Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 09: Cũng muốn bên cạnh cậu ngay cả trong giấc mơ (Buổi tối)

11 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:

Dinh thự Ozlind - Phòng ăn

"Oáppp..."

"Ồ? Alicia, con mà cũng biết ngáp à, lạ à nha."

"Úi chà, thật là vô ý quá đi mất. Xin thứ lỗi cho con ạ."

Mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống dinh thự Ozlind.

Giờ đây là thời gian dùng bữa tối, và đây là lần đầu tiên tiểu thư Alicia và ngài Dylan cùng nhau dùng bữa.

Thường thì ngài Dylan sẽ luôn ở lỳ trong thư phòng làm việc, bữa sáng và bữa trưa cũng thường giải quyết ở đó luôn.

"Không cần phải để ý đâu. Thật ra, ta thấy vui vì con chịu thể hiện những khía cạnh đó của mình trước mặt ta đấy chứ."

Ngài Dylan vừa mỉm cười nói vậy, nhưng ngay sau đó, ngài nhìn sang tôi, người đang đứng sau lưng tiểu thư Alicia... và nhíu mày.

Chắc ngài nghĩ rằng sự thay đổi của tiểu thư Alicia có liên quan đến tôi, nên tâm trạng có phần phức tạp.

"Cứ đà này, hy vọng con sẽ sớm có thể quay lại các buổi tiệc xã giao. Rồi lần này nhất định phải tìm được một người hôn phu xứng đáng với con..."

"Con không có hứng thú với chuyện kết hôn đâu ạ. Con định sống độc thân cả đời đấy."

"Sao con lại nói thế... Alicia, chẳng lẽ con không muốn cho ta thấy mặt cháu ngoại à?"

"Cháu ngoại... con của con... chuyện đó..."

Tiểu thư Alicia liếc mắt nhìn về phía tôi.

Không biết cô bị có sốt không, hai má ửng hồng lên trông thấy.

"...Khụ khụ, thôi được rồi. Chắc chắn vài năm nữa con sẽ thay đổi ý định thôi."

"Mong là vậy ạ. Mà có khi người thay đổi ý định lại là cha chứ không phải con ấy chứ."

Tiểu thư Alicia vừa gắp miếng pate vịt bằng nĩa đưa lên miệng, vừa nhếch mép cười.

À ha, chắc chắn con người này... chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thua cuộc.

Sự tự tin tràn đầy ấy, có lẽ chính là điều làm nên một Alicia đặc biệt như vậy...

Dinh thự Ozlind - Hành lang trước phòng tắm lớn

Sau bữa tối, đến giờ tiểu thư Alicia đi tắm.

Nếu ai nghĩ rằng trong lúc tiểu thư Alicia tắm thì tôi sẽ rảnh rỗi... thì nhầm to rồi.

Thậm chí, đây có lẽ mới là thời điểm căng thẳng nhất trong ngày.

"Gray."

"Không được đâu ạ."

"Ta còn chưa nói hết câu mà."

"Tôi biết tiểu thư muốn gì mà. Để người hầu gái giúp tiểu thư kỳ lưng đi ạ."

Đúng vậy. Tối nào tiểu thư Alicia cũng tìm cách dụ dỗ tôi đến phòng tắm.

Nhưng không phải là cô ấy có ý định khoe thân gì đâu.

"Nếu bịt mắt lại thì cậu sẽ không thấy gì hết, đúng không?"

"Dù vậy tôi vẫn xin từ chối. Nam nữ tuổi này mà cùng vào phòng tắm, chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra."

"(…Phồng má)."

"Tiểu thư phồng má cũng không được đâu ạ."

"Gray, cậu thôi đi được không hả? Lệnh của ta mà cậu cũng dám cãi à?"

"Tiểu thư đột nhiên nghiêm mặt dở trò mè nheo cũng vô ích thôi, không được là không được ạ."

"Muuuu! Ây, Ây!"

"Dù tiểu thư có đá chân tôi đi nữa thì tôi cũng không cho phé... Ái da! Đau, đau quá!"

Tiểu thư Alicia vén váy lên bằng cả hai tay, liên tục đá chân tôi.

Đã vậy còn đá trúng một chỗ duy nhất mấy lần liền...! Đúng là... ghê gớm thật...!

"Cái gì chứ! Ta chỉ muốn cậu gội đầu giúp thôi mà! Lỡ bọt xà phòng bay vào mắt ta, ta bị mù thì cậu tính sao hả?"

