Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 18

5 Bình luận - Độ dài: 2,360 từ - Cập nhật:

Roho dắt Belver đi theo mình ngay khi hết tiết.

Cô muốn cùng cậu đi đâu đó chơi.

Vậy cô nên đi đâu đây?

Cô đã cố gắng rất nhiều để có thể tiếp cận “Bellatrix” không biết trong bao lâu nên giờ cô muốn một nơi mà cả hai có thể thoải mái trò chuyện trong riêng tư.

Trong đầu cô nảy ra một nơi phù hợp với tiêu chí ấy.

"Cậu muốn học chung trong thư viện không?"

"Được."

"Vậy đi thôi nào. Hai ta sẽ phải học đấy!“

Belver thực sự có nhu cầu chuẩn bị cho kì thi thực tiễn của Khoa Ma Thuật dựa trên kiến thức đã được giảng dạy.

Và vì cậu có cảm giác là bản thân đang bị đuối về mảng kiến thức đó nên cậu không có lý do gì để mà không đồng ý với đề nghị của Roho.

Thêm vào đó, cậu cũng chưa từng đặt chân vài thư viện của học viện. .

Cậu nhận ra rằng dù đã ở học viện một khoảng thời gian kha khá, vẫn còn nhiều nơi cậu chưa biết đến.

Dặn dò bản thân là sẽ tìm hiểu thêm trong tương lai, cậu quay sang Roho.

Thư viện ở đâu cậu còn không biết.

Lúc đầu, Roho bối rối không hiểu tại sao Belver lại đột nhiên dừng lại và nhìn cô chằm chằm như vậy.

Với ánh mắt lạnh lùng không chút dao động, Belver lúc này khiến cô cảm thấy như thể Bellatrix xưa kia đã quay về.

Sau đó, cô nhận ra cái thắc mắc thầm lặng trong ánh mắt ấy.

Họ đã đồng ý đến thư viện, nhưng bây giờ lại dừng lại—có khúc mắc gì đó ở đây.

Chỉ có một khả năng là hợp lí trong đầu cô.

“Có phải cậu không biết thư viện ở đâu không?”

“Ừ.”

"Tớ sẽ dẫn cậu. Cứ bám sau tớ."

Trong giây lát, Roho lo lắng rằng mình có thể đã đoán sai ý Belver, nhưng may mắn thay, cô đã đoán đúng.

Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô quyết định rằng từ nay về sau, cô cần phải học cách đọc được ý định ngầm của Belver.

Dù Bellatrix đã trở nên dễ gần hơn, nhưng cảm giác xa cách đặc trưng của cô vẫn còn đó.

Roho tự nhủ phải cẩn trọng, kẻo Bellatrix lại thoái hóa về lại tính cách nổi loạn trước đây.

Trong khi Roho còn đang bối rối và quyết tâm với lòng, Belver cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.

Cậu đã bôi tro trét trấu vào mặt mình khi hành động khác lạ trong giảng đường.

Nếu còn phải thú nhận rằng cậu thậm chí còn không biết đường đến thư viện thì con tim cậu chắc không chịu nổi sự hổ thẹn này.

Trái tim mong manh của cậu co rút lại vì xấu hổ, dù chỉ là vì những chuyện nhỏ nhặt.

Dù tàn dư ít ỏi của sự nam tính trong lòng cậu vẫn thôi thúc cậu phải tự tin lên song những lời kêu gọi ấy lại chẳng lọt vào được đầu của Belver.

Cậu vẫn còn đang loạn cả lên sau khi bị Bellatrix trong tưởng tượng giở trò.

“Nếu cậu không đến thư viện hay tham gia các buổi giảng dạy, cậu đã làm gì suốt thời gian qua?”

“Dành thời gian cho Bel...ver.”

“Suốt ba tháng từ khi nhập học đến giờ?”“... Ừ.”

Belver hồi tưởng lại ba tháng đã trôi qua.

