thì tay cô đã sờ mông cậu. 

Cả người cậu run lên khi nhận ra Bellatrix thực sự định làm gì. 

“Suýt là được! Chỉ còn một đoạn nữa thôi ...”

“ĐẤY LÀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC!!!”

Ngỡ ngàng trước cảnh Bellatrix bình chân như vại co duỗi mấy ngón tay với vẻ mặt tràn trề thất vọng, cậu hét lớn lên.

Dù có trải qua bao nhiêu lần như vậy thì cậu cũng sẽ không bao giờ quen được với chuyện này.

Cậu sẽ không bao giờ quen được cái cảnh này, không bao giờ.

May mắn cho  cậu làm sao khi giờ này chẳng có ma nào lảng vảng gần chỗ hai người. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Trời địu cưới nhau đi làm ơn đấy ahhh ssibal ngọt quá mức rồi
Xem thêm