"Bọt xà phòng vào mắt thì không mù được đâu ạ, mà nếu tiểu thư lo lắng thì dùng cái này đi ạ."

"…Cái gì đây hả?"

"Mũ gội đầu ạ."

Tôi lấy ra chiếc mũ gội đầu đã chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này.

Chiếc mũ có hình chú gấu mà tiểu thư Alicia yêu thích, thiết kế vô cùng đáng yêu.

"…Dễ thương ghê."

"Tối nay tiểu thư dùng tạm cái này nhé. Nếu tiểu thư vẫn lo thì tôi sẽ gọi người hầu gái đến cho."

"Thôi, khỏi. Nếu để ai thấy ta dùng cái thứ trẻ con này, chắc ta bị cười vào mặt đến hết đời mất."

Nói là vậy, nhưng tiểu thư Alicia giật phắt lấy chiếc mũ gội đầu từ tay tôi. Xem ra cô ấy rất thích nó.

"Thật ra ta chẳng muốn dùng cái thứ này đâu, nhưng mà cậu đã cất công chuẩn bị cho ta rồi. Dù không thích, ta cũng phải cố mà dùng mới được."

Nói xong, tiểu thư Alicia tung tăng bước vào phòng thay đồ.

Hầy... May quá, tối nay thuyết phục được cô ấy dễ dàng.

Nhưng mà, ngày mai lại phải nghĩ cách khác mới được.

"Mà khoan đã, trước khi mình trở thành người hầu cận kề của tiểu thư... tiểu thư tắm rửa kiểu gì vậy?"

※ Vốn dĩ Alicia có thể tự gội đầu một mình (chỉ là cô ấy muốn được Gray chiều chuộng thôi).

Dinh thự Ozlind - Sân sau

"Hà! Xoẹt! Ya! Tới đây!"

Trong lúc tiểu thư Alicia đang tắm, tôi luyện kiếm ở một góc sân sau dinh thự.

Đây là thói quen còn sót lại từ thời tôi còn nuôi mộng hiệp sĩ... Giờ mà không vận động mạnh thế này, tôi không tài nào ngủ được.

"…Phù."

Vung kiếm có gắn tạ.

So với trước khi đến dinh thự này, thời gian luyện tập đã giảm đi, nên có cảm giác... cơ thể hơi trì trệ rồi thì phải.

"Được rồi, lần này thử một tay xem..."

Tôi dồn sức vào cánh tay phải, từ từ nhấc thanh kiếm lên.

Khà... Cái trọng lượng này đúng là gây nghiện mà...

"Chà, giỏi thật đó."

"Ể?"

Đột nhiên bị gọi từ phía sau lưng, tôi giật mình làm rơi thanh kiếm tạ xuống đất.

“Kya!?”

Vừa lúc một tiếng rung nhỏ vang ra, chủ nhân của giọng nói sau lưng tôi khẽ kêu lên một tiếng đáng yêu.

Quay đầu lại, người đứng đó là... tiểu thư Alicia.

"Hả? Không phải tiểu thư vẫn còn đang tắm sao?"

"Cậu nói gì vậy? Ta tắm xong lâu rồi. Cũng phải mười mấy phút trước rồi đó."

"À..."

Tiểu thư Alicia vừa đáp lời vừa cho thấy cô đã thay bộ váy ngủ negligee, tóc tai còn ướt sũng.

Vậy có nghĩa là...

"Ch-chết rồi..."

Xem ra tôi đã mải mê luyện tập quá mức, vượt quá thời gian dự kiến mất rồi.

Trong lúc đó, tiểu thư Alicia tắm xong, chắc đã đi tìm tôi đến tận đây.

"Tôi thật lòng xin lỗi ạ."

"Không sao. Ta không phải người hẹp hòi đến mức nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt thế này đâu."

Nói vậy, nhưng mặt tiểu thư Alicia vẫn lộ rõ vẻ không vui.

Đúng là sơ suất hết sức của tôi.

"Mà nè, cậu đang làm gì với cái này vậy?"

"À, dạ. Cái này là kiểu bài tập hàng ngày hồi tôi còn muốn trở thành hiệp sĩ ấy mà."

"Hiệp sĩ á?"

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa kể với tiểu thư Alicia chuyện này thì phải.

Chuyện đã đưa tôi đến làm việc ở dinh thự này.

"Thật ra tôi định vào học trường hiệp sĩ đó ạ. Nhưng mà, tiền nhập học mà tôi đã cố gắng dành dụm bằng sức dân thường... bị bố tôi tự ý tiêu xài hết rồi."

"…Vậy nên cậu mới đến làm việc ở dinh thự này, đúng không?"

Tiểu thư Alicia thông minh nhanh chóng hiểu ra hoàn cảnh của tôi, cô ấy bối rối cúi gằm mặt xuống.

"Nhưng mà, giờ tôi lại thấy như vậy cũng tốt ạ. Vì nếu tôi vào trường hiệp sĩ... thì đã không thể gặp được tiểu thư Alicia rồi."

"…!?"

"Tuy không phải hiệp sĩ, nhưng tôi sẽ bảo vệ tiểu thư bằng cả tính mạng của mình."

Tôi ngượng ngùng nói, giọng điệu có chút nửa đùa nửa thật.

Tiểu thư Alicia nghe xong thì ngơ ngác đơ người ra, vẻ mặt ngây ngốc.

"…Tiểu thư Alicia?"

"thíchthíchthíchthíchthíchthíchthíchthíchmuốnômhun"

"Hểểểểểểểểểể!? Tiểu thư Alicia!?"

"Hả!? Ta... vừa nói cái gì vậy...?"

"Hình như tiểu thư vừa phát ra âm thanh gì đó như máy móc ấy ạ."

"P-Phải. Chắc là di chứng của việc học ma pháp đó mà... hết hồn."

Cô run rẩy nhẹ, lẩm bẩm những lời như thần chú với tốc độ chóng mặt.

Cảnh tượng kỳ lạ đến mức tôi cũng hơi hoảng hồn.

Mà thôi, dù sao tiểu thư Alicia vẫn cứ là đáng yêu nhất.

"Tóm lại, ta hiểu hoàn cảnh của cậu rồi. Chắc cậu cũng đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, nhưng từ giờ trở đi, hãy cố gắng làm tốt vai trò người hầu cận kề của ta nhé."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ!"

"…Trường hiệp sĩ, à. Nếu tận dụng được cái chế độ kia, Gray cũng có thể... rồi sau này nhờ Bệ Hạ... như vậy thì chắc cha cũng không phản đối được nữa."

Tiểu thư Alicia chống tay lên cằm, lại bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi chỉ nghe được vài từ rời rạc, nên không hiểu ý cô ấy là gì.

"Tiểu thư Alicia?"

"Không, không có gì đâu. Mà thôi, đứng ngoài gió đêm lạnh quá đi mất."

"À, xin lỗi tiểu thư. Vậy chúng ta cùng nhau về phòng ngủ thôi ạ."

"Tối nay cậu vẫn phải nắm tay ta đến khi ta ngủ thiếp đi đấy nhé. Chuẩn bị tinh thần đi."

"V-vâng ạ!"

Và cứ như thế.

Một ngày dài của tôi và tiểu thư Alicia lại kết thúc.

Trên đời này chắc có đầy người giàu nứt vách đổ tường, hoặc mấy gã đàn ông vây quanh toàn gái xinh tạo thành hậu cung các kiểu.

Nhưng mà, sao hả? Một ngày của tôi cũng đâu có thua kém gì, đúng không?

Vài chục phút sau - Phòng riêng của Alicia

"T-Tiểu thư Alicia... tiểu thư vẫn chưa ngủ ạ?"

"Hức hức... Tại ban chiều ngủ một giấc rồi nên giờ không tài nào ngủ được! Cậu phải chịu trách nhiệm, tối nay phải ở bên ta suốt đấy!"

"Ểeeeee...?"

Không, thật sự là tôi hạnh phúc lắm ấy chứ.

Ừm.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tôi cx muốn đc phục vụ 1 cô tiểu thư, hãy để tôi liếm chân cô ấy. Liếm! Liếm! Liếm! Liếm!.....
Xem thêm
bro còn ổn ko
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nghiện mà bày đặt ngại
Xem thêm
Ẻm lên kế hoạch trong đầu luôn rồi kìa
Xem thêm
Cả 2 ông ơi. Sau này kiểu gì cũng bị ojou-sama cho vài cú sốc
Xem thêm
main là thóc hay gà nhỉ
Xem thêm
Nghe mùi thì chắc 49 gặp 50
Xem thêm