Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 944 Sự cảnh giác của các thánh hiệp sĩ

8 Bình luận - Độ dài: 1,440 từ - Cập nhật:

Nhìn từ trên bức tường thành xuống, chúng tôi thấy Ajisai và Matsuyuki cùng bước vào cỗ xe ngựa nọ. Quả nhiên, hai người họ đã đến đây bằng cỗ xe ngựa của Tướng Quốc Hagane.

Họ là chủ nhân của Berserker sao? Cả Ajisai và Matsuyuki? Xét đến việc chủ nhân của thanh kiếm sẽ chết sau khi sử dụng, chẳng có gì lạ mà vương quốc đó chuẩn bị nhiều người sử dụng khác nhau cả.

 Nếu là thế, cả hai đều là vật hiến tế cho thánh kiếm ư? Tôi chợt không muốn Fran liên quan đến họ quá nhiều. Không phải là tôi đang nói rằng tiếp xúc với những người bị định đoạt cho số phận phải chết là vô nghĩa.

Chỉ là Fran và Ajisai trông có vẻ hợp tính nhau. Thậm chí cả hai có thể trở thành bạn thân của nhau.

Nhưng cũng chính vì thế mà nỗi đau phải chia xa cô bé chắc chắn sẽ cứa vào trái tim của Fran, và nó sẽ trở nên trầm trọng hơn mà thôi.

Tôi không muốn Fran phải chịu tổn thương như thế.

Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Fran dường như đã có một cảm xúc rất giống với thương cảm dành cho Ajisai.

Trong lúc tôi đang nhìn cỗ xe ngựa với một cảm xúc phức tạp, phía Tướng Quốc Hagane đã bắt đầu di chuyển. Song hành với những người khác, cỗ xe ngựa vây quanh bởi các binh sĩ đen tuyền dần lăn bánh và đi mất.

Họ đang rút lui khỏi quảng trường này.

Họ không muốn hội quân với Szilard ư? Mà các vương quốc có hiềm khích với nhau như hai vương quốc ấy thường rất dễ nổ ra tranh chấp chỉ vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặn.

Không, có lẽ khi đứng cạnh một vương quốc vừa khải hoàn trở về, bọn họ có thể sẽ trông yếu thế hơn vì chẳng có chiến công gì. Do đó, họ đã quyết định rút lui trước.

Trong khi đó, toáng thánh hiệp sĩ Szilard đang trở về cũng quảng trường trước đó còn có Tướng Quốc Hagane. Trên đường hành quân, bọn chúng được người dân thị trấn tung hô nhiệt liệt.

Bọn thánh hiệp sĩ vẫy tay đáp lại, cơ mà, riêng tốc độ của Thánh Kiếm Hiệp Sĩ Adol trổng rất chậm. Gần như đang kéo lê chân của mình đi, gã ta không hề giơ tay mình lên lấy một lần. Nhìn theo kiểu gì đi nữa, gã cũng trông rất kiệt quệ. Chắc gã ta bấy giờ phải cố gắng lắm mới đứng nổi.

Bởi tôi nghe nói rằng Khởi Nguyên Gươm có thể được giải phóng trong một khoảng thời gian rất dài, tôi thật sự đã nghĩ rằng phản động của nó sẽ rất ít cơ.

Thế nhưng, hoàn toàn không có chuyện đó. Có thể trong một khoảng thời gian dài và thong thả trong một khoảng thời gian dài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có lẽ, nếu gã ta tiếp tục sử dụng nó trong khoảng vài giờ nữa, gã ta sẽ chết thật ấy chứ?

Adol bấy giờ đang kiệt sức đến mức như thế đấy.

(Adol, trông cay đắng.)

『Em cũng thấy vậy sao?』

(Nn. Vì quá yếu nên không thể sử dụng thánh kiếm tối đa?)

『Có lẽ em nói đúng.』

Adol đã được rèn luyện theo hướng có thể tận dụng tối đa sức mạnh của thánh kiếm. Tuy nhiên, dù đã được rèn luyện, khoảng cách sức mạnh giữa hắn ta và Asuza hay Izario là rất lớn.

Do đó, gã ta đã không thể chịu đựng được phản động của Alpha. Biết thánh quốc là một vương quốc như thế nào, có lẽ chính bản thân Adol cũng đang bị đối sử như vật hy sinh.

『Đúng là khi nói đến cường quốc, đằng sau ánh hào quang tráng lệ của chúng bao giờ cũng có bóng tối đáng ghê tởm.』

Bọn chúng chắc cũng đã tạo ra nhiều chiến binh như Adol. Khi gã ta thiệt mạng, vị trí của gã như là chủ nhân của thánh kiếm sẽ ngay lập tức được thay thế bởi kẻ khác.

『Anh đang muốn thấy thánh kiếm Berseker kích hoạt một lần cho biết, nhưng......』

(......Em không muốn thấy nữa.)

『Vậy sao?』

“Nn.”

