Hai tuần trôi qua kể từ đó. Hazen vẫn tiếp tục công việc của một quan nội chính như trước đây, không hề thay đổi. Anh ta kiểm tra, chỉnh sửa và phê duyệt tài liệu của cấp dưới, đồng thời tự mình soạn thảo các tài liệu khác. Tất cả đều là những đề xuất hiệu quả nhằm cải thiện doanh thu của lãnh địa Doctrine.
Tuy nhiên, không một tài liệu nào được phê duyệt.
Thư ký Jilmond đặt những tờ giấy ghi "Bị từ chối" lên bàn với vẻ mặt tiếc nuối.
"…Thật nực cười. Việc thẳng tay bác bỏ những đề xuất tuyệt vời như thế này mà không cần thảo luận gì cả."
"Hãy lưu giữ tất cả tài liệu một cách cẩn thận."
Hazen lướt qua những tài liệu không được phê duyệt, rồi đưa lại cho Jilmond.
"Ngài không thấy bức xúc sao? Bị từ chối vì những lý do vớ vẩn thế này?"
Khi một tài liệu bị từ chối, lý do từ chối sẽ được ghi rõ kèm theo nhận định của người ra quyết định. Trong tuần đầu tiên, chính quyền quan tổng đốc đã tự tay viết lý do.
Nhưng đó chỉ là những lý do mang tính chất bắt bẻ. Nào là "thiếu tính thực tế", nào là "không quan trọng theo thứ tự ưu tiên ngân sách", toàn chỉ là những lý do qua loa, sáo rỗng.
Sang tuần thứ hai, đến lượt Tổng quản nội chính Dagoru bắt đầu từ chối. Có lẽ vì quyền quan tổng đốc chỉ cần nhìn thấy tài liệu của Hazen là đã nổi cáu, nên Dagoru đã đọc tình hình và quyết định tự mình xử lý.
Dẫu vậy, người bị từ chối vẫn bình thản như không có chuyện gì.
"Nếu đó là quyết định của cấp trên, tôi sẽ chấp nhận."
Trong lúc đó, anh ta nhận được lời triệu gọi từ Quan nội chính thượng cấp Moldodo. Hazen lập tức rời phòng, bước ra hành lang.
"…Hàh."
Những ánh mắt từ phía sau thật ồn ào. Nếu đã định bám theo, ít nhất cũng nên che giấu khí tức đi chứ, Hazen thở dài một tiếng rõ to.
Vào đến phòng, Moldodo đang ngồi đó, thở dài thườn thượt với vẻ mặt đầy trăn trở. Gần đây, anh ta thường xuyên bắt gặp cảnh tượng này.
Có lẽ Moldodo đang tích tụ quá nhiều mệt mỏi.
"Ngài cho gọi tôi có việc gì không?"
"Không phải tôi muốn gọi anh đâu. Nhưng chẳng phải anh hơi quá thẳng thắn sao?"
"Ý ngài là gì?"
"Việc phê duyệt tài liệu ấy. Các đề xuất của anh đều tuyệt vời, nhưng phần lớn lại vượt quá phạm vi công việc của một quan nội chính, chúng mang tính chất tổng quát hơn. Nếu anh gửi chúng qua các bộ phận khác mà không để lộ tên mình, khả năng được phê duyệt sẽ cao hơn nhiều đấy."
"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng tôi đã soạn thảo theo thứ tự ưu tiên từ những tài liệu quan trọng nhất, nên những gì tôi muốn làm đã gần như được gửi đi hết rồi."
"…Hah. Anh chắc không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần đưa ra đề xuất xuất sắc là cấp trên sẽ chịu nhúc nhích đâu nhỉ. Anh đang nghĩ gì vậy?"
Moldodo nhìn Hazen với ánh mắt dò xét.
"Tôi không thể nói được, nhưng việc tôi làm sẽ không thay đổi. Dù sao thì từ giờ trở đi, tôi sẽ chuyển sang giải quyết những vấn đề nhỏ hơn."
"…Anh nghĩ rằng làm họ mất kiên nhẫn thì bên kia sẽ hành động bất cẩn sao? Quyền quan tổng đốc không phải người bất tài đến mức đó đâu."
"Tôi đã tính đến sự khôn vặt và tỉ mỉ của ông ta rồi. Bằng chứng là tôi vẫn đang bị theo dõi suốt ngày đêm đây."
Có vài người bám theo anh ta. Họ giám sát 24/7. Thư ký Jilmond cũng báo cáo rằng hành động của các cấp dưới khác cũng bị theo dõi tương tự. Nghe vậy, Moldodo chống tay lên má.
"Bên tôi cũng vậy. Ông ta rất cẩn thận. Đến cả thư ký và các cấp dưới khác cũng bị giám sát chặt chẽ. Nếu ông ta làm gì đó quá đáng như quấy rối, ta còn có cách đối phó, nhưng ông ta không phải loại người để lộ sơ hở như vậy."
"Không sao đâu. Ông ta có tầm nhìn hạn hẹp. Dù sao thì ông ta cũng chỉ có thể giám sát trong phạm vi mắt mình thấy được thôi."
"…Hà. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"
"Công việc của quan nội chính đúng là phiền phức thật. Hồi còn làm quân nhân, tôi chỉ cần thẳng tay nghiền nát kẻ thù trước mặt là xong."
"Đ-đừng nhé, nghe không giống anh đang đùa đâu, sợ lắm."
Moldodo nở một nụ cười khổ sở khó tả.
"Dù sao thì việc tôi làm vẫn không thay đổi. Mà đúng hơn là tôi cũng không thể làm gì kỳ lạ trong lúc này. Đôi khi trong cuộc sống, không làm gì và chờ xem thế sự xoay vần cũng là điều cần thiết."
"…Không giống phong cách của anh chút nào, và tôi cũng chẳng thể tin lời anh nói theo nghĩa đen, nhưng được thôi. Vậy thì tôi vẫn phải tiếp tục xem xét những tài liệu bị từ chối tiếp theo, có đúng không?"
"Vâng, xin phiền ngài xem giúp tôi nhé."
Hazen cúi đầu chào với nụ cười rạng rỡ.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận