Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22

3 Bình luận - Độ dài: 1,958 từ - Cập nhật:

Belver nhanh chóng hoàn thành phần thi ma pháp thực hành để còn đi cổ vũ cho Bellatrix trong bài giả chiến của cô. 

Trận hôm nay là nơi mà cô sẽ ra mắt với cả học viện. Cô vẫn bị xem là cấp thấp dù cho đang tập luyện ngang mức với những người có cấp cao hơn. 

Vì đối thủ của cô, dù chỉ là trung cấp, là người đứng đầu trong nhóm ấy nên Belver không thể không lo lắng cho được. Cậu sợ cô sẽ bị thương trong khi chiến đấu. 

Mặc những lời đảm bảo của Bellatrix thì cậu vẫn không yên lòng. 

Trạng thái lo âu cực độ cộng thêm ngày đó tới khiến cậu vô cùng nhạy cảm. 

“Cậu nghĩ mình sẽ thắng không?”

“Dĩ nhiên là thắng, thắng đậm là đằng khác.”

“Tớ sẽ cổ vũ hết mức cho cậ.”

Thấy hai con người này như thế, Robo đành phải can thiệp. , 

Ngắm nhìn khung cảnh tình tứ bằng ánh nhìn ấm áp, cô nghĩ là Belver đang lo quá mức. 

“Tiểu thư Roho, cô chẳng phải nên ở chỗ khác sao? Có thể cô sẽ cản đường ấy."

“Tôi sẽ chửi cậu lần này. Xem nó như lời cảm ơn đi. "

“Tụi tớ đi đây, thi tốt nhé. ”

“Vâng lời.”

Bellatrix hiểu ý rất nhanh và phản hồi lại. 

Cô hiểu là Belver sẽ sớm tìm cớ để thả cho cô đi. 

Y như rằng, Belver, trông cậu vẫn đầy lo lắng về an nguy của Bellatrix, cùng Roho đi về chỗ ngồi trên khán đài. 

Roho xoay nhẹ người trước khi rời đi, không cho Belver nhận ra mà nói không ra tiếng, miệng cô từ từ tạo hình cho cụm " Đồ giả dối" trước khi rời đi. 

“Sao lo lắng thế? Bạn trai cậu cũng mạnh mà, tớ tin cậu hiểu rõ điều đó chứ."

“Sao tớ không lo cho được?”

Trong mắt Belver thì Bellatrix Bây giờ mới chỉ là nhân vật chính ở giai đoạn đầu. 

Chỉ khi đạt đến trung cấp và cao cấp thì cậu mới có thể được xem là một người có thế lực ở thế giới này.

Theo kiến thức của cậu thì cô vẫn chưa đạt đến mức ấy. 

Cho nên là với cậu thì lo lắng cho Bellatrix là điều hiển nhiên. 

Roho không hiểu được Belver một chút nào. 

Dù Bellatrix có yếu hơn rõ rệt khi đem so với cậu và Roho thì người kiếm sĩ hạ cấp ấy đã tiến bộ vượt bậc từ vị trí gần bét bảng. 

Dù trận này hơi khó khăn nhưng chiến thắng thì vẫn nắm được trong tay. 

“Cậu có biết Belver mạnh như thế nào không?”

“Không ...cậu ấy không cho tớ xem cậu ấy tập nghiêm túc bao giờ hết....”

“Aha. Thì ra là thế.”

Belver chưa từng nhìn thấy Bellatrix dùng toàn bộ sức lực. 

Chỉ mới thấy Bellatrix tập nhẹ nhàng. 

Cô có hứa là đến lúc thích hợp sẽ cho cậu xem nhưng mà từ giờ đến đó thì sẽ giữ kín. 

Với góc nhìn của người ngoài cuộc, Roho hiểu rõ tình hình và kế hoạch của chàng Belver.

Khi đủ mạnh, cậu sẽ khiến mọi người kinh ngạc bằng cách lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

Buổi đấu luyện thực chiến này là thời điểm hoàn hảo cho điều ấy.

Roho nhận xét Bellatrix là một tay dân chơi mặt dày không chút hổ thẹn bất chấp thái độ của người khác.

“Số cậu ấy là số mấy?”

“Sau số kế tiếp.”

Ghế khán giả chật kín học viên và khách mời bên ngoài, tất cả đều háo hức theo dõi trận đấu hiếm hoi này.

Đến sớm sau khi hoàn thành bài thi nhanh chóng, hai người họ giành được chỗ quan sát tốt trong đấu trường.

Sau hai trận đấu nhỏ thì cuối cùng Bellatrix cũng chào sân.

Biểu cảm cô vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Trong khi đó, Belver bên cạnh Roho lại cầu nguyện một cách sốt sắng, trông nghiêm túc hơn hẳn cái người dưới kia.

Dù Belver hy vọng trận đấu sẽ khởi đầu chậm rãi, nhưng ngay khi đối thủ đến thì nó lập tức bắt đầu.

“Bắt đầu trận đấu!”

Hai người dường như trao đổi vài lời ngắn gọn trước khi lao vào chiến đấu.

Keng! Những tiếng kim loại sắc bén va chạm khiến Belver giật mình liên tục.

Thế nhưng lạ thay, cậu cũng thầm vui mừng khi nghe những âm thanh chói tai ấy—bằng chứng cho những lần đỡ hay phản công thành công.

“Tớ không nhìn thấy gì cả.”

“Vẫn lo lắng à? Tớ nghĩ trận này kết thúc nhanh thôi.”

“Đâu mà! Cậu ấy đang bị đẩy lùi kìa!”

Belver định nhắm mắt lại để không phải nhìn cảnh ấy nhưng Roho đã kịp ngăn cậu lại.

Theo phân tích của Roho, cơ hội chiến thắng của Bellatrix vượt quá bảy mươi phần trăm.

Đúng là đối phương đang chiếm thế thượng phong.

Thực tế là Bellatrix đang cố tình đặt bản thân vào thế bị động, không bỏ qua một cơ hội nào để tấn công. 

Cô chỉ đang thách thức giới hạn bản thân. 

“Cậu ấy xử lý mọi đòn quá dễ dàng. Cũng có nhiều kẽ hở tận dụng được. 

" Sao cậu ấy lại không tận dụng những thời điểm hồi nãy mà thắng luôn?”

“Một phần vì danh dự, một phần là để trình diễn.”

“Trình diễn?”

“Để lại ấn tượng gì đấy. Có lẽ là cho ai đó ở đây.”

“Ai đó? Tớ á?”

“Wow. Không phải lần này. Cậu ngừng lo lắng mà hãy cổ vũ cho bạn trai cậu đi.”

Roho xem hành động Bellatrix là ngu xuẩn và ngạo mạn.

Kiểm tra giới hạn bản thân giữa lúc này thì cậu chàng cũng chẳng coi trọng đối thủ mấy. 

Nhưng ít nhất thì giờ Bellatrix cũng chuyển sang thế công.

Cô đã xong việc kiểm tra xem đòn đối thủ có hiệu quả với mình hay không. 

Tiếp theo, cô bắt đầu tấn công và tạo áp lực áp đảo lên đối thủ.

Những màn trình diễn kịch tính luôn để lại ấn tượng sâu sắc hơn.

Làm thế nào mà cô có thể mạnh lên đến vậy trong chưa đầy một năm, từ kẻ đứng cuối bước vào?

Roho bắt đầu tò mò về xuất thân của tay thường dân ngạo mạn này.

Ngay ngày đầu tiên đã thiết lập quan hệ với Bellatrix—một người nổi tiếng khó tiếp cận, sánh vai cùng giới quý tộc cao cấp như cô mà không hề cúi đầu, thậm chí còn cãi lại đầy tự tin.

Không chỉ đơn thuần dựa vào ảnh hưởng của Bellatrix—bản chất của cậu ta hoàn toàn kháng lại sự phục tùng.

Giống hệt một quý tộc cấp cao.

“Không giống một dân thường chút nào. Một quý tộc sa sút, có lẽ?”

“Cũng có thể…”

“Bella không biết sao? Mà cũng chẳng phải chuyện đáng khoe khoang lắm.”

“Đúng thế. Tớ rất tinh tế mà.”

Belver sửng sốt trước những lời lẩm bẩm của Roho.

Dù chưa chính xác—cô vẫn là quý tộc—nhưng đó là một suy đoán khá sát.

Cậu tự nhủ phải cẩn thận hơn.

Nếu họ gặp nhau ngay sau khi tráo đổi cơ thể thì chắc chắn chuyện đó đã bị lộ từ lâu rồi. 

Hồi ấy cậu còn hét linh tinh trên đường phố yên tĩnh và đi dự các buổi giảng—hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý.

May mắn thay, tin đồn về Bellatrix và Belver vẫn chưa lan rộng.

Roho thoáng nghi ngờ trước sự lắp bắp đột ngột của Belver, nhưng rồi ánh mắt cô dừng trên một ánh sáng chói lóa phía trên đấu trường.

Một ngôi sao hiện hình tại vị trí Bellatrix.