Nếu Berseker được giải phóng, Ajisai sẽ chết. Fran và cô bé đó chưa phải là bạn bè, nhưng Fran cũng không muốn thấy em ấy phải mất mạng chút nào.

Và trong lúc quan sát Adol và những người khác trên tường thành như vậy, chúng tôi chợt nghe thấy tiếng hét.

Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra một nhóm dân thường đang ngã xuống đất như bị đẩy. Có vẻ như họ đã đến quá gần các thánh hiệp sĩ.

Bọn thánh hiệp sĩ có tư tưởng thượng đẳng, cho rằng mình là những cá nhân được chọn rất nặng nề, do đó, bọn chúng sẵn sàng thẳng tay làm những hành động tồi tệ với họ mà không đắng đo chút nào. Thế nhưng, bầu không khí thù địch mà bọn chúng đang tỏa ra dữ dội hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Thậm chí có thể nói bọn chúng đang tỏa ra sát khí nữa, không còn đơn giản là thù địch nữa.

Trên thực tế, không chỉ một vài bọn thánh hiệp sĩ, mà ngay cả đám hiệp sĩ xung quanh đó thậm chí đã với tay đến chuôi kiếm của mình.

Nếu người dân thị trấn hành động không khéo, bọn chúng sẵn sàng giết họ ngay. Khí tức mà bọn thánh hiệp sĩ đang tỏa ra bấy giờ rõ ràng là đang muốn nói chúng không hề có ý dọa suông.

Bọn chúng đang đe dọa dân thường như đang đe dọa kẻ địch của mình vậy.

“Mấy người làm gì vậy!”

“Ngậm miệng lại! Nếu các ngươi dám đến gần hơn nữa, đừng trách ta ra tay giết chết! Cút ngay!”

“C-Chúng tôi chỉ......”

“Ta đã nói là biến khuất mắt ta. Hay lũ các ngươi định tiếp cận bọn ta với mục tiêu gì khác?”

Cuối cùng thì thái độ của bọn thánh hiệp sĩ không mềm mỏng hơn trước chút nào, và những người xem gần đó hoảng sợ và giải tán như đang chạy trốn vậy. Trong khi đó, bọn thánh hiệp sĩ chỉ đứng yên tại chỗ mà không hề tỏ ra hối hận.

Ban đầu tôi nghĩ rằng bọn chúng đang tỏ ra quá quắt, nhưng tôi sớm nhận ra tại sao chúng lại cảnh giác như vậy. Đó là để bảo vệ Adol, người hiện tại đang quá kiệt quệ nên chỉ có thể khập khiễn đi sau khi giải phóng thánh kiếm.

Dù sao đi nữa, gã ta vẫn là chủ nhân của thánh kiếm. Chẳng thiếu kẻ muốn đoạt mạng một nhân vật như thế. Ít nhất thì số lượng sát thủ đang nhắm đến gã không chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà lên đến hàng trăm cũng chẳng có gì lạ.

Đây là cơ hội ngàn vàng để kết liễu Adol. Bọn chúng hiểu điều đó, nên chúng mới cảnh giác như thế.

Thấy vậy, rõ ràng lý do mà Tướng Quốc Hagane chủ động rời khỏi quảng trường này là để tránh xích mích không cần thiết với Szilard.

Suy cho cùng, những kẻ đến từ Tướng Quốc là những người muốn Adol phải chết nhất. Và Hagane thừa biết thánh quốc sẽ không đời nào tin tưởng mình.

Và rồi, đám đông mới đây còn hò reo chào đón bắt đầu giải tán với gương mặt phức tạp. Nét mặt của bọn thánh hiệp sĩ cũng cứng lại một chút, nhưng chúng không hề có ý định tạ lỗi. Truyền bá danh tiếng của mình là một việc rất quan trọng, nhưng sự an toàn của Adol vẫn là trên hết.

『Chúng ta không nên đến gần bọn chúng thì hơn. Lát nữa, em nhớ nói với những mạo hiểm giả khác tránh xa bọn chúng ra nhé.』

“Vâng.”

Vẫn luôn có khả năng một tên mạo hiểm giả ngu ngốc nào đó gây rắc rối không cần thiết với bọn thánh hiệp sĩ bây giờ. Rõ ràng là phía Szilard hiện tại không có tâm trạng để chấp nhận trò đùa nào cả.

Chỉ cần một bên có người chết, mọi lời hứa hẹn hợp tác trước đó sẽ ngay lập tức trở thành vô nghĩa.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
má 2 anh em thần rèn nhà này giống hệt nhau :v
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
AUTHOR
Tui đang tưởng tượng cảnh Master nuốt luôn cây Berserker
Xem thêm
Mấy cây phế truất như fanatic còn có cơ hội chứ thánh kiếm hoàn chỉnh khó lắm
Xem thêm
Giống mình, cũng mong master nuốt luôn cây đấy ._.
Xem thêm