Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 995 Hoàn cảnh của Trismegistus

11 Bình luận - Độ dài: 1,338 từ - Cập nhật:

Luồng sáng vàng kim di chuyển khắp xung quanh không gian rộng lớn trước mắt chúng tôi, xóa sổ bất cứ con Kouma nào ngáng đường nó. Đừng nói là chậm lại, tốc độ di chuyển của nó còn đang từng bước gia tăng hơn nữa.

Một nguồn sức mạnh tưởng chừng vô đáy.

(Master?)

『K-Không có gì đâu.』

Từ khi nào không hay, cơ thể của tôi đã bắt đầu run rẩy. Phần người bên trong tôi đang run sợ và lo lắng.

Sau chuyện này, khi chúng tôi đối mặt và nói chuyện với con quái vật ấy, nếu sức mạnh đó giương nanh với Fran thì sao?

Việc hắn không phải là kẻ chúng tôi có thể tin tưởng, dù là cảm tính hay lý tính, chỉ khiến tôi trở nên bất an hơn mà thôi.

Ít nhất thì hiện tại, chúng tôi không phải là kẻ thù của hắn. Thay vì lo lắng cho tương lai vô định phía trước, thì tôi nên tập trung vào trận chiến của Trismegistus thì hơn.

Trong lúc tôi đang hoảng loạn cố theo tốc độ choáng ngợp của hắn, tôi chợt nhận ra Trismegistus đang có những dấu hiệu bất thường.

『Sinh lực của hắn, đang cạn kiệt......?』

"Đúng vậy."

Fran, nghe thấy tôi lẩm nhẩm như vậy, cũng liền chú ý đến Trismegistus hơn và biểu lộ một gương mặt ngạc nhiên. Tôi không nhìn lầm chút nào.

Cả người Trismegistus bấy giờ đang chịu đủ vết thương rất nhỏ, và rõ ràng là chúng đang tích lũy lại.

"Cô nương nhỏ, sao thế?"

"Trismegistus, đang đổ máu, nhưng chưa bị tấn công lần nào."

"Ồ, chuyện đó sao?"

Izario, nghe Fran nói như thế, nhìn sang tên Hoàng Kim Long Nhân. Vì một lý do nào đó, đôi mắt của anh ta giờ đây như đang thương hại hắn vậy. Rồi Izario nói.

"Đó là cái giá mà hắn phải trả để có thể chiến đấu bằng tất cả những gì mình có như thế. Cơ thể của Trismegistus bấy giờ đang chịu một áp lực vô cùng lớn, do đó, hắn không thể nào bình an vô sự được."

Bước vào trạng thái Thiên Long Hóa và liên tục chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình, ngay cả một người như hắn cũng đang phải trả một cái giá đắt. Tôi đoán là điều đó cũng giống như Fran chiến đấu với Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất cộng với Lôi Đình Gia Tốc vậy.

"Không sao chứ?"

"Không sao cả. Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự hủy hoại bản thân mình."

"?"

"Người ta nói hắn bất tử, trường tồn, nhưng sự thực có khác biệt một chút. Thật ra, bất cứ lúc nào hắn cận kề cái chết, hắn sẽ được phục sinh tại phòng ngai vàng. Đó là lời nguyền vĩnh viễn của hắn."

Hắn không thể nào rời khỏi phạm vi lâu đài này, và nếu hắn không làm tròn nhiệm vụ tiêu diệt Kouma, hắn sẽ hứng chịu một cơn đau đớn khủng khiếp không hồi kết. Ngay cả hắn có chết đi nữa, hắn vẫn sẽ được phục sinh tại phòng ngai vàng và bị ép tiếp tục chiến đấu. Đó là bản chất của lời nguyền áp đặt lên Trismegistus.

Lợi dụng việc hắn không thể chết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn tự do phá hủy bản thân mình với những kĩ năng tự cường hóa mà bình thường hoàn toàn có thể giết chết bất cứ ai. Đó là bí mật đằng sau sức mạnh của Trismegistus.

Hay nói đúng hơn thì nếu không làm thế, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể tiêu diệt chừng đó Kouma hằng ngày được.

Nếu tôi đang run rẩy trước sức mạnh của Trismegistus, thì Fran lại mang một gương mặt tế nhị hơn.

『Fran, em sao thế?』

"......Nn"

Fran, đang thương hại hắn ư?

Nghĩ lại thì chẳng phải Trismegistus là nô lệ của các vị thần sao? Nếu như hắn không phải tên tội đồ xấu xa nhất lịch sử, kẻ thiếu chút nữa đã khiến cho cả thế giới diệt vong, có lẽ em ấy đã cảm thấy đồng cảm với hắn rồi.