Thanh kiếm của cô tỏa sáng với hào quang rực rỡ.

Nhận ra điều đó, đám đông lập tức bùng nổ.

Không ai ngờ một dân thường năm nhất lại có thể thức tỉnh kiếm khí.

Không chỉ thức tỉnh đơn thuần mà còn là khả năng điều khiển nó thành thạo đến mức này.

Đối thủ cũng lập tức vận dụng kiếm khí, nhưng nó bị lu mờ hoàn toàn trước ánh hào quang rực rỡ của Bellatrix.

Hai người lại lao vào giao chiến, và trận đấu nhanh chóng đi đến hồi kết.

Lưỡi kiếm của Bellatrix dừng lại chỉ cách cổ họng đối thủ vài phân.

Thừa nhận thất bại, đối thủ thu lại kiếm khí và hạ kiếm xuống.

“Người chiến thắng: Belver!”

Sau khi bắt tay và trao đổi vài lời ngắn gọn, cả hai mỉm cười rồi quay về phía của họ.

Khán giả reo hò cuồng nhiệt, ăn mừng một trận đấu kết thúc rực rỡ và đầy hành tráng.

Trong số họ thì ai là người vui mừng nhất?

“Hơơơơơơ..."

“Gì đây? Sao toàn thân cậu lại mềm nhũn như thế này? Cậu là người chứ đâu phải slime!”

“Cậu ấy thắng rồi…”

Belver mềm nhũn toàn thân ra khi áp lực hoàn toàn tan biến.

Vừa lo lắng cho Bellatrix, vừa bị Roho chọc đúng tim đen, cậu chẳng còn chút sức lực nào.

Không kiểm soát nổi biểu cảm của mình, khuôn mặt vốn luôn băng giá của cậu giờ hiện rõ vẻ vui sướng tột độ.

Cậu thực sự hạnh phúc vì Bellatrix đã giành chiến thắng.

Roho lén ghi lại khoảnh khắc vô giá này bằng dụng cụ ghi hình của mình.

Sau này đem ra cho Belver xem chắc chắn sẽ rất hài hước cho mà coi.

Có lẽ cô sẽ chia sẻ với Bellatrix nếu cô được hỏi.

“Đi gặp cậu ấy thôi nào.”

“Ừ, nhanh nào.”

“Haizz, để tớ giúp cậu. Không có người bạn như tớ ở đây thì cậu định làm gì đây?”

“Cảm ơn.”

“Đương nhiên, vì tớ cũng thu được món hời mà.”

Nhờ sự hỗ trợ của Roho, Belver bước về phía phòng chờ nơi Bellatrix đang nghỉ ngơi.

Đám đông lập tức tản ra khi nhìn thấy Belver.

Cậu thầm nghĩ cơ thể của Bellatrix thực sự tiện lợi vào những lúc như thế này, rồi bước vào phòng.

“Cậu đang làm gì thế?”

Lời gọi của Belver không nhận được phản hồi.

Bellatrix đang chìm sâu vào phân tích bản thân, tập trung nghiền ngẫm những gì lĩnh hội từ trận đấu.

Hoàn toàn không nhận thức được môi trường xung quanh, nếu ai đó muốn bắt cóc cô ngay lúc này thì ắt hẳn sẽ thành công.

“Ôi trời, bạo thế?”

Với cơ thể mềm nhũn như thạch, Belver rời khỏi bờ vai của Roho và ngồi trên đùi Bellatrix, tựa lưng vào cô và thả lỏng hoàn toàn.

Hơi ấm sau một trận đấu và sự thoải mái thân thuộc  khiến cơn buồn ngủ ập đến nơi cậu.

Không cưỡng lại được, cậu ngáp dài ngáp ngắn rồi cũng dần thiếp đi.

Roho lập tức chộp lấy cơ hội ghi hình bằng một dụng cụ khác.

Làm sao cô có thể bỏ lỡ cảnh nàng Bellatrix vô thức ôm bạn trai Belver của mình như cách một con mèo con ôm chủ nhân yêu quý của mình. Hai người họ làm vậy không màng người xung quanh. 

“Họ trông đẹp đôi thật. Ghen tị ghê. Đây chắc là hình mẫu của ‘cặp tình nhân lý tưởng' rồi.”

Roho lẩm bẩm, thích thú nhìn Bellatrix vô thức ôm chặt Belver vào lòng mình dù chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cậu.

Một buổi đầu hè se lạnh đầy bất ngờ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Phải đẻ
Xem thêm
Gọi lễ đường lên đây đi
Xem thêm
Cần gấp lễ đường lắm r
Xem thêm