Gặp Bellatrix ở cổng chính, run rẩy ngay sau khi hoán đổi cơ thể.

Ôi đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày đó.

Rất nhiều điều đã thay đổi với cậu kể từ lúc ấy.

Trước hết, cơ thể đã bị hoán đổi. Giờ đây, người chưa từng có ai kề cạnh lại có một người thích cậu làm bè bạn.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, cậu cảm thấy những kỉ niệm ấy thật dễ chịu, ngay cả khi bản thân bị trêu chọc.

Một nụ cười nhỏ, tinh tế—như một bông hoa nở giữa mùa đông—hiện lên nơi khóe môi nàng Belver.

Điều này khiến Roho nhăn mặt.

Với cô, người chưa từng trải qua tình yêu, cảnh tượng này trông thật xa lạ và khó hiểu.

Dù có yêu ai đó trong tương lai, cô vẫn cảm thấy mình sẽ không bao giờ thay đổi nhiều đến thế này được.

“Cậu đã trở nên thanh lịch hơn nhiều.”

“Tôi sao?”

“Đúng vậy. Trước đây, cậu luôn mang lại ấn tượng thô kệch, cứng rắn và nam tính, nhưng bây giờ, mọi thứ ở cậu đều tinh tế, dịu dàng và nữ tính hơn.”

“Đó có phải là một lời xúc phạm không?”

“Tất nhiên là không rồi. Thực sự thì tớ rất muốn học tập phong thái hiện tại của Bella.”

Belver cố gắng phản kháng hết mức có thể trước nhận xét của Roho.

Cậu cảm thấy bực bội vì không thể nói thẳng rằng mình là đàn ông. Cậu cũng không thể hành động ngầu như Bellatrix.

Cậu vẫn cư xử như bình thường mà sao cứ bị nhìn nhận là nữ tính hơn?

Và Bellatrix lại được xem là mạnh mẽ và nam tính.

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi.

Tất nhiên, những lời lúc nãy của Roho đều là thật lòng.

Belver lúc này chính là hình mẫu hoàn hảo của sự nữ tính, một hình tượng mà bất kỳ tiểu thư quý tộc nào cũng muốn học theo.

Trong mắt Roho, Bellatrix bây giờ là hiện thân của một cuốn sách dạy về lễ nghi cho tiểu thư quý tộc.

Dù cách nói chuyện vẫn mang chút gì đó của quá khứ, nhưng giọng điệu đã trở nên dịu dàng và không còn khiến người nghe cảm thấy phật lòng.

Mỗi cử chỉ đều có sự tiết chế, nhưng thay vì tạo cảm giác gượng gạo, nó lại toát lên vẻ đẹp thanh tao xuất phát từ chính sự tiết chế ấy.

Cô chính là hình mẫu lý tưởng của một tiểu thư quý tộc.

Nhưng với Belver, nghe được điều này chẳng vui vẻ gì cả.

“Chúng ta nên học gì đây? Xem thêm lý thuyết nhé? Dù tớ và Bella đều rất giỏi, nhưng ôn tập một chút cũng không thừa.”

Khi đến thư viện, cả hai tìm được một phòng học riêng dành cho một cặp.

Belver, người chỉ lặng lẽ đi theo Roho, ngạc nhiên khi thấy dù ở một thế giới mang phong cách trung cổ giả tưởng, thư viện lại có thể hiện đại như vậy.

Quả nhiên là trong một thế giới mà phép thuật thay thế khoa học, có rất nhiều thứ đi trước thời đại nhờ ứng dụng ma pháp.

“Được thôi.”

“Vậy thì đi tìm sách nào. Chúng ta có thể yêu cầu sách, nhưng vì đang ở thư viện, phần thú vị nhất chính là tự tay chọn thứ muốn đọc.”

“Làm vậy đi. Nhưng hãy hướng dẫn. Tôi không biết gì về vụ này.”

"Tất nhiên rồi."

Belver đã mạnh dạn hơn lần này.

Khi đến thư viện, tâm trí cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Dù vẫn còn chút ngại ngùng khi phải nhờ vả Roho, cậu đã bi sự tò mò về thư viện dẫn dắt.

Cậu đang háo hức muốn biết trong thư viện còn có những loại sách gì.

Trong trò chơi, danh mục sách hầu như chỉ toàn là sách về ma thuật để phát triển kỹ năng nhân vật.

Cậu thắc mắc liệu ở đây người ta thực sự đọc những loại sách nào.

Khi Belver quay trở lại phòng học, tim cậu đập rộn ràng vì phấn khích, còn khuôn mặt thì đỏ ửng—tựa như một trái đào chín mọng khi vào mùa.

Trông hai má cậu chin và mềm mại đến độ cho người nhìn cảm giác là chỉ cần cắn nhẹ một miếng là sẽ tứa ra nước hồng ngọt ngào và mát lạnh.

Lý do khiến cậu bối rối đến vậy chính là chồng sách được ôm chặt trong tay.

"Cậu cũng có thể xem mà. Những cuốn này rất quan trọng với Bella bây giờ."

"Tôi chỉ đang kiểm tra thôi! Những thứ như này không được phép xuất hiện trong học viện!"

"Rồi rồi~ Tớ hiểu mà. Tớ sẽ học bên này, nên cứ đọc đi."

Phớt lờ tiếng cười khẽ của Roho, Belver ngồi xuống ghế đối diện cô.

Cậu cố giữ ánh mắt tập trung vào Roho, nhưng chẳng thể ngăn đôi mắt liếc xuống.

Mỗi lần mắt cậu trượt xuống trang sách, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Cậu rất muốn đọc quyển sách trong tay ngay lập tức, nhưng lại cắn răng nhẫn nhịn và thể hiện một sức chịu đựng phi thường.

Cậu quyết không mở sách trước, mà phải đợi đến khi Roho mở sách trước đã.

Cậu đơn giản là quá ngượng để đường hoàng mở sách ra đọc trước mặt Roho.

Roho, nhận ra Belver đang âm thầm vật lộn với bản thân, vẫn giữ nụ cười trên môi và quyết định nhường nhịn đôi chút.

Cô giả vờ mở sách trước, làm như thể mình đang đọc.

Dĩ nhiên, cô chẳng thực sự đọc gì cả—ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo Belver.

Cô quan sát cậu, quan sát biểu cảm cậu với vẻ thích thú.

Cô tò mò muốn xem Belver sẽ phản ứng thế nào khi đọc những cuốn sách đó.

“Xấu hổ vì đọc tiểu thuyết lãng mạn sao… Đúng là nữ tính quá đi mất. Và có vẻ như cậu ấy còn chẳng biết đó là loại sách gì nữa.’

Belver cẩn thận quan sát phản ứng của Roho trước khi mở một trong những cuốn sách và bắt đầu đọc.

Là một người đọc nhanh, cô học mượt mà mà không gặp khó khăn gì.

Thấy Belver tập trung đọc mà không có phản ứng gì đặc biệt, Roho cũng chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

"Ưgh..."

Một lúc sau.

Khi Roho đã đọc được khoảng một nửa cuốn sách lý thuyết của mình, cô nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phía đối diện.

Ngẩng đầu lên để xem chuyện gì đang xảy ra, cô thấy Belver đang đọc tiểu thuyết với một tay che mắt, len lén nhìn qua những kẽ hở giữa các ngón tay.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy, Roho lập tức đoán được Belver đang đọc đến đoạn nào.

Cô biết rõ loại sách được đặt ở khu vực mà Belver đã chọn.

Đó là khu vực cho phép tiểu thuyết lãng mạn có một số cảnh nóng, nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên trưởng thành trong học viện.

Nói một cách đơn giản, đó là tiểu thuyết lãng mạn gợi dục.