Nhưng có là gì đi nữa, việc hắn bị giam cầm trong tòa lâu đài này, không được phép rời đi, không được phép chết, và bị ép buộc phải vĩnh viễn chiến đấu với bọn Kouma, vẫn không khỏi khiến cho Fran cảm thấy thương hại hắn một chút.

Một cái nhà giam bằng vàng vẫn là một cái nhà giam mà thôi.

"Mu."

『Fanna Belta đang tỏa sáng.』

Lưỡi kiếm của thanh falchion Fanna Belta, có vẻ như là một vũ khí trí tuệ, chợt phát ra ánh sáng màu bạc.

Hóa ra nó có thể phát tán ma lực và kéo dài lưỡi kiếm của mình. Giờ đây, độ bén của nó thừa sức gặt bọn Kouma như gặt cỏ vậy.

Chỉ tính riêng về độ bén thuần túy mà thôi, tôi bị nó đánh bại. Đó là năng lực ban đầu của nó sao? Hay là nó được cường hóa thêm nhờ vào Trismegistus?

Dù sao thì nó vẫn là một món vũ khí tương xứng với tên long nhân mạnh nhất ấy.

Nhận ra Fran đang nhìn chằm chằm vào Fanna Belta như thế nào, Izario lên tiếng.

"Cô nương nhỏ, cháu có hứng thú với thanh kiếm của Trismegistus sao?"

"Nn."

"Ra vậy. Thế thì tôi có lời khuyên cho cháu đây."

"?"

"Trên đời này, thứ duy nhất có thể khiến cho Trismegistus giao động chính là thanh kiếm ấy. Hắn không hề hứng thú với ai—— hay nói cách khác, không trách tội người nào dù họ có làm gì đi nữa, nhưng nếu đó là chuyện liên quan tới thanh kiếm đó, ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được hắn sẽ làm gì đâu."

Thanh kiếm duy nhất mà Trismegistus sử dụng, một thanh falchion được cho là bạn đồng hành của hắn. Vô số người lấy lòng hứng thú với nó.

Một số người thử thẩm định thanh kiếm đó, một số người khác lại thử đánh cắp nó. Nghe đâu có vài lần hắn thậm chí còn tha thứ mà không hỏi tội những hành vi đó, tuy nhiên, có người chỉ đơn thuần là xin hỏi được chạm vào thanh kiếm thôi, hắn cũng vặn đầu họ ra khỏi cổ rồi.

Đáng nói là hắn không hề tỏ ra phẫn nộ khi giết họ.

Hắn chỉ đơn giản là giết họ, như có ai đó bảo hắn làm thế vậy. Và hắn chỉ đơn giản là tuân lệnh kẻ đó vô điều kiện.

"Bình thường thì khó có thứ gì trên đời này khiến hắn tức giận nổi. Tuy nhiên, nếu là chuyện về thanh kiếm ấy, thì đó là lúc bãi mìn của hắn xuất hiện."

『Ôi trời, nghe sợ thật.』

(Nn.)

Con quái vật đang nghiền nát vô số cá thể Kouma thượng cấp trước mặt chúng tôi có thể đột nhiên muốn lấy mạng chúng tôi mà không có dấu hiệu báo trước ư? Không gì hơn ngoài ác mộng.

"Thế nên, nếu cháu cảm thấy không thoải mái, chạy ngay lập tức. Dù cháu cần hắn vì chuyện gì đi nữa, tuyệt đối đừng nóng vội."

"Vâng."

Fran gật đầu, cơ mà chúng tôi có nên tiếp tục hỏi chuyện hắn về thanh kiếm ấy nữa không? Chúng tôi đến đây, mong muốn được gặp hắn để hỏi hắn về Fanna Belta hòng tìm được manh mối giúp tôi giữ vững nhân tính của mình.

Tuy nhiên, nếu vì thế mà Fran có gặp mệnh hệ gì, thì đó có khác nào cầm đèn chạy trước ô tô đâu.

『Fran, em không cần phải mạo hiểm bản thân mình để nói chuyện với hắn đâu.』

(Không tốt.)

『Nhưng......』

(Tuyệt đối sẽ hỏi hắn!)

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận


hình như fanna belta là nữ =]]
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Nếu ai dòm ngó Master chắc Fran cũng làm y chang cũng nên :V
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Đúng là Fran dù có sợ hay gì cũng phải làm cho tới
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Đúng r Fran. Ko nhẽ tới đc tận đây r lại từ bỏ
Xem thêm
AUTHOR
Mé, vặn cổ thẳng tay mà dell nói nhiều luôn :))
Xem thêm
Đặt trường hợp có kẻ dòm ngó Master thì chắc kèo Fran cũng bẻ cổ kẻ đó thôi 😂
Xem thêm