Nhìn cách Belver chọn sách mà không một chút do dự, có vẻ như cậu ấy không hề biết đó là loại sách gì, nên Roho đã im lặng.

Cô chỉ đơn giản nói rằng đó là tiểu thuyết lãng mạn.

"Không đúng đắn... Không đúng đắn... Không đúng đắn..."

Mặc dù cảm thấy xấu hổ và biết rõ nội dung không phù hợp, Belver vẫn không thể cưỡng lại khao khát muốn đọc tiếp.

Cậu cảm thấy tội lỗi khi không buông cuốn tiểu thuyết ra dù cho cậu có đang vừa rên rỉ vừa dùng một tay che mắt.

Vừa lẩm bẩm rằng những thứ này không đúng đắn, cậu không hề nhận ra rằng Roho đã dừng đọc từ lâu và đang nhìn mình chăm chú với vẻ thích thú.

Chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi hành động của mình.

Nội dung rõ ràng là không hợp thuần phong mỹ tục, cậu thậm chí còn đang lẩm bẩm điều đó, vậy tại sao mắt cậu lại không thể dứt khỏi những trang sách ấy?

Sự tập trung mà chính cậu cũng không rõ lý do đằng sau chỉ có thể bị phá vỡ khi Roho lên tiếng.

"Nó thú vị đến thế sao? Chẳng phải cậu đã làm tất cả những chuyện này với người yêu của mình rồi à? Hai người lúc nào cũng tình tứ như vậy mà."

"Cái—CÁI GÌ?! Cô đang nói linh tinh gì vậy hả! Tôi chỉ đang kiểm tra xem nó không phù hợp đến mức nào thôi! Mà tôi và hắn vẫn chưa làm gì như thế cả?!"

Belver hoảng hốt, vội vàng đóng sập cuốn sách lại.

Không ngờ cậu lại bị bắt gặp khi đang đọc một cuốn sách không đúng đắn như thế này.

Cậu cảm thấy như muốn độn thổ vì xấu hổ.

Hơn thế nữa, việc ngay lập tức tưởng tượng ra bản thân và Bellatrix trong tình huống đó lại càng khiến cậu sốc hơn.

Tự đặt mình và Bellatrix vào những cảnh ấy...

Chúng là những thứ không trong sáng nhất nữa chứ.

Cậu thậm chí còn tưởng tượng mình trong cơ thể Bellatrix nữa cơ.

'Bellatrix... tớ... đây... ưgh.... Mình đang nghĩ gì thế này?! Quên, quên nó đi!!!'

Belver lắc đầu dữ dội, cố gắng lắc những khung cảnh không đúng đắn ấy ra khỏi bộ nhớ.

Cậu cũng không quên liếc xéo Roho một cái, nguồn cơn của sự thống khổ cậu đang phải trải qua.  

Roho, giờ đã quen với ánh nhìn ấy, đón nhận nó trực tiếp và hỏi lại Belver.

"Chưa? Tớ tưởng hai người đã hẹn hò suốt ba tháng trời? Tớ nghe ngóng được là mấy cặp đôi bây giờ ấy ... họ làm ngay sau khi bắt đầu hẹn hò luôn."

"Suy đồi! Làm vậy thì cần ít nhất một năm ...!"

"Tức là cậu đã có suy nghĩ thực hành rồi à?"

"Tôi không?!"

Belver thực sự không có ý định làm những chuyện như thế.

Sao mà cậu có thể khi hai người còn chưa hẹn hò?

Nếu Bellatrix thực sự quỳ xuống mà cầu xin thì cậu sẽ cân nhắc cơ mà ...

"Không được!!!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vãi cả chưởng anh tôi :)
Xem thêm
Cong ngay từ ban đầu thì...9nhnmn.jpg
Xem thêm
Sẽ cân nhắc à,hmmm nghe mùi sắp seggg r
Xem thêm
Sẽ cân nhắc cơ đấy :))
Xem thêm
Cứ thế này anh ấy sẽ thành vợ mất
Xem